1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện và câu nói ngộ nghĩnh của con cái chúng ta

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi comottamhon, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Con đố mẹ nhé, tại sao con rết lại bò được?
    - Vì con rết có nhiều chân con ạ?
    - Thế tại sao con rắn không có chân vẫn bò được?
    - Con rắn không có chân nhưng nó trườn con ạ!
    - Thế tại sao người ta không gọi CON BÒ là CON TRƯỜN?
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, tại sao con Trâu lại đuổi được con Sư tử?
    - Vì con Trâu có sừng con ạ!
    - Thế tại sao bác nông dân lại đánh được con Trâu có sừng?
    - Vì bác nông dân có cái roi con ạ!
    - Thế tại sao con Sư tử lại ăn thịt được bác nông dân?
    - Con hỏi nhiều quá, để cho bố làm việc!
    - Hu hu, con chẳng biết nữa. Tại sao người ta lại bảo vợ bác Xoan hàng xóm nhà mình VỪA LÀ NÔNG DÂN, VỪA LÀ SƯ TỬ, VỪA CÓ SỪNG?
    [sign]<font style="background-color: rgb(255, 165, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: Tahoma;">Sống như đã sống!
    Được 509267 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 20/04/2007
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, tại sao người ta gọi là con Người, con Trâu, con Bò, con Gà?
    - Vì tất cả đều có những cái chung là có chân này, có tai, mặt, mũi này, đều thở ra thở vào này...
    - Chẳng có những thứ chung ấy, sao người ta lại gọi là CON ĐỀ? Hả bố?
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Bà ơi, tại sao lại có cháu hả bà?
    - Ngày xưa hai bố mẹ cháu yêu nhau!
    - Thế tại sao bố mẹ cháu yêu nhau?
    - Vì bố tỏ tình với mẹ!
    - Hay quá, ngày mai cháu muốn có búp bê của bạn Hoa, cháu phải tỏ tình với bạn ấy rồi!
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    em cũng kể chuyện cháu IAN nhà em, thằng bé sinh ra bên này, mói hơn 3 tuổi tí thôi nên tiếng Việt cũng không rành rọt lắm. Một hôm cả nhà em đang xem Paris by night, có cảnh Kỳ Duyên đang dẫn chương trình, cô ấy mặc 1 chiếc váy fần trên là 1 lớp vải màu nude, thằng cháu đang ngồi xem, buộc miệng " bà ơi, nó không mặc áo kìa "...cả nhà được 1 fen cười vỡ bụng.
    lần khác nó fá quá, em gái tớ chịu không nổi mắng iu " quậy quá cô đập cho 1 cái chít queo bi giờ". thằng bé mặt xụ xuống, ôm cổ con em tớ bảo " con không thich cô đập 1 cái chết queo đâu".............vừa buồn cười mà vừa thấy thương thằng bé...
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 21/04/2007
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tớ có cu em mới ở Tiệp về, 2tuổi cũng nói tiếng Việt nhưng những từ nào ko biết cu chơi tiếng Tiệp luôn.
    Lần đó thấy trên mặt bác có mấy nốt ruồi. Thế là cu hỏi:
    Mặt bác có cái gì đây?
    Nốt ruồi.
    Ngẫm nghĩ hồi lâu cu hỏi tiếp
    Thế con ruồi tưởng mặt bác là cái giakhốt à?
    (giakhốt ôi tớ ko biết viết nhưng cô tớ dịch lại thì nó là WC ạ)
  7. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Hay quá! Hay quá!!!!!!!!!!!!!!
  8. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ biết 1 bài thơ của cậu bé 4 tuổi, là con của 1 bác hoạ sĩ (có căn nhà tuyệt "hay" bên Gia Lâm, gần nhà bác Khánh Anh Đào)
    Buổi sáng... ăn sáng
    Buổi trưa... ăn trưa
    Buổi tối... ăn tối
    Buổi... Cầu vồng... xem Cầu vồng

    Nghe qua thật trẻ thơ nhưng sau 1 tiếng nghĩ lại, thấy có cái gì đó rất lạ (mình vẫn thích các cách "kết" bất ngờ mà). Không định lăng xê cho cu cậu vì thật sự chưa đủ thân với gia đình bác hoạ sĩ kia!
  9. ttngoc8268

    ttngoc8268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác bế cháu 4 tuổi ngồi vào lòng. Cháu mân mê sờ vào chân bác rồi kéo lớp tất da chân, ngước nhìn bác hỏi ngạc nhiên: "Bác ơi, bác có vỏ à?"

Chia sẻ trang này