1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To KQ: CP hay đau đầu thật à? Đó là do bác không biết cách trị đó!! Thiếu gì cách nhẹ nhàng chứ cách này dã man wé... hè hè....
    To NVT: Cám ơn đã cho tớ biết 1 cái term mà tớ chưa từng nghe bao giờ. Mờ ở trong Nam này còn có 1 từ rất tương đương đó!!
    To Kimnguu: quả mít già còn chịu được chứ... sầu riêng thì hết cách!
    To Anhsang: để có dịp nào em sẽ cùng bác mạn đàm về ca dao tục ngũ nhá, em cũng thích lẩy ca dao lắm. Nhưng mờ phải cái đầu óc hơi bị tật nguyền tư tưởng nên em thường hay đọc ra mí cái ý nghĩa hơi bị thâm thúy, những lần thù tạc có ứng khẩu vài câu nghịch ngợm, nay chép ra đây hầu chiện các bác nhá !!
    À suýt quên: To otdo: LTB lắc đầu bảo vợ "Ai cắm sừng ai?" và ngửa mặt lên trời than:
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Gái nào là gái chẳng hay cắm sừng!
    Gừng nào cay mới là gừng
    Gái nào là gái chẳng từng mê trai!​
    CA RAO THÔ TỤC NGỮ DÂN GIAN
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
    Chống chỉ định: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ dưới 70 tuổi, dù có thai hay không có thai
    To Quản lý thị trường: Đã cấm rùi, có gì em hổng chịu trách nhiệm đâu nha!!​
    Tặng tất cả anh em hào kiệt trong TTVN:
    Làm trai cho đáng nên trai
    Xuống Đông Đông sướng, lên Đoài Đoài phê​
    Hay:
    Làm trai cho đáng nên trai
    Núi Đôi cũng trải, Hố Nai cũng từng​
    Tặng các anh solo:
    Con không cha như nhà không nóc
    Trai không vợ trai khóc mỏi tay​
    Tặng các anh đi kiếm vợ:
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Xấu người mà khít còn hơn đẹp người
    Đàn ông miệng rộng thì sang
    Đàn bà *** rộng chồng than tối ngày​
    Nhưng đừng có kén quá đấy:
    Hỏi vợ thì cưới liền tay
    Chớ để lâu ngày... thằng khác nó chơi!​
    Hãy coi chừng:
    Mồ côi cha ăn cơm với cá
    Mồ côi vợ liếm lá đỡ thèm​
    Và đây, tặng các chị em hay ăn giá:
    Ai ơi đừng bỏ bụi hoang
    Bao nhiêu tấc thịt tấc vàng bấy nhiêu
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Em buồn em biết "tắng tằng" cùng ai?
    Thân em như tấm lụa đào
    Phất phơ giữa chợ, anh nào lấy free?​
    Và khuyên các chị đang săn chồng:
    Trai khôn tìm gái chợ Đông
    Gái khôn kén chồng... hai tấc trở lên​
    Vợ thấp mà lấy chồng cao
    Anh đứng kiểu nào em cũng khỏi khom​
    Tặng những cặp vợ chồng mới cưới:
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân​
    Tặng những cặp vợ chồng bất hòa:
    Thương nhau củ ấy cũng tròn
    Ghét nhau cái hòn cũng méo​
    Khuyên những ông chồng hay cãi vợ:
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!​
    Tặng các ông chồng hay léng phéng:
    Ta về ta cắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà sâu hơn​
    Tặng những ông chồng hay đi công tác xa (nhất là bác NXT)
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn​
    Học thêm sự tích thuật ngữ "mèo chuột":
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!​
    Suỵt!! Chuyện mí ông kháo nhau, cấm phụ nữ đọc !!
