1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ anh nông dân KQ ngồi than thở với bạn thân là Mocoitinh:
    KQ: Có những chuyện không thể giải thích được đâu bác ạ!
    MCT: Có chuyện gì đã xảy ra với bác vậy?
    KQ: Con bò sữa cái nhà tôi đã đạp đổ bình sữa khi tôi đang vắt sữa...
    MCT: Vậy thì đã sao?
    KQ: Tôi tức quá, lấy dây đem cột hai chân trước của nó lại, nhưng nó lại dùng hai chân sau để đạp đổ bình sũa khác..... Tôi phải lấy thêm một sợi dây để cột hai cái chân sau của nó......
    MCT: Xui cho anh quá!
    KQ: Nhưng có những chuyện không thể giải thích được đâu...
    MCT: Sao vậy?
    KQ: Nó lại dùng cái đuôi để quất đổ bình sữa còn lại, hết dây để cột rồi nên tôi rút cái nịt quần của mình để cột cái đuôi của nó lại. Có những chuyện không thể giải thích được......
    MCT: Nhưng chuyện gì đã xảy ra???
    KQ: Cái quần của tôi tụt xuống và đúng lúc đó thì mụ vợ 4GMN nhà tôi xuất hiện......
    MCT:
    meo meo
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    4GMN mang con mèo bị bệnh của mình tới tìm Đại bác sĩ thú y KQ, 4GMN than:
    -Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu dùm.
    KQ sau khi khám cho con mèo, thầy bảo:
    -Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!
    4GMN nhìn xa xăm nghĩ ngợi chi đó, bổng chốc la lên khóc lóc:
    -Bác sĩ ơi! thế nào ông chồng Khatiger của tôi cũng phải chết vì bệnh này mất thôi!
    -???
    meo meo
  3. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thôn làng Rụng Ku Khatiger sau 1 thời gian chơi bời chán chê, quyết định lấy vợ, nạn nhân dc chỉ định là tranhmct. Đêm tân hôn, trangmtc chuẩn bị sẵn sàng nằm gọn gàng trên giường như chú nợn sữa nằm trên mâm đợi chờ... Mãi ko thấy khatiger vào, mtc sốt ruột quá bèn đi tìm. Mở cửa bathroom, toàn cảnh hiện ra. Khatiger lúi húi đứng đó, dí súng vào đầu thằng "tiểu đệ", miệng lầm bầm:
    - Đứng dậy ngay, hoặc là mày sẽ bị treo nick và xơi kẹo đồng!
    Tiền bạc chỉ là phù phiếm....!!!
  4. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thôn Khatiger bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự đòi hỏi ngày càng mãnh liệt của bầy đàn thê thê thiếp 4GMN, Trangmtc, SHM... bèn nhờ ngusay giúp 1 tay đóng thế ( Casscadeur í mà ):
    - Cậu hãy đứng chờ ngoài cửa, khi nào tớ nói " Khát quá, đi uống nước đã...", thì cậu hãy nhào vào ngay nhé
    ngusay ok ngay, công việc cứ thế êm xuôi tiến triển, cho đến 1 ngày....
    Khatiger : Thằng kia, ta sẽ lôi mi ra đến Toà án tối cao..
    ngusay (ngơ ngác) : Sao thế?
    - Hôm qua, ta thấy khát nc quá, nên 4GMN mới chạy đi lấy cho ta 1 chai bia. Thế rồi.... mi chẳng thèm quan tâm trên giường là ai, mà cũng ko cho ta cả cơ hội để giải thích nữa...hic....
    Thê thảm, nhầm nhọt........
    Tiền bạc chỉ là phù phiếm....!!!
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Topic này bây giờ đã lên tới trang thứ 100. Theo quy định mới thì không nên để các topic có số trang vượt quá 100 bởi sẽ gây ảnh hưởng cho CSDL của diễn đàn. Vì vậy tôi khoá lại, bác nào pọt tiếp bài đầu tiên kể từ lúc này, làm ơn đặt dùm tên topic hay hay tí, tôi sẽ dính lên ngay, okie. Mong các bác thông cảm.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
    Phần hai ở đây: [Topic]121667[/topic]
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 10/06/2003
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Xem tiếp tại [topic]216677[/topic]
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này