1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện về Stalin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi MieuNhanPhuong, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ông đấy là Pastenac. Viết cuốn Bác sĩ Zivago. được giải Noben nhưng bị cuỡng bức o nhận. Cuối đời cũng bị xử lý
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu. Tớ nói tới Alexander Solzhenitsynt, http://www.nobel.se/literature/laureates/1970/index.html,
    giải Nobel năm 1970. Pastenac đâu có phải lưu vong và cuối đời cũng có bị xử lý gì đâu (hiểu thế nào là xử lý nhỉ)

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hì, đúng rồi bác ạ. Alexandr Solzhenitsynt, bác này sống ở Vermont, US một thời gian dài rồi mới trở về Nga thì phải.
    Quyển Darkness at Noon là của Koestler đấy bác MTH ạ, em đọc thích lắm nên nhớ tên tác giả. Bác này hình như còn viết mấy cuốn nữa kiểu tương tự thế nhưng em chưa có dịp đọc.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    OK xin lỗi đồng chí Longgatum ,tớ nhớ lộn, tác giả Darkness at Noon là Arthur Koestler. XIn lỗi nhé
    MTH@
  5. everest2017

    everest2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Stalin một thần tượng sụp đổ hoàn toàn. Tôi tiếc là biết báo cáo này hơi muộn
  6. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Stalin thực sự chỉ có nhiều ảnh hưởng ở Liên Xô và Đông Âu cũ thôi. Thường thì người ta chỉ dừng lại ở bộ ba "Mác - Ăng ghen - Lê nin". Có bác nào đã từng xem các tranh cổ động tuyên truyền khi xưa , thường chỉ có bộ 3 ở trên thôi. Nhiều khi người ta nói gọn lại nữa là Mác - Lê nin. Ở VN, thời chống Pháp, TQ được giao nhiệm vụ giúp VN, (theo sự phân công hay thoả thuận giữa Liên Xô và TQ). Lúc VN thực sự có quan hệ mật thiết với Liên Xô , thời chống Mỹ thì Stalin đã chết từ lâu, từ năm 1953.
  7. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ lại có cô gái thần tượng Stalin
    bác Phó nói thế em không đồng ý. Em còn nhớ có thời Vn mình đã có câu (không chính xác lắm) đại khái là đường lối lãnh đạo của đảng, chủ nghĩa Mao, lý tưởng Stalin (hay là lý tưởng Mao chủ nghĩa Stalin gì đấy).
  8. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Việt nam ta có liên hệ với Stalin thế nào các bác cứ chịu khó đọc mấy bài vè của ông Tố Hữu với cả chịu khó lên Internet lượn lờ là biết ngay í mà. Dưng mà tớ nghĩ là chủ đề này không nên đụng chạm gì đến VN ta các bác nhẩy, kẻo cái chủ đề đang hay thế này mà lạii bị khoá thì uổng lắm
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 11/11/2002
  9. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Quan niệm làm thơ của bác Tố Hữu là vận động, tuyên truyền. Khi làm bài thơ "mừng xuân 71" ông còn nói thẳng "đây là nghị quyết diễn ca", cho nên lấy thơ tuyên truyền mà phân tích thì nó sẽ ra ...Phản tuyên truyền, cũng đồng dạng thôi. Còn lượn lờ trên Internet, nó có nhiều thật nhưng độ chính xác của nó thì phải bàn. Bác LaTrung nổi tiếng là "nhậy cảm" còn phải trừ hao ít nhất là 70% còn gì.
    Tôi sẽ nói vì lý do gì mà tôi nghĩ Stalin không có mấy ảnh hưởng ở Châu Á. Stalin nắm quyền từ năm 1924 đến 1953. Vậy hãy xét chuyện của hai nước liên quan đến ông nhất là Vn và TQ.trong thời kỳ này.
    1. TQ, Từ những năm 20, thông qua Komitern, Liên Xô giúp cho TQ khá nhiều, phần lớn cho Quốc Dân Đảng. Họ luôn luôn bắt ĐCSTQ nhập vào mặt trận chung với Quốc Dân Đảng. Chính sách này, cộng với việc chú trọng thành phố, bỏ mặc nông thôn đã làm cho ĐCSTQ xuýt chết thời vạn lý trường chinh. Sau thời kỳ này, Mao Trạch Đông lên nắm quyền chỉ đạo trong ĐCSTQ. Như vậy là từ năm 1936, Stalin không còn ảnh hưởng gì ở TQ nữa. Liên xô chỉ còn đóng vai trò trợ giúp vũ khí. Chiến thuật, chiến lược hoàn toàn do Mao chủ động.
    2. VN, từ năm 1924 đến 1945, Vn thuộc Pháp. Từ năm 1945 đến 1950, ********* hoàn toàn tự lực kháng chiến. Từ sau khi Tưởng bị đánh bạt ra Đài loan năm 1949, rồi cộng hoà nhân dân TH thành lập thì chính phủ VN dân chủ cộng hoà mới được cả Liên xô và TQ công nhận cách nhau có mấy ngày vào năm 1950. Lúc này mối quan tâm của Liên xô là châu Âu, châu Á được "giao phó " cho TQ. Liên xô thực ra cũng không để ý đến Vn lắm, vì nếu để ý ,họ đã công nhận VNDCCH từ trước, sao lại phải đợi tới năm 1950. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, ủng hộ của TQ là chính, cho nên ảnh hưởng của TQ cũng là chính. Từ năm 1954, khi tiếp quản thủ đô, thì ảnh hưởng của Liên xô mới mạnh lên, phần nhiều là do Vn chủ động (để tránh thế 1 mình đối mặt TQ ???? bắt cá nhiều tay ???). Stalin mất năm 1953. Vậy làm sao Stalin ảnh hưởng đến Vn được. Nói Liên xô ảnh hưởng tới Vn thì đúng. Nói chính sách thời Stalin được áp dụng ở Vn là sai.(Theo ý tôi)
  10. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Stalin chắc chắn có vấn đề về tâm lí gia đình

Chia sẻ trang này