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!​
    Tay tiên nâng trái hồng đào
    Bỏ ra thì tiếc, bóp vào thì gay!​
    Tặng mí anh hay tòm tem:
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên​
    Tặng mí anh... yếu tâm lý:
    Trách người một trách ta mười
    Bởi ta... ra trước nên người trách ta​
    Tặng mí anh tứ đổ tường:
    Một liều ba bảy cũng liều
    Cầm bằng như kẻ chơi nhiều đứt gân
    Cười người chớ có cười lâu
    Cười người hôm trước, hôm sau... vật vờ ​
    (Để câu trên đọc xuôi hơn, đề nghị thay động từ "cười" bằng bất kỳ động từ nào có dấu nặng!!)
    Tặng các anh đệ tử Don Juan:
    Gió đưa cây cọc về trời
    Gò cao ở lại chịu lời đắng cay​
    Tặng ai thích đọc truyện cổ tích:
    Con c** là cậu ông trời
    Ai mà vuốt nó thì trời cũng ham​
    Tặng ai thích truyện Kiều:
    Bề ngoài thơn thớt nói cười
    Mà trong... rất hiểm, đâm người sưng to!​
    Câu ca dao dài nhất, đã bị tam sao thất bản, theo LTB thì câu này mới là bản gốc (vì có ý nghĩa bảo vệ môi trường), còn các dị bản khác đều sai:
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng
    Ước gì anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa... mông
    Có rửa thì rửa ngay tr**
    Chớ rửa ngay *** chết cá ao anh!​
    Các câu ca dao sau miễn bình luận, đọc tự hiểu
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
    Thân em như giếng giữa đàng
    Người khôn rửa ***, người phàm rửa chân
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim chui trong bụi, anh tìm đâu xa?
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
    Để râu có phải là già?
    Để râu cho biết đàn bà nam nhi
    Hỏi rằng phân biệt cách chi?
    Thưa rằng nữ dưới, nam thì râu trên
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!​
    Và cuối cùng, xin kết luận bằng hai câu... túm gọn quy luật sống còn của tự nhiên:
    Một cây làm chẳng nên non
    Một cây hai trái nên hòn... bụng cao​
    Chúc vui vẻ!!
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions

    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 16:42
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Điều khác biệt ​
    Chồng về nhà mở tủ, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc chiếc quần đùi ở trong liền quay ra hỏi vợ:
    - Ai đây?
    - Đó là Vassya.
    Anh ta nện cho Vassya một trận rồi tống ra khỏi cửa.
    Ba hôm sau anh chồng vẫn thấy Vassya ở trong tủ và lại cho gã này mấy quả đấm như mọi lần.
    Đến hôm thứ tư, khi về đến nhà, anh chồng mở cửa tủ thấy một gã to đùng, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng lên:
    - Em ơi, Vassya đâu rồi?
    Cắm sừng cả hai! ​
    NXT để ý thấy người bạn thân LTB của anh ta đã uống rất say, điều mà NXT chưa từng thấy trước đây. NXT tiến đến gần bạn rồi hỏi:
    - Có chuyện gì với cậu vậy ?
    - Đó là một phụ nữ - LTB trả lời - Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
    - Hãy kể cho tớ nghe đi.
    - Đó chính là vợ cậu đấy.
    - Vợ tớ ư? Cô ấy làm sao chứ? - NXT ngạc nhiên hỏi.
    - À, tớ e là cô ấy đang cắm sừng cả hai ta đấy!!! - LTB buồn bã nói.





    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khó hiểu thật
    NXT trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
    - Cậu làm sao vậy? - VIVATIM cùng phòng hỏi.
    - Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!
    - Thế còn co`n mắt còn lại?
    - Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  4. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Welcome back CP. Còn bác KQ đâu rồi, tui với bác ăn ở làm sao bị mọc sừng, bi giờ mình để chị em tấn công dzữ dzậy, làm gì đi chứ?! hề hề....
