1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ấy chết sao bác nói thế? đây là anh em tớ đang đóng của bảo nhau đấy chứ. Bác không thấy bác TD cũng đang cười hê hê kia sao? Chiện cũng coi như trò đùa của những người thích đùa ấy mà. Thôi tớ mời tất cả các bác vại bia để tớ tiếp tục
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái búa của Cha Cố
    Cha cố và nữ tu đang sửa soạn cho buổi tiệc sắp tới của Nhà thờ. Họ rất bận rộn với công việc. Và công việc chính của họ là trang trí các bức tường. Cha cố thì trèo lên cao để đóng đinh, còn nữ tu phải phụ giúp ở dưới. Khổ nỗi, cha lại ăn mặc giống dân Scotland, nghĩa là chỉ co váy mà không có .... phụ tùng. Sơ đứng dưới chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vừa cúi gằm mặt vừa thi hành các công việc mà cha giao.
    Rồi đến phần đóng đinh, cha yêu cầu sơ lấy cho cha chiếc búa, sơ vẫn là người phụ giúp tận tuỵ và không nói năng gì.
    Khi Cha đưa trả lại sơ chiếc búa, sơ ngượng quá, không dám ngẩng lên, chỉ đưa tay và cầm lấy chiếc búa. bỗng sơ nghe thấy Cha nói:
    - Con à, con cầm nhầm rồi, đó là chiếc búa ......... của ta!!!
  3. tuluo

