1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CompagPresario.Y

    CompagPresario.Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có nuôi một chú cún rất là dễ thương và thông minh. Đặc biệt chú có thể hiểu và làm bất cứ cái gì nữ chủ nhân xinh đẹp yêu cầu. Một hôm khi đi ra bãi biển ngập nắng, cô quên mất không mang theo quần áo bơi. Ngẫm nghĩ cô gật gù và kéo chú cún con thông minh vào bụi rậm. Cô cho chú '' đánh hơi '' ......'' chỗ ấy '' và ra dấu bảo chú về phòng khách sạn lấy đồ bơi.
    Bản tin sáng tờ báo địa phương của ngày hôm sau đăng tin giật gân như sau :
    Tin khẩn cấp : chiều hôm qua một con chó dại từ đâu xuất hiện đã đi vào khách sạn Hoa Hồng đánh hơi loạn xạ và bất ngờ lao đến cắn đứt .................ngón tay giữa của một quý ngài đáng kính. Xin đề cao cảnh giác !
    Sự tích tại sao có tên gọi 7-up
    Ngày xữa, ngày xưa. Sâu trong một khu rừng nọ là nơi sinh sống của Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhà ta sống chung với nhau rất là hoà thuận.
    Một buổi sáng nọ, Bạch Tuyết và bảy chú lùn cùng nhau vào rừng đốn củi đễ chuẫn bị cho muà đông. Trên đường đi đốn cũi, vì trời trưa nóng nực Bạch Tuyết mồ hôi ra ướt cả aó. Vừa lúc họ đi ngang qua một con suối. Nhìn nước suối trong mát, Bạch Tuyết mới nói với bảy chú lùn là:
    - Các ngươi hãy dừng lại nghĩ mệt đi, luôn tiện ta muốn tắm cho mát mẻ.
    Bảy chú lùn nghe lời mới dừng lại ngồi trên những tãng đá dọc bờ suối nghĩ mệt. Bạch Tuyết nói:
    - Bây giờ các người hãy quay mặt chỗ khác đễ ta cởi đồ ra. Khi nào các người nghe tiếng ta nhãy xuống suối rồi mới được quay lại.
    Bảy chú lùn nghe lời quay đi chỗ khác. Trong lúc Bạch Tuyết đang thoát y thì bất thình lình ở trên bờ có một con ếch thật to nhảy xuống suối.... nghe một cái đùng. Bảy chú lùn nghe tiếng tưởng là Bạch Tuyết đã nhảy xuống suối rồi nên quay lại thì thấy Bạch Tuyết vẫn còn đứng trên bờ, toàn thân không một mảnh vải với một thân hình trắng nõn và những đường cong thật khêu gợi.

    Từ đó truyền thuyết về 7-UP ra đời.

  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nxt và bác LungTungPhen sát vách nhau.

    Tại nhà bác nxt:
    Con trai:Mẹ ơi! Sao việc gì trong nhà đều do mẹ quyết định hết vậy?
    Vợ nxt (khongquen25) : Nếu ko do tao quyết định thì làm gì có mày.
    Tại nhà LungTungPhen:
    Vợ LTP: Anh yêu! Dạo này mỗi lân em ra đường ai cũng nhìn vào mặt em hết à?
    LTP: oh! Vợ anh là người có khuân mặt tiêu chuẩn vàng mà
    Vợ LTP: Anh bởi vì anh cho tôi mọc sừng đấy.
    Ớt đỏ tặng 2 bác
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nxt ăn nói ngọt ngào wá nên mod đề nghị phải cho thêm ớt vào nên đỏ cả mặt lên kia kìa. Kq25 hôm nay làm thay cho nxt.
    Chuyện trong phòng khám ( chuyện này là đáp lễ em otdo ghé thăm đó nha )
    1 hôm otdo có bệnh phải đi khám ở phòng khám. Sau 1 hồi khám qua loa BS mới phán : cô cần phải khám kỹ hơn. Theo tôi cô nên cởi bớt đồ ra rồi nằm lên giường bên để tôi kiểm tra cho kỹ.
    Otdo vốn là 1 cô gấi xinh đẹp lại rất hiền nên vừa e thẹn lại vừa hoảng hốt:
    - Thưa BS em không thể nào làm như thế trước mặt ông được đâu....Em sợ!
    BS ra giọng rất thông cảm : Tôi biết mà, tôi sẽ tắt hết đèn để cô tự nhiên hơn...khi nào cô xong hãy nói để tôi bặt đèn lên!!!!
    1 lát sau nghe giọng otdo nhẹ nhàng : Thưa BS tối quá em làm xong rồi nhưng không thấy chỗ treo quần áo!
    Otdo nghe tiếng rất nhẹ bên tai : Đùng lo để lên ghế đi, ngay trên đống quần áo của tôi đó!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. CompagPresario.Y

