1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện về bác Hồ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Trong_choai, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện về bác Hồ

    mình đang định làm một đoạn phim ngắn khoảng 30 mins về những câu chuyện có thực của bác HỒ, những câu chuyện ngắn, đời thường thôi nhưng mà có ý nghĩa giáo dục cao. chẳng hạn : quả táo của bác HỒ, hay chuyện bác Hồ trong cửa hàng cắt tóc ( bác vẫn xếp hàng như 1 công dân bình thường). nói chung mấy chuyện đó thì mình biết sơ qua. cái quan trọng bi giờ là cần kịch bản + lời thoại chi tiết, chính xác. có ai biết link những câu chuyện của bác không thì cho mình với. mình cần làm gấp ( do bọn trẻ con đóng thôi ) nhân ngày kỉ niêm sinh nhật bác 19-5.


    cám ơn rất nhiều nha
  2. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    vào đây nè http://203.162.7.79/webbacho/hue/index.htm
    hay là vào google gỏ ''''chuyện kể về bác Hồ'''' có quá trời đọc mỏi mắt luôn
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    link rất hay, mình đã xem qua nhưng mà chắc kô sử dụng được vì phức tạp quá + không có lời thoại hehhe.. bối cảnh không cho phép vì chắc là mình chỉ quay trong nhà thôi. mình muốn tìm những câu chuyện hội thoại kiểu như này nè
    " Thường hay được đi với Bác, đến đâu tôi cũng thấy Bác quan tâm hỏi về phụ nữ. Một lần, tới một hội nghị, nhìn suốt dọc hội trường Bác hỏi: "Này các chú, phụ nữ đâu mà không thấy phụ nữ ngồi hàng đầu?" Rồi Bác lại hỏi tiếp "Các cô gái có đấy không? Có ạ. "Vậy mời lên đây ngồi. Ngay việc ngồi cũng không bình đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải bảo Đảng và Chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi mà phải tự đấu tranh phấn đấu giành lấy"."
    hoặc :
    " Một lần được Zn cơm với Bác, tôi có hỏi: Thưa Bác không hiểu tại sao cháu ở với Bác lâu, Bác chưa hề cáu gắt mà cháu lại hay cáu gắt với anh em. Bác trả lời luôn: "Chú ở với Bác lâu, Bác cũng ở với chú lâu nhưng có bao giờ thấy chú gắt với Bác đâu. Sở dĩ chú cáu gắt là vì chú chưa tôn trọng đầy đủ với anh em".
    Đúng là tôi chưa dám cáu gắt với cấp trên bao giờ. Sau đó Bác còn nói thêm: Chú thấy bánh ga tô có ngon không. Dạ rất ngon: Thế mà Bác thấy chú Zn no, Bác mới mang ra, chú có thấy ngon không? Dạ bớt ngon. Nếu Bác nhét vào mồm chú, chú còn thấy ngon không? Dạ hết ngon. Phê bình cũng vậy, phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách thì mới giải quyết được. Bản thân Bác trong lúc làm việc cũng rất lắng nghe, chấp nhận sự góp ý của mọi cộng sự. "
    nhưng mà có 3 chuyện đó thôi thì ngắn quá. mình đang cần làm 1 movie ít nhất 30 mins. hix hix, có ai có chuyện nào nữa không? cám ơn nhiều nhassssssss
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ được đọc Truyện Lê nin trong hiệu cắt tóc, chứ chưa đọc truyện Bác Hồ trong hiệu cắt tóc bao giờ. Bạn có thể kể cho mình nghe được ko?

Chia sẻ trang này