1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là bài gửi hôm qua của tôi đã bị xoá mất, quá bất ngờ. Tôi là người rất thích tham gia các trò chơi có luật và chấp nhận thua được một cách tự nguyện. Song nói đến sự nhạy cảm trong mục này thật trìu tượng, mơ hồ không biên giới, nó như một tập mờ trong toán học. Nhưng toán học có những điều làm cho người ta say mê suốt đời này sang đời khác, còn tập mờ này ... không tìm thấy trong từ điển từ có đủ nghĩa để viết...
    Tuan Son
  2. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    haha, lâu quá tớ ko vào, ko ngờ cái topic này được kiểm soát gắt gao quá.
    Làm mất cả hứng.
    Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
    (Đã xoá vì nội dung nhạy cảm. truongdu)
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  3. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    A chào anh Tuấn Sơn. Không ngờ có lúc anh lại ghé đây. Không biết anh post gì mà lại bị xoá vậy? Em đã từng đọc bài và tham gia nhăng nhít bên chủ đề của anhi. Cũng rất thú vị nhưng lâu quá rùi không có còn qua bên đó nữa. Chiện buồn trong quá khứ em cũng đã quen rùi, giờ chỉ muốn nghe chiện vui thui. Nếu anh có hứng thì mời qua đây vui cùng cả nhà!
    Cái gì nhạy cảm nữa đây hỡi con người vô cảm? Không quan trọng tớ lại kể cho các bác chiện khác vui hơn nè.

    Kq25 mới đi công tác từ HP về, gặp vợ là Fall mừng lắm sau bao ngày xa cách nhớ nhung.Đêm đến Kq25 muốn được gần vợ bèn đánh tiếng. Fall cũng thích lắm nhưng còn điệu bộ :
    Anh mới về còn mệt mà minh nên đi ngủ sắp nha! Anh phải như bác TLB kia kìa !
    Kq25 ngạc nhiên lắm nhưng cố vớt vát : Thì anh nhớ em quá mà! Nhưng bác LTB làm sao cơ?
    Fall : Anh chẳng như bác LTB gì cả, vợ nói là nhất nhất vâng lời.
    Chị CP nói bác LTB phải bỏ thuốc là là bác ấy nghe lời ngay. Mấy hôm nay bác LTB không hút thuốc rồi đấy. Bác bỏ thói xấu ấy rùi.
    Kq25: Thật thế sao?( lời này là nhắn hỏi luôn bác LTB đấy nha? ). Kq25 bực lắm tính tự ái nổi lên nên bỏ qua phòng khác nằm và không nói thêm 1 lời nào cả.
    Fall bấy giờ mới hoảng hốt định nũng nịu chút cho thêm phần lãng mạn không ngờ Kq25 thật quá nên không hiểu. Nhưng lòng tự trọng cũng dâng lên nên cứ để Kq25 qua phòng bên lạnh lẽo mà không giữ lại.
    Qua 3 hôm liên tiếp vẫn không thấy Kq25 nói gì Fall không còn chịu nổi nữa . Fall nghĩ : Trời không chịu Đất thì Đất phải chịu Trời vậy. Nhường chồng chẳng có gì xấu. Nghĩ thế Fall lò dò qua phòng của Kq25 và rón rén gõ cửa : Anh à?
    Kq25 : Có gì thế em?
    Fall : Anh à, em chỉ định xem anh nghủ có ngon không và nhân tiện thông báo với anh là bác LTB lại hút thuốc lại rùi. Chị CP đồng ý cho bác anh hút lại!

    Em đố các bác biết vì sao Fall biết LTB không hút thuốc vnũa và vì sao Kq25 3 ngày vẫn ngủ rất ngon?
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có một người ra bưu điện và gửi một bức điện vèn vẹn có mấy chữ như sau:
    8Ss
    Một anh công an chìm đứng gần thấy nghi ngờ, chắc là bọn buôn lậu chăng? Anh gây cớ và bắt người đàn ông đó vào đồn và tra hỏi. Sau một quanh co, người đàn ông thấy mất thời gian quá đành giải thích:
    - Ngày mai tôi hết hạn công tác và sẽ về với vợ con. Tiền lương không nhiều nên chỉ thỏa thuận viết tắt cho vợ để tiết kiệm.
    - Thế anh giải thích cho tôi những ký hiệu kia là gì? Anh công an hỏi.
    - Nói anh đừng cười nhé:
    Sửa soạn sạch sẽ
    Sắp sửa sung sướng
    Sơn
    Nó là 8 chữ S và s cuối là chữ ký.
    .............
    Tuan Son
  5. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bắt đầu bực mình về kỉu xoá bài cứ dựa theo 2 từ nhạy cảm rùi. Ở NNTĐ đọc thấy các mod đều vui vẻ tự dưng đâu ra 1 cá biệt thể nhỉ? Không lẽ mod nên set title là Người không biết đùa?

