1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CompagPresario.Y

    CompagPresario.Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì ....!
    Tại một ngôi chùa cổ dễ có đến vài thế kỷ , các sư tổ tu hành đắc đạo thường có tuổi thọ cao. Trước lúc về cõi niết bàn với Phật tổ, vào phút lâm chung các sư đệ đều chiều theo ý người sắp qua đời. Lần này là một đại sư tổ ( Nam ) sắp sửa lìa cõi trần tục. Theo tục lệ, các sư đệ hỏi ước vọng cuối cùng của bậc tiền bối là gì thì sư tổ thều thào bảo:
    - Cả đời ta tu hành chính trực chỉ tiếc rằng trước khi về cõi niết bàn , ta chưa một lần được nhìn thấy hình dáng của kẻ trần tục.
    Hiểu ý các sư đi tìm và mang về một cô ca-ve đồng ý thoát y cho sư tổ ngắm nhìn ...kẻ trần tục. Sư tổ vẫy tay tỏ vẻ thất vọng :
    - Tư.ởn..g ...gì...! Ch..ẳng ..k.há..c ..mấy ..........so với ...các..... ni cô..... tr..on.g chùa.. ta cả !...
    Biết vẻ thế nào ?
    Tại một lớp tiểu học, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.
    Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem : em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá .. Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên. Thấy thế cô giáo liền hỏi :
    - Thế còn em ? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao ?
    Em bé đáp ngay :
    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào ?
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    nxt.ptc viết lúc 09:14 ngày 03/07/2002-......Nhớ rửa chùi sạch sẽ các thứ và không nên liếm chén!
    Bác nói thế qué nào ấy chứ, tớ xem phim thấy bọn Mĩ nó đói khát nên làm bánh chuối xong, chúng nó đều liếm chén rất sạch sẽ. Bác nói thế là cho dân Việt Nam hay cho cả thể giới đấy hả???--------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 13:05
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ quán ui, bác hại em mất, sao không nói luôn cái warning cuối cùng í, khi cái bánh nó phồng lên thì phải làm thế nào?? hihi.........
    CHÚNG CON LÀM GÌ?
    Ông Hai Thẩn có 3 đứa con gái xinh đẹp đã đến tuổi cặp kè. Vì là một người sính thơ phú nên ông ra một quy định lạ lùng: tất cả boyfriend của con gái nếu muốn đến rủ bồ đi chơi thì phải trổ tài bằng cách đọc một bài thơ, thấy được ông mới cho đi.
    Hôm đó là tối thứ bảy, ông nghe tiếng gõ cửa cộc cộc và khi mở cửa ông thấy một anh chàng ăn vận khá bảnh bao. Vừa thấy ông, anh ta liền khoanh tay và cất giọng ngân nga:
    Kính thưa bác Hai
    Con tên là Bảy
    Cho con mời Hoa
    Cùng con đi nhảy

    Ông Hai Thẩn nghĩ bụng: "Bây giờ tụi nó nhảy nhót là chiện thường. Thôi cho đi." Bèn gọi cô Hoa ra cho gặp anh Bảy.
    Lát sau lại có tiếng gõ cửa và lần này cũng là một anh chàng đỏm dáng. Anh ta tỏ ra cũng không kém tài thơ thẩn:
    Kính thưa bác Hai
    Con tên là Mậu
    Cho con mời Lan
    Cùng con đi nhậu

    Ông Hai Thẩn hơi ngạc nhiên nhưng cũng tặc lưỡi nghĩ bụng: "Ôi dào, bây giờ tụi trẻ chúng nó bia bọt lai rai là chiện thường. Thôi cho đi luôn." Bèn gọi cô Lan ra cho đi với anh Mậu.
    Cuối cùng lại có tiếng gõ cửa và cũng là một anh chàng không kém phần bảnh tọe. Anh này cúi đầu chào và cất giọng:
    Kính thưa bác Hai
    Con tên là Thụ....

