1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước bác có gửi cho tớ các chuyện trong phòng nha khoa mà hình như cũng có bác nào post ở đây rùi làm tớ đọc đoạn đầu cứ tưởng thiên thai truyện....đọc xong thì buồn cười quá. Hôm nay mời các bác đọc truyện này tớ cũng có nội dung tương tự .
    Truyện này là định tặng riêng bác đó để đáp lễ nhưng nghĩ rằng nó có liên quan đến bác TLB và em Otdo nên gửi lên đây để các bác cùng chia sẻ thì vui hơn

    Trong 1 buổi picnic ở Đà Lạt sau 1 đêm đốt lửa vui suốt đêm mọi nguời đều mệt quá và ngủ thiếm đi, ai về lều đó, LTB ôm 1 bọc to nhẹ nhàng lẻn qua chỗ của Otdo nhưng không ngờ gần lều của nxt quá nên nxt cũng chưa ngủ nên nghe thấy hết.

    LTB : Otdo à, anh đến với em nè!
    Otdo : Ui anh đấy à mau vào đây em thèm lắm rùi!
    LTB : Nhẹ nhẹ! từ từ em .... mọi nguời còn thức kìa em !.
    Otdo : Em biết mà !... đâu cho em coi cái con của anh đi !.
    LTB : Thì cũng giống y như mấy con khác chứ có gì lạ đâu mà !nhìn! .... còn con của em thì sao ?.
    Otdo : Nó nóng quá hén anh .... con của em nè! coi đi!....
    LTB :- Trời ! Sao mà nó lông không vậy!... Nước nhiều quá hén em!
    Otdo : Ai mà biết được !.... Coi con của anh kìa !... cái đầu bự quá ha ... Ðâu! anh kéo nó ra em coi !.
    LTB : Có gì lạ đâu ... thì con nào mà không như vậy !....
    Otdo : Lông cũng đâu có thua gì con của em ....
    LTB : Thôi kệ nó! làm lẹ lẹ đi em!.... Mai thể nào anh cũng phải mắng cái lão NXT chủ trại vịt ..... Lão nói lứa vịt lộn này vừa ăn lắm làm anh mua luôn một tá .... ai dè con nào cũng già quá lứa!!!. Mà thôi mình đi nghỉ nha mai còn lấy sức leo xuống thung lũng tình yêu. Thế nào anh cũng đền lão NXT về vụ này. Rõ là lão lừa bạn bè!
    NXT nằm nghĩ thầm : Cái anh LTB này không cám ơn cái món đó của mình thì thôi là còn trách mắng . Rõ là.... kỳ vô phong thì có.
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    DANH GHEN
    LTB đang chở sis COMPAG đi mua sắm bằng
    xe Honda . Bỗng bên đường có một vụ đánh ghen:
    Một bà lớn tuổi vừa xỉa xói vừa mắng chửi một thiếu nữ . Sis COMPAG bảo LTB ngừng xe lại xem , nhưng LTB vừa lái xe đi tiếp vừa cằn nhằn :
    -Người ta đánh ghen mà , đâu có gì lạ đâu ?
    COMPAG lắc tay LTB nói:
    -Trời ....bà ấy..... xé quần con nhỏ rồi kìa
    LTB phản ứng nhanh như điện xẹt :
    -Vậy hả , Sis chờ tôi một chút , coi chuyện gì mà .......
    ghê dữ vậy nha

