1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 lần nói chuyện với 1 linh mục già phúc hậu, chàng trai hỏi : Ngủ chung với 1 cô gái đã phải là có tội chưa ?
    Ồ không đâu - Vị linh mục trả lời - Nhưng các con còn trẻ, các con đừng ngủ!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là kiệt sức, cô gái nằm vật xuống giường lúc mờ sáng sau cuộc hẹn hò với 1 thành viên trong đội nhạc Trung Đoàn Cao Nguyên trên đường biển diễn lưu động.
    Thế nào ? Cô bạ cùng phòng khẽ hỏi.
    Ít nhất tao cũng khám phá ra người đàn ông Scotlen mang thứ gì trong váy. Cô uể oải đáp - Chínhlà con quỷ Loch Ness !!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... lâu lâu ghé lại thấy xôm tụ wá há..... cho em góp tiếp 1 chiện nữa bảo đảm chưa có bác nào nghe kể...
    2 vợ chồng nọ đã sinh hạ được 3 đứa con mà đứa nào đứa nấy đen nhẻm như cột nhà cháy. Hôm nọ họ đi thăm nhà bạn (cũng là 1 cặp vợ chồng) thì thấy con của bạn... ối giời sao mà trắng nõn nà nhìn thấy thèm. Họ bèn hỏi bạn bí quyết gì mà sinh con trắng vậy. Ông chồng chủ nhà bèn tủm tỉm cười:
    - Bí quyết cũng đơn giản lắm anh chị ui. Thế tui hỏi nhé, mỗi lần...... trước khi ngủ thì anh chị có tắt đèn không?
    - Ơ...... dĩ nhiên là tắt đèn rùi..... mà sao?
    - Hì hì.... tắt đèn tối thui thì đẻ ra toàn đen thui là phải rùi. Bọn tui toàn để đèn sáng trưng nên mới "mần" được bọn nhóc trắng như vậy đó.
    2 vợ chồng kia chợt hiểu ra. Thế là từ đó hàng đêm họ làm theo lời dặn của bạn.
    Một thời gian sau, cặp vợ chồng bạn nghe tin họ đã sinh đứa con mới bèn đến thăm. Khi họ bước vào nhìn mặt đứa trẻ thì...... ô hô, họ giật mình kinh ngạc vì đứa trẻ này rất lạ: từ đầu đến ngực thì trắng, còn từ ngực trở xuống thì lại... đen thui. Họ bèn hỏi bạn:
    - Sao kỳ vậy? Anh chị có làm đúng lời tui không mà thằng này màu da lạ vậy?
    Anh chồng kia tiu nghỉu rầu rĩ nói:
    - Thì tối nào bọn tui chẳng để đèn sáng!!!! Nhưng đúng là trời không thương, bữa kia đang dở dang thì tự nhiên ông nhà đèn ổng.... cúp điện cái rụp!! Thế mới thành ra nông nỗi này đây... hu hu....