    Vừa đến đây, anh Thụ chưa kịp đọc tiếp thì ông Hai Thẩn đã vớ lấy con dao đâm anh một phát ngã thẳng cẳng. Miệng ông Hai vẫn còn lẩm bẩm:
    - Thật là hết chỗ nói. Tụi nó đi nhảy nhót nhậu nhẹt thì mình còn chịu được. Chớ còn cái vụ này thì........ hừm.... tụi trẻ bây giờ hư quá.....
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác LTB ngôn từ thật phong phú nhưng không phải ai cũng hiểu nốt câu thơ của bác đâu nha, may là tớ cũng biết hát dân ca 3 miền luôn. Mà đố bác ở Hà thành cái động từ đó gòi là gì?
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lấy Đực !!!
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trông mặt mà bắt hình dong
    Theo như các cụ ngày xưa thì nên " chọn mặt gửi vàng" bởi lẽ" Người khôn dồn ra mặt , què quặt hiện ra chân tay" .
    Trên khuôn mặt có nhiều đặc điểm đường nét và cả thần sắc thể hiện bản chất con người . Mỗi cách trang điểm đều làm nổi rõ tính cách nội tâm từng nhân vật.Người " mặt bủng ra chì" khác với người" mặt hoa da phấn"
    Trên khuôn mặt, đôi mắt bộc lộ rõ nhất suy tư , tình cảm thái độ. Chẳng những vì thế mà "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" để ta mở rộng tầm mắt đón nhận thế giới :
    " Người khôn con mắt đen sì
    Người dại con mắt nửa chì nửa thau"
    " Con lợn mắt trắng thì nuôi
    Những người mắt trắng đánh hoài đuổi đi"
    " Những người ty hý mắt lươn
    Trai thì trộm cướp gái buôn chồng người"
    " Đàn bà con mắt lá dăm
    Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền"
    Chỉ có con mắt không thôi đâu có thể tạo nên một con người tốt xấu. THời buổi hiện đại ngày nay, việc xăm mày xăm mắt đã đã giúp các nàng khắc phục được nhưọc điểm của mình. Nhưng cái màu đen xì nửa chì nửa thau thì làm sao thay đổi được. Cha mẹ sinh ra chúng ta dẫu đôi mắt có đẹp kiểu gì đều chỉ đẹp trong một tổng thể hài hoà, trong mắt những người yêu mến.
    Trời tạo cho mỗi người một dáng vẻ, một kiểu mắt một mái tóc khác nhau. liệu có tin hoàn toàn rằng cứ sáu bảy lần gội một loại dầu ( như DOVE _ anh ấy làm cho mình có cảm giác được yêu, hay Sunsik_ Tóc mình hết gầu ngay mà..........)nào đó là tóc trở nên đẹp hơn hay không?
    " Tóc quăn chải lược đồi mồi
    Chải đứng chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn"
    " Đàn ông tốt tóc thì sang
    Đàn bà tốt tóc chỉ mang nặng người"

    So sánh đàn bà với đàn ông với mái tóc đã vậy. Nói về miệng thì cũng
    " Đàn ông rộng miệng thì sang
    Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà"
    Có nhiều cách để xem xét tướng số cho một con người . Bên cạnh xem qua ngày sinh tháng đẻ là xem qua bàn tay"
    " Bàn tay gà bới thì khó
    Bàn tay chó bới thì giàu"
    Ngay cả tiếng nói của con người cũng toát lên tinh khí và số phận:
    "Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng
    Một là sát chồng hai là hại con"
    Con bao câu ca dao tục ngữ nói về tướng mạo tính khí của con người. Từ một dáng " Béo trục béo tròn , ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày" đến một dáng "thắt váy lưng ong vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con", từ lưng gù chữ cụ đến" bụng thúng cái lưng cánh phản"
    KHi còn có những chữ tưởng, chữ không ngờ thì vẫn còn có lúc phải lo bảo vệ mình. Vì thế mới có lối sống" Gió chiều nào che chiều ấy".Còn phải thay đổi hình dạng để lo tồn tại.
    " Đi với bụt mặc áo ca sa
    Đi với ma mặc áo giấy"
    " Tuỳ mặt gửi lời, tuỳ người gửi của". Tạo hoá không tạo ra con người tốt hay xấu, mà chính cuộc sống hiện đại văn minh vẫn thuờng làm con người biến đi những tính tốt vốn có của mình." "Đồ vật tốt khi mới , con người tốt khi cũ"