    tuluo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,trang này của những người thích đùa chỉ dành cho những người thích đùa thật thôi.Tôi mới vào nhưng thấy các bác choảng nhau ghê quá nên có vài ý kiến thế này.
    ĐÃ VÀO ĐÂY THÌ LÀ NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA VẬY THÌ NHỮNG CÁI GỌI LÀ TẤN CÔNG CÁ NHÂN ....CÓ CÒN TỒN TẠI KHÔNG .BẠN BÈ DÙNG TÊN ĐÙA NHAU THÌ LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG THÔI .CÁC BÁC MUỐN LOẠI GỌI LÀ LỊCH SỰ HOẶC HOẶC NGHIÊM CHỈNH SAO KHÔNG QUA CÁC TRANG ĐÙA KHÁC .VÀ CUỐI CÙNG LÀ ....HÊ HÊ, LÀ NGƯỜI THÍCH ĐÙA ĐỪNG CÓ "NGHIÊM CHỈNH" THẾ.
    Đề nghị mở thêm một trang đùa trí tuệ đi.Đọc mãi mấy cái này cũng chán mà cùn người đi
    call me tuluo97@.... if you want
    babyboy
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Quán mấy này vốn có tiếng rằng mỗi người qua để lại 1 câu chuyện hay và ra đi trong tiếng cườii thế mà giờ đây đóng của im lìm quá. Sự cố này cũng không làm cái gã tai tiếng như tớ thấy có gì hay. Thui hôm nay để thay đổi không khí tớ kể các bác nghe 1 câu chuyện nghiêm túc. Câu chiện này có lẽ phù hợp cho mục Tâm sự hơn nhưng tớ muốn kể nơi đây, nơi mà mỗi người qua đây đây luôn cho tớ niềm vui.
    Cách đây hơn 1 năm khi đó tớ thường lang thang trên net khi buồn trong 1 lần vô tinh tớ vào Vietfun đọc chơi và có đọc 1 giới giới thiệu khá buồn cười của 1 thành viên. Là nguời thích đùa tớ viết linh tinh vào và gửi đi theo địa chỉ mail đó. Vài tuần sau tớ nhận được mail trả lời với đề nghị được làm quen vì thấy tớ là nguời thích đùa. Người đó tự giới thiệu là 1 cô SV mới ra trường và sống ở SG. Tớ cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý với ý nghĩ all for fun. Đôi bữa hay có khi vài tuần tớ mới gửi 1 vài dòng hỏi thăm vì thực ra chỉ khi buồn tớ mới hay lang thang tren net còn công việc chính vào Net vẫn để lấy thông tin cho công việc tư vấn viễn thông tớ làm. Đầu tuần khi check mail thấy những dòng viết ngồ ngộ vừa trẻ con lại vừa người lớn kể cũng vui. Chiện tưỏng không có gi để nói cho đến 1 ngày cô bé đó gửi 1 cái mail khá dài và tâm sự ràng cô ấy đang gặp chiện rất buồn và mong có sự chia sẻ. Tớ quả thực là bối rối vì từ trước đến nay tất cả câu chiện vẫn mang nhiều sự xã giao. Nhưng đã là bạn cho dù trên net tớ vẫn mong muốn có điều tốt đẹp nhất. Thay cho lời chia sẻ tớ đề nghị tớ sẽ gửi cho cô bé những câu chiện vui và hy vọng sẽ làm cô bé có niềm vui trở lại. Tớ kể cho cô bé nghe câu chiện tớ thích nhất khi con bé về chú Tê giác. Tớ liên tưởng thế vì trong mỗi câu chiện khi nói với cô bé đó tớ luôn nói với nhìu ý nghĩ khác nhau và lầ nào cô bé cũng phải hỏi rằng tớ đang đùa hay thật ? và con tê giác trong chiện cười của tớ là 1 nhân vật như thế. Tớ tự đặt cho cô bé đó cái tên Tê giác thay cho tên thật. Tê giác rất vui vì tớ gọi thế. Nhìu tâm sự của Tê giác tớ không hiểu được vì tớ chưa bao giờ là người hiểu tâm sự PN cả. Tất cả hành động hay lời nói của tớ đều dựa trên suy nghĩ rất chủ quan của riêng tớ. Để tạo ra niềm vui và tránh khỏi nhưng lời khuyên sai tớ đề nghị với Tê giác rằng tớ chỉ lắng nghe và góp ý mà thôi. Tớ nghĩ ra 1 cách để chia sẻ khi Tê giác buồn rằng hãy lập ra 1 hộp thư mới nhưng đừng bao giờ mở khi chưa có chiện buồn. Tớ sẽ gửi cho Tê giác những câu chiện vui, những giai điệu đẹp, những cái link mà tớ thấy hay hoặcnhững ecard ngộ nghĩng mà vô tinh tớ tìm thấy được. Tớ dặn Tê giác khi nào cảm thấy cuộc sống buồn tẻ hay vô vị hay nhớ đến hòm thư đó và hãy mở ra đọc và nhớ khi nào vui thì hãy để nhưng cái mail kai lại đừng bao giờ đọc hết. Tớ gửi cho tê giác 5 cái mail nhưng lòng mong rằng không bao giờ Tê giác phải mở ra đến cái cuối cùng.
    Nhưng cuộc sống cũng thật muôn màu, tuy là người vui vẻ nhưng cuộc sống đời thường Hp của tớ cũng không trọn vẹn. Có những chiện làm tớ thật buồn bã tớ lại bắt đâu lang ********* đến TTVN này. Tớ dừng tại box NNTĐ và tạo topic vui vui này. Nhưng khi vui buồn nhưng không thể tâm sự với người tớ yêu vì lý do tế nhị tớ lại vào đây pót lên nhưng câu chiện vui và hoà vao niềm vui của mọi người. Mấy hôm trước buồn và cảm thấy vô vị quá tớ tâm sự với nguời bạn tớ mới quen ở đây. Nguời bạn đó cũng thật vui tính và kể cho tớ những chiện vui buồn làm tớ chợt nhớ đến cô bạn nhỏ Tê giác, đến hộp thư mà tớ đã tạo ra nhưng chưa bao giờ mở. Tớ bèn vào đó thì quá bất ngờ Tê giác dành cho tớ 10 món quà nhỏ. Tớ chỉ đọc cái đầu tiên: đó là lời cám ơn chân thành của Tê giác về những món quà nhỏ tớ gửi qua mail và hy vọng ràng có lúc buồn Tê giác sẽ làm tớ vui trỏ lại như tớ đã almf cho cô bé. Tớ không đọc những cái còn lại mà lòng vui lắm, những chiện buồn hình như tan biến. Tớ hiểu mình đã làm được 1 chiện vui cho Tê giác và đây là món quà cô bé dành để cám ơn. Ôi thi ân mạc niệm tớ học được cũng từ 1 người bạn Sói Đồng Hoang trên TTVN này giờ mới thấy nó có ý nghĩ thế nào. Cám ơn các bạn đã đem đến cho tớ niềm vui. Đặc biệt cám ơn LTB, Fall và CP. Và tớ thấy cuộc sống lại thật đáng yêu . Nếu cám bạn không phản đối tớ sẽ quay lai với câu chiện vui về chị em để chúng ta lại được cười nhé!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đi trên bãi biển vào một buổi tối. Chẳng may anh ta dẫm phải mông một thằng nào đó và nghe thấy tiếng một cô gái nói "Ô.. cảm ơn!"
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  6. HeroViet

    HeroViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ta lại quay về với chủ đề các bác nhẩy:
    Lại nói về chuyện cái máy giặt và vợ chồng LTB, CP (nhưng giờ đã có thêm một cô thị mẹt trong nhà rùi). Sáng nay đến cơ quan, LTB sực nhớ ra là chưa dặn vợ rằng sẽ có một người thợ đến sửa máy giặt tại nhà vào buổi trưa nên vội gọi điện về nhà:
    - Alô. - Giọng một bé gái trả lời điện thoại.
    - Chào con yêu. Bố đây. Mẹ có nhà không?
    - Có ạ. Mẹ đang ở trong buồng ngủ trên gác với bác XXX.
    - Khoan đã. Nhà ta có quen ai tên là XXX đâu con.
    - Có đấy ạ. Mẹ đang ở cùng bác ấy mà.
    - Được rồi. Vậy thì con hãy chạy lên gác và hét to lên rằng bố đã về đến nhà và đang dựng xe máy ngoài sân rồi.
    Vài phút sau, cô bé quay lại nhấc ống nghe lên:
    - Con đã nói những gì bố dặn rồi ạ.
    - Tốt! Thế điều gì đã xảy ra?
    - Mẹ nhảy ra khỏi giường, vừa chạy vừa la hét rồi trượt phải tấm thảm. Mẹ ngã ra ngoài cửa sổ và chết rồi.
    - Mô Phật! Thế còn bác XXX thì sao?
    - Bác ấy chạy ra cửa sổ sau để nhảy xuống bể bơi. Nhưng chắc là bác ấy quên mất rằng hôm qua bố vừa tháo nước ra để rửa bể nên bác ấy va vào đáy bể và chết rồi.
    Im lặng một lúc lâu. Sau đó, LTB ngập ngừng hỏi:
    - Bể bơi à? Đây có phải là số 7341526 không?

