1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 00co

    00co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở trong làng Cá Dính Câu ( Online) . Có mấy con cá đang bàn tán về sự cố tràn dầu tại Vũng tàu , Có mấy con thì muốn lên thiên đường một cách nhẹ nhàng hơn mà không phải là Dính câu (online) hay là Mắc lưới (Net) .
    Tham khảo xin bấm vào đây để gia nhập :
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40421
    Có mấy con cá , Do nước bị ô nhiễm nên cứ thích nói bậy bạ về giới tính về sự chung thủy chúng tụ tập nhau lại và thi nhau nói xấu về hai bên. Cá Trống ( Fish Drum) thì nói xấu Cá Mái ( Fish Roof) và nguợc lại,.
    Chỉ có một con cá cứ lượn qua , lượn lại không biết đang làm gì.
    Hỏi ra thì mới biết con cá bị Mộng Du , Nó cứ vừa ngủ vừa bơi như vậy mãi .. ( Bơi Trường kỳ)
    Được biết con cá này Trung tính ( Không Drum hay Roof gì cả)
    ( Fish No) . Có lẽ là một loại cá Basa mới . Cần đăng ký độc quyền.
    Cá nào cũng là cá. Không bị chiên thì cũng nấu lẩu.



    00 - SEE

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ngày xưa rít tốt cu lông bốt thoát chết vì nhật thực, hê hê, bởi thổ dân đâu có biết về nhật thực (đấy là phim no dựng thế). Hê hê, cái lý do nhạy cảm cũng tương tự như thế. Với lại tẩu vi thượng sách gì thì gì cũng phải ngó nghiêng đường rút chứ, nếu mà gây cấn quá.
    Hê hê, mà bài gì đó của bạn t giá như đừng có cái từ make *** (mà hình như để rõ nghĩa thì phải dùng từ khác cơ), thì có phải thú vị không, hê hê, nhìn một cô gái mặc đồ hai mảnh vẫn hấp dẫn và thú vị hơn một cô gái không mặc gì nhiều chứ.
    Mà cái thằng siêu nhân (robot) đấy giọng nó hơi bị hay dấy, chứ không rè rè đâu, hê hê, mà không tra lời cho thằng nhỏ thì nó vẫn muốn chơi, chứ mà trả lời rồi, nó đập cái món đồ chơi đó đi, mất hết giá trị .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  3. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    truongdu nói quả là đúng! MOD có khác, nhìn xa trông rộng thật!
    Tôi về giải thích cho thằng nhỏ "nhạy cảm" nghĩa là gì, đúng như truongdu nói, nó cầm thằng siêu nhân phang thẳng xuống đất. Nhưng quái thật, tiếng rè rè tự nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng nhừa nhựa phát ra: "ta giờ không cần ai bên đời, hê hê..." .
    Cáu tiết, thằng nhỏ vứt tọt siêu nhân vào thùng rác. Từ thùng rác lại vọng ra một giọng nhão nhoẹt: "không ai còn cần ta bên đời, hu hu...".
    Tiếc mấy đồng bạc vứt ở Lương Văn Can, tôi lôi thằng siêu nhân ra khỏi thùng rác. Sau một hồi đập, lắc, gõ các kiểu (may mà thằng này hàng "xịn" nên đầu cứng và đặc, sau mấy lần bị thằng cháu tôi ném xuống đất mà không vỡ), tôi bấm vào cái nút đỏ trên đầu nó và thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng rè rè quen thuộc : "rít tốt cu lông bốt, rít tốt cô lông bốt..."
    Thằng cháu lại hỏi nó nói thế có nghĩa gì, tôi bảo "nó nói tiếng Tàu, cậu biết sao được!"
    TAQ
    Được trananhquan sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 25/07/2002
  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    (+) vì sao Fall biết LTB không hút thuốc:
    Vì LTB kể với Fall rằng từ khi LTB bỏ thuốc, CP lại đâm ra hút thuốc nhiều lần mỗi ngày, chịu không được nên LTB phải hút trở lại.
    (+) vì sao Kq25 3 ngày vẫn ngủ rất ngon:
    Vì Kq25 thường xuyên giặt quần áo bằng tay nên cơ thể cảm thấy khoan khoái, ngủ vẫn cứ ngon.
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nguyenvanteo này ....thâm nho nhọ đ...' thật đấy. Đọc sơ qua là chẳng hiểu bác muốn nói gì đâu. Nhưng chợt nhớ ra ngày trước bác hay kể chuyện mỗi lần bà xã bác đi vắng, bác toàn giặt .... ấy ấy bằng...... tay. Mà các này , CP cũng không biết hút thuốc đâu , bác đừng suy vợ bác mà ra vợ người nhé.
    Hờ hờ.....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Đây là chỗ để cười , mà các bác chơi nhau ghê wá
    Em xin có cái này, các bác nào nghe rồi bỏ quá nhé
    Thằng con trai không biết học đâu về hỏi bố :
    - Bố ơi, cơ quan nào của người phụ nữ là quan trọng nhất ?
    Thấy bố đang ấp úng nó tiếp :
    - Thế mà bố cũng không biết . Đó là hội phụ nữ. Vậy con hỏi tiếp nhé : tóc của phụ nữ ở đâu quăn nhất ?
    Lần này thấy bố nó run thật sự thằng bé nói luôn :
    - Trời ơi , thế mà bố cũng không biết , tóc của phụ nữ ở châu Phi quăn nhất