    Nhân đọc chiện 7-up của CP em post luôn chiện này, chắc đã nhiều người biết:
    BẠCH TUYẾT & CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
    Hai cô nàng dễ thương nhất trong kho tàng cổ tích này một hôm cùng nhau đi chơi, thấy một dòng suối trong bèn ào xuống tắm. Tắm thoả thích rồi hai nàng lên bờ thì mới phát hiện cái... "màng bảo vệ" của cả hai đã rơi mất từ lúc nào !! Bạch Tuyết bèn lặn xuống suối và sau một hồi mò mẫm mới vớt được cả hai cái lên. Nhưng khổ một nỗi vì hình dáng kích thước đều giống nhau nên Bạch Tuyết không tài nào phân biệt được cái nào là của mình, cái nào là của bạn! Khăn Đỏ trông thấy mới cười bảo:
    - Chị loay hoay cái gì thế, có gì đâu, cái này là của chị nè, chị lấy đi, còn cái này là của em, cho em xin lại.
    Khi đã gắn "phụ tùng" lại rồi, trên đường về Bạch Tuyết vẫn còn thắc mắc, bèn quay sang hỏi Khăn Đỏ:
    - Chị phục em thật đấy, em làm cách nào mà phân biệt được thì cho chị biết đi!
    Khăn Đỏ cả cười đáp:
    - Đơn giản lắm chị ơi! Cái của em nó thủng một lỗ to, còn cái của chị nó thủng 7 cái lỗ nhỏ, làm sao mà nhầm được !!
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị CP, nhân dịp chị quay lại, tặng bác LTB và bác khongquen!
    Chị CP và bác LTB kết hôn đã mấy năm rồi mà chưa có nổi mụn con.
    Một hôm LTB qua nhà bác NXT ( người bố của 11 mụn con, đủ thành lập đội bóng )sát vách :
    LTB: anh có bí quyết gì bật mí thằng em này với?
    NXT: Chú mày ra chợ nhé, mua mua một cụ xà phòng DOVE, một lọ nước hoa và một cái chổi.
    LTB: Chi rứa anh?
    NXT: Xời...! Thế này nhé: tối trước khi đi ngủ, cho vợ mày tức CP tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa vào cho quyến rủ.
    LTB: Còn cái chổi làm chi?
    NXT: Cầm cán sang nện vào tường 3 cái gọi anh mày sang.
    LTB: ......
    Ớt đỏ...híhíhí....
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    To otdo : Hoá ra em cũng thích đùa đấy nhỉ? mời em tham gia luôn cho vui
    To 2 bác CPJohn : 2 bác là thành viên ưu tú tái xuất giang hồ của TTVn nên mỗi bước đi của các bác sẽ có 1 loạt các thành viên khác quan tâm trong đó không thể không có các mod mà các mod vốn làm quan nên không có khả năng vui đùa cùng các thành viên tai tiếng như em nên các bác vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ với em nha!
    To cả nhà tiếu : Em cũng không biết nên nói với tư cách gì ở đây nữa nhưng quả thực rất vui khi có mặt cùng các bác ở đây. Một lần nữa cám ơn các bác vì những câu chuyện vui này nó làm em giảm stress nhiều lắm. Nhưng cũng muốn nói nhỏ cả nhà rằng : chỗ nào em không làm các bác hài lòng thì bỏ qua nha vì ở đây là những người thích đùa. Các bác có thể gửi PM cho em và cho các thành viên khác để bày tỏ thái độ của mình chứ không nên lôi nhau qua mục thông báo. Em hy vọng khi vào đây các bác luôn thấy vui vẻ và nhìn thấy nick của nhau là đã muốn cười. Chúc các bác luôn vui cùng em!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Reng... reng...
    - Hello, anh là chuyên viên địa ốc Nugget đó hả?
    - Dạ tôi là Nugget đây. Chào chị Mây Hồng!
    - Chiều nay 5 giờ tôi có hẹn đi coi nhà với anh. Khi nào anh lái xe tới trước cửa nhà tôi, anh bóp.... kèn giùm nhe.
    - Thôi chị ạ, bóp... kèn ồn ào hàng xóm kỳ lắm để tôi đút .... xe vô tận cửa mời chị ra.
