1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả? thế thì không lấy tiền hôm nay. Hom nay quan free cho moi khách hàng kể cả bác. Tớ kể chuyện khác.
    Một khác tham quan đến 1 thị trấn lập tức anh ta nhận thấy có quá nhiều trẻ con đủ mọi lứa tuổi. Tình hình khác thường đó kích thích tính hiếu kỳ của ông và ông hỏi nhân viên cảnh sát của thị trấn về hiện tượng đó.
    Người cảnh sát gãi cằm giọng uể oải: Nguyên nhân do thế này. Đoàn tàu nhanh khốn khiếp sáng nào cũng lao qua đây vào 6h30 sáng. Vào giờ đó quá sớm để dậy mà quá muộn để ngủ tiếp!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế này phải qua San Jose, CA gặp Compag thật.
    Thế bác John có món nào bán ký gửi ngay hôn nay không vậy?
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Compag à, bài này không được tính tiền rồi vì đã có bên Câu lạc bộ SG đó nha.
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    [Acknowlegement: Một phần của câu chuyện này dựa vào sự thuật lại của nhà sư do CompagPresario giới thiệu.]
    Một chuyện cười zui zẻ nhá.
    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy, các cặp tình nhân ''ngừng yêu''!
    Chủ quán bước đến, đon đả mời:
    - Bạch thầy, mời thầy vào phòng trong chọn ''bạn nhảy'' ạ!
    Nhà Sư đáp:
    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể nhảy nhót gì được! Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta ... dùng nhờ WC được không?
    - Dạ ... có lẽ là không được .... ?
    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
    - Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là vì phòng trật hẹp quá nên phần của Nam và Phần của Nữ chỉ được ngăn cách bởi một cái rèm mỏng thôi nên ...
    - (Nhà sư xua tay) Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, kể cả không có rèm che cũng không sao!
    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Ba mươi lăm phút sau nhà sư mới mò ra và đến bên chủ quán cảm ơn. Chủ quán cố nén cơn giận, từ tốn hỏi:
    - Bạch thầy, thầy có vấn đề gì mà ở trong ấy lâu thế, bao nhiêu người phải xếp hàng đợi ở bên ngoài đấy ạ.
    Nhà sư rầu rĩ đáp:
    - Khổ, ta đâu có muốn dùng WC của thí chủ lâu thế đâu, nhưng đợi mãi cứ đến lúc nó sắp ''xuống'' thì nửa bên kia lại có người vào mà ta lại không mặc quần bò như các ngươi ...
    Được sửa chữa bởi - johnsteve vào 27/05/2002 11:54
  5. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác John bận mất rồi buồn quá à, tớ cũng sắp phải đi vắng. Thôi đành treo biển sắp nghỉ, chỉ bán đến 1/6 vậy. Nhân đây xin kể tiếp chuyện nhầm của bác John :
    Một cô gái xinh đẹp sau khi qua đêm ở 1 KS đến trưa nơi đổi ngaọi tệ để đổi số ngoại tệ mà cô thu hoạch được từ đêm qua với vẻ mặt thật mãn nguyện. Người giao dịch sau khi tính toán trả cô số tiền cô muốn đổi. Cô gái lộ rõ vẻ kinh hoàng nói : Có từng này thôi sao? Trời ơi thế hóa ra là nó hiếp tôi rồi!!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện ngốc
    Cô gái si tình ngồi bên bạn trai mãi mà không biết làm sao cho anh ta hiểu cô ta đang muốn gì. Cuối cùng cô nghĩ ra cách bèn nói với chàng trai : Anh có muốn xem vết mổ ruột thừa của em không?
    Ôi anh sợ lắm, anh ghét nhất là bệnh viện - Chàng trai hốt hoảng kêu lên.

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  7. hvk

    hvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ê cho tui tham gia với:
    máy bay chuẩn bị bay, người đàn bà đang chuẩn bị bước lên máy bay nhưng vì bà ta mặc díp có cúc ở đằng sau, để bước lên máy bay được rễ ràng hơn bà ta đưa tay ra đằng sau để cởi bớt một cái cúc, nhưng khi đã cởi song mà bà ta vẫn cảm thấy bươc lên kho khăn, bà ta qwuyết định cởi thêm một cúc nữa, nhưng lần này vẫn không thấy dễ chịu hơn lần trước tý nào cả, ba ta quyết định cởi cái cúc thứ 3 nhưng vẫn không được, bà ta quay lại xem có chuyện gì không thi người đàn ông đứng đằng sau quát lên:
    tại sao bà lại cởi liền một lúc ba cái cúc quần của tôi vây?
    thế giới thật bao la
  8. TieulyPhiHoa

    TieulyPhiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có hai người bạn gái nói chuyện với nhau, một cô bảo:
    Chồng mày vui tính thật đấy, hôm qua tao với lão đang đi chung xe buyt thì lão kể một câu chuyện vui làm tao tí nữa thì cười lăn từ trên giường xuống đất
    tình yêu là bát bún miến ngan, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi lòng thòng

  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau khi người lạ trong giường của vợ ông ta đã chạy ra trốn theo lối cửa sổ, ông chồng giận dữ đóng gói đồ đạc để bỏ đi.
    Bà vợ phân tràn : Anh yêu, đừng cáu. Anh xem , hắn đến nhà mình hỏi xin khoanh bánh. Trong lúc hắn ăn em thấy giầy hắn rách quá bèn cho hắn đôi giầy đã bao năm nay anh không dùng. Sau đấy em thấy quần áo hắn mặc bẩn và rách, em bèn lấy cho hắn bộ quàn áo anh đã không mặc 5 năm rồi. Hắn lẽ phép cám ơn rồi ra đi. Nhưng đúng lúc hắn bước ra ngoài, hắn ngoái đầu lại và hỏi : Còn thứ gì ở đây mà chồng bà bỏ không dùng đến không?
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái kể với BS : Ngay sau mỗi lần month-lies tôi lại thèm đàn ông kinh khủng đến mức không biết kiềm chế thế nào cho vừa.
    Ông thầy thuốc già phúc hậu hỏi : Cảm giác thèm muốn đó kéo dài bao lâu?
    Cô gái trả lời : Khoảng 4 tuần!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này