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  3. ngudabi

    ngudabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau đó khoảng nửa giờ gì đó, bác LTB nhà ta ngồi "nghiền ngẫm" lại cái giây phút thần tiên. Đầu óc bác LTB lúc này quay quay, cuồng cuồng như chong chóng. Bác cũng chẳng hiểu là mình vừa làm một truyện tầy đình hay ông trời để cho một cơ ngàn năm có một.
    Và cuối cùng thưa các bạn, bác LTB nhà ta quyết định quay trở lại "xin lỗi" cô nàng "nguyên thủy" kia. Thật đúng là một người đàn ông lịch sự nhất thế giới
  4. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Co 1 lan lop toi to chuc di chuc tet , sau khi chuc tet gia dinh 1 nguoi ban xong , ca dam keo nhau ra ve ( vi trua roi va co le moi nguoi deu doi bung ) toi ra truoc di sau toi la 1 co ban gai kha xinh dep va de thuong , chot co ta cam tay toi vua keo ve dang sau vua noi : " con trai phai nhuong cho con gai di truoc chu !? " va co ta tu nhien cuoi khoai chi ( vua then vua mac co ) , ca dam thay vay hoi 2 nguoi co gi vui vay ? co ban gai va toi deu lac dau khong noi ( chi biet cuoi tham ma thoi ! ) . Chuyen la nhu vay : " Khi co ban cam tay toi keo ve phia sau ( vi vo tinh ) va dung ngay vao cho " hiem " cua toi , luc dau toi cung thay nguong lam , nhung khi thay co ban cuoi khoai chi , tu nhien " ban nang " cua nguoi dan ong troi day lam toi thay khoai va cung cuoi theo luon . Bay gio ngoi nho lai cung con thay tuc cuoi vi khi do tui tui moi co 17 tuoi thoi ! Dung la 17 be gay " sung " trau ma !
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To CP: LTB chen đám đông vào thì mới hay sự tình: có bà nọ vào shop thời trang mua cái quần, chọn tới chọn lui cô bán hàng bực quá mới nói nặng nói nhẹ, thế là bà nọ nổi điên lên xé luôn cái quần ấy. Từ đó LTB không thèm nghe lời CP nữa
    To Ngudabi: Không phải vậy đâu, bác nói thật đi không thì tớ kể đó. Đoạn cuối nó thế này: Khi cô gái dùng chân chỉ đường, ngudabi đi qua trông thấy bèn la lên "anh í đang nhìn cái gì của cô kìa!!" Cô gái giật mình bèn lấy 2 tay xuống che phía dưới... thế là lại "giấu đầu lòi đuôi".... khi cô gái nhận ra sai lầm của mình thì LTB đã biến đâu mất tiêu rùi, còn Ngudabi chậm chân được nghe một bài hát liên khúc... tơi bời
    To 1969: Sao bác dở thế, lúc ấy bác không nói với cô bạn của bác: "Đằng ấy ơi, người ta nói 1 tiếng cuời hơn 10 thang thuốc bổ, vậy kể từ hôm nay cứ mỗi ngày chúng ta lại cười như vậy đi nhé!!"
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài khi được NXT tư vấn, gia đình LTB đã lần lượt cho ra đời 7 miệng ăn. Một hôm, Compar đi đâu trở về :
    Vợ LTB-Compar: Anh yêu! Đã có chính sách phân đất và cấp tiền trợ cấp theo nhân khẩu rồi.
    LTB: Waaa...Thật sao?
    Compar: Anh có đứa con riêng, vậy anh đi đón nó về đi.
    LTB: Ôi! Vợ anh dễ thương quá.
    Vì gia đinh bác hàng xóm NXT đã dọn đi nơi khác ở, cách nhà LTB 2 ngày đường. Sau 2 ngày đón con riêng trở về nhà, thấy nhà vắng hẳn tiếng cười trẻ thơ, chỉ có mỗi người vợ :
    LTB: ủa!...con đâu cả rồi cưng?
    Compar: Người ta nghe tin có chính sách mới nên đón đi cả rồi
    LTB:...(một tiếng Trời vang lên một cách đâu khổ, giận dữ và căm hận )...đúng bất động ngay cửa nhà.
    To bác NXT: Bác ko biết đó chứ. Ngôi nhà đầu tiên Ớtđỏ định cư sau khi nhập hộ khẩu ttvnonline là " Những người thích đùa" đó. Sau đó mới chuyển nhà, nhưng dù có cư ngụ ở đâu, ớt cũng ko quen ngôi nhà xưa Những người thích đùa này được.
    Bác Truongdu nhỉ. Có lẽ chẳng bao giờ otdo quen bác truongdu đâu ( trừ khi mất trí nhớ)
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Otdo mới lãnh tiền lương , mừng húm , bỏ vào túi xách đi xe bus về nhà. Xe chật chội quá đi , Otdo sợ mất tiền nên cứ kiểm tra liên tục. Kỳ thật, phát hiện phecmutuy bị ai cứ kéo ra hoài Otdo bèn đóng lại . Một lúc sau lại thấy bị kéo ra rồi ....khó chịu quá, Otdo bèn kéo lại , cứ như vậy mãi...
    Đến lúc tới bến , bỗng nghe giọng 1969 đứng sát bên nói vô cùng nhỏ nhẹ :
    _Tôi rất tiếc Otdo ơi... nhưng tôi phải xuống tại đây và Otdo làm ơn buông tay ra đừng kéo dây kéo quần của tôi xuống nữa .........

