1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lại tiếp tục cho zdui zdậy!
    Một cô cô hầu trẻ mới vào làm, trong khi dọn giường cho bà chủ cô thấy 1 vậy rất lạ lùng và làm bà chủ phảiđỏ mặt bối rối. Cô hầu có vẻ bối rối khủng khiếp còn bà chủ để lấp liếm bèn nói : Sao zdậy? Ở quê các cô không dùng thứ đó sao?
    Có chứ - cô hầu mau miệng trả lời - Nhưng có điều chúng con không lột vỏ chúng ra!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Báo Cáo Về Tình Hình Chống Tệ Nạn Xã Hội
    (Nằm trong: những chuyện lạ về chị em)
    Cứ đến cuối năm, trưởng bạn phòng chống tệ nạn xã hội của hạ giới lại cùng một số quan chức chủ chốt lên thiên đàng báo cáo với ngọc hoàng về tình hình chống tệ nạn xã hội trong năm. Năm nay, trưởng đoàn là nhà thơ dâm dục nhất hạ giới tdna.. Đoạn báo cáo năm nay viết:
    ''Muôn tâu Ngọc Hoàng, năm nay, do cố gắng vượt bậc, chúng thần dưới hạ giới đã lập được những thành tích cũng vượt bậc. So với cùng kỳ năm trước, số gái mại dâm và phục vụ các dịch vụ trá hình khác như bia ôm, cắt tóc/gội đầu ôm, mát sa ôm chỉ bằng có .... 9/4 năm ngoái thôi ạ!''
    Ngọc Hoàng gật gù tán thưởng:
    ''Các quan khá lắm, giảm số lượng xuống còn một số lẻ so với năm ngoái là tốt lắm. Ta thưởng cho các người một chầu Bia ôm nhà giời, các người cứ thoải mái, không mỏi nhừ tay là ta không cho về hạ giới, nghe chửa?''
    Các quan chống tệ nạn xã hội mừng quá, tâu rằng:
    ''Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, chúng thần sẽ ăn chơi thoải mái đêm nay ạ!''
    Bỗng tên hầu của Ngọc Hoàng ghé tai Ngọc Hoàng tâu:
    ''Muôn tâu Ngọc Hoàng, hồi chiều có ông Nguyễn Văn Tèo ở ban thanh tra tài chính sang kiểm tra tình hình tài chính của hoàng cung. Vì chúng ta năm qua bê bối nhiều nên con đã phải chọn cô gái xinh nhất là CompagPresario ra tiếp ông ấy chầu bia, chắc phải đến nửa đêm mới xong ạ! Hơn nữa, cũng hồi chiều, sau khi ông Nguyễn Văn Tèo sang thì ông NXT.PTC ở ban thanh tra dân số và kế hoạch hoá gia đình sang kiểm tra tình hình tăng trưởng dân số của hoàng cung trong năm qua ạ. Trên đường vào hoàng cung, ông ấy thấy phòng nào cũng có tiếng trẻ con khóc nên con phải điều cô gái xinh thứ nhì hoàng cung là Poison-ivy ra tiếp bia ông ấy rồi ạ. Con nghe nói ông NXT.PTC này thì cứ phải thâu đêm đấy ạ. Không những thế, số gái kha khá còn lại đều đang tiếp các quan nhớn dưới hạ giới do được lĩnh tiền cuối năm lên Hoàng Cung ta đập phá, đêm nay chắc ta vớ bẫm đấy ạ. Còn lại toàn gái hạng 3 hạng 4 thôi ạ. Làm sao để tiếp các quan phòng chống tệ nạn xã hội bây giờ??''
    Ngọc Hoàng cười khểnh đáp:
    ''Ta biết rồi. Nhà người xem, chúng nó dưới hạ giới chỉ được cái hối lộ, tham nhũng, chúng nó có phá tệ nạn đâu. Phá gì mà năm nay bằng những 9/4 năm ngoái. Nhà ngươi đem gái loại 3, loại 4, những cô nói năng văng nước bọt vào mặt khách ấy, ra tiếp bọn quan chống tệ nạn xã hội này để khi về hạ giới chúng nó sợ bia ôm. Hiểu chửa?''
    Tên hầu hỏi tiếp:
    ''Loại 3, loại 4 thì nhan nhản, biết chọn những cô nào bây giờ?''
    Ngọc Hoàng đáp:
    ''Thì cứ chọn dựa vào khả năng văng nước bọt khi nói chuyện của các cô ấy, chẳng hạn Mylang, susu_USA, womaninlove, huong, ...!!! ''
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
    Được nguyenvanteo sửa chữa vào 14/06/2002 06:11
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Tèo chơi được đó nhưng trước khi có chuyện tặng bác tớ tặng chị em trong TTVN đã vì Lady fist mừ!
    Nxt.ptc và Tèo đứng ở góc phố than phiền về tình hình thế giới.
    Nxt.ptc : Những lộn xộn trên thế giới hiện nay đều do nữ giới muốn tranh cả phần của nam giới ( các em như Compag, Mylang, susu, Posion-ivy, Hương, Shirotac, womaninlove .....đều đã thể hiện )
    Tèo : Đúng vậy, họ làm trong nhà máy, khách sạn, văn phòng...thậm trí cả quan toà
    Câu tràng giang của Tèo và Nxt.ptc chưa hết thì đã thấy 2 nàng nổi tiếng nhất TTVN là Mylang và Compag bắt tay nhau và ôm hôn nhau thắm thiết.
    Thấy chưa, tớ nói có đúng không? Nxt.ptc nói với Tèo. Phụ nữ đang tranh cả việc của đàn ông chúng mình kia kìa
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chỉ 'lủi' đi thôi
    Đôi nam nữ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Từ góc phòng, người hầu bàn nhìn thấy Nguyenvanteo đột nhiên từ từ tuột khỏi ghế, trong khi đó người phụ nữ vẫn vô tư chả biết gì. Anh này theo dõi cho đến khi nguyenvanteo biến mất sau tấm khăn trải bàn. Bà vợ thì vẫn nhìn xa xăm đâu đó, không hề chú ý. Lo lắng, anh ta đến bên con người vô tâm kia, thông báo:
    - Xin lỗi, thưa bà... tôi nghĩ chồng bà vừa trượt khỏi ghế và ngã xuống gầm bàn rồi ạ.
    Không nhìn anh ta, bà này trả lời qua kẽ răng:
    - Anh ta không sao đâu. Chồng tôi - khongquen25 - đang vừa bước vào cửa kia kìa

