1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế, nhưng khác 1 chút của bác KQ:
    3 chị em ngồi nói chuyện về khả năng của chồng mình.
    Chị Hai : Dạo này chồng chị không biết ổng ăn gì mà tăng 50% khả năng, sướng quá.
    Chị Ba : Ui chồng em còn tăng đến 75% nữa đó.
    Nhỏ Út: Còn chồng em thì không dám nói nữa, tăng 200% luôn!
    - Sao có thể thể được - 2 bà chị đều đòng thanh la lên. -Em đi lấy cái ông chồng già khú đế, có làm ăn được gì đâu mà em bảo là gấp đôi?? Xạo nè!
    Nhỏ Út trả lời: Hổng có nói xạo mí chị đâu, mỗi lần sinh hoạt là ổng gấp đôi cái ấy lại cho nó lọt
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, chiện tui đọc rùi nhưng mừ nghe lại vẫn thấy vui. Cho tớ thêm đoạn chót:
    Thằng bé gật đầu:
    - Ờ, mà không những thế nó còn đẻ thêm 2 quả trứng nữa đó !!
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Quả trứng thứ nhất nè
    Thằng cháu nghịch ngợm hỏi ông ngoại :
    Đô??T ông ngoại biết côn trùng nó vừa trồi đầu ra khỏi hang thì làm sao mà nhét nó trở lại hang được ?
    Ông ngoại :Hổng biết !
    Thằng cháu cười hỉ hả :
    - Dể mà , ngoại lấy super glue thoa đầy mình con trùng , để Vài giây rùi nhét nó trở Vô hang là được liền hà !
    Ông ngoại :
    - Thằng này thông minh !
    Hôm sau , ông ngoại cho thằng cháu 20 đồng ăn bánh . Thằng nhỏ cám ơn ông ngoại rốI rít.
    Ông ngoại cười :
    - Hổng phải của ông ngoại , 20 đồng đó là của bà ngọai thưởng cho con đó !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Úi bác khongquen làm tớ tưởng bở, tưởng bác trả trứng gì chớ trứng này thì....... hehe j/k chiện bác cũng vui đó, từ đây về sau em xin hứa với bác cũng như ví bác compag là em sẽ bớt mí cái chiện phô kia lại...... hì hì..... hôm nay em xin kể chiện này cam đoan là rất đàng hoàng đứng đắn không có chim cu gì hít, các bác đọc cho vui nha....
    CÁI THẰNG MẤT DẠY
    Trong một nhà hàng sang trọng, thằng bồi bàn thấy một ông khách bước từ trong toa-lét ra với vẻ mặt giận dữ, vừa lắc đầu vừa luôn miệng lẩm bẩm "Cái thằng mất dạy... cái thằng mất dạy....". Thằng bồi chạy tới hỏi thì ổng nói:
    - Anh vào mà xem trong đó kìa, trên cánh cửa bồn cầu có ghi dòng chữ bằng phấn: "Anh nào nứng? Em chiều tới bến! 24/24. Liên hệ số điện thoại..."
    Thằng bồi ngượng ngùng:
    - Xin lỗi ông, để chúng tôi vào bôi nó đi, rồi chúng tôi sẽ tìm ra cái thằng mất dạy ấy... mong ông bớt giận ạ...
    Ông khách: - Ờ, các anh ráng tìm cho ra cái thằng đó cho tui nhé... Hừm......thằng mất dạy, nó xóa mất m.... cái số điện thoại đi rồi... hỏi có tức không??

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.

    Được sửa chữa bởi - LungTungBeng vào 04/06/2002 00:02
  5. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyen đang hay sửa lai thành ....tục t......
    Mấy chuyện của bác lungtungbeng chuyện nào cũng cố thêm thắt mấy từ.........muốn oẹ. Lịch thiệp, tế nhị mà cười mới...thâm thuý hơn là mấy cái từ.......của bác. Không nói không có nghĩa là ....tưởng hay đâu bác.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Phải hết sức kiềm chế các bác ạ nhưng sau đây vẫn là quà trứng còn lại.
    Trên xe buýt có 1 em rất xinh đang âu yếm một chú chó Nhật một cách rất là dịu dàng. Chàng trai ngồi gần đó thấy vậy nên thèm quá mới nói :
    +Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
    Cô bé nghe thấy bèn quay : không sung sướng gì đâu anh ạ ! Em đang mang nó đi thiến đấỵ
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn góp ý của bác. Ở đây chuyện nào cũng là tục cả bác ạ, hay là hay ở cái tục đó bác, chuyện tục mà kể nghiêm như đọc bài diễn văn thì chán lắm.Tớ chỉ dùng những từ "nặng tai" khi nào tớ thấy cần thiết thôi. Chấm hết. Bác kết luận là tớ cố ý thêm thắt thì xin hãy dẫn chứng giải thích đàng hoàng tớ mới chịu.
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  8. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu bác post chuyện " Cái thằng mất dạy " tôi đọc thấy hay qua'....sau đó vòng lại định vote cho bác thì thấy bác đã sửa lại rồi. Phần bác sửa , tôi thấy chóng mặt. Có lẽ thế mà Compag đã rút lui chăng? Bác nên nhớ ở đây còn nhiều người nữa, không chỉ có mỗi bác độc diễn đâu...còn những bạn 7x, 8x.....và những cô bé nữa chứ .....
    Bac LTB nói cùn như thế thì em xin miễn bàn. Nói bậy cũng có nhiều cách nói bậy. Đùa cũng nhiều cách đùa. Nói như bác thì ....vâng , khi nào bác "" nứng "" thì bác cứ post chuyện tiếp nhé. Em không vào đây nữa cho bác không bị mất " nứng ".
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác lầm rùi, tui sửa bài đó là tại vì filter của TTVN xoá mất cái chữ đắt nhất của tui, tui phải đổi chữ khác. Thực ra cái mà tui sửa còn nhẹ nhàng hơn cái original nhiều đó bác. Bác miễn bàn với tui thì tui cũng miễn bàn với bác. Cái topic này là dành cho đối tượng riêng của nó, ai không thích hợp thì miễn vào.
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    LTB à thôi cũng nên chọn chuyện nhẹ nhàng 1 chút đi cũng hay, còn Compag rút thì không liên quan đến chiện này đâu, tớ nói với bác rồi mà. Nhưng tớ thấy chuyện của LTB rất hay đó trừ nhưng chuyện chỉ có tớ và bác thấy hay..hihi. Có dịp nhất định tớ sẽ ghé thăm bác để học...hihi.
    Vô đây đọc cho vui chứ để mấy em 8x vô adult stories thì còn gay hơn nhiều bác Quang ui!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này