1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    tiếp ...........
    Nhưng sang tới nơi thì mới biết Falling-rain đã uống hết sữa rồi... hu hu..........
    Không được vote cho ta, xin cảm ơn ..........
    Được vote nhiều cũng đâu được làm tổng thống hay nghị sỹ quốc hội
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN

    Em biết bác Truongdu sẽ không tha cho em câu này
    NGUYENPHUONG
  2. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tịch thu phao bằng cái gì????
    Hồi học lớp 9, Truongdu, Falling-rain, CP và các bạn khác học cùng một lớp. Một hôm, giờ sinh vật, cô giáo ra đề bài làm bài kiểm tra 1 tiết : em hãy mô tả hình dáng và chức năng ***** của con trai và con gái, nêu lên sự khác nhau giữa chúng. Failing- rain bí vì tối hôm trước đi bắn game cả buổi, của con gái còn biết rõ chứ còn của con trai thì chưa học, bèn khều tay hỏi bài Trưongdu. Trong giờ kiểm tra, Truongdu không dám nói gì , bèn ...
    CP đứng lên hớt lẻo :
    -Thưa cô, bạn Truongdu cho bạn Failling-rain xem tài liệu.
    Cô giáo :
    -Truongdu và Failling-rain cất tài liệu ngay, không tôi tịch thu bây giờ...
    -...
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN

    Người đời sau này nói rằng Truong du sau buổi kiểm tra đó mới có câu : ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
  3. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì cũng không thoát ???
    Sau giờ học, Trươngdu và Failling-rain chơi trò cô giáo. Failling-rain làm cô giáo còn Truongdu làm học trò. Chơi chán chê, cả hai mệt mỏi và lăn ra ngủ. Truongdu bảo cô giáo :
    -Ở nhà để ngủ ngon mẹ em thường cho em đặt một ngón tay lên rốn của mẹ. Cô cho em đặt ngón tay lên rốn của cô nha????
    Đã biết chuyện Vô va và cô giáo, Failling-rain từ chối. Truongdu cố nài :
    -Nếu không thì cô cho em rúc đầu vào nách cô ngủ cũng được.
    Một lúc sau :
    -Ối em ơi, đó đâu phải là nách của cô.
    -Vâng, nhưng đó cũng không phải là cái đầu của em. Nó chỉ có vẻ nhiều tóc như vậy thôi ......
    -......
    Có một dị bản khác
    Sau giờ học, Trươngdu và Failling-rain chơi trò cô giáo. Failling-rain là cô giáo còn Truongdu là học trò. Chơi chán chê, cả hai mệt mỏi và lăn ra ngủ. Truongdu bảo cô giáo :
    -Ở nhà để ngủ ngon mẹ em thường cho em đặt một ngón tay lên rốn của mẹ. Cô cho em đặt ngón tay lên rốn của cô nha????
    Đã biết chuyện Vô va và cô giáo, Failling-rain từ chối. Truongdu cố nài :
    -Nếu không thì cô cho em rúc đầu vào nách cô ngủ cũng được.
    Một lúc sau :
    -Ối em ơi, đó đâu phải là nách của cô.
    -Vâng, em biết, nhưng rúc đầu vào đây ấm ơn cô ạ...
    -......
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN

    De nghi truong du pho bien kinh nghiem nay cho ba con
    NGUYEN PHUONG
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một hôm có một cô bé đi chơi với bà trên cánh đồng, bỗng nhìn thấy chuyện lạ, cô bé ngạc nhiên hỏi bà:
    - Ôi bà ơi, con ngựa màu đen kia nó làm bị sao thế?
    Bà già lúng túng một lúc rồi đáp:
    - Nó bị bệnh lòi ruột đấy con à.
    - Thế sao không đưa nó đi bệnh viện, để thế nó chết mất, tội nghiệp nó. Cô bé nói.
    Bỗng từ đâu con ngựa cái màu vàng mon men tới và 2 con ngựa ân ái với nhau không ngượng ngùng. Cô bé nhìn thấy bỗng thét to:
    - Bà ơi, chúng đánh nhau dữ quá?
    - Con ngựa vàng đang chữa bệnh cho con ngựa đen bị bệnh đấy, thôi bà cháu ta đi chơi chỗ khác đi.
    Đi lòng vòng một hồi, hai bà cháu quay về thì thấy hai con ngựa đang ăn cỏ cạnh nhau. Cô bé thản nhiên nói với bà:
    - Bà ơi, con ngựa vàng chữa bệnh giỏi quá phải không bà, nó là bác sĩ phải không ạ? Mẹ con là bác sĩ chắc cũng chữa được bệnh lòi ruột ở người phải không bà?
    Tuan Son
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện này cũng hơi ấy 1 tý bác 2 LTB và Cam ( Orange ) thông cảm nha!

    CP có cô em gái là Cam rất ngây thơ và xinh xắn. LTB sau khi được cô chị rùi vẫn muốn tòm tem cả cô em ( đánh hoa cả cụm mà ). Một hôm nhân dịp CP phải vắng nhà vài ngày, LTB cũng rủ Cam đi pinic trong rừng. Cam ngây thơ lắm và cũng quý anh rể nên đồng ý liền. Hai người tha thẩn mãi trong rừng nhưng LTB vẫn chưa biết cách phải làm thế nào cho Cam không sợ vì LTB biết Cam vốn nhút nhát lắm, nếu làm không khéo đến tai CP thi rất nguy hiểm. Cuối cùng LTB nghĩ ra 1 cách, LTB liền nói với Cam :
    Cam à, trong rừng này nhìu chim quá phải không?
    Cam : Dạ, em thích lắm con nào cũng đẹp cả anh à!
    TLB : Ừa, nhưng có 1 loài dữ lắm đó nha, em phải cẩn thận!
    Cam : UI loài chim đó là loàii chim gì mà ghê quá vậy anh?
    LTB: Loài này lạ lắm em à, khi nào thấy các cô gái nó kêu : Mổ mắt, mổ mắt rùi xông vào mổ vô mắt đó!
    Cam : Thế ư, em sợ nó lắm
    LTB: Không sao đâu có anh ở đây chắc nó không dám làm gì đâu.
    Hai người lại tiếp tục đi sâu hơn vào rừng.Cam mải mê ngắm cảnh đẹp nhưng trong lòng không khỏi lo sợ loài chim dữ. Qua 1 quãng bỗng không thấy LTB đâu.... Chợt sau lùm cây có tiếng chim kêu : Mổ mắt !! Mổ mắt!!!
    Cam sợ lắm kêu to : Anh LTB à , anh ở đâu ? cứu em với!!!
    LTB lập tức xuất hiện và nói với Cam : Đừng sợ em chỉ cần kéo váy lên che mặt là nó không mổ được mắt em đâu!
    Cam vội vã làm theo - kéo váy lên che kín mặt. LTB nhân lúc thời tiết xấu tấn công nơi không che chắn của Cam.
    Giọng Cam thất thanh : Anh ơi nó mổ chỗ khác rùi, nó mổ chân em, đùi em, nó mổ ...em, em đau!!
    LTB: Không sao đâu em nó mổ chỗ đó không có sợ! Anh đang che chắn cho em nè! Nói vậy LTB liền nằm đè lên bảo vệ cho Cam.
    (Đã xoá vì nội dung, hê hê, nhạy cảm. truongdu)
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 01/08/2002
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/08/2002
  6. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen25 có nhiều chuyện "dê" thật đấy !
    Về chuyện các bà các cô tôi thấy trên mạng có 1 số chuyện khá
    bổ ích không có nhiều mùi như bác, xin gửi tặng:
    1. Xăng
    Đứng bên lề đường là một cô gái xinh đẹp. Một tay cô giơ lên vẫy xe, tay kia cô cầm chiếc can. Một chiếc xe con dừng lại.
    - Cô cầm cái gì thế kia, - anh chàng lái xe hất đầu về phía chiếc can.
    ??" Bia à?
    - Không phải.
    - Rượu à ?
    - Không phải.
    - Thế trong đó đựng gì ?
    - Xăng.
    - Cô dùng gì đến xăng ? ? ?
    - Tôi biết thừa cánh lái xe các anh rồi???Hễ xe chạy đến khu rằng nào, là y như rằng các anh bảo hết xăng.
    2. Tại sao vội
    Đang cho xe chạy với tốc độ 100km/h một cô gái nhìn gương chiếu hậu thấy có hai cảnh sát đang phóng môtô đuổi theo.
    Đến một trạm xăng, cô ta phanh ??okít??? xe lại, nhảy khỏi xe và lao vào toa lét. Năm phút sau, từ đó đi ra, cô ta trông thấy hai viên cảnh sát đã đứng cạnh xe, rõ ràng là chờ cô ta.
    Mỉm cười rất đáng yêu, cô gái ra vẻ ngượng nghịu nói :
    - Tôi hy vọng các anh hiểu tại sao tôi lại vội đến thế
    v.v... và v.v...
    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 01/08/2002
  7. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Falling rain và kq25 là bạn bè "thân thiết" với nhau. Một hôm, nhân lúc 1969 đi công tác xa nhà, hai người rủ nhau đi píc níc ở rừng Cúc Phương và overnight luôn ở đó. Nhưng khổ nỗi, do vội quá, hai người chỉ kịp mang mỗi một cái chăn, mà đêm rừng thì lạnh. Đắn đo mãi, cuối cùng Falling rain quyết định:
    - kq25 ah`, thôi thì chúng mình đành ngủ chung vậy chứ biết làm sao?
    - Nhưng falling rain ah`, tui sợ đang ngủ thì "con thú hoang" của tôi nó trỗi dậy thì .................
    - Thì tui với ông đi rừng cũng để bắt thú chứ làm gì nào?
    kq25: ???!!!
  8. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, Otdo và truongdu đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ của phường. Hai người rất say sưa. truongdu:
    - Otdo ah`, thế tôi có phải trang điểm không nhỉ?
    - Có chứ, ai lại để cái mặt ông xấu thui thế này mà lên sân khấu ah`?
    - Ừ, thế chờ tôi chút nha!
    Một lúc sau, truongdu ra với vẻ mặt tươi tắn và ..... điển trai hẳn lên, cười rất tươi với Otdo:
    - Thế nào, trông tôi bảnh chưa?
    - Tốt rồi, thế ông đã trang điểm xong chưa đấy?
    - Xong rồi!
    - Vậy ông làm ơn cất giùm .... thỏi son kia đi nhé!!!
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Nguyenphuong khách mới đến bằng chiện này.
    TÌNH YÊU THỢ XÂY
    NP làm ở công trường xây dựng cao ốc. Trong tổ của NP làm trên tầng 10 có một cô bé rất xinh phụ việc. Một hôm NP đang làm dở thì thấy mót tiểu quá, mà phòng vệ sinh lại ở tuốt dưới đất. Đã thấm mệt, lại ngại xuống, NP bèn nghĩ ra một cách chữa cháy. NP gọi cô bé phụ việc lại và dặn:
    - Nè em, bây giờ anh muốn tiểu nhưng vì xuống dưới xa quá, anh sẽ tiểu đại từ cửa sổ xuống đất. Vì anh phải chúi người ra ngoài, nên vì lý do an toàn, phiền em giữ giùm hai chân anh để anh làm phận sự được không em?
    Cô bé cười gật đầu. NP bèn lại cửa sổ thò hẳn người ra ngoài, còn cô bé đứng sau vịn hai chân của NP. Khi NP đang thực hiện bổn phận tự nhiên thì bỗng nhiên tiếng kẻo báo giờ ăn trưa vang lên. Phần vì mệt, phần vì đói, cô bé nghe thấy tiếng kẻng mừng quá, quên mất tiêu công việc bất đắc dĩ mình đang làm, bèn bỏ mặc NP ra và chạy ngay xuống.
    Khi xuống đến căn-tin, cô bé được ông quản đốc gọi lại hỏi:
    - Này, cái thằng NP làm ở tổ của cô hình như khoái cô lắm phải không? Hắn đang tìm cô định làm gì cô đó!!
    Đến lúc này cô bé mới giật mình sực nhớ đến NP:
    - Ủa, sao ông biết ạ?
    - Thì hồi nãy tôi đang ở trên lầu 5 nhìn qua cửa sổ bỗng thấy hắn đang từ trên cao nhảy xuống, một tay cầm cái của quý của hắn đưa ra, miệng thì la bai bải "Cái con bé làm chung với tui đâu rồi ?? Cái con bé làm chung với tui đâu rồi ??"
  10. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đoạn chót phải thế này mới hay nè.
    Cô giáo khi phát hiện bèn bảo:
    - Đề nghị cuối giờ học TD ở lại cho cô kiểm tra tài liệu !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này