    WATER SNAKE
  7. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời chuyện này tệ ghê, đề nghị mọi người tẩy chay cái tay Redsis này đi
    Cô giáo vẽ cái vòng tròn lên bảng rồi bảo học sinh hãy vẽ thêm vào cái vòng tròn sao cho bức tranh thể hiện sự nghèo đói
    Một chú lăng xăng chạy lên vẽ ngay bộ xương cá vào trong rồi nói:
    _ Đây là bộ xương cá trên đĩa ăn. Họ nghèo đến nỗi ăn sạch chỉ còn cái xương
    Cô giáo lắc đầu
    _ Thế nếu mà họ nghèo thì đã hầm xương cá làm xúp rồi
    Một chú khác lon ton lên vẽ mấy cái chấm vào rồi nói
    _ Đây là vụn bánh mỳ. Họ ăn hết sạch chỉ còn mỗi vụn trên đĩa
    Cô giáo lắc đầu
    _Nếu đói thì họ ăn hết cả vụn ấy chứ
    Tự nhiên một học sinh tên là Nga hùng hổ chạy lên vẽ vào trong vòng tròn kia một cái vòng tròn khác rồi vẽ lằng nhằng xung quanh rồi tuyên bố
    _ Đây là cái A-s-s-h-o-l-e bị phủ đầy mạng nhện. Và nếu cái đó không phải sự nghèo đói thì còn cái quái gì đói hơn nữa??????
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có hai cô bạn tâm sự với nhau:
    - Của mình á, cấu hình mạnh, giao diện đẹp, tốc độ cao, dung lượng lớn...
    - Chưa ăn thua. Của mình cũng giống như cậu, nhưng còn có chức năng............ plug and play nữa kia.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hai ông giám đốc đang trò chuyện với nhau:
    - Tôi mới gặp một chuyện kinh khủng. Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi...
    - Chuyện lãng mạn đây!
    - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".
    - Một kịch bản ***?
    - Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...
    - Cực kỳ ngoạn mục chứ?
    - Không phải với tôi. Nấp trong đó là cả đám nhân viên của tôi với nến, hoa, bánh gatô cùng bài hát mừng sinh nhật chết tiệt.
    - Ôi, có lẽ anh bị cụt hứng?
    - So với điều tôi cảm nhận lúc đó thì cụt hứng chưa là gì !
    - !?
    - Bởi lúc đó trên người tôi... không còn mảnh vải nào.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài thì thỉnh thoảng cứ có tiếng Chíp chíp từ một cái ngăn bàn nào đó làm cả lớn chú ý, ngắt quãng bài giảng. Bực quá, cô giáo nghiêm mặt hỏi:
    -- Em nào đem chim vào lớp thì ra khỏi lớp để mọi người còn học bài!
    -- Cô giáo vừa dứt lời, gần một nửa lớp lục đục đứng dậy đi ra ngoài !!
    (Chiện này cũ, chắc nhiều bác đọc rồi!)
    -- JohnSteve
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này