    CompagPresario.Y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một du khách người Pháp lần đầu tiên đến New York rất thán phục các loại máy tự động của nước bạn.ông ta thử đủ loại máy :từ đổi tiền, bán thuốc là ,đổi tiền, cân vv.vv tất cả đều tự động .
    Một hôm lúc chờ xe điện ngầm ông thấy rất ngỡ ngàng truớc một cái máy lạ lùng với hàng chữ 'Máy này khéo hơn bà xã ở nhà' ông đứng trước cái máy ngắm nghía một hồi và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vị nam nhân từ từ mở cúc quần đứng sát người vô chiếc máy rồi bỏ một đồng tiền vô. 30s sau hắn ta hớn hở như bắt được vàng cài cúc quần lại rồi quay đi.
    Tò mò vị du khách cũng đứng sát vô máy như man trước và bỏ một đồng xu vô. Bỗng nhiên người khách tò mò rú lên đau đớn cong người ôm lấy cái .... đã được đính rất khéo một chiếc cúc quần.
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu ???
  5. vuthanhthai

    vuthanhthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có 2 ông bạn ngồi nói chuyện với nhau về kiến trúc. Sau một hồi tự khen đam ra cãi nhau một ông tức quá nói.
    A: - Ông phải công nhận Thượng dế là kiến trúc sư tài ba nhất. Thượng đế tạo ra con người mà con người thì đương nhiên là tuyệt vời nhất.
    B: - Thượng đế mà nhất à? Con người mà nhất à? Tôi hỏi ông có công trình kiến trúc nào mà trung tâm giải trí lại ở ngay bên cạnh WC không hả????????????????
    A: ................(Choáng)????
    Have a nice day
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhân dịp nxt chết lâm sàng có cái này tặng bác LTB nè
    Sau khi chết, nxt gặp LTB trên đường xuống âm phủ.
    nxt ngạc nhiên:
    - Ủa, Cũng...chết hả ? Sao vậy?
    LTB cười cười:
    - Chết vì lạnh...
    Nxt : Còn tớ, đứng tim!
    Nxt nhìn bạn, thắc mắc: Chết lạnh...có khổ lắm không?
    LTB trầm ngâm:
    - Ban đầu thì hơi khó chịụ Người cứ lạnh run, răng đánh bù cạp; nhưng sau đó thì ngủ thiếp êm ái, ra đi nhẹ nhàng, không cảm thấy gì nữa ...
    Nxt kể lể:
    - Còn tớ, cậu biết không. Hôm đó tao đi SG, bắt ngờ máy bay đình công, phải về nhà ngủ chờ đổi hãng khác vào ngày hôm saụ Bước vô nhà tớ thấy vợ tớ mặt đỏ nhừ, mắt mơ màng, mồ hôi mồ kê dầm dề nằm sấp trên giường, quần áo xô lệch, mình nóng như than. Tớ..khám sơ một cái, biết chuyện gì liền! Tớ liền bò xuống gầm giường, lục tủ áo, sục vô phòng khách, phòng ăn, ga-ra, nhà tắm, nhà kho, tầng hầm, tầng trệt, gác lửng gì tớ lục hết, quyết kiếm cho ra cái thằng ăn trộm tình yêụ Khi tớ ầm ầm chạy lên tới tầng thượng, thì...MK, trái tim làm reo, ngừng đập!
    LTB nhìn bạn, thở dài nhè nhẹ:
    - Phải chi cậu khám cái...freezer ngay từ đầu thì giờ này hai đứa mình đều còn sống ở dương gian, đâu phải xuống đây!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Còn đây là tặng CP đời đầu nha !
    Kq25 và CP đi dạo trong vườn thú. Khi đi qua chuồng đười ươi, một con đười ươi cào lấy áo của CP. CP hoảng quá la lên : ??oAnh ơi, em phải làm gì bây giờ???. Kq25 cũng hốt hoảng trả lời : ???Em nói với nó như những lúc mình ở nhà ấy, rằng em đang đau đầu chẳng hạn ??????.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hôm nay là thứ 7 lại là ngày vui của tớ xin tặng cả nhà chuyện trò chơi chứng khoán ( stock ) nha!
    Kq25 muốn chơi chứng khoán nhưng chẳng biết làm sao để chơi bèn hỏi CP:
    - Em ơi chơi chứng khoán thì chơi như nào?
    CP vừa cười vừa trả lời :
    - Thế mà không biết kém quá đi thôi. Thế này nhé : khi anh thấy chỉ số VN index lên thì anh cho vào còn khi nó sụt giảm thì rút ra.

