1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện và câu nói ngộ nghĩnh của con cái chúng ta

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi comottamhon, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Những câu chuyện và câu nói ngộ nghĩnh của con cái chúng ta

    Ba mẹ tôi có bốn cô con gái, nhận một con nuôi nữa cũng là gái. Con gái tôi gọi dì út là dì L. Một hôm, con gái tôi hỏi ông bà ngoại: "Ông bà ngoại ơi, có phải ông bà đẻ ra quả trứng cuối cùng và mang đến nhà ông bà P (tên bố đẻ của dì L) nhờ ông bà P ấp ra dì L không?"

    Cả nhà tôi được trận cười vỡ bụng. Con gái tôi lúc ấy cũng 6 tuổi rồi. Hihii.........................
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    còn em thì khi lên đến cấp 2 vẫn nghĩ Mẹ sinh mình ra từ nách
    cho đến lớp 9 khi học môn Sinh mới bít mình được sinh ra từ đâu
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahaha hay nhỉ ..trẻ con ngây ngô quá ..
    cháu em thì mới được 19 tháng ..nhưng nghịch dã man ..1 hôm cả nhà rất bận nên cứ để nó tự chơi 1 mình ..1 lúc sau cả nhà nhìn nó mà cười ..vì no lôi cái chảo ra ..nó ngồi vào cái chảo ..rồi tay cầm cán chảo phi như phi ngựa ..rồi tè luôn vào trong chảo ..hihihi ca nhà trêu là ..món gà quay bị khét nên đổ nước vào ..no nhìn cả nhà cười đểu bằng cái cách cười híp hết 2 mắt lại ..iu lém
  4. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Tôi có cô bạn có duyên lắm đến nhà chơi. Cô bạn có nước da màu nâu là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng con gái tôi lại cho rằng đó là nước da đen và không đẹp lắm. Con gái tôi nói với cô ấy: "Cháu bảo cô VA này, cô về cô tắm bằng nước sôi ấy da sẽ trắng ngay, giống như cô Tấm giúp cô Cám tắm bằng nước sôi ý. Cháu nói thật đấy!" Hihi..................
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa con cái .... tớ dùng từ "con cháu chúng ta" nhé
    Thằng cháu Đạt 4 tuổi nhà tớ, ra chơi trước cửa, cháu bảo mẹ:
    - Mẹ ơi con thích có em bé
    - Thế con thích em bé trai hay em bé gái (ngồi trước cửa là 2 đứa, trai hơn tuổi, gái 6 tháng)
    - Con thích em bé trai
    - Vì sao...??!!!!
    - Vì nó lớn ...... nó biết đi rồi
    ---------------------------------
    Sau đấy cháu Đạt chạy loăng quăng....mẹ hỏi:
    - Thế Đạt nhảy híp hốp đấy à
    - Không phải nhẩy "đít hóp" (cháu bị ngọng )....nhảy .... thì phải chổng đít bằng đầu
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em tắm cho cái cún nhà em ( con cậu em ) , tắm xong nó bảo với em là " hôm nay chị cho cún tự mặc đồ nhé " , 1 lúc sau em thấy nó mặc 2 quần , hỏi thì nó bảo là " hôm nay trời nóng em mặc 2 quần cho đỡ lạnh "
  7. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Còn cô con gái 3 tuổi rưỡi của bạn tớ thì bảo "mẹ ơi nước mắm nó chui vào mũi con" khi được bố mẹ cho đi tắm biển Sầm Sơn.
  8. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cu Tom - cháu gọi tớ bằng dì thì làm cả nhà cười bò hôm cưới tớ. Bình thường Tom hay gọi dì bằng mẹ. Lúc ấy tớ vừa xúng xính váy véo ở cửa hàng áo cưới về. Tom chạy từ trong nhà ra, cầm tay tớ "cô dâu về rồi, chờ chú rể tý để chú rể đi lấy hoa cài ngực đã nhé" rồi cứ nhận "mẹ là cô dâu, con là chú rể". Không ai nhịn được cười.
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Sửa tí nhé, com nhỏ nghịch lắm, nhưng không thể gọi là nghịch dã man được em ạ!
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nhé, cu nhà tớ cũng tên là Tôm!

Chia sẻ trang này