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  4. MeoConDocSach

    MeoConDocSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác Lungtungbeng tếu quá dấy. Vote cho bác 4 * ( 1 sao để dành lần sau )
    Tôi sẽ bẻ gãy nó !
    Một ông có tật ngủ gật khi đi lễ nhà thờ , bà vợ bực lắm nên mang theo 1 chiếc gậy nhỏ , khi nào ông ngủ gật , bà ta sẽ thọc cho ông 1 phát .
    Ngày Chủ nhật hôm đó , khi cha đạo chỉ mới mở đầu , ông chồng đã ngủ ngay . Cha đang hỏi giáo dân :
    - Ai đã tạo ra 6 ngày làm việc và 1 ngày nghỉ ngơi ?
    Bà vợ quay sang thấy chồng ngủ thì chọc cho 1 phát , ông hét lên : " Ôi Thượng đế ! " Cha đạo hài lòng và giảng tiếp . Lúc sau khi ông chồng lại ngủ gật thì cha hỏi :
    - Ai đã chịu bị đóng đinh trên giá để cứu rỗi nhân loại ?
    Bà vợ lại thọc cho ông chồng 1 phát nữa và ông thét lên :" Ôi Chúa tôi !" Lúc sau cha đạo lại hỏi :
    - Eva đã nói gì với Adam khi họ sinh đứa con thứ 3 ?
    Lần này ông chồng chợt tỉnh giấc và hét lên với bà vợ :
    - Nếu you còn 1 lần nữa chọc cái gậy ấy vào người tôi thì tôi sẽ bẻ gãy nó đấy !
  5. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng nọ làm nghề xay xát gạo để kiếm sống. Anh chồng được cái khoẻ mạnh, chịu khó và thương vợ. Lần nào ân ái cũng làm được khá lâu mới ngã ngựa. Tuy vậy anh này lại phải cái vụng về về mặt kỹ thuật nên vợ luôn bị khó chịu khi ân ái.
    Một đêm, đang lúc anh chồng sắp hành sự thì vợ ngăn lại và hỏi:
    - Mình này? Tại sao sáng nào trước khi khởi động máy xát gạo mình cũng quay tay một lúc làm gì cho nó tốn sức? Sao không nổ máy ngay?
    Anh chồng thấy thương vợ vì không hiểu kỹ thuật, anh ta bèn cắn yêu vào đỉnh quả ''núi đôi'' của vợ rồi dùng răng giữ chắt lấy nó mà vuốt lên tận đỉnh mỗi ''quả núi'', rồi giải thích:
    - Bé yêu đúng là chẳng hiểu gì về cơ khí cả! Anh phải làm thế để dầu nhớt từ bình đựng chảy ra làm trơn các bộ phận trước khi anh khởi động máy xát, như thế máy mới bền bé ạ!
    Vợ mới trách chồng:
    - Thế anh chỉ biết giữ gìn cái máy xát gạo của anh thôi à???
    -----------------
    (Em tự viết, không lấy từ tài liệu hay báo nào cả. Các bác đọc rồi cho em sao nhá!)
  6. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác Compag nè tếu thật, nhiều chiện tui có đọc rùi nhưng mờ bác chế biến lại đọc lại cũng hay wá nhể .
    Có 1 anh chàng cùi hủi suốt ngày chui nhủi ngoài đường đi ăn mày, cuộc đời như rác rưởi ai cũng khinh bỉ tránh xa. Bỗng 1 hôm mót rác được 1 cái lon, mở ra xem thì ô hô.... từ trong lon xuất hiện 1 ông thần đèn phương phi. Thần đèn vòng tay cung kính:
    - Thưa ngài, ngài là ân nhân đã cứu con thoát khỏi cảnh tù đày 1000 năm nay, vậy bây giờ con sẽ cho ngài 3 điều ước, dù khó đến mấy con cũng sẽ thực hiện cho ngài để đền ơn.
    Gã ăn mày mừng quá, thế là đổi đời rùi, gã nhìn lại thân hình rách nát của mình rồi nói:
    - Được rùi, trước tiên tui ước mình mẩy tui luôn được trắng trẻo thơm tho sáng láng, để mọi người không còn tránh xa tui nữa.
    - Gì chứ cái đó quá dễ, còn điều ước thứ hai?
    Gã ăn mày nghĩ thêm 1 lát rồi nói:
    - Từ trưóc đến giờ tui toàn là trốn chui trốn nhủi dưới cặn đáy của cuộc đời, bị tụi nó đạp xuống nhiều rùi, bây giờ tui muốn mình biết bay đề được tự do một mình một bầu trời, luôn luôn ngự trị trên đầu tụi nó.
    - HÌ hì, cái này cũng dễ nữa, vậy còn điều ước cuối cùng ngài cứ ước đi.
    Đến đây gã ăn mày như chợt nhớ ra điều gì, gã tủm tỉm cười:
    - Bấy lâu nay tui thiếu mùi đàn bà, mà bọn họ thì coi tui như rơm rác vậy đó, bây giờ tui sẽ ước tất cả đàn bà phụ nữ dù có chồng hay chưa cũng đều cần đến tui hết và luôn muốn tui ở bên họ.
    - Hừm, cái này thì hơi khó hơn, nhưng dù sao con vẫn làm được. Vậy ngài chờ 1 lát, tất cả 3 điều ước của ngài sẽ được toại nguyện. Chúc ngài may mắn nhá!!
    Dứt lời thần đèn phẩy tay hô biến 1 cái..... úm ba la.... tức thì trong chớp mắt gã ăn mày nọ biến thành.... 1 miếng băng vệ sinh Whisper có cánh.
    Trên đây là sự tích băng Whisper, các bác nhớ nhá, có ai hỏi thì kể lại.......nhưng nhớ đừng nói là nghe LTB kể đó