    To bác Tèo :bác ở Mỹ thì chơi bằng chỉ số DownJone và Nasaq có phải không? Chơi cái đó chắc vui lắm bác nhỉ!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ltb và nxt cùng di cắm trại, quá trưa hai thằng buồn i... quá mới hè nhau vào rừng làm bậy. Không ngờ hai thằng bị thần rừng bắt. Người quyết định trừng phạt chúng, chúng van xin tha chết và nguyện sẽ đi tìm ngay một thứ hoa quảquí nào đó về đề hối lộ thần rùng. Thần rùng đồng ý. Hai thằng chúng đi, đi mãi rồi cuối cùng cũng tìm được hai thứ quả đem về. Thần rừng hỏi ltb "Quả của ngươi đâu" ltb giơ ra một quả ổi. Thần rừng quát "vậy ngươi hãy nhét vào lỗ đ.. của ngươi đi cho hết đường i.. bậy" Mới nghe vậy đã thấy nxt lăn ra bất tỉnh. ltb nhìn xống thấy trong tay nxt là một quả ...MÍT già!
    Đất quảng nam chưa mưa đã thấm, cái gì ngâm chưa thấu đã thâm!

    fankink
  10. kimnguu

    kimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có một cậu bạn trai rất hiền, cô yêu lắm nhưng cung hơi tức vì cậu ta còn cù lần quá mức. Một hôm cô ta nảy ra một sấng kiến, mời cu cậu dến ăn cơm. Nàng ra chợ mua một con gà mái về làm thịt, khi vặt lông cố tình làm cho lớp ra ở lưng bị trầy xước. Khi ăn, đầu tiên cô ta gắp cho cu cậu miếng lườn, sau đó gắp cho miếng lưng. Tuy cù lần cái khoản kia, nhưng cu cậu cũng là người hay để ý, nhìn thấy da lưng của con gà bị trầy xước liền đoán :
    - Con gà này con non mà hay đi đá nhau quá
    Cô ta liền nhanh nhảu:
    - Không phải đâu anh ơi, nó là con gà mái đấy, lưng nó bị xước là do con gà trống nó đạp đấy.
    - Sao con gà trống lại đạp con gà mái nhỉ?
    - Đạp ở đây không phải là 'đạp nhau' mà là.... là ghẹ cơ
    - em nói thếnào anh chả hiểu gì cả.
    - Tức là nhờ con gà trống nó đạp mà cái trứng của con gà mái này nó mới nở thành con được đó. Gớm con gà mái này sướng thật, còn non thế mà đã ...
    ================================
    Bạn gái ltb thấy bạn gái nxt đang nức nở liền hỏi
    -Sao vậy, tình yêu không sự cố gì đấy chứ
    - Không, anh ấy rất yêu mình, rất chiều chuộng mình, nhưng hình như mình có một điểm gì đó mà anh ấy không ưng thì phải. Lần nào gặp nhau, anh ấy cũng ôm hôn mình tha thiết, tình cảm, nhưng lần nào về nhà mình cũng phát hiện ra là anh ấy đã ngầm "xỉ MŨI" vào mình lúc nào ấy mà mình không biết. Hic...híc....íc...
    ===============================
    Một cô nàng rất xinh đẹp, nhưng luôn thích ăn mặc theo phong thái con trai, thậm chí đầu cũng cắt cua. Một hôm diện cả cây bò đi chơi phố cổ. Đi chán chê, ăn đủ các loại kem , chè lên cái gì đến phải đến. Nàng buồn tè quá. Khổ nỗi, phố cổ người đông nhà vệ sinh quá hiếm nên nàng tìm mãi chẳng ra cái nào. Lúc đó nàng hơi tiếc là không mặc váy để có thể vén đại lên mà tương vào đâu đó, đằng này lại cả cây bò cứng rắc. ... Rồi cuối cùng cũng tìm được một cái ở ltk. Nàng xoè hẳn 5ngàn ra 'đây tiền vé, miễn trả lại' rồi đùng đùng đi vào. Không ngờ người phục vụ gọi giật giọng "nhầm rồi cậu ơi, đi bên này cơ mà" "không cháu là gái , cháu phải đi bên này" "Tôi không biết, ở đây qui định bên đó là tóc dài, bên này là đầu cua, cậu không sang đây tôi vào tóm cổ cậu lôi ra đây'
    ==============
    Đất quảng nam chưa mư đã thấm, cái gì ngâm chưa thấu đã thâm!

    fankink
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này