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    2 nguời yêu nhau. Cô gái nói với chàng trai:
    Anh cho em 10$ ,em muốn mua 1 chiếc áo lót
    Chàng trai mỉa mai: Nhưng em có gì để đặt trong đó đâu?
    Cô gái cũng không vừa: Vậy tại sao anh lại mặc quân đùi?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn chuyện ngốc.
    1 chàng sỹ quan trẻ đang ngồi cạnh người yêu tâm sự sau 1 lùm cây. Mãi chưa thấy người yêu hành sự bỗng thấy đôi chim đang quấn quít trên cành cao, cô gái liền gợi ý:
    Anh ơi xem đôi chim kìa!
    Chàng trai có vẻ buồn bã: Nếu anh biết em thích chim anh đã mang theo súng
    Cô gái rất hồn nhiên : Không, em chỉ thích nhìn...chim thôi
    Chàng sỹ quan trẻ lúng túng : Ồ ...cái đó thì ...cái đó thì...
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được khongquen25 sửa chữa vào 14/06/2002 16:26
  7. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    - COMPAQ yêu dấu, tối qua anh nằm mơ thấy em. LTB nói.
    - Thảo nào chân em mỏi. Cô gái trả lời.
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chân mỏi hay ... tay mỏi?? hehe... các bác cẩn thận nhá, mod bi giờ mạnh tay hơn đó. Theo tớ thì đặt tên nhân vật chuyện tếu là OK, nhưng nếu người ta phản ứng thì thôi đừng đùa dai nữa, nhất là khi người đó lại là chị em ta, nhất trí há các bác?!
    Về vấn đề chuyện mới chuyện cũ, quan điểm của tớ khi post lên đây cũng cố gắng tuyển lấy chuyện thật mới lạ, không "đụng hàng" để phục vụ các bác nào khó tính, nhưng chắc chắn cũng phải có người biết. Thực ra 90% chuyện post ở đây tớ đều đã đọc rồi, nhưng tớ không phản đối bởi vì còn nhiều người khác chưa đọc, thì người nào mất công sưu tầm và post lên phải đáng được hoan nghênh chớ. Muốn chuyện thật mới thì bản thân tớ cũng sáng tác cả chục chuyện đây, nhưng mới chỉ dám post dăm ba chuyện thôi vì sợ chất lượng không được đảm bảo. Dù sao đã là chuyện tiếu lâm thì phải là sưu tầm rồi, làm sao tránh được chuyện old joke ? Thành ra các bác thông cảm nhá !! Và bác nào có chiện gì hay thì cứ mạnh dạn, đừng ngại nhá !
    CHUYỆN OSHIN
    2 cô Oshin gặp nhau hàn huyên tâm sự. 1 cô nhăn nhó:
    - Tao khổ quá mày ơi. Suốt ngày bị sai làm quần quật, cứ phải luôn miệng thưa: "Vâng... vâng, thưa bà... vâng, vâng..."
    Cô kia chép miệng:
    - Thế thì mày còn sướng chán, bõ bèn gì với tao. Suốt ngày tao cứ phải luôn miệng thưa: "Đừng, đừng, thưa ông... đừng, đừng..."
    Lung Tung Beng
    Đừng làm hôm nay những gì có thể dời lại ngày mai.

    Được LungTungBeng sửa chữa vào 15/06/2002 00:01
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cũng lại chuyện Osin!
    Mẹ ơi chị Osin nhà mình tinh mắt lắm mẹ ạ!
    Sao con biết?
    Hôm qua trong bếp tối như bưng mà con nghe chị ấy nói với bố : Ông chủ chưa cạo râu!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bác hơi lố rồi đấy. Sao lại mang người ta ghép vào những mẩu truyện bậy bạ mà chưa được người ta đồng ý như vậy. Đề nghị Trường Du chăn vịt kiểm duyệt gấp nhớ- không em kiện bác đấy.

    Thương nhớ chảy quện thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này