1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    C bèn an ủi:
    - Thui anh LTB ui, đừng buồn nữa, dù sao mình vẫn còn gặp lại 3 đứa.
    - Làm sao mà gặp?
    - Thì nhà bác NXT bác ấy đón mất 3 thằng, khi nào buồn anh cứ phone cho bác ấy chở bọn nó đến chơi cho đỡ nhớ!!
    -
    C trả lời: Anh đừng lo, cái vụ này tôi quen quá rùi, làm sao mà nhầm đuợc !!
    Dứt lời C bèn mở tủ lấy ra một.... giỏ đầy khăn cho LTB xem, rồi nói tiếp:
    - Anh mở mắt ra mà coi, từ trước tới nay tôi đòi lại được bao nhiêu cái khăn của bao nhiêu thằng nè, biết bao nhiêu lần vậy mà tôi có nhầm lẫn lần nào đâu hả anh !!!!
    Được LungTungBeng sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 00:55
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thui kể tiếp chiện tiếng Việt phong phú.
    1. CÁI NÀY THÌ KHÔNG ĐỦ!
    Bác nào ở miền Bắc nếu đọc câu thơ của anh Thụ mà không hiểu thì đọc chiện này sẽ hiểu liền. Chiện này là em nghe một anh bí thư huyện đoàn kể lại. Số là người miền Trung thường phát âm dấu hỏi như dấu nặng, ví dụ "hỏi" đọc thành "họi". Thế nên mới có chiện ngồ ngộ sau đây. Trong một cuộc họp hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ ở tỉnh đang phổ biến kế hoạch:
    - Nếu muốn phát triển HTX thì phải tập trung lực lượng để sản xuất sao cho tự cung tự cầu được. Trước hết phải phấn đấu tự tác về nhân lực sản xuất. (Quay sang ông chủ tịch HTX) Vậy HTX mình có đủ người không?
    Ông chủ tịch đứng dậy:
    - Thưa đồng chí, đủ người thì dễ quá, quanh năm chúng tôi vẫn có đủ.
    - Được, yêu cầu thứ hai là chúng ta phải đủ gia súc, nghĩa là đủ gà, đủ vịt, đủ lợn. HTX mình thế nào?
    - Muốn đủ bao nhiêu gà, vịt, lợn cũng được. Gia súc thì năm nào chúng tôi chả đủ !
    - Tốt, yêu cầu thứ ba là phải tự tác về sức kéo, có nghĩa là đủ trâu, đủ bò. HTX mình có đủ nổi không?
    - Hừm, cái này thì hơi mệt, nhưng nếu chủ trương như vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu đủ cả trâu bò.
    - Tuyệt. Chỉ còn yêu cầu cuối cùng thôi, đó là muốn tăng năng suất, chúng ta phải cơ giới hóa. Vậy HTX chúng ta có đủ máy cày, máy kéo không?
    Đến đây thì cả phòng họp lao xao, còn ông chủ tịch HTX vò đầu bứt tai:
    - Thưa đồng chí, đủ người, đủ gia súc, đủ trâu bò thì chúng tôi còn phấn đấu đủ được, chứ bảo đủ máy cày, đủ máy kéo thì khó quá, chúng tôi chịu, không hoàn thành nổi đâu! Mong đồng chí về báo cáo lại giùm!
    2. CÔ BÁN BÓP
    Người miền Nam dùng từ "bóp" để gọi cái ví đựng tiền. Một anh người Bắc ra thăm Sài gòn, đi dạo phố gặp một cô bé đang bày bóp bán ở vỉa hè. Anh bèn ghé lại hỏi giá thì cô bé chỉ vào những chiếc bóp được sắp theo hàng và đáp:
    - Bóp trên 10 ngàn, bóp dưới 20 ngàn, bóp chung quanh 5 ngàn.
    Nghe thấy ngồ ngộ, vốn tinh nghịch nên anh định bụng trêu cô bé chơi, bèn hỏi:
    - Thế bóp nhiều có được giảm giá không em?
    - Nhiều là bao nhiêu cái hả anh?
    - Chừng vài trăm cái!
    Cô bán bóp mắt chợt sáng lên, sau một thoáng suy nghĩ bèn gom hết đống bóp lại bỏ vào giỏ và kéo tay lôi anh đi:
    - Nhiều quá, ở đây không đủ đâu. Thôi anh theo em về nhà gặp mẹ em tha hồ, muốn bóp bao nhiêu cái cũng được anh à!!