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  7. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ô chữ diệu kỳ
    Long Đen: Ô chữ này có 7 chữ cái nói về việc đầu tiên mà một đôi tân hôn thường làm, chị được phép đoán 3 chữ cái.
    Người chơi: Chữ Đ, chữ I ngắn, chữ T
    Long Đen: Chữ Đ, có một chữ Đ; chữ I ngắn, có một chữ I ngắn; chữ T , có một chữ T.
    Người chơi: .... thưa anh
    Long Đen: mời chị, chị chỉ có 5 giây thôi đấy.
    Người chơi: Tôi nghĩ ra rồi nhưng hình như hơi tục.
    Long Đen: Không, theo tôi thì ô chữ này không tục màlại rất hay đấy, xin mời chị
    Người chơi: Thôi tôi xin chịu. Xin dành cho khán giả bạo mồm bạo miệng chư tôi thì......
    Long Đen: Vâng xin mời khán giả, có ai không ạ, nào xin mời, xin mọi người mạnh dạn lên nào, nào ....., a, nào xin mời cháu, gớm cả trường quay mà chỉ co mình cháu nhỏ này biết thôi a.
    Cháu nhỏ: Thưa chú, có phải là ĐẾM TIỀN không ạ
    (Khán giả): Ồ..ồ..ồ
    Long Đen: Cháu thật là xuất sắc, nào xin mời cháu nhận phần thưỏng.
    ----------------
    Suy nghĩ của người chơi là câu trả lời cho bài viết mà có câu thơ "...tên cháu là THỤ"

    fankink
  8. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một chàng đến tán một nàng. Nàng là cả, còn có cả mấy em. Hôm đó, đang tán thì chàng ta đau bụng lên chịu không nổi phải về trước, lúc đó cả bà mẹ đang nằm nghỉ trên giường, các em thì đang xem phim, con ông bố thì đang chơi trò giải đố chữ ở ghế. Vì đau bung quá, chàng ta không thể lễ phép như mọi hôm được mà chào cả nhà một lượt như sau:
    - Mẹ nằm, bố chơi các em xem, anh về!

    fankink
  9. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nàng đi chơi mấy lần với chàng, cảm thấy thích chàng lắm rồi mà chàng thì hình như quá chậm hiểu cái chuyện đó. Hôm nay nàng quyết định chủ động :
    - Anh oi hôm nay mình đi X.....EM nhé (nàng kéo dài chữ xem)
    - Xem á, có phim hay à.
    - Chẳng biết nhưng mình cứ đi X...EM là được chứ gì?
    - Phim hay thì đi chư phim không hay thì đi làm gì
    - Thế anh không thích X...E....M à, hay với không hay có quan trọng gì.
    - Thôi mình ra ghế tâm sự đi
    - Tâm với chả sự. Em thích anh X...E...M với em như thế này này. Đồ con bò đáng ghét .(rồi cầm tay chàng đặt vào 0)

    fankink
  10. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thảo luận nọ có 3 nhà ngoại giao cua 3 nước Nga, Mỹ va` Việt Nam đang nói chuyện với nhau
    Nha` ngoại giao Mỹ khoe : Máy bay nước tôi có thể bay đụng trời !!
    2 người kia : Xạo ! Làm gì có.
    NNGM : Ờ,đụng trời thì chưa tới nhưng cách 1 gang tay thì được.
    Nhà ngoại giao Nga : Còn tàu ngầm nươc tôi có thể đi dưới đáy biển.
    2 người kia : Xạo ! Làm gì có.
    NNGN: Đi dưới đáy biển thì chưa tới nhưng cách 1 gang tay thi được.
    Đến lượt nhà ngoại giao VN : Phụ nữ nước tôi sinh con ở lỗ rốn.
    2 người kia : Không thể được !!!
    NNGVN : Thì cũng cách 1 gang tay.
    ===========
    Thế này mới đúng:
    Nhà khoa học Mỹ: Tàu con thoi của nước tôi có thể bay sát được bề mặt sao Hoả.
    2 người kia: Thật là phi lý
    - À, hình như chính xác là cách khoảng 20 phân
    Nhà khoa học Nga: Tàu ngầm nguyên tử của chúng tôi còn đi được sát nền đại dương cơ.
    2 người kia: Chuyện đó không dễ như vậy đâu
    - À, hình như cũng còn cách khoảng 20 phân.
    Nhà khoa học Việt Nam: Phụ nữ ở nước tôi có thể đẻ con ra từ lnỗ rốn.
    2 người kia: Quá phi lý
    - À, chính xác là cách 20 phân
    ++++++++++
    Xe hàng d?u dành cho nh?ng ngu?i d?u hàng

    fankink
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này