1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Có phải DON'T STOP đó không? Good translation bác KQ hề
    Đang ngồi suy tư bỗng nảy ra chiện này type liền kẻo quên mất
    THANH BẢO KIẾM
    Hoavosac hồi 18 tuổi là một chàng trai còn trẻ nhưng tràn đầy sinh lực. Chiện phải đến đã đến, một hôm HVS ngỏ lời xin bố cùng nói chiện riêng. HVS mở lời:
    - Thưa bố, từ lâu con đã có thắc mắc này bây giờ con nghĩ đã đến lúc hỏi bố. Cái này của con nó là cái chi, và mục đích để làm gì? Bố có thể giải thích được không ạ?
    Ông bố tủm tỉm cười:
    - Bây giờ con đã lớn thì bố mới nói. Đó là thanh bảo kiếm của con đó. Vũ khí lợi hại của đàn ông. Nhưng dù sao con vẫn còn trẻ, chưa nên sử dụng nó. Tốt nhất là con hãy cất kỹ nó đi, chừng nào đủ thành công lực rồi bố sẽ chỉ cho con cách dùng nó! Nhớ lời bố đấy!
    - Vâng, con nghe lời bố!
    Tối hôm đó ông bố đi ngủ muộn, lẳng lặng mở cửa buồng riêng của HVS định kiểm tra việc sách đèn của con thì... há hốc mồm khi thấy trên giường của HVS là... con nhỏ girlfriend mới quen hôm nọ, còn nằm đè lên người nó là HVS, hai đứa đang nhắm nghiền mắt có vẻ phê lắm . Khi đã định thần, ông bố quát:
    - HVS, mới sáng nay vừa dặn xong bây giờ mày thế hả?
    Hai đứa giật mình trùm chăn lại, HVS vội vàng phân bua:
    - Ơ, bố sao thế nhỉ, con đang làm theo lời bố mà !!
    - Cái giề!! Tao bảo mày rút kiếm đâm người ta hồi nào hả ??
    - Bố hiểu nhầm rồi. Bố bảo con cất kiếm cho kỹ, thì bây giờ con đang đút nó vào vỏ đây mà !!
    Chiện có thể stop ở đây, nhưng xin mắm muối thêm đoạn chót:
    Đang giận dữ nhưng ông bố cũng không nhịn được cười:
    - Trời!! Thế ai bảo mày đó là cái vỏ kiếm hả trời ??
    Đến lúc này, cô bạn của HVS mới lên tiếng:
    - Dạ thưa bác, chính cháu nghe mẹ cháu bảo thế mà !!
  2. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    NHƯ CHỮ Q ẤY MÀ!
    Chàng và nàng đang tâm sự. Chàng lên tiếng:
    - Em ơi mình đã quen nhau lâu rồi, bây giờ đã đến lúc chúng ta nên..............
    - Em hiểu, nhưng em sợ lắm anh ơi!
    - Có gì mà sợ?
    - Em nói thật em sợ nhất anh nào có cái ấy nó dài, em sợ nó đâm vào đau lắm anh à!
    - Ứ ừ, tưởng gì chứ em đừng lo, nói thật với em, em biết chữ Q rồi chứ gì...
    - (Ngạc nhiên) Tại sao lại có Q quyếc gì ở đây??
    Chàng bèn lấy tay vẽ một vòng tròn khoảng 2 tấc:
    - Thì em cứ tưởng tượng, cái vòng tròn của chữ Q nó bằng ngần này thì cái ấy của anh nó chỉ cỡ cái "đuôi" chữ Q là cùng!
    - (Nhẹ nhõm) À, nếu chỉ bằng cái "đuôi" thì được.........
    Đến khi cả hai đã bị... loại bỏ hết hàng phòng thủ thì nàng chợt hét lên kinh hoàng:
    - Úi xời ơi, chết em rùi, anh dám lừa em, cái "đuôi" gì mà bằng ngần này hả ???!!!
    - Anh nào có dối em đâu, chắc em nhầm đấy, anh bảo chữ q thường chứ có phải chữ Q hoa đâu nào !!
    - Trời!!!!
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ô hôm nay hơi bị rảnh nên tranh thủ quậy quán của bác NXT...Chiện này là classic joke chắc nhiều người biết, nhưng nay nhân chiện "chữ Q" em xin phóng tác lại đăng chơi.
