1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sau khi xem xong bản thống kê, falling_rain cười ta và phán một câu xanh rờn:
    - Bọn anh thống kê chẳng chính xác gì, thế còn 1% bất tỉnh nhân sự anh vất đi đâu rồi .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  2. CompagPresario.1

    CompagPresario.1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sáng ( tầm 10h ) ...ngủ dậy.......truongdu âu yếm hỏi mưa dầm :
    - Chúng mình tìm gì ăn sáng chứ, em yêu?
    Mưa dầm ôm cổ truongdu âu yếm:
    - Anh yêu, sao chúng mình không ăn sáng bằng tình yêu nhỉ ?
    Wow, just a nice idea! Và thế là họ ăn sáng bằng tình yêu!
    Chiều (khoảng 3 giờ), truongdu lại âu yếm hỏi mưa dầm:
    - Chúng mình đi ăn trưa em nhỉ !
    Mưa dầm lại nũng nịu ôm cổ truongdu :
    - Ứ ừ, em muốn ăn trưa bằng tình yêu cơ !
    Dĩ nhiên chàng truongdu không thể từ chối. Và thế là họ ăn trưa bằng tình yêu.
    Tối ( 8h ) nàng mưa dầm thức dậy, thấy truongdu đang ngồi thu lu trên nóc lò sưởi.
    - Anh yêu đang làm gì thế?
    - À, anh đang hâm đồ ăn cho buổi tối!
    yêu quá ...
    yêu quá.....
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chat một lúc, thì không thấy falling_rain relpy gì cả, sốt ruột BUZZ một cái thì thấy falling_rain trả lời:
    F: Cái máy của em nó làm sao ấy.
    T: Nó bị làm sao ???
    F: Nó cứ đen xì à, chẳng thấy gì cả.
    T: Thế à, em thử nhấn vào cái nút đỏ đỏ xem.
    Sau một lúc:
    F: (), sướng quá, xong rồi anh à.
    .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi thao thao bất tuyệt về sở thích, cá tính, quan niệm sống của mình, mà truongdu vẫn ỡm ờ,nhát gừng trả lời. Compaq Presario bắt đầu thấy chán.
    C: Chán anh quá.
    T: Sao cơ ???
    C: Thì em đã cởi mở hết rồi, thế mà anh cứ kín đáo thế, làm em cụt hết cả hứng. Thôi em đi tắm đây.
    .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    TruongDu tập đánh bóng bàn với Binbon. Chàng ta cố tập mãi mà không thành công, đã thế lại còn bị nàng Binbon trách:
    - TruongDu chơi kỳ quá, không chơi vào giữa mà toàn đánh ra hai bên mép, chỉ làm cho người ta thêm bực mình thôi. Chơi bóng bàn là cổ tay phải dẻo và phải giật mạnh mới được...
    Tuan Son
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Truongdu và dangtuanson đang tập tò làm họa sĩ . Một hôm 2 bác ngồi tán gẫu và khóac lác với nhau về tài vẽ của mình.
    Truongdu bắt đầu:- Cậu biết không, hôm nọ tớ vẽ đồng 6 xu lên mặt đường, làm bác Compag gần sút cả móng tay để cạy nó lên.
    dangtuanson liền "nổ lại":
    - Nhằm nhò gì? Tớ vẽ miến xúc xích trông như thật đến nổi một chú chó ăn hết nửa viên đá mới biết nó lầm !

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 29/07/2002
  7. 00co

    00co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Song hỷ .[/size=3]
    Anh nọ trong đêm tân hôn hăng hái ??~ xung trận ??~ ??o hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ??o . Lúc kết thúc chị vợ cười : ??o Xong hỉ !??? ( Tiếng địa phương có nghĩa xong rồi phải không ????) Nhưng chàng lại nghe là ??osong??? (hai) tưởng vợ bảo ??o phải làm hiệp hai ??o bèn hào hứng . Lúc xong chị vợ nói :??? Tham hỉ??? ( Tham thế !) Đang hưng phấn chàng ta nghe thành ??otam hỉ??? , bèn ??ođưa chân lần ba. Xong chị vợ lại nói: ??o Cứ nghỉ??? ( Nghỉ đã). Nhưng anh nghe thành ??o tứ hỉ???, tưởng vợ bảo phải ??o bốn lần mới được???, anh lại ??o xung phong??? . Lần này vừa xong , chị vợ nói :??? Ngủ hỉ!??? ( Ngủ thôi , chứ). Dù đã rất mệt , anh hiểu là ??~ngũ hỉ??T ( năm cái) . thế là lại thêm một ??ocuộc???. Lúc anh thu quân chị vợ cười thật tươi : ??o Sập hỉ!???.
    Ý rằng chị vợ muốn bảo ??o thế này thì sập giường mất thôi ??~???, nhưng anh chàng lại nghe thập hỉ cho rằng vợ yêu cầu ??ođủ mười lần??? liền chắp tay vái lia lịa.
    Nguyễn Ý Hý ( sưu tầm)


    00 - SEE

    Được 00co sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 29/07/2002
    Được 00co sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 29/07/2002
  8. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dị bản khác nè bác TD
    TD loay hoay bên cái máy tính mới mua một lúc và hỏi:
    - CP ơi, em là chuyên gia máy tính, xem thử sao cái máy này nó cứ trơ ra như thế?
    - Anh nhấn một lúc 3 phím xem nó thế nào?
    - Chẳng ăn thua gì cả!
    - Thế thì đá thật mạnh vào cái nút to to ở phía dưới đấy.
    - Oh, cám ơn em, nó chạy rồi.
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hihi cuối cùng bác TD cũng đã chứng minh phẩm chất đàn ông của minh. Nhân dịp bác TD vào dự trò vui với anh chị em quán tiếu em tặng bác chiện này. Câu chiện này chắc chắn bác đọc rùi nhưng em thấy hợp cảnh nên tặng bác, hy vọng bác không chối từ.
    TD sau 1 hôm thảo luận với Kq25 về đề tài chị em bỗng thấy trong nguời tràn đầy tính lực. TD hớn hở chạy về nhà báo cho chú em mình là vivatim.
    VVT : Em đi gọi chị CP nha? chắc chị ấy mừng lắm!
    TD : Không được, hãy đưa cho anh bộ bồ pijama thật rộng - TD đáp - Anh sẽ mang sức sđàn ông qua quán mát-xa của nxt. Ở đó có 3 phòng với những cô phục vụ tuyệt vời.
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Kq25 nhân dịp vào Sg có ghé thăm CP nên không cho vợ mình là Fall theo. 2 người đi dạo với nhau buổi tối đến quãng đường Huyền Trân Công Chúa, Kq25 thấy nhìu chị em đứng wá thì lấy làm lạ lắm. Kq25 nói với CP :
    - CP nè, đợi anh chút nghe. Anh muốn lại hỏi xem tại sao chị em Sg lại đứng hè đuờng hóng mát nhìu wá dzậy?
    Lát sau Kq25 hớn hở quay trở lại chỗ CP đang đứng tủm tỉm cười. CP hỏi : Thế nào rùi, kq25 phát hiện ra điều gì mà dzui wá dzậy?
    Kq25 : Ui trùi ui, CP à thế mới biết khi có vợ mỗi tuần tiết kiệm được 700.000 đ. Biết tin này Fall nhà anh chắc vui phải biết!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này