1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí và con Bé là hai đứa bạn thân, cùng học lớp 3 và lúc nào chúng cũng đi với nhau. Một hôm trên đường đi học, cu Tí mót tè quá không nhịn được liền vạch quần tè ngay bên lề đường, thấy vậy con Bé cũng bắt chiếc. Đây là lần đầu tiên cu Tí thấy co Bé tè lên nó lạ lẫm vô cùng. Nó hỏi con bé "Thế ấy tè bằng cái gì mà lại ngồi chồm hổm vậy" . Con bé trả lời "à, tớ tè bằng **** lên tớ phải ngồi thôi. Còn ấy tè bằng gì mà chỉ thấy đứng không à?"'. Thằng Tí trả lời "vì tớ tè bằng chim mà". Hai đứa lấy làm lạ lắm, không hiểu vì sao mà đứa thì tè bằng ****, đứa lại tè bằng chim. Cuối cùng thằng Tí thắc mắc" thế ấy có biết cô tè bằng không?". Con Bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cả hai đứa đi tới trường rồi mà vẫn còn thắc mắc là không biết cô tè bằng gì.
    Hôm đó tan học rồi mà con Bé chờ mãi chả thấy thằng Tí đâu cả. Mãi đến khi các bạn đã về hết cả rồi mới thấy nó hớt hải chạy đến, mặt xanh ngoét, vwà thở vừa nói '" Tớ biết rồi nhé, cô,..cô. tè bằng cái kinh khủng cực kỳ, ... hình như bằng cái bàn chải...giặt quần áo thì phải"!!!!!!!

    fankink
  2. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại một hội nghị bàn tròn, chỉ gồm toàn là những con người khả kính. Một vị nam giới rất khôn lỏi, luôn tìm cách tận dụng mọi cơ hội để tấn công và chỉ trích những thành viên khác, nhằm hạ uy tín của họ và đề cao giá trị của phía mình. Điều đó đã làm phật lòng một quí bà khả ái, bà này quyết định ra đòn tiêu diệt đối thủ. Ngay sau khi vị nam giới kia kết thúc bài phát biểu, bà này lên tiếng " Thưa ngài...khả kính, quả là tri thức của ngài thật vô cùng phong phú, hiểu biết của ngài quả vô cùng sâu sắc....nhưng tôi xin hỏi ngài chỉ một câu này : Thưa ngài, xin ngài cho tôi biết giữa 2 chân tôi có cái gì?"
    Vị nam giới kia, mặc dù có thể biết mọi thứ trên thế gian, nhưng cái này thì thật là....và mặt cws tái đi. Quí bà sau một lúc chờ đợi đã đắc thắng nói "Hiểu biết của ngài quả là còn nông cạn, giữa 2 chân tôi là cái chân bàn thôi mà!"

    fankink
  3. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác Kim ngưu có 1 loạt truyện mới rất hay Welcome!!! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ với những món mới này:
    Vợ và chồng LTB đi nghỉ mát ở hai nơi khác nhau. Một thời gian sau đó bị lương tâm cắn rứt nên họ thú thật với nhau. Anh chồng nói trước:
    - Em yêu, anh đã phản bội em vỏn vẹn chỉ có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai thì với một cô thư ký xinh đẹp trong hãng.
    Lúc đó người vợ TLB mới nói:
    - Em phản bội anh cũng chỉ có 2 lần lần thôi. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ và lần thứ hai là với đội bóng của hãng em!


    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn thân tâm sự với nhau.
    Cô thứ 1 : ???Cậu đã bao giờ trong khi ân ái mà nhìn vào mắt chồng của cậu chưa????.
    Cô thứ 2 : Ồ có chứ, anh ấy thật say đắm! Còn cậu?
    Cô thứ 1 : ??oMình đã nhìn một lần, nhưng thật là kinh khủng???.
    Cô thứ 2 : ??oSao vậy, mắt chồng cậu không đẹp à????.
    Cô thứ 1 :???Không, cũng đẹp, nhưng lúc đó anh ấy đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào.???
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng vừa tắm xong, đứng trước gương ngắm nghía rồi ao ước :
    - Giá mà mình được dài thêm 5 cm thì mình oai phong chẳng khác gì Vua.
    Bà vợ đang loay hoay nấu ăn ngoài bếp, thấy chồng lẩm bẩm, liền nói với ra :
    - Ừ, nếu nó ngắn đi khoảng 5 cm nữa chắc ông thành Hoàng Hậu rồi.
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tròn 200 bài với hơn 20.000 lượt nguời theo dõi, kể ra em cũng không ngờ đấy. Em kể nốt chuyện này nó hơi....1 chút nhưng bác nào lỡ ăn quen rồi cũng đừng nghĩ gì nha vì đằng nào cũng thế rồi.
    Trong một bài kiểm tra của sinh viên trường Y, có một câu hỏi cuối bài : "Tại sao đầu của cái ấy lại to hơn phía dưới". Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên khá thân ngồi bàn chuyện :
    - Này, lúc nãy cậu trả lời câu hỏi cuối cùng như thế nào ?
    - Thì mình viết là vì như thế sẽ khiến cho phụ nữ thích hơn.
    - Trời đất có thế mà mình không nghĩ ra, mình lại đi trả lời rằng nó cấu tạo như thế để tay khỏi bị trượt ra ngoài.

