1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vì bác chủ quán KQ25 có nhắc khéo em nên bi giờ em xin được báo cáo lại tình hình rất là tình hình thế lày: chả là hôm trước em hứa với bác í sẽ mở 1 cái trương mục ở Yahoo để tiếp chiện hội thích đùa, nhưng vì trục trặc không đao-lốt được cái thằng Messenger nên lỗi hẹn, mong các bác thông cảm. Hôm nay em mới đăng ký xong cái tài khoản í và xài Msgr ngon lành. Em bèn thử login vào mạng thì ai dè cả hội là KQ, CP với Mưa dầm dề (bác KQ25 thích gọi FAlling-rain thế) đang online huyên thuyên gì đó. Em xin được nhập hội nhưng hàn huyên khoảng 10 phút thì hết 9 phút là ... test software!!! Sau đó FR mới nổi hứng mời cả hội về nhà bác í (có lẽ vì hôm nay chồng bác í đi công tác xa). Em lần đầu vào nhà người lạ nên cũng khép nép không dám nhìn quanh chỉ dám ú ớ hỏi thăm vài tiếng thui.. thì bất ngờ CP biến đâu mất tiêu... lát sau bác í trờ lại 0 biết đem cái gì về mà cả 2 chị em nhà í kéo ra 1 góc rủ rỉ rù rì.... trong khi LTB & KQ bụng thì đói mà khôg dám đòi ăn vì sợ bị nghĩ oan là bất lịch sự. Đang lúc í thì LTB phải disconnect khỏi cyberworld liền để tránh cơn thịnh nộ của ông boss của LTB đang đến từ sau lưng. Sau đó khi LTB trở lại thì KQ đã tàng hình đâu rùi, LTB bèn chat với CP & FR, nói qua nói lại linh tinh được vài lời thì cả 2 nàng bỗng.... say goodbye. Thôi thì LTB cũng đành bye luôn và kết thúc buổi họp mặt đầu tiên như vậy đó. Nói tóm lại qua buổi này LTB đã được hân hạnh lần đầu diện kiến dung nhan của 3 nhân vật mà LTB mong muốn được gặp nhất trên TTVN. Về mặt kỹ thuật thì LTB cũng học đưọc cách sử dụng Messenger mặc dù chưa đưọc thuần thục lém nên rất bỡ ngỡ (lần sau biết tay nhá!!).
    Đáp lễ bác KQ25 về bài toán số học:
    CỠ BABY
    KQ và FR sau khi dẫn nhau về phòng thì KQ e thẹn:
    - Em ui, bi giờ anh mới nói thật với em là cái ấy của anh nó bé lắm em à, không biết em có chê anh không?
    - Bé là bé cỡ nào?
    - Thì chỉ cỡ của thằng bé sơ sinh là cùng!
    - Ồ, anh đừng lo, bản thân em cũng không thích cái ấy nó to đâu, em bị anh 1969 ám ảnh rùi mà... bé thế em lại càng thích nữa....
    - Cám ơn em nhá....
    Lát sau FR bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng:
    - Trời!!! Thế này mà anh bảo là cỡ trẻ sơ sinh hả??
    - Ơ kìa, anh đâu có nói sai, em xem thử nè: dài 40cm, nặng 4 kg!
  2. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    bác này hay nhễ, con vẹt thì làm sao có cái ấy được. Phải là con khỉ, hehe
    Con khỉ biết nói tiếng người
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nhậu bửa đi, cụng ly dzooooooo...mở nhạc lên đi bác chủ nhà kq KHông say ko dzề nhá... Dzoooo100%
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Một cặp vợ chồng hiện đại mới cưới nhau .Hai người đặt ra những điều khiên để dễ sống chung hoà bình . Khongquen25 nói trước :
    - Điều kiện của tôi là : tôi muốn di đâu thì đi,làm gì thì làm ...chừng nào về thì về, bà không đươc hỏi han gì cả.
    Otdo trả lời:
    Đồng ý, còn điều kiện của tôi là : giờ lên giường của nhà này là 7 giờ đúng dù có anh hay .....có ai khác.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 quán bia,1 cô gái Huế bán bia nói với chàng trai uống bia:"Hãy uống đi anh",chàng trai bèn trả lời lại rằng:"Anh đã uống hết".

