1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngây thơ quá, đãng lẽ bác phải để nguyên câu trả lời là "So hard" thì mới có ng hiểu được. So hard vừa có nghĩa là khó quá, vừa có nghĩa là cứng quá. Bác dịch ra như thế sang TV là mất đi ý nghĩa của chuyện rồi.
    :: Giáo Hoàng ::
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi người phụ nữ thông minh nhất hành tinh, ban giám khảo ra câu hỏi đầu tiên:
    - Bố loài người là ai?
    Ngay lập tức một cô gái Ba Lan đứng lên trả lời:
    - Bố loài người là Adam.
    - Thật tuyệt, cô thật giỏi, 10 điểm. Vậy ai biết mẹ loài người là ai?
    Vẫn cô gái Ba Lan đó trả lời:
    - Thưa, đó là Êva.
    - Thật giỏi, thật giỏi, lại điểm 10 nữa cho cô. Câu hỏi cuối cùng: Thế Adam nói với Êva câu đầu tiên là gì?
    Cả hội trường im phăng phắc không ai trả lời được. Sau một hồi lâu, một vị giám khảo mời cô gái Ba Lan nọ đứng lên và thử trả lời. Cô đứng lên gãi đầu, loay hay một hồi và nói:
    - Sao mà khó thế này.
    Cô chưa kịp dứt lời thì cả ban giám khảo đã vỗ tay và một vị đại diện đứng lên nói:
    - Đúng, Adam đã nói câu đầu tiên với Êva là: "Sao mà khó thế này!". Cô quả là cô gái thông minh nhất hành tinh.
    Tuan Son
    -----
    Sau khi cô gái trả lời được câu hỏi ấy, vị giám khảo hỏi tiếp :
    - Vậy cô có biết Eva đã nói câu gì với Adam đầu tiên ?
    Lần này thì cô gái bí rị rồi .
    Lúc ấy ở dưới hội trường có 1 anh chàng ngồi từ phía sau lấy tay chọt chọt vào lưng cô bạn gái ngồi trước . Cô gái phản ứng liền :
    - Chọt chọt kỳ quá !
    Vị giám khảo nổi điên :
    - Ai hỏi cô hả ? Trừ trước cô 10 điểm vì tội nhắc bài . Cô này về chổ, cô kia đã trả lời đúng rồi .
    -
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi các bác ghé quán đông quá mà em không có nhà. Em đi xem đóng cọc ở Bạch Đằng giang. Fall nhà em không biết có làm các bác hài lòng không? Em đi về có nhìu cái cũng vui lắm. Mai em sẽ lại hầu chiện các bác.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi biết vợ đi du lịch xa trong vòng 1 tuần, do không thể sắp xếp công việc để đi cùng vợ, anh chồng áy náy lắm. Nghĩ chuyện vợ mình đang hây hẩy thế kia , biết cấm thế nào khi mình không ở cạnh bên để kiểm soát .. Anh chồng giở thói quân tử Tầu:
    - Trong thời gian xa nhà anh đồng ý cho em phản bội anh hai lần.
    Trở về, chồng hỏi vợ:
    - Thế thật sự là em phản bội anh bao nhiêu lần ?
    - Dạ, chỉ đúng hai lần như anh cho phép thôi ạ !
    - Tốt, tóm tắt tình hình nghe coi.
    - Dạ, một lần với đội bóng đá địa phương và một lần với dàn nhạc giao hưởng ạ.
    - Oh no...

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ComPaQ PresarioFalling_Rain cùng ngồi nói chuyện.
    Falling_Rain: Này bạn hiền, theo thống và kinh nghiệm truyền thống thì đa phần đàn ông là không chung thuỷ.
    ComPaQ Presario: Thật là ngớ ngẩn, thống kê thế để làm gì cơ chứ ???, trong khi cái chúng ta cần là tên tuổi, điện thoại và địa chỉ.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    LTB đang xem ti vi thì CP giục:
    - Anh đi chợ đi!
    - Đó không phải là công việc của đàn ông! - LTB đáp.
    - Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
    - Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Xin lỗi các bác Fall nhà em ghi biên bản trong lúc nồng nàn nên có nhầm chút ít. Đúng ra thì chỉ 45% mặc quần áo đi về nhà còn 40% không kịp mặc quần áo và cũng không thể đi về nhà. Điều này thì bác LTB hỉu rõ nhất, phải không bác TLB
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ước nữa!
    Một hôm nàng công chúa mưa dầm vào rừng chơi, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ ba màu (xanh, đỏ và xanh lá cây) tuyệt đẹp. Công chúa mưa dầm ngạc nhiên ngắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào người con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình... và từ lốt ếch bước ra một chàng hoàng tử kq25 thật trẻ đẹp. Hoàng tử kq25 cúi mình trước công chúa mưa dầm:
    - Thưa công chúa. Tôi là hoàng tử kq25, chẳng may đi chơi lạc trong rừng, bị nạn thành con ếch. Tôi đã thề có ai cứu được tôi, tôi sẽ đáp ứng cho người đó ba điều ước. Vậy xin công chúa cho tôi được biết ba điều ước của nàng
    Công chúa mưa dầm suy nghĩ rồi đáp:
    - Tôi chỉ có một điều ước, nhưng phải làm ba lần!
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái này đã có ai post lên chưa, nhưng tiện đây post lên góp vui.
    Trong nông trường Ba Vì, có một anh bò đực đang tha thẩn dạo chơi thì nhìn thấy chiếc găng tay của người vắt sữa, anh ta lẩm bẩm:
    - Mấy ả bò cái dạo này đoảng wé, có mỗi cái Xu Chiêng mà cũng đánh rơi.
  10. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi 1969 đi du lịch Đà Lạt tình cờ gặp CompaqPresario ở Thung Lũng Tình Yêu , cả 2 mừng rỡ chào hỏi nhau , mãi lo hàn huyên tâm sự mà quên rằng mình đang đứng ở giữa đường đi , thấy vậy CompaqPresario mới nói : " Thôi bọn mình vào trong bóng cây kia nói chuyện để tránh nắng và không làm cản trở lưu thông ! " . Xong câu chuyện , 1969 về khách sạn thì mới hay rằng nàng Ớt Đỏ đang căm giận và đang khóc xụt xịt ở trong phòng . Thấy vậy 1969 mới đến kế bên nàng an ủi và hỏi : " nguyên do gì mà em khóc như vậy ? ". Nàng ta càng lúc càng khóc thê thảm hơn và trách : " Chừ trưa ni , anh làm gì với con nào ở trong bụi cây vậy ? anh đừng tưởng là tui không biết nha ! " . Trời ơi ! Tưởng chuyện gì to tát chứ anh đâu có làm gì với nàng CompaqPresario đâu mà em nói vậy ?! Thấy nan nỉ hoài mà nàng Ớt cứ khóc thêm , 1969 mới nghĩ ra 1 kế làm nàng trấn tỉnh . " Em biết không , anh và cô ta đâu có gì với nhau đâu , tại vì cô ta rủ anh vô chứ ! " Đến lúc này thì nàng Ớt không còn bình tỉnh được nữa liền đè 1969 xuống và nhéo rồi cào , rồi tha hồ mà tra tấn 1969 một cách dã man rợ ! Từ bữa đó trở đi mỗi lần 1969 ra ngoài là nàng ta bí mật theo dõi hoặc cho người đi rình xem 1969 Compaq có hẹn hò gì không ý mà ! Thiệt là khổ !
    1969
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này