    Bác mod nào lỡ có vào đây nếu không hợp thì cứ tự nhiên nha em không có ý kiến gì
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trong một bài kiểm tra của sinh viên trường Y, có một câu hỏi cuối bài : "Tại sao đầu của cái ấy lại to hơn phía dưới?".
    Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên khá thân ngồi bàn chuyện :- Này, lúc nãy cậu trả lời câu hỏi cuối cùng như thế nào ?- Thì mình viết là vì như thế sẽ khiến cho phụ nữ thích hơn.- Trời đất có thế mà mình không nghĩ ra, mình lại đi trả lời rằng nó cấu tạo như thế để môi khỏi bị trượt ra ngoài.
  8. wonderfulife

    wonderfulife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    VIỄ?
    VIẾT TIẾP TRUY??N CỦA BÁC KIM NGỈ?U
    Tại m?Tt h?Ti ngh?i rất khôn lỏi, luôn tìm cách tận dụng mọi cỈ? h?Ti ?'?f tấn công và ch?? trích những thành viên khác, nhằm hạ uy tín của họ và ?'ề cao giá tr?i kia kết thúc bài phát bi?fu, bà này lên tiếng " ThỈ?a ngài...khả kính, quả là tri thức của ngài thật vô cùng phong phú, hi?fu biết của ngài quả vô cùng sâu sắc....nhỈ?ng tôi xin hỏi ngài ch?? m?Tt câu này : ThỈ?a ngài, xin ngài cho tôi biết giữa 2 chân tôi có cái gì?"
    V?i kia, mặc dù có th?f biết mọi thứ trên thế gian, nhỈ?ng cái này thì thật là....và mặt cws tái ?'i. Quí bà sau m?Tt lúc chờ ?'ợi ?'ã ?'ắc thắng nói "Hi?fu biết của ngài quả là còn nông cạn, giữa 2 chân tôi là cái chân bàn thôi mà!"

    Sau ?'ó, bác nam ấy quê quá nên tìm cách trả thù. Thế là bác ấy bô bô k?f các chuy??n cỈ?ời tục cỡ "ttvn" cho cả bàn nghe. vì ?'a s?' phòng h?Ti ngh?, bảo cũng là cái chân bàn. bác gái bảo" giữa hai chân tôi bây giờ là cái mà lúc ?'ầu bác nghĩ í"
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác chủ quán NXT bằng chuyện này và xin chúc quán của bác ngày càng đông, cũng như xin đề nghị các MOD dán cho cái topic này một cái mũi tên đỏ cho anh em tiện theo dõi. Hì hì....
    Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú. Thường người Việt có rất nhiều kiểu chào hỏi khác nhau. Một cách chào hỏi thông dụng: khi ra về người ta không nói "tạm biệt" mà chào một cách gián tiếp như "Chú ở lại ăn cơm ạ!" hay "Ông xem ti-vi cháu về ạ!" Tóm lại là xem người được chào đang làm gì thì nhắc đến hành động ấy.
    Một anh chàng ngoại quốc về làm rể VN mới học được quy tắc này bèn thầm nhủ sẽ đem áp dụng ngay. Hôm nọ anh ta đến thăm nhà mẹ vợ, khi ra về để ý thấy bà ngoại đã lên giường ngủ sớm, còn ông ngoại thì đang ngồi đánh cờ với ông hàng xóm. Anh ta bèn khoanh tay chào thật to:
    - Con về, bà nằm hai ông chơi ạ !!!
    Hãy tưởng tượng khuôn mặt của mọi người lúc đó
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chủ quán em xin nhiệt liệt cám ơn các bác đã và sẽ ghé thăm quán em. Thời gian qua em biết có nhiều món đôi lúc đã làm các bác khó chịu nhưng với tinh thần vui vẻ và thư giãn mong các bác thông cảm. Nếu các bác có ý kiến xin gửi PM chứ đừng lôi ra diễn đàn chung vì các bác và em đều là những người thích đùa hãy để tiếng cười luôn nở trên môi nha các bác.
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến bác LTB, NVT, CP ( dù CP thôi không làm thư ký cho quán nữa vì chủ quán hay tòm tem ).Một lần nữa kính mời các bác ghé quán em chơi!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này