    từ bia HUDA của huế dịch lượt đi có nghĩa là "Hãy uống đi anh" và lượt về có nghĩa là"Anh đã uống hết".(Đã xoá vì nhạy cảm.truongdu)[blue]
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 19/07/2002
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chiện này hơi bậy tý nhưng mờ vui.
    Fall và LTB thích nhau lắm nhưng sợ mọi người biết nên chỉ nói với nhau bằng ký hiệu. 2 nguời thoả thuận rằng khi nào chồng Fallling đi vắng thì Falling sẽ sang nhà LTB mà đi hơi cong lưng 1 chút. LTB mừng lắm và cũng có ám hiệu là nếu TLB qua nhà Fallng mà vuốt râu thì Fall theo qua bên đó vì vợ LTB đi vắng. Sau đó 2 người vui lắm và hú hí suốt buổi.Thoả thuê rồi Falling muốn về nhưng LTB muốn nữa nên nói : thêm chút nữa cho nó đã!!.Không may cho LTB và Falling, Otdo cô con gái dễ thương của LTB đã đứng ngoài của nghe lỏm được. Câu chiện bắt đầu.
    Hôm nay LTB có chuyện vui mời Kq25 qua chơi và định đãi món tôm hùm hấp. Con nào con ấy to lắm. LTB sai Otdo đi hấp tôm dưới bếp mài không thấy mang lên bèn xuống xem thì thấy Otdo đang thủ xơi 1 con to nhất. LTB bực lắm nhưng vì là ngày vui không nỡ trách mắng con. Tuy vậy LTB cũng muốn dạy con mình cho đúng gia phong.
    LTB: Otdo à, nếu con nói đúng đây là con tôm đực hay cái ba sẽ không mắng con vì tội ăn trước không đợi cả nhà! - LTB cầm 1 con tôm lên
    Otdo: Thưa ba con này là con cái!
    LTB: Sao con biết?
    Otdo: Vì nó cong lưng!
    LTB hơi chột dạ nhưng không tỏ thái độ. LTB cầm 1 con khác lên và hỏi : Thế còn con này?
    Otdo: Con này là con đực.
    LTB: Sao con chắc chắn thế?
    Otdo: Vì nó có râu!
    LTB đến lúc này đã hiểu ra nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt đành cố nói thêm: Thôi được rùi, nhưng sao con hấp tôm lâu quá vậy?
    Otdo: Cho nó đã ba ạ!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  7. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng lắm anh tài. Em vừa post chiện này bên cái chủ đề phải làm sao khi quên đóng cửa số với bác gì ý nhỉ em quên tên mất rùi thì bác đã đưa ngày em vài tình huống thú vị đó. Cám ơn bác nhìu nha! em sẽ có quà cho bác liền đó. Bác chú ý mà nhận kẻo lạc mất thì uổng!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  8. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi con trai:
    - Sao mẹ thấy con yêu bao nhiêu cô mà chẳng chọn được cô nào vậy con?
    - Mẹ à! Mỗi khoá chỉ có một chìa để mở thôi, nhưng con đã thử không biết bao nhiêu lần rùi mà vẫn chưa có chiếc nào vừa cả!!!!! !!!!!

  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nè bác Mưa dầm ( Falling- rain : em thích gọi thế các bác ạ )đáo để thật đấy. Vừa mới vào mà nào có kém ai. Thôi tớ kể chiện khác vậy mà dạo này sao ấy có lẽ bệnh đã vào kinh niên nên không có thuốc giải bác nào nghe ghê quá xin bỏ qua nha!
    Kq25 thấy Fall quá đáo để bèn đố : Đố bác biết phụ nữ muốn gì nhất?
    Fall nghĩ mãi không ra vì thấy gì chẳng thích
    Đợi mãi không thấy Fall trả lời được Kq25 liền cho đáp án : đó là cho vào giữa 2 ngón chân cái!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói gì mà khó hiểu quá. Đầu óc bác cao siêu hay tại tui ...u mê quá ???
    Tấm vé số ​
    Falling đi làm về mang theo cái máy DVD mới tinh .Chồng là NXT hỏi, thì Falling nói trúng sổ số trong cty. Hôm khác Falling lại mang về 1 cái áo lông thú thật đắt tiền....NXT hỏi thì Falling lại trả lời là trúng số ở shopping center. Bữa khác nữa Falling đi làm về trên tay có 1 cái nhẫn kim cương to tổ bố......hỏi thì lại nói trúng số trên Internet .
    Một hôm , mới đi làm về Falling nhờ NXT mở nước ở bồn tắm cho nàng tắm .Thay đồ xong Falling vào phòng tắm chợt thấy trong bồn chỉ có 1 gang tay nước mà thôi ......Falling la lên the thé :
    - Nhờ anh mở nước, sao anh chỉ mở cho em có 1 gang nước thế này ?
    NXT mặt lạnh tanh đáp:
    Anh không dám mở nhiều sợ làm ướt tấm vé số của em

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này