    Cám ơn bác Tuấn Sơn tham gia rất nhìu. Nào mời các bác tiếp tục cho vui! Ai không biết đùa thì thôi còn chúng ta là những người thích và biết đùa mà!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
    Được nxt.ptc sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 25/07/2002
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    3 cô thư ký nói chiện với nhau nhân lúc rỗi rãi.
    Cô thứ nhất : Các bác phải cẩn thận đó. Sếp mình ghê lắm. Tuần trước tớ thấy trong ngăn bang sếp có cả 1 tá OK thế mà hôm nay còn mỗi 5 chiếc.
    Cô thứ 2: Bác nói đúng. Tớ cũng thấy thế. Hôm trước sau khi tâm sự với tớ, Sếp hứa tăng lương cho tớ 200% thế mà chỉ tăng có 100%. Tớ bực quá lấy kim đâm thủng hết 11 cái còn lại rùi!
    Cô thứ 3 không nói gì chạy ù ra cửa vừa chạy vừa ôm mặt khóc!

    Đố các biết các cô thư ký đó tên là gì và sếp của họ là ai?
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    - FR này...Tớ buồn quá. Trong ba ngày ấy đã xảy ra một việc.
    - Chuyện gì thế ? Có phải do KQ25 nhà tớ không?
    CP buồn ủ rũ: Ừ...
    FR sốt ruột hỏi : Chuyện xảy ra thế nào ?
    - Cứ lần nào tớ và anh KQ25 nhà cậu đang " trà đạo " thì anh LTB lại quay về nửa chừng và bắt gặp KQ25 dưới gầm giường.
    - Trời, LTB nhà cậu chắc có biện pháp gì chứ ? Chẳng lẽ lại sợ KQ25 sao?
    - LTB cũng bảo thế. Kết quả là trước khi đi làm , anh ấy đã cưa béng mấy chân giường đi rồi .

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đố chữ với nhau, không ai chịu ai. Bỗng cô gái nói:
    - Trong chuyện chăn gối, phụ nữ hay nhắc đến 3M, đố đó là những gì?
    - Vậy cũng trong việc đó đàn ông hay nhắc đến 3K, đố nó là gì? Người đàn ông phản ứng tức thì.
    Hai người cùng trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không người nào trả lời được người nào, thì bỗng có một cậu thanh niên đi qua hát vang:
    - Không có việc gì khó, chỉ....
    Ngay lập tức người phụ nữ nói:
    - Đàn ông không sợ Khó, không sợ Khổ chỉ sợ Khô, đúng không nào?
    Người đàn ông túm được ý giải luôn:
    - Đàn bà không sợ Mệt, không sợ Mỏi chỉ sợ Mềm đúng không nào?
    Thế là cả hai cùng phá lên cười.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 25/07/2002
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Bốn cô diễn viên hạng ba ngồi tán gẫu với nhau:
    - Các cậu biết không, sắp tới mình được đóng phim "Ba người lính ngự lâm", trong đó mình sẽ được make *** với ba người liền. Chắc đã đời lắm.
    - Ôi giời, thế mà cũng đòi. Mình sắp đóng "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đây này.
    - Vậy ăn thua gì. Mình còn được đóng "Alibaba và bốn mươi tên cướp" cơ.
    Bỗng cô thứ tư oà khóc và sụt sùi nói trong nước mắt:
    - Hu hu, còn mình vừa nhận được kịch bản "101 con chó đốm".
  10. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tạt qua đây giải trí, thấy dạo này sao mọi người hay dùng từ "nhạy cảm" thế không biết. Kể cho các vị một chuyện, cũng vì chữ "nhạy cảm" này mà thằng tôi được một phen dở khóc, dở cười đấy.
    Chả là vừa rồi sinh nhật thằng cháu tôi tròn 5 tuổi. Hỏi nó thích gì, thằng cu cứ nằng nặc đòi cậu mua cho một "siêu nhân" (superman). Tôi lọ mọ ra Lương Văn Can. Cơ man nào là đồ chơi, và lũ siêu nhân thì cả đống. Biết chọn thằng "siêu nhân" nào đây? Ngắm nghía mãi, tôi thấy có một thằng trông cũng được, hay nhất là trên đầu nó có một cái nút đỏ, và một dòng chữ đỏ phía dưới : "Click it for relax".Tôi quyết định mua thằng "siêu nhân" này.
    Tối đến, sau hồi thổi nến thổi niếc vớ vẩn, thằng cháu tôi hớn hở mở các bọc quà. Vớ đến cái bọc của tôi, mở ra, thấy thằng siêu nhân, nó sướng quá hét lên ầm ĩ làm mọi người cũng phải bật cười. Thấy cái nút đỏ "Click it for relax" gắn trên đầu thằng siêu nhân,(mặc dù không hiểu gì) nó cứ bấm đại vào. Và kết quả là tất cả khách khứa há hốc mồm khi nghe thấy thằng siêu nhân phát ra bằng giọng rè rè : "nhạy cảm, nhạy cảm".
    Thằng cu quay sang hỏi tôi : "nhạy cảm là gì hả cậu?". Nào tôi có biết! Ai có từ điển thì tra hộ tôi nha. Tôi vẫn nợ thằng cháu tôi câu ấy đấy!
    TAQ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này