    Have a nice day!

  7. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện con vẹt
    Một bà đi mua con vẹt biết nói. Chủ hàng bảo còn mỗi con, mà con này mang từ quán Karaoke ôm ra. Bà chủ tặc lưỡi, khôgn sao có khi lại càng hay.
    Sau khi mang con vẹt về, bà mở tấm vải bịt ***g ra thì con vẹt nhìn quanh một lúc thấy bà chủ và cô con gái,nói
    A, bà Mama mới. Lại thêm cô tiếp viên mới!
    Lúc đó, ông chồng đi vào, con vẹt thốt lên
    Ơ, vẫn ông khách cũ
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  8. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ai đã có chồng???
    Cô giáo dẫn lớp mẫu giáo đi chơi phố. Một cậu bé nhìn thấy mấy cô đang ăn kem. Cô thì đang cắn kem, cô thì mút kem, cô thì đang liếm kem.
    Cậu bé: - Đố cô giáo biết trong mấy cô đang ăn kem kia cô nào có chồng rùi???
    Cô giáo nhìn về phía đó (mặt đỏ dừ): - Cô không biết!!!
    Cậu bé: - Thế mà cô không biết... Thì cái cô đang đeo nhẫn kia kìa!!!
    Cô giáo: !!!
    Không hiểu vì sao tôi buồn
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh các jại ghé quán này. Em lại tiếp tục nhưng có gia giảm chút ít..
    Thấy nghề bán quán ăn không thu nhiều lãi nữa chủ quán Kq25 bèn chuyển sang kinh doanh mát xa. Kq25 tuyển được 3 nữ phục vụ rất dễ thương, đều trẻ và rất dễ thương.1 cô trước khi nhận lời chuyển qua quán mát xa vốn là Nguời mẫu. Cô thứ 2 là thư ký còn cô thứ 3 là giáo viên.
    Từ ngày chuyển qua nghề kinh doanh mới, quán của Kq25 khách ra vào nườm nượp, nhưng lạ nhất tất cả khách đều thích nhất phòng riêng do cô thứ 3 phụ trách. Đến Kq25 cũng không còn hiểu vì sao. Cuối cùng không kìm được sự tò mò Kq25 bèn hỏi LTB - là khách thường xuyên ghé quán và về muộn nhất.
    Kq25: Bác LTB nè tớ thấy 2 phòng đầu đều rất hấp dẫn đấy chứ. Cô ở phòng thứ nhất là nguời mẫu nên thân hình tuyệt vời đến hoàn hảo. Phòng thứ 2 cô bé đó từng là thư ký nên tâm lý và chìu sếp vô cùng. Sao tôi vẫn lấy làm lạ là bác cứ quyết bác cứ thích cô giáo viên ở phòng thứ 3 ấy nhỉ?
    LTB: Đúng là bác tuy là chủ quán mà không có hỉu nhân viên của mình. Tớ thích vào phòng ấy vì cô bé đó là giáo viên. Cô ta luôn muốn học trò của mình phải làm đủ bài tập và phải thật thuộc bài mới cho tớ về.
    Ba cô gái đó tên là gì thì các bác đều đã biết rùi mừ!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. fan_quanglinh

    fan_quanglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ê "em" là thành viên mới .cho "em" tham gia với nha!
    có một anh chàng mới cưa đổ được cô gái.anh ta chưa được hôn lần nào ca.thế là nhân thể vào hôm đêm trăng tròn anh đến dủ cô ta đi chơi và quyết tâm hôm nay phải thực hiện được tâm nguyện của mình.nhưng anh ngồi mãi với người yêu mà chưa tìm được cách nào cả.may thay anh ta nhìn lên trăng và nghĩ ra một kế.
    anh nói:em nè,trăng hôm nay cao quá.
    cô gái ngước nhìn lên và anh ta tiếp luôn
    -anh muốn hôn vào má.
    ra về anh rất sung sướng.nhưng hôm sau anh lai muốn nữa.anh vẫn đến dủ cô di chơi.nhưng lần này anh không nghĩ ra được cách gì.chẳng nhẽ lại nói lại câu hôm qua.anh nghĩ mãi cuối cùng anh buột miệng :
    -em ơi ,trăng hôm nay cao tít ,anh muốn hôn vào ....
    toan tin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này