1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bác TD, người nổi tiếng nhất box này, tham gia với chị em, tặng bác chiện này.
    SÂN KHẤU ƯỚC LỆ
    Sân khấu kịch nói có loại kịch gọi là ước lệ, có nghĩa là không sử dụng phông màn, cảnh trí, vật dụng, chỉ có nhân vật dùng cử chỉ biểu thị mà thôi.
    TD là diễn viên kịch ước lệ, mới nhập vai Romeo. Ngay buổi diễn đầu tiên, đến cảnh Romeo về nhà cầm bông hoa do Juliet tặng đưa lên mũi ngửi, hai mắt nhắm nghiền lại và thốt lên sung sướng:
    - Trời ơi, bây giờ ta vẫn còn ngửi thấy mùi hương của nàng còn phảng phất ngay đây....
    TD vừa dứt lời thì cả khán phòng bỗng ào lên cười sằng sặc. TD bối rối nhìn quanh không thấy có gì đặc biệt, vậy mà tiếng cười vẫn không dứt. TD ngượng quá bèn chạy vội vào sau cánh gà, và màn được kéo xuống liền.
    Lúc đó có một ông khán giả đi vào cánh gà gặp TD và nói:
    - Này anh, tôi biết kịch ước lệ thì không dùng đồ vật để diễn. Nhưng ít nhất khi tả bông hoa thì anh phải dùng cách nào hay hơn, chứ tại sao anh lại dùng ngón tay trỏ của anh???
  2. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Falling-rain 1969 là bạn cùng xóm , vì tuổi cũng bằng nhau nên thường đi chơi chung với nhau . Lúc đó 1969 được 13 tuổi , cái tuổi dậy thì ý mà ! Không ai là không có sự cố nho nhỏ . Chuyện là như vầy : Khi người con trai đến tuổi dậy thì phải mặc thêm phụ tùng phụ trợ , lúc đó vì trời nóng nực với lại lần đầu mặc nhiều món đồ vào người 1969 thấy rất làm khó chịu nên 1969 quyết định chỉ mặc bình thường như hồi còn nhỏ mà thôi ! Buổi chiều hôm đó 1969 Falling-rain đi dạo vòng vòng rồi cùng đi ăn chè , ăn xong thì 2 người đi về , khi đang đi tự nhiên 1969 thấy có điều gì đó không ổn nơi cần được bảo vệ chắc chắn . Do phản xạ tự nhiên 1969 nhìn xuống và phát hiện ra rằng đúng là có chuyện không ổn rồi , trong khoảnh khắc 1969 vội cuối khom người xuống và đi , Falling-rain thấy làm lạ mới hỏi :
    - " Bạn sao vậy ? Đau bụng à ?!
    - Không phải đau bụng mà đang chào cờ ! - 1969 trả lời .
    Falling-rain rất thấy làm lạ sao tự nhiên đang đi lại chào cờ ?
    Falling-rain vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra , 1969 bèn giải thích :
    - À hồi nảy cây súng nhựa tui để ở trong túi quần bây giờ nó lòi ra ngoài thấy khó chịu quá nên mới vừa đi vừa khom người xuống đó chứ !
    Falling-rain chắc lưỡi : " Chậc ! Có cây súng cũng giữ không xong nữa , lớn lên không biết làm cái gì ăn đây ?! "
    Hú hồn ! Bữa đó cũng may mà nàng Falling-rain không hỏi vặn chứ kiểu vừa đi vừa khom người xuống mà gọi là chào cờ thì có nước ăn đòn ! Từ bữa đó trở đi hễ khi nào ra đường là 1969 đều luôn luôn nhớ rằng phải mang đồ phòng vệ chắc chắn , nhất là phải mặc 2 - 3 lớp hoặc chọn loại vải thật dày và chắc chắn !
    1969
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Sau một chầu vui vẻ với bạn bè về nhà. 1969 lên giường ngủ, và bổng nghe tiếng con khóc, 1969 muốn vợ ngủ ngon giấc nên liền vổ về và ru con. Càng vổ về càng thấy con khóc thét hơn, 1969 thấy lạ liền bật đèn lên và ôi...thì ra nãy giờ 1969 ...vỗ mông vợ organe.
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là cái tuổi dậy thì cũng đã qua lâu rồi. Đấy là năm thứ 3 Đại Học, và môn quân sự thì bất cứ khoa lớp nào cũng phải học.
    Sau kì học quân sự, một hôm đẹp trời falling-rain hứng chí rủ 1969 đi dạo. Chẳng mấy khi được người đẹp đặc ân cho phép đi dạo cùng, 1969 nhà ta loang quạng đóng bộ mà quên cả phụ tùng. Chả là mùa hè, nóng nực các cô gái nhà ta tha hồ mà nghèo nàn lượn phố, vốn chẳng mấy khi ra đường, lại thường xuyên lang thang các site giáo dục giới tính mà 1969 nhà ta quên mất người đẹp bên cạnh mắt cứ dán vào những bờ vai cặp đùi của những thiếu nữ con nhà nghèo. Rồi chuyền gì đến cũng phải đến, 1969 cứ khom người dần, falling-rain thấy lạ bèn hỏi:
    - Này, cậu có sao không đấy ???
    - À không có gì, tớ ôn lại bài đi khom để mai còn thi ấy mà .

    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết truyện này đã post chưa, em thấy hay nên cứ post.
    Truyện kể ngày bác LTB và CP