1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện về tình yêu ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ê
    em kể chuyện cổ tích hay đấy
    nhưng toàn là do em tưởng tượng ra thôi mà, xin lỗi vì ko thể yêu em
    chẳng có một lí do nào hết, chi? la` ko, thế thôi, yêu nhau đâu cần một lí do gì, vì vậy nên ko yêu thì cũng chẳng co'' lí do gì hết
    anh vẫn bình thường như xưa,nếu ko thì cũng ko phải do em đâu mà lo
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hay quá, tình yêu cả trong box này cũng có hả?Cung hỷ cung hỷ.Tiện post 1 bài mới dịch trong email:
    Một cậu bé da màu nhìn thấy 1 người bán bong bóng ở góc đường.Đôi mắt của ông ta lấp lánh như những màu sắc của bong bóng - đỏ,xanh,trắng,đen,vàng.....
    Người đàn ông bán bong bóng thấy cậu bé có vẻ lưỡng lự,rồi cậu bé lấy hết dũng cảm và lại gần ông.
    "Thưa ngài,làm ơn cho tôi biết!" Cậu bé da màu nói "Quả bóng màu đen có bay cao giống như quả khác ko?"
    Người bán bóng dường như cảm thấy có dòng lệ lăn trên má.Ông kéo cậu bé lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi ông và nói "Cháu hãy nhìn nhé!".
    Ông liền thả hết những trái bóng ra.Chúng bay lên thành một chùm,cao hơn và cao hơn nữa trên bầu trời cho đến khi chúng bay rất cao và biến mất.
    "Cháu có thấy chúng bay ko?"Người đàn ông hỏi.
    "Có ạ!".Cậu bé da màu trả lời.
    "Cháu có thấy quả bóng màu đen bay giống như những quả khác ko?"
    "Dạ thưa bác có ạ!"
    "Cháu biết đấy con trai,những trái bóng cũng giống như con người.Điều quan trọng ko phải là màu sắc hay vẻ bề ngoài của nó.Mà điều quan trọng là những phần bên trong của nó.
    Và phần bên trongđó mới tạo ra sự khác biệt của cuộc sống.

  3. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao bít , hehe , đúng , em kể chuyện cổ tích đấy ,hay ko , anh nói vậy là em yên tâm roài , thế là em có thể thoải mái hơn roai , cám ơn anh , hẹn gặp anh vào mùa hè nhá ............ bi bi

Chia sẻ trang này