    - Không cần đút vào đâu, anh cứ bóp, bóp ... mấy cái là tôi sẽ ra liền ngay.
    - Thôi được, tôi muốn đút nhưng chị muốn bóp thì cũng được... chị muốn sao tôi cũng chìu vậy.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua LTB đi tắm biển về ,thấy cười ngặt ngẽo , KIMNGUU thắc mắc hỏi ngay:
    - Gì thế ?
    LTB trả lời với cặp mắt mơ màng: chuyện là thế này ....
    Sau một hồi vùng vẫy trong nước biển chán chê xong mò lên bờ tìm chỗ......... tìm chỗ ...........tắm nước ngọt .Phù ........Cuối cùng cũng tìm thấy nhưng hổng có thấy đề MAN ....hay ....WOMAN gì hết trơn ...??? Suy nghĩ miên man khoảng ....15 phút LTB quyết định đi vào đại 1 buồng .Thật bất hạnh thay, đang có 1 cô đang tắm ở trỏng (cũng chẳng có mặc gì luôn .... LTB kể trong mơ màng )
    Cô ta đưa 2 tay che..che ngực và ré lên như heo con bị chọc tiết :
    - Sao ông dzô dziên dzậy ,hổng biết đây là chỗ đàn bà con gái sao?
    LTB run lẩy bẩy :
    - tui hổng biết ,tui hổng biết thật mà .Thế.....thế ....chỗ của tui ở mô ???
    Tay cô nàng đang che ngực ,mà lại đang khoả thân nên đành nhấc chân rất...... rất ........cao lên và hét :
    - Đằng kia kìa ...........
    Hổng biết sau cái giơ chân kia cu cậu LTB có thấy gì không mà cười đã lắm .....Cười thêm nửa ngày luôn !!! Bây giờ ngồi kể lại cho KIMNGUU mà tâm thần vẫn còn bất ổn định....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    LTB cười ngặt nghẽo là vì .... khoái qué, cô nàng đã trúng kế của mình rùi
    CP một hôm tán chuyện với otdo:
    - Hôm qua tui có một giấc mơ khủng khiếp lắm đó bà.... tui đang tắm biển ở bãi Vũng Tàu thì ở đằng xa có một thằng cha khá bảnh trai, đô con, tướng tá dữ dằn lắm, cũng đang tắm ở đó. Tui bắt gặp ánh mắt cú vọ của hắn đang nhìn tui chằm chằm. Nhìn kỹ thì đúng là LTB!! Thế là tui vắt hai chân lên cổ mà chạy trối chết....
    Otdo hồi hộp:
    - Thế rồi cuối cùng có thoát không bà ?
    - Thoát trong gang tấc bà ơi !! Hắn chạy nhanh quá tui đuổi theo không tài nào kịp !!!! Thế mới tức chứ !!!!
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 01:01
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Cha của VIVATIM vì tuổi già sức yếu, nên muốn VIVATIM cưới vợ càng sớm càng tốt ... tuy lúc đó VIVATIM chỉ 16 trăng tròn thôi !!!
    Cha : con muốn vợ như thê' nào hả ?
    VIVATIM : dĩ nhiên là đẹp giống gần giống như mẹ con rồi .
    Cha : vậy chớ con không thích CP, otdo, .....sao?
    VIVATIM : cái đẹp không quan trọng lắm đâu cha à !!! con thích nghề nghiệp là chính thôi !
    Cha : con thích sao nè, nói cho cha biê't đi
    VIVATIM : con thích lấy nha sĩ và cô giáo dạy thể dục đó !!!
    Cha : ? ? ? ? tại sao vậy kìa ??
    VIVATIM : tại nha sĩ hay nói: "mỡ rộng ra, rộng thêm chút nữa"...còn cô giáo thể dục thì hay nói: "chúng ta nghĩ mệt một chút rồi tiếp tục nghe" hi hi.....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này