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  7. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lúc chồng đi làm cậu con trai lên 4 nói với mẹ : Lúc mẹ đi vắng, bố đua chị OSin lên gác và..
    Mẹ cậu ngăn lại bảo: Để tối lúc bố về con hãy kể nốt.
    Trong bữa ăn tối hôm đó bà ta nói: Bobby, bây giờ con có thể kể nốt câu chuyện!
    "Vâng, bố đưa chị OSin lên gác và làm giống như mẹ là với bác John lúc bố đi câu cá ấy"

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  8. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác sỹ - Cô gái trẻ trônng rất khêo gợi nói : Em muốn chủng đậu và chỗ nhậy cảm.
    Được thôi, BS trả lời - Nhưng tốn 10$ trả tiền trước.
    Tại sao em lại phải trả tiền trước? Cô gái phản đối.
    Vì lần gần đây nhất, 1 cô bệnh nhân cũng đẹp như cô cũng đã yêu cầu như thế. Ông giải thích - Tôi quá chăm chú vào công việc nên quên cả đòi tiền cô ta!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thấy nxt.ptc nói chuyện với John nhiều quá chị Compag bèn thắc mắc : Các bác có chuyện gì mà đàm luận vui vẻ thế?
    Có chuyện gì đâu cũng giống như chuyện các bà vẫn hay nói với nhau ấy mà!
    Khiếp sao bậy thế - Compag hốt hoảng
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mới nhớ được 2 chiện này, đọc cho vui nhé các bác....
    1. Miệng trẻ thơ
    Bé Tí 5 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới. Tí lấy làm lạ hỏi:
    - Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?
    - Ờ...........ờm............nó đang cõng nhau đó con....
    - Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?
    - À.......... thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.
    Tí reo lên:
    - À , con biết rồi.... con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt tới giựt lui hoài... kinh quá.........
    2. MIệng cà lăm
    Anh chàng cà lăm rủ bạn gái mới quen ra công viên ngồi chơi. Ngồi 1 hồi anh lên tiếng:
    - Em.... em... em ơi...ơi.......... anh muốn.... muốn chúng mình.... mình ............mình............
    Cô bạn sốt ruột bực mình gắt:
    - Chúng mình làm sao hả anh nói đại đi.
    Đang không biết dùng từ thế nào để diễn tả sự âu yếm, thì vừa lúc đó nhìn thấy 2 con chó gần đó đang ruợt đuổi vui đùa với nhau tung tăng, anh mừng quá nói tiếp:
    - Chúng mình.... mình ..............như ........... như hai cái..... cái ...... à ......... hai cái con..... con .... con chó nó đang làm...............làm ........làm kia kìa.
    Cô bạn bèn nhìn theo hướng tay anh chỉ. Nhưng rủi thay đợi đến lúc anh nói xong câu này thì 2 con chó kia đã chuyển mức độ tình cảm lên đến cao trào: con này đã nhảy phắt lên lưng con kia và 2 con nhún nhảy. Cô gái quay ra vừa nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng này.... thì .... trời ơi... không dám kể tiếp. Chỉ biết anh chàng kia về nhà với 2 cái má sưng vù và từ nay chừa không dám nữa....
    Hề hề chuyện đọc cho vui thôi nhá....
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.

    Được sửa chữa bởi - LungTungBeng vào 29/05/2002 14:24
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này