    Anh nọ:
    Lung Tung Beng
    Ronaldo + Brazil = Champions
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi những chàng thanh niên lên đây để thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn - họ đã tạo dựng nên Ao Vua tươi đẹp như ngày nay - và chàng viết thư về cho vợ như vầy:
    Núi cao cũng chẳng ngã lòng
    Suối sâu rừng rậm muôn trùng vẫn qua
    Đêm nằm áo đẫm sương pha
    Lòng vui cứ ngỡ mình là thánh-tiên
    Sau đó chàng đã nhận được thư vợ. Nàng vốn là người sính thơ và rất yêu thiên nhiên, yêu ??oquê hương vì có chim, có ****??? nên đã hồi âm:
    Nhà ta mới xây thêm phòng
    Mong anh về phép khai thông khánh thành
    Đêm đêm **** ngủ một mình
    Chẳng hay chim chóc có tình tính tang
    Ngày ngày **** vẫn mơ màng
    Chờ hoài chim chóc ??? dạng hang??? đầy phè !
    Thư vợ ý nói động viên chàng nhiều lắm, nàng vẫn ở nhà thủ tiết chờ chồng chứ nào có ??olung tung??? như ai kia. Khi chồng đi vắng thì nàng ru con thật to bằng câu này mới chết người chứ :
    Hôm nay bố nó đi cày
    Có sang hú hí ban ngày thì sang
    Khi đến Ao Vua, chúng tôi mới thấy nhớ Vịnh Hạ Long, vì khung cảnh thiên nhiên ở đây cũng hùng vĩ, tuyệt đẹp như thế. Nhớ lại hồi ấy khi đến Hạ Long, khi vào hang Trinh Nữ, tôi có nghe mấy cô hàng rong ghẹo rằng :
    Rủ nhau đi Vịnh Hạ Long
    Nhìn cá thấy lưới nhưng không thấy ??? lờ
    Vách núi rêu mọc lơ thơ
    Mới hay Trinh Nữ bây giờ còn .. zin
    Xin được giải thích còn zin đây là hang động mang tên Trinh Nữ chưa bị người ta khai phá, nên còn nguyên vẹn nét đẹp thiên nhiên. Ngẫm lại mà thấy thơ tuyệt hay, đang mơ nghĩ thì chợt thả hồn về Vũng Tàu (vì Ao Vua cũng giống như Vũng Tàu) :
    Không đi không biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới thấy họ giàu hơn ta
    Có tắm biển, có mát-xa
    Có gà công nghiệp đưa ra đá liền.
    Gà công nghiệp là gà gì nhỉ, có trời mới biết ! (Nhờ mấy bạn trả lời giùm) Tại đây chắc không có, nhưng nghe đâu ở Ao Vua có nhiều tôm, sò, cá lắm. Vậy à, vừa tắm, vừa lặn bắt sò, tôm, cá thì còn gì thú bằng !
    Chưa đi chưa biết ra sao
    Đi thì ướt hết cả ngao lẫn sò
    Ướt sò em lặn em mò
    Sò đâu chẳng thấy, đụng cò các anh !
    Hay quá chừng, sau này tôi mới biết là Ao Vua chưa có hồ bơi :
    Ao Vua chưa có hồ bơi,
    Bây giờ luyện tập tạm thời xuống ao !

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hoan nghênh bác Hoavosac. Không ngờ người nghiêm túc như bác Hoavosac cũng có dịp ghé đây. Bác với em tâm sự mãi qua Tâm sự công chức trẻ bây giờ qua đây tâm sự với 2 bác CP và Otdo cũng vui lắm. Thế mới thấy cuộc sống muôn màu bác nhỉ?
    bác nhỉ?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện này đăng trên báo TTVH nhưng cũng hay. Mô đi phê 1 chút cho hợp với các bác nha.
    1 hôm CP xưng tội truớc nhà thờ.
    - Thưa cha con đã phạmm tội lừa dối chồng con.
    - Thế ư? Bao giờ vậy?
    - Thưa cha, cách đây đã 6 tháng ( ngày CP gia nhập TTVN )
    - Nhưng con đã đi rửa tội rồi chứ?
    - Thưa cha, tất nhiên rồi
    - Thế thì Chúa Trời sẽ hiểu và tha thứ cho con thôi. Chuyện cũ rồi mà!
    - Con biết. Nhưng bây giờ con lại rất muốn nhắc lại với ai đó ở đây!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhân dịp bác Hovosac( HVS ) mới vào em tặng bác nè :
    Vợ HVS vừa sinh 1 bé rất bụ bẫm HVS hơn hở chạy lại cám ơn bác sỹ:
    - Cám ơn bác sỹ, em mừng quá bác ơi!
    Bác sỹ có vẻ không vui lắm thấy vậy HVS hốt hoảng :
    - Có chuyện gì với bé hay sao?
    - Tôi có 2 tin vui và 1 tin buồn anh muốn nghe cái nào trước? bác sỹ hỏi?