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 19:18
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc xảy ra như vậy, LTB quyết định ly dị Compar , Compar đồng ý và đòi lại các kỷ vật xưa kia:
    Compar: Anh trả lại tôi cái khăn xưa kia đi.
    LTB: Tốt thôi! Nhưng cô đừng có lấy nhầm khăn không phải thêu tên cô đấy.
    Compar: .......!!!
    Ớt đỏ liền thốt lên:
    Otdo: Úi ...! trời ơi...1969 có nhầm ko đó? Túi xách Otdo ôm khư khư trước bụng mà.
    1969: ( nhẹ nhàng móc trong túi quần ra 1 tờ giấy đưa cho Otdo ) ...xem nè...vì Otdo mà tờ giấy nát bét...
    Otdo: ( otdo liền đọc)...Giấy khám bệnh!...bệnh nhân 1969...được chẩn đoán...bị bệnh ảo tưởng....hahaha...
    Otdo: (thì ra 1969 này nãy giờ toàn tưởng tượng.) hú hồn! Làm Otdo ngượng chín cả mặt.
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc xảy ra như vậy, LTB quyết định ly dị Compar , Compar đồng ý và đòi lại các kỷ vật xưa kia:[/green]
    Compar: Anh trả lại tôi cái khăn xưa kia đi.
    LTB: Tốt thôi! Nhưng cô đừng có lấy nhầm khăn không phải thêu tên cô đấy.
    Compar: .......!!!
    ----------------
    Sau khi Compar và LTB ly dị nhau, ông ngoại của Cu Tèo ( con của LTB và Compar ) lên nhà thăm con gái của mình...
    Ông ngoại vừa ở quê ra chơi. Mắt ông ngoại kém lắm, đi đâu phải dò dẫm từng bước. Cu Tèo thấy vậy, bèn hỏi:
    Ngoại ơi! Mắt mờ rất dễ chữa, sao ngoại không chữa để đi lại cho dễ?
    Ông ngoại : Làm sao mà chữa được hở cháu?
    Cu Tèo : Chỉ cần lấy roi quất vào đít là sáng mắt ra ngay đấy ngoại ạ!
    Ông ngoại : Ai bảo con thế?
    Cu Tèo : Mẹ bảo đấy! Mỗi lần bị điểm kém mẹ hét: "Phải lấy roi quất vào đít cho mày sáng mắt ra!".
    [blue]Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 20:04
  10. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Toi co loi chia buon cung otdo , khong phai chuyen e.ee..e dai. .ai...ai dau , ma la chuyen tren xe buyt do ma ! Toi it khi di xe buyt , hon nua toi khong phai la ke bi binh hoang tuong dau a nha ! Xin ke so ve tieu su cua toi nhe ! Nghe ne :
    Bat dau nghi den chuyen yeu duong luc hoc lop 1 .
    Co nguoi yeu lan dau khi hoc lop 4 . ( Bi mat zin khi hoc lop 2 vi bac si kham binh " thuyen xua ghe cu " do ! ) . Ghe chua ?! So chua ?! Nghe nua ne :
    That tinh khi hoc lop 7 ( vi co ban kia bu gap 2 lan to ! ) .
    Len lop 9 yeu nguoi tinh moi , gay lon , xu ......!
    Dau lop 10 nhung o lai lop vi bi bo moi ( nua ) da *** !
    Lop 10 lan 2 co ban moi , quen 1 thoi gian nua chia tay vi ghen tuong !
    Tu do e do cho den bay gio luon vay do ! Buon ghe chua ?! Hi..Hi...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này