1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tainguyen

    tainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có chuyện này liên quan đến con bò. Các bác đọc xong rồi cho ý kiến:
    Ở một địa phương tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Ai vắt dược nhiều sữa hơn sẽ thắng. Mọi người ra sức vắt sữa càng nhiều càng tốt. Vắt được khoảng 30', một người đàn ông với 1/2 lít sữa trong xô nói với ban tổ chức:
    mk, sao các ông đưa cho tôi 1 con bò đực.....
    Nếu thấy tàm tạm thì vote cho tui nhé
  2. tainguyen

    tainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sao lại xoá bài của em hả anh TruongDu
    CP và falling-rain là hai người bạn thân thiết, nhưng từ khi lập gia đình lâu ngày họ không gặp nhau. CP có một cô con gái giống mẹ như đúc từ tính nết đến dáng người, tên thường gọi ở nhà là cái Mũ. Falling-rain cũng có một bé gái giống mẹ như đúc có tên ở nhà là cái Ti. Một hôm rảnh rỗi Falling-rain sang nhà CP chơi. Mũ và mẹ ra đón cô Falling-rain tận cổng
    Ti (vốn ngoan và hiền như CP): khoanh tay cúi đầu chào : Con
    chào cô ạ.
    F : -Cháu ngoan lắm, cháu bao nhiêu tuổi, đã lớn thế này cơ à??
    CP : -Cái Ti của cậu đâu rồi? Có lẽ cũng bằng cái Mũ nhà tớ đấy nhỉ ???
    F -he he
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN
    NGUYENPHUONG
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bà chủ ComPaQ Presario ghé qua cửa hàng.
    T: Chào bà chủ, bà tìm ông chủ ???
    C: À không, cậu chuyển cho tôi hai cái máy cắt cỏ về nhà .
    T: Sao cơ ạ ??? , nhưng sao lại là hai ạ ???
    C: À , để tôi với ông chủ của cậu cùng cắt cỏ cho vui.
    T: (Thật không thể tin nổi ).

