1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện về cặp tình nhân!!!! (ST)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Le_khiet2007, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_khiet2007

    Le_khiet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện về cặp tình nhân!!!! (ST)

    Bà mẹ la cô con gái của mình:
    -Sao mà cái thằng Huy - bạn trai của cô gái - nó cứ chở mày đi chơi toàn những đường bụi bặm không vậy???
    Cô gái đang im lặng chwa biêt nói gì thì bỗng có tiếng của ông bố:
    -Bà chẳng biết gì cả!!..
    -Sao???Đi chơi như thế thì làm chết con tui hả??. .- bà mẹ trân gân cổ lên cãi
    -Đúng là không biết gì cả. . .Bọn nó chỉ mong cho có "bụi"(bụi cây) thôi mà. . .
    -??!!


    Hu*ng
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bụi cây cổ rồi , bi giờ nhiều chỗ thoáng mát yên tĩnh hơn nhiều , lại còn rất privacy nữa chứ....
    me, myself and I
  3. Hoang-tu-dia-nguc

    Hoang-tu-dia-nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Oái , bụi cây ******** đâu sướng vào hẳn khách sạn đê ,ăn chơi phải chịu đựng 1 chút chứ!
    Trước cổng nhà thờ anh và em...
    Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem....
    Xem xong chúa cười rồi nói....
    Nhìn chúng hôn nhau chúa cũng thèm.....
  4. Le_khiet2007

    Le_khiet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có hai vị giáo sĩ cùng đi trên một chuyến tàu, một vị là nam, một vị là nữ.
    Vị giáo mục nam nhìn thấy trên tàu có một đôi nam nữ đang hun nhau vì thế ông ta cũng muốn thử cảm giác (vì ông ta chưa hun bao giờ mà). Ông quay sang vị giáo sĩ nữ và chu chu. . .miệng định hun. . . thì ông lại nghĩ đến giáo điều nên thôi.
    Vị giáo sĩ nữ thấy vậy liền trách:
    - Là một giáo sĩ nhưng ông chưa thuộc kinh thánh..
    Vị giáo sĩ nam không biết nói gì đành im lặng.
    Sau khi xuống tàu, ông liền về lật kinh thánh ra và đọc lại thật kĩ thì thấy có một điều kinh thánh dạy như sau:
    "LÀM VIỆC GÌ THÌ PHẢI ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN"
    !!???

    Hu*ng

Chia sẻ trang này