    - Thôi bác sỹ nói cho em tin vui trước đi
    - Tin vui là bé hoàn toàn khoẻ mạnh và không bị SIDA!!! Tôi vừa thử máu xong
    - Thế còn tin buồn là gì? Mặt HVS đã dãn hẳn ra chứng tỏ bớt lo đi rất nhiều
    - Cũng do thử máu tôi biết đứa bé không phải là con anh!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhà LTB sát vách với HVS nên 2 người thân nhau lắm. Họ thường sang nhà nhau chơi.
    1 hôm LTB sang nhà HVS chơi nhưng mặt buồn rầu lắm. Thấy vậy HVS mới hỏi : Bác làm sao mà buồn thế?
    - Vợ tớ bị quai bị, bệnh này nó truyền nhiễm qua đường hô hấp kiểu như kiss chẳng hạn, mà không cẩn thận sẽ làm giảm khả năng ..ấy đấy.
    - Thế hả nguy hiểm thật thế cậu có bị không đấy? mà vợ cậu bị lâu chưa? mà sao vợ tớ hình như cũng bị bệnh đó thì phải
    - Cũng mới thôi à, chắc bệnh này sau 1 ngày mới phát cơ
    HVS chột dạ nghĩ thầm : Không biết mình có bị lây bệnh từ nhà TLB không biết? Sáng mình vừa lẻn qua đó nhân lúc LTB qua nhà mình còn gì!
    LTB cũng nghĩ trong bụng : Mình mà bị thì HVS cũng bị thôi mà sáng lúc mình qua nhà HVS mình làm gì thì chỉ có Chúa mới biết được. Nếu hắn không bị thì chắc vợ chồng hắn ngủ riêng quá!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hihihi....Kiss Khongquen25
    -----------------------------
    ĐÚNG LÀ CHA NÀO CON NẤY MÀ
    ( Chuyện trong nhà HVS )
    Trong bữa ăn tối, HVS thông báo:
    - Thưa cha mẹ, con sẽ cưới Otdo, một cô gái đẹp nhất thị trấn này.
    Sau bữa ăn, bố HVS kéo HVS ra nói chuyện riêng:
    - Cha có điều cần nói với con... Thời trẻ cha đã từng đùa cợt với nhiều phụ nữ. Otdo - con gái của Compar - cô ấy là em cùng cha khác mẹ với con, cha sợ rằng con không thể lấy cô ta.
    Năm sau, HVS dẫn về nhà một cô gái khác và giới thiệu một cách tự hào:
    - Tina đã đồng ý ! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 9 .
    Một lần nữa, bố của HVS lại kéo mình ra ngoài để trao đổi riêng tư, vẫn là một tin tồi tệ:
    - Tina cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này.
    VS buồn bực lắm, buốn bực hơn bao giờ hết, và HVS quyết định nói với mẹ tin này :
    - Cha đã làm những việc hết sức tai hại... Con chắc không bao giờ lấy được vợ. Mỗi lần con yêu một cô, cha lại nói rằng cô gái ấy là con của mình.
    Mẹ HVS lắc đầu:
    - Con đừng chú ý đến những gì ông ta nói, con yêu ! Thực ra, ông ta cũng không phải là cha của con đâu . Mà con là con của Khongquen25 và Compar, hèn chi mà Compar và LTB li dị nhau ...
    - ....Bố mẹ ơi !
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`hi`...Ớt muội chia buồn cùng huynh hoavosac. Vậy là huynh vô sinh rồi. Huynh nxt ác quá híhíhí...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 14:59
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ui tui ui bây giờ nhiều khách quá. Chào mừng em fallingrain bằng món quà này nha:
    Chồng fallingrain là nghệ sỹ nên có tính bay **** lắm tuy lấy fallingrain rồi nhưng vẫn hay đi tòm tem. 1 hôm fallingrain đi trên phố bắt gặp chồng mình đang chở Otdo. Otdo ngồi sau ôm chặt. Fallingrain tức lắm nhưng là con người có học và hiểu biết nên nàng không gọi mà để đến tối về mới hỏi.
    Tối đến sau khi đã đóng cửa cẩn thận fallingrain mới nhỏ nhẹ hỏi han.
    Chồng fallingrain sợ lắm nhưng cố phân trần : Thì anh là nghệ sỹ nên đôi khi công việc đòi hỏi phải thế. Em phải thông cảm cho anh chứ! Em có thấy cái máy hát kia không nó còn phải thay đĩa cho đỡ nhàm chán nữa là!
    Fallingrain cũng không vừa: Em đồng ý là cần thay đĩa nhưng trước kết để em kiểm tra kim xem có mòn đi không đã nào. Nếu mòn là em thay luôn kim đó!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này