1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Được lắm bác Fall. Cũng cho bác over luôn!

    Kq25 mới đi công táclâu ngày về, vợ Kq25 là Fall mừng lắm. Sau bữa tối Fall thỏ thẻ :
    Fall : Nhớ anh lắm, có biết không?
    Kq25: Ừ anh cũng vậy. Em chiều anh nha?
    Fall: Anh muốn em chìu thế nào đây? Fall hí hửng
    Kq25: Làm ơn để anh yên. Anh muốn đi ngủ!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. yukitran

    yukitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ

    Dia nguc thu sinh
  3. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1969 rất thích ăn các món xào nấu, và nước sốt. Vì thế mà mỗi lần sang nhà Falling rain chơi, 1969 đều yêu cầu được ăn các món đó. Còn falling rain thì chiều 1969 hết mình.
    Một bữa, đang ăn dở thì 1969 thấy nước sốt ở mâm đã hết, 1969 liền hỏi:
    - Falling rain à, em còn tí nước dưới nào không, cho anh xin chút nha!!!!
    Falling rain
  4. tainguyen

    tainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác tiền bối. Tui thấy box này cũng vui nên post cho 1 câu chuyện.
    Bac LTB đi làm về nghe tiếng vợ mình dang rên trong buồng. Bác cho rằng vợ mình ngoại tình. Bac đùng đùng nổi giận chạy đi tìm thằng ngoại tình. Bác mở tủ đựng quấn áo, chui xuống gầm giường... Bác tìm không thấy, chạy vội lên sân thượng thì thấy 1 thằng đang trèo trên cái thang. Bác vội vào nhà rinh cái TV ném vào đầu nó. Không trúng, giận quá bác rinh luôn cái tủ lạnh ném xuống. Tại vì cái tủ lạnh quá nặng nên bác cũng rớt xuống. Bác lên trời cùng 2 người khác. Họ bị thiên sứ chặn lại o cổng.
    Thiên sứ hỏi nguời đàn ông thứ nhất: tại sao con chết?
    Nguời đàn ông trả lời: con đang quét vôi trên tường thì bị cái tủ lạnh rớt trúng đầu.
    Thiên sứ nói:con là nguời tốt, con đuợc lên thiên đàng.
    Ông quay sang hỏi người dàn ông thứ hai: tai sao con chêt?
    Người đàn ông trả lời: vợ con ngoại tình, con định giết nó nhung con bị té chết.
    Thiên sứ trả lời: ta hiểu hoàn cảnh của con. Con được lên thiên đàng.
    Ông cung hỏi người thứ ba như thế.
    Người đó trả lời: con o trong cái tủ lạnh.....
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Em xin cáo lỗi với bác NXT là mí hôm nay hơi lu bu "tư chuyện" nên không vào quán chơi thường xuyên như trước. Nhưng dù sao em cũng thấy vui khi quán của bác vẫn đông và có thêm một số khách mới nữa góp thêm phần xôm tụ cho quán. Hôm nay em cũng ráng góp một tí cho vui....
    CHÚ CHIM NON NHO NHỎ
    Chuyện này có thật 100%. Trong hội diễn văn nghệ học sinh, một cô bé tóc bím lên hát bài "Ơi cuộc sống mến thương" của Nguyễn Ngọc Thiện. Cô bé cũng như tất cả thí sinh đều tập dượt trước với ban nhạc, không chỉ hát mà còn hoa tay múa chân biểu diễn minh họa nữa. Số là khi hát câu mở đầu bài hát này "Kìa có chú chim non nho nhỏ..." cô bé sẽ biểu diễn minh họa với chú nhạc công đánh ghi-ta. Thế là khi lên sân khấu bắt đầu dạo nhạc lên, cô bé nháy mắt và làm động tác rất nhí nhảnh đưa tay chỉ vào chú nhạc công, nhưng không biết thần hồn nát thần tính thế nào mà cô lại hát nhầm câu đầu thành:
    - Kìa chú có con chim non nho nhỏ.....
    Cô bé hát đến đây thì biết mình hát nhầm nhưng đã trễ rùi, hai má của cô đỏ ửng vì tẽn tò và cô ôm mặt chạy biến vào sau cánh gà. Riêng chú nhạc công thì sững sờ như muốn độn thổ, nhưng cũng cố nhún vai gượng cười. Còn khán giả thì được một phen cười vỡ bụng.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác vui còn tớ hôm nay không vui. Cáo lỗi với các bác. Nhắn bác LTB: Bây giờ tớ bận và cũng không đuợc vui nhờ bác thay tớ đón tiếp mọi người. Có thể tinh thần không thoải mãi nên tớ có post 1 vàu bài không làm các bác hài lòng. Tớ không có ý kiến gì về việc xoá bài bài của tớ với bác Truongdu cả cho dù trước khi post các bài đó tớ đã hỏi chính chủ rồi. . Khi nào trở lại bình thường tớ sẽ quay lại Chúc cả nhà vui!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    well-done, OOco!
    Nhưng dù sao cũng không hay bằng chuyện bác truongdu vừa post lên!
    TAQ
  8. vucongthanh

    vucongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc và thấy hầu hết các bài là do sưu tập hay sửa đổi lại hết rồi
    vì vậy chúng ta nên ghi chú (st) cho mỗi chuyện khi chúng ta tìm hiểu được
    các bạn có đồng ý không
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác post bài vui quá em cũng hứng khởi tham gia , dế thay dổi không khí một chút em chuyển thể thành thơ ....
    Chuyện tên là Con Cua, bay gio phai sua thanh thơ con cua
    Chị nọ có tính ham ăn
    Thường lén dấu diếm chồng ăn một mình
    Một hôm ra chợ mua cua
    Giấu bớt trong bụng một con to dùng
    Ai ngờ khi dến dầu dình
    Con cua bất chợt thình lình số càng
    Kẹp ngay vào vú cô nàng
    Dau quá nằm xuống kiu la um sùm
    Vừa lúc sư hái thuốc về
    Ngài liền ghé miệng gỡ giùm con cua
    Chẳng may hay thật quá may ???
    Miệng sư cũng bị con cua kẹp vào
    Ở nhà chờ quá lâu rồi
    Bố hỏi con nhỏ "má mày nơi dâu"
    Thằng nhỏ liền vội mâu mâu
    Chạy ù ra ngõ kiếm ngay mẹ về
    Bố ơi ! bố hỡi bố ơi !
    Dang cho sư bú làm sao mẹ về
    Người chồng quá nỗi ngạc nhiên
    Vội vàng ra ngõ xem duyên cớ gì
    Khi mà gỡ dược cua ra
    Miệng sư sưng vếu , chị càng thảm hơn
    Vú giờ như cái chuối chiên
    Bên den bên dỏ còn duyên nỗi gì !!!
    Nhà sư thì cứ lầm lì
    Lấy tay xoa miệng vừa hô.. di dà
    "Từ nay xin cạch dến già
    Mặc ai cua cắp chớ tra miệng vào"


    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 21/07/2002
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, tôi nghĩ tôi đã E***, và nội dung sau khi E*** vẫn hay và tránh những tình huống lộ liễu nhiều, nhưng tiếc là bạn lại E*** và xoá hết đi, hê hê, chỉ nhìn và đọc thì não nó teo *** mất hê hê.
    Click it for relax:truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này