    QUÊ ẢNH Ở bd
    Bác sĩ khám cho nữ bệnh nhân rất ngạc nhiên khi thấy bụng của cô này có hằn lên hai chữ bd rất to. BS thắc mắc thì cô gái mới trả lời:
    - Chẳng là chồng em quê ở Bình Dương nên ảnh có xăm lên bụng hai chữ viết tắt này. Tối nào ảnh cũng trèo lên bụng em hoài nên dần dần cái mực xăm nó hằn sang bụng em luôn, không xóa được.
    Ít lâu sau BS lại gặp một cô bệnh nhân cũng có dấu bd . Hỏi thì cũng được trả lời y như vậy. Riết rồi quen, đến lần thứ ba khi thấy cái dấu bd trên bụng một nữ bệnh nhân nữa, BS hỏi liền:
    - Có phải đây là dấu xăm của chồng cô không?
    - Đúng vậy! Sao BS biết?
    - Vậy mới hay! Và có phải chồng cô quê ở Bình Dương không?
    - Ồ, lần này thì BS đoán trật rồi! Chồng em quê ở tận... Phú Quốc cơ!
  4. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giặt bằng tay​
    Vợ chồng anh [black]LTB [/black] và chị CompaqPresario vì có con đã lớn ( con tên là 1969 ) nên mỗi lần muốn làm chuyện đó không biết phải làm sao ?! ( Vì sợ 1969 rình theo dõi thì ..... chít ! ) .
    Một hôm anh LTB nghĩ ra 1 diệu kế và bàn với vợ : " Em này ! Bi giờ con mình đã lớn rầu , anh ngại mỗi lần như vậy để nó thấy được thì nguy to ! " .
    CompaqPresario : " À ... ờ .... , vậy phải làm sao đây anh yêu ? " .
    LTB : " Thôi thì chúng ta dùng mật khẩu nhé ! Mỗi lần anh muốn thì anh sẽ nói là " giặt đồ " , em chịu hông ? "
    Hai người đồng ý với nhau và thống nhất mật khẩu là giặt đồ . Một hôm , anh LTB ở trong buồng kêu đứa con vào bảo : " 1969 này , con ra bảo mẹ vào đây giặt đồ cho bố ! " .
    1969 vâng lời bố ra ngoài nhắn tin thì được trả lời như sau : " Con vào nói với bố là máy giặt hư rồi ! " ( vì chị CompaqPresario đang bận việc không thể vào được ) .
    Thằng bé lại quay vào chuyển lời nhắn của mẹ nó thì được tin nhắn tiếp theo : " Máy hư sao không sửa ? " ( ý nói là nhắc vợ vào nhanh lên ) .
    1969 y lời bố ra thưa với mẹ như vậy rồi dùng dằn bỏ đi chơi TTVNOnline .
    Lát sau , khi xong việc chị CompaqPresario hớn hở chạy vào nói với chồng : " máy giặt sửa được rồi ! " , anh chồng LTB lúc này tỏ vẻ không vui lắm nói : " Chờ má nó hoài ........ lâu quá ..... nên tui giặt bằng tay rồi ! "
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tại một căn nhà nằm giữa thành phố. Falling-rain đến nhà thăm 1969. Cả buổi nàng falling không nói gì cứ ngồi tễu tện trên ghế và uống hết một bình nước mà nhà 1969 đun để uống trong hai ngày. Thấy ngồi lâu không nói chuyện gì nàng falling xin phép về và cất tiếng:
    - Anh nhận em làm em nuôi nhé.
    Nghe vậy 1969 nhìn sâu vào mắt nàng falling rồi nói :
    - Em có thể nói điều này với anh nhưng đừng nói với người khác bởi trên đời này ...không ai nuôi cái gì mà không xơi..... thịt nó cả.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lời từ biệt !
    Các bác ơi, thời gian qua tớ đang buồn với nhiều lý do nên muốn tạo ra cái gì đó cho riêng mình để chính mình có thể có niềm vui trong cuộc sống. Đó là lý do tớ tạo ra cái topic vui vẻ nhưng cũng đầy tai tiếng : Những câu chuyện vui về chị em!!!. Tớ đã vui cùng các bác và hiểu ra thêm nhiều điều mà chính tớ khi tạo ra nó cũng không ngờ tới. Nhưng có điều bây giờ mới có thời gian kiểm nghiệm lại chính những điều trước đây tớ hồ nghi và ngẫm lại qua chính bản thân mình thì thấy đáng buồn là nó hoàn toàn chính xác. Bác nào đã từng đọc topic: Em muốn của tớ bên box thảo luận sẽ hiểu tớ muốn nói điều gì. Tớ tự thấy mình đã trở thành nô lệ cho chính điều mình tạo ra. Cái ước muốn thể hiện 1 điều gì đó đã làm hại chính tớ mất. Khi trước 1 mình độc diễn vào tự cười như Tê giác bây giờ có các bác cùng vui tớ thấy dễ chịu hơn nhiều và cảm thấy có sự chia sẻ. Có lẽ tớ phải quay lại với công việc hàng ngày nên sẽ có ít chuyện để post hơn. Mời các bác tiếp tục để mỗi khi rảnh tớ ghé qua đây sẽ được vui cùng các bác.
    Thôi tớ sẽ ủng hộ các bác ở topic mới để bác có cảm giác thế nào là mang nợ nha. Tớ thử kiểm nghiệm 1 bài học của tớ qua các bác được không? Thế mới biết làm chủ nhà thật khó lắm thay. Để mọi nguời đến và đi đều vui vẻ không dễ chút nào. Bỏ qua nội dung các câu chuyện tớ đã thử thể hiện đúng cách sống và lời nói của tớ qua lời dẫn chuyện và xem thái độ của mọi người. Mượn chuyện này để thử nghiệm quả là không hay lắm nhưng đằng nào thì tớ cũng đã làm rồi và biết thêm nhiều điều mới dù vấn đề không mới. Hy vọng các bác qua những câu chuyện vui này có được những thu hoạch thực sự trong cuộc sống!!!! Cám ơn các bác với cả nọi dung câu chuyên đăng tải lẫn tình cảm khi tham gia có topic tai tiếng này. Vừa được cuời vừa được những bài học cũng hay đấy chứ phải không các bác?

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hình như là mạng TTVNOnline bị sự cố gì thì phải, VS lên hoài mà chẳng được gì cả, tức chết đi được, cũng may là nhờ có câu chuyện của LTB kể lại cho VS nghe nên đỡ bớt một phần nào...Chuyện là như thế này :
    Ngày xưa, khi LTB còn là chồng của Compag...Vào một ngày đẹp trời, không khí mát mẽ, 2 mặt trăng, 1001 ngôi sao rực sáng trên trời, LTB và Compag đang ngủ thì...LTB đã mơ thấy mình được lên cõi tiên ! -
    LTB mơ thấy mình đang dạo chơi thì gặp phải một ông tiên, ông ta ngõ lời với LTB :
    - Này chàng trai, cậu có phước thiệt đấy, có được cơ hội lên cõi tiên như thế này thì thoải mái mà làm bất cứ những gì mình muốn !
    - LTB : zậy thì tui có thể cùng một cô tiên nữ xinh nhất ở đây "..." được không ?
    - Ông tiên : Ồ, quá đơn giản , ok ?
    ....
    LTB kể tiếp với VS :
    - LTB : Ôi ! cảm giác lúc ấy thật là..., như thế nào nhỉ...nói chung là một cảm giác thoải mái không thể nào tả nổi !!! Nhưng mà sau đó tớ cảm thấy đói bụng lắm, tớ gọi ông tiên mang tới cho mình mọi món ăn cao quí nhất cõi tiên...Ăn một bụng no nê xong, tớ lại sinh đau bụng và muốn..."tìm chổ kín"...mới chết chứ ! - Sau khi xả cái bụng xong...nhưng hổi ôi, ông tiên nói là ở cõi tiên không có dùng giấy, chỉ dùng nẹp tre để viết thôi...và nếu có muốn "đi" thì với tay bứt lấy nạm cỏ tiên kia mà dùng ! Tớ cũng y lời ông ấy mà làm, ai dè........nhổ mãi mà không có lên, và bổng dưng....rầm một cái....thì ra là cô vợ Compag thượng cẳng chân với mình ! Cô ấy rấn cho mình 1 đạp như là trời giáng vậy.......tớ bay ra khỏi giường như là cascadeur zậy đó ...
    - HVS : Thế bây giờ có còn đau không ? hihi...
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng LUNGTUNGBENG là 1 gã si tình , nên mặc dù đã có vợ là ỚtĐỏ nhưng vẫn thèm thuồng chị CompaqPresario , một hôm trong lòng buồn bực , chàng ta mới nghĩ ra 1 trò chơi mới . Anh chàng hí hoáy viết vài dòng tâm sự thương gởi đến nàng , tâm sự như sau :
    Cờm-pi-tơ ơi cờm-pi-tơ !
    Oan tình quá những nỗi oan tình
    Mấy ngày qua lên mạng : sự cố
    Phải làm thinh : chẳng biết phải mình
    Anh nóng vội meo dòng tâm sự
    Quyết tìm em trong cõi vô thường
    Phải lên núi , lên rừng , xuống biển
    Ráng làm sao mong ước vẹn tròn
    Em là gió , là trăng , là nước
    Sóng trùng khơi ngàn nẻo tìm về
    Anh lạc bước sương đêm u tối
    Rõ mười mươi trăng sáng soi đường
    In bóng nước trăng vui với gió
    Ôm trọn niềm hạnh phúc xiết bao !
    Khi nàng CompaqPresario nhận được chùm thơ tình lãng mạn , lòng bồi nhung nhớ , nhớ nhung , nàng bèn xách bút ngo ngoe vài chữ , thương gởi người thương mến , mến thương !
    Với tình yêu quê hương tha thiết , nàng viết 1 câu vè như sau :
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè .......... muốn ...... vợ ................

    Lòng em tuy rãnh
    Ưng chẳng đặng đâu
    Nếu em " lóng chày "
    Gan lòng tiêu hết
    Thân em con gái
    Uất hận đàn ong
    Năm thê 7 wợ
    Gái chỉ 1 chòn
    Bằng 0 ở duậy
    Em sợ é sao ?
    Nhắn người yêu dấu
    Gái hãy còn ................... X...u......â........n !
    [/size=4]
    Là lá la la là là là lá la la ........... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được 1969 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 02/08/2002
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hoavosac chưa bao giờ đựơc cầm tay phụ nữ. Buồn phiền nên rất tiều tuỵ (xem ảnh minh hoạ -----> ). Lần đầu tiên đựơc ra nước ngoài, nghe người ta nói đàn bà Phương tây tính phóng khoáng lắm, hovosac rất phấn khởi, háo hức không thể tả đựơc. Đang lơ ngơ trên phố thì một thiếu phụ xinh đẹp tay dắt một đứa trẻ tiến lại gần.
    - Tôi rất muốn làm quen với anh. Anh có thể theo tôi về nha` được không ?
    Hoavosac gật đầu đồng ý, bụng khấp khởi mừng thầm. "Đàn bà phương tây tính thoáng thật".
    Về đến nhà, chả còn ai nữa cả, phụ nữ lại bảo:
    - Anh có thể vào trong phòng kia được không ?
    Hoavosac mừng luống cuống vào ngay, bụng bảo dạ " Đàn bà phương tây tính quá hay".
    - Bây giờ anh có thể cởi áo ra được không ?
    Hoavosac sướng run lẩy bẩy, cởi áo xong, tí nữa thì cởi luôn cả quần dài. "Đàn bà phương tây quá đã".
    Người phụ nữ quay sang thằng bé:
    - Đấy con thấy chưa, cứ không chịu ăn nữa đi, rồi gầy dơ xương như cái chú này này.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái lỗ thủng ( thế mới là địa ngục)
    Có 2 nguòi bạn rất thân,LTB làm nghề thầy giáo gương mẫu còn người kia - 1969 làm nhà báo ăn chơi trác táng. Lúc chết LTB dược lên thiên đừơng hưởng phúc lộc. Sau 1 thời gian an nhàn hưởng phúc lộc LTB xin vị cai quản thiên đình cho LTB được đi thăm bạn là 1969 .
    Đi qua vài tầng địa ngục, LTB thấy 1969 đang ngồi ở 1 bàn riêng, trước mặt có mấy chai rượu ngon xung quanh có mấy em xinh tươi mơn mởn....LTB từ thiên dàng xuống ngạc nhiên hỏi:
    - Anh thật sướng đời trai , trên kia cũng rượu chè, trai gái, xuống đến đây cũng trai gái rượu chè .Sướng hơn chúng tôi trên thiên đường nhiều. Thế sao mà thấy mặt buồn thế kia ?
    1969 thểu não trả lời:
    - Vui cái nỗi gì, ở đây họ chỉ làm mình chết vì thèm thôi ....Mấy chai rượu này đều có lỗ thủng ở đáy chai, còn mấy em gái kia thì đưới đáy chả có lỗ thủng nào.....hừ hừ ....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này