    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày liền, mưa liên miên, hàng họ ế ẩm.
    Hôm nay nắng ráo.
    falling_rain thiểu não bước vào (sáng ra đã ám quẻ)
    T: Chào bà, bà cần gì ạ ???
    F: Chả là ông nhà tôi vừa qua đời, thì giờ rảnh rỗi nhiều quá, tôi muốn mua một cái máy cắt cỏ.
    T: Vâng, thưa bà, dù rất muốn bán cho bà, nhưng thật lòng tôi khuyên bà đừng mua máy làm gì, tốt nhất bà nên về nhổ cỏ đi
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời nhắc nhở của bác KQ25, em xin thưa rằng ngôn ngữ chúng ta nó phong phú vật (mới học được cách nói này đó!) còn bao nhiêu chiện để mà cười. Nào mời các bác tiếp tục với em "h... dâm ngôn ngữ" một tí đi nhá! (xin lỗi ngôn ngữ của mình nó thế chứ em không dám vi phạm nội quy đâu à! Có gì thì bác mod xin phê bình em, em sẽ chừa bỏ, đừng xóa của em nha!)
    1. CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ !
    Người Nam chế ra từ lóng "chuyện nhỏ" nói riết thành phổ biến, người Bắc cũng du nhập ra từ này và còn chế thêm một câu thành ngữ "chuyện nhỏ như con thỏ" nghe cũng hay hay. Thế nên mới có chuyện này, bảo đảm có thật 99% (1% còn lại là mắm muối)
    LTB có cô bạn người Nam không biết sa hũ nếp thế nào mà vớ được một anh người Bắc, nói chuyện hoài cũng bị lai tiếng Bắc. Một hôm đang tán gẫu giữa đám bạn, hễ cứ nghe LTB theo thói quen nói "chuyện nhỏ" là cô này lại gật đầu đế thêm:
    - Ừ, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà!
    Cứ thế nghe mãi cũng chán, hơn nữa cô này lại phát âm giọng Nam nên nghe nó sao sao ấy. LTB bực lắm, bèn rắp tâm chơi một vố. Đến một đoạn cao trào, LTB thay vì nói "chuyện nhỏ" thì "phá cách" nói thành "chuyện vặt". Cô kia theo quán tính cũng buột miệng:
    - Ừ, chuyện vặt như con...
    Nói đến đây thì cô biết mình lỡ lời, nhưng may là kịp phanh lại đúng lúc. Dù sao mặt cô cũng đỏ như cua luộc, hai mắt cứ chúi xuống không dám nhìn lên. Còn mọi người thì chỉ muốn phá lên cười nhưng cũng may là cố nhịn được. Và thế là từ đó không thấy cô em tội nghiệp dám mở mồm nói cái câu ấy nữa!
    2. EM KHÔNG DÁM HÁT ĐÂU!!
    Chuyện này cũng có thật. Hôm nọ ở trường của LTB có tổ chức hội diễn văn nghệ. Thay mặt cho lớp, LTB và một cô học sinh cùng dự thi song ca bài "Tình phai" (nhạc Hoa rất thịnh hành thời đó). Hai người nhờ bạn đánh lời bài nọ và in vi tính ra giùm để tập. Trong buổi tập đầu tiên, đang hát được được mấy câu đầu thì cô nàng không hiểu sao giật nảy mình và đỏ mừng mặt, vứt cái tờ giấy xuống đất và quay lưng đi một mạch. LTB bèn níu lại hỏi sự tình thì cô này lắp bắp:
    - Thôi, thôi, em không hát nữa đâu, anh hát một mình đi !!
    - Ủa sao kỳ vậy em, đang hát hay lắm mà?
    - Không, không hát là không hát!
    Khi cô nàng đã bỏ đi rồi thì LTB vẫn còn ngạc nhiên và hoang mang, bèn nhặt tờ giấy lên, thôi thì tập một mình vậy. Bất giác đọc đến đoạn "Em ơi, em loài chim đã cất cánh trên trời..." LTB giật thót người và hiểu ngay sự tình. Thì ra thằng cha chết tiệt nào khi đánh bài nhạc này không biết sơ sẩy thế nào đã đánh nhầm chữ "loài" trong câu trên thiếu mất chữ A !! Thế là LTB được một trận cười vỡ bụng, nhưng cũng từ đó rút kinh nghiệm bao giờ cũng double-check văn bản kỹ càng trước khi đưa cho bất kỳ chị em nào đọc !
    PS. Cuối cùng LTB tìm hiểu thì được biết anh chàng phạm cái lỗi tai hại này không phải là do ẩu mà do viết sai chính tả, vì giọng người Nam thường phát âm hai từ này giống hệt nhau !
    3. BIỆT DANH NÓI LÁI
    Các bác phải biết cách nói lái của người Nam ("đá banh" thành "đánh ba") và cách phát âm của họ mới hiểu được chiện này đó.
    Trong một buổi liên hoan, chị em ta thuộc "xóm nhà lá" ở cuối bàn đang huyên thuyên rôm rả. Chiện xoay quanh đức ông chồng của họ. CP liến thoắng:
    - Em thích đặt biệt danh ông xã em theo tên nhân vật truyện Tàu. Hơn nữa em cũng thích nói lái nữa. Ông xã em về chiện ấy thì tuyệt vời, thế nên em gọi ổng là Trầm Giang. Tên nghe đẹp nhể!!
    Ông chồng của CP nghe thấy cười ngất. Otdo tiếp lời:
    - Ô hay quá, em cũng có sở thích như vậy. Ông xã em râu hơi rậm nên em gọi ổng là Lưu Công. Oai ra phết!!
    Ông chồng của Otdo cười tủm tỉm. Đến đây cả hội tiệc bỗng thấy thiếu mất một người. Nhìn quanh thì thấy ông chồng của Falling-rain biến đâu mất tiêu. Dáo dác tìm khắp nơi thì họ phát hiện thấy ổng đang co ro... trối dưới gầm bàn! Mọi người xúm lại hỏi cớ sự thì FR cười mà rằng:
    - Có gì đâu, tại vì em đặt biệt danh ổng là... Chung Vô Diệm đó mà!!
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Falling-rain làm nghề trông trẻ. Một hôm NguyenPhuong5 đến gặp :
    - Tôi muốn gửi chị một đứa con - xin chị cho biết giá cả. Chắc chị đã biết rõ về tôi?
    - Thế anh gửi thế nào? Một tháng đón một lần, một tuần đón một lần? Sáng đến chiều về? Loại nào có giá loại đó
    - Tôi gửi trọn gói. . . ....
  8. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    ............
    - Khổ nỗi, vừa nhìn thấy em như vậy, cái chân của tớ tự nhiên đá thẳng vào mặt em, hu hu!
    -Thế sau đó thì thế nào????
    -Theo kinh nghiệm dân gian, để dịu chỗ đau phải dùng "sữa bò" chườm vào. Cam bảo tớ sang nhà Falling-rain xin một ít về chườm. Falling-rain đi tập võ hay bị thương nên thường tích trữ nhiều để dùng những lúc dính chưởng...........
    -...
    Không ai cần anh Truongdu trên đời , ....... hê hê ............
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN

    NGUYENPHUONG
  9. Manly18011984

    Manly18011984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một chuyện nữa em xin góp vui
    Lungtungbeng và compag lấy nhau đẻ ra được hai đứa con . Cuộc sống của họ cũng tương đối hạnh phúc nhưng phải cái nhà họ chật quá . Một hôm compag và lungtungbeng đang mặn nồng với nhau thì thằng con thứ hai nó ngồi dậy nó nhìn sang . Xấu hổ quá lungtungbeng sang giường ngủ của nó tát cho nó một cái và hỏi : Ai cho mày con bé thế mà dám nhìn ?
    Thế là thằng anh đang nằm ở trong giường từ nãy giờ yên lặng nãy giờ mới nói : Bố cư đánh nữa đi cho nó chừa . Con đã bảo cứ nằm mà coi cũng được mà nó cứ phải ngồi dậy mà coi

  10. Manly18011984

    Manly18011984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lungtungbeng chết đi để lại CP một mình . CP rất nhớ Lungtungbeng nên mới gọi bà đồng để gọi hồn lungtungbeng về . Khi gọi hôn lungtungbeng về CP hỏi :anh ơi dạo này anh vẫn sống hạnh phúc chứ . Lungtungbeng trả lời : em ơi anh rất hạnh phúc . Anh hạnh phúc hơn cả hồi ở với em . Thấy vậy compag nói : Vậy chắc anh được lên thiên đàng rùi hả ?
    lungtungbeng liền trả lời ko anh còn ơ dưới địa ngục

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này