1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện và câu nói ngộ nghĩnh của con cái chúng ta

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi comottamhon, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    em dùng từ nghịch dã man là ko phải vì cái trò lôi chảo của cháu em đâu ạh ..vì ở nhà chau em toàn đi tìm ổ điện mà chơi ..nên phải canh nó suốt ko rời nửa bước ..ĐT mà để lơ tơ mơ nó cầm lên cứ alo alo là ném ..ko mở cửa thì thôi ..cứ hé cửa là nó phóng ra đường nhanh như cắt ..co hôm ngồi bịch ngay giữa đường ..ngồi đấy nhìn xe chạy ..đồ trong nhà bất cứ cái gì no với được là đều văng xuống đất ....bất cứ thứ gì như bình nước bú xong đều đứng trên lầu vứt xuống đường xém trúng người đi đường mấy lần ..tiền của bà ngoại đang đếm ..cứ đếm xong nó lại ra dũ tung lên ..có khi vác cả cục tiền ném ra đường ..may là phát hiện kịp ..nó là siêu quây lun ..ko lúc nào no yên trừ lúc ngủ ..đến cô giáo còn phải bó tay với nó ..lần nào đón nó cô giáo cũng bảo ..ôi nó quậy quá chị ơi ..ko 1 luc nao no ngồi yên ..hihih
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cháu nhà em rất hiếu động, chứng tỏ cháu sớm có tư duy, tuy nhiên những cái cháu nghịch đều mang tính chất của một trí óc con trẻ vận động.
    Anh cũng không muốn đào sâu thêm về câu chữ, nhưng cái từ "dã man" có nghĩa khác em ạ!
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chơi với trẻ con thích thật
    Cháu trai cu Minh đáng yêu lắm , hôm rồi nó hỏi tớ ,
    Mợ ơi trong bụng mợ có em bé chưa .
    Mợ chưa có em bé
    Nó rúc cái đầu bé tý của nó vào bụng tớ và nói Minh bắn tên lửa chui vào bụng Mợ rồi nó cứ thắc mắc mãi tại sao nó không thể bắn tên lửa chui vào bụng tớ được
    Sau đó nó gọi tớ là Mợ Mẹ
    Cô cháu gái yêu quý của tớ cả nhà tớ bảo nó đọc thuộc bài thơ về LêNin
    Ông Lê nin ở Nước Nga
    Mà em lại thấy rất là ...( nó ngẫm nghĩ một lúc ) ..rồi nói tiếp ..Vệ Sinh
    Cả nhà tớ cười vỡ bụng
    Còn nhiều chuyện vui lắm , hôm nào rảnh nhớ lại kể tiếp
  4. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Còn con gái tớ thì nói: "Mẹ ơi, khi bác sỹ mổ bụng bà ngoại ra, sao mẹ không nhanh chân chạy ra trước để có phải được làm chị không!"
    Tớ nói: "Ừh, chỉ vì mẹ yếu hơn bác L."
    Nó đáp lại: "Sao mẹ không uống thuốc thông minh để ăn được nhiều cơm cho nó khoẻ, để mà chạy cho nó nhanh?" (Vì tớ cho nó uống Vitamin tổng hợp và gọi là thuốc thông minh)
    Tớ trả lời: "Mẹ uống rồi mà vẫn không khoẻ bằng bác L vì bác ấy còn chăm uống sữa Vinamilk"
    Nó dứt khoát: "Yếu thì mẹ cũng phải cố gắng chứ, gióng như con khi đi ị, dặn mãi chẳng được mà con cũng vẫn cứ phải cố !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Hihi.....
  5. yeuaicungok

    yeuaicungok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Còn mình thì có đứa em trai ( nó thua mình đến 12 tuổi lận), nó có một câu nói mà mình cứ nhớ hoài.
    Hồi đó, nó khoảng 3-4 tuổi, cả nhà ngồi ăn cơm, bàn về 1 sự kiện gì đó ( mình cũng ko nhớ rõ nữa), mình mới nói:
    - Việc đó mà chứng kiến chắc ghê lắm hen.
    Nó có hiểu gì đâu, nhưng tự nhiên chen vô nói ( mà cái vẻ mặt nhiều chuyện với nghiêm trọng lắm):
    - Mà "chứng" gián còn ghê hơn "chứng" kiến nữa đó !!!
    Cả nhà ngớ ra, sau 1 lúc hiểu ra, cười quá trời luôn.
    Tự nhiên nhắc lại chuyện này nhớ gia đình quá.
    Cám ơn chủ topic nhen .
  6. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Trước khi đến bệnh viện để sinh em bé, con gái tớ nói với tớ: "Con chúc mẹ đi đẻ không bị đau! Mẹ nhớ nói với bác sỹ là lần này mổ bụng mẹ ra nhớ lấy hết các em bé ra nhé. Cho nó xong đi, đỡ phải đẻ nữa. Mà mẹ dặn bác sỹ là lấy em bé trai ra trước để còn làm anh mà bảo vệ các em gái."
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bà chị tôi vừa sinh một bé gái rất kháu khỉnh, thời gian sinh cháu làm anh con bé ( tức là con trai đầu của chị tôi - gần 3 tuổi) phải xa mẹ ở với bà nội cỡ khoảng độ gần một tuần ( vì chị tôi sinh mổ). Hôm chị tôi bế con từ viện về, thằng anh làm cả nhà một phen cười vỡ bụng khi nó chỉ vào cô em gái đang nằm trong tã và hỏi :'' Cái gì đây hả mẹ?". Một lúc sau, thấy con bé giơ chân tay lên, nó lại tiếp tục :" Ơ mẹ ơi cái tay, mẹ ơi cái chân kìa!". Chết cười mất với cháu của tôi.
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Con hỏi bố: "Sao người ta lại cho đồng tiền vào miệng cụ thế hả bố?"
    Bố trả lời: " Để dưới âm phủ cụ đi đò còn có tiền cho người lái đò!"
    Con bảo: "Thế thì con hiểu từ "ngậm miệng ăn tiền" rồi!
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Bố và mẹ, ai đẻ ra con hả mẹ?
    - Cả hai con ạ!
    - À thế là bố để ra một nửa, mẹ đẻ ra một nửa!
    - Ơ thế ai là người khâu lại hả mẹ?
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Con gì đẻ ra quả trứng hả mẹ?
    - Con vịt con ạ!
    - Thế con gì đẻ ra con vịt?
    - Quả trứng con ạ!
    - Thế con gì đẻ ra con bê hả mẹ?
    - Con bò con ạ!
    - À thế thì con hiểu con gì đẻ ra con bò rồi! Hì hì, ĐẤY LÀ CON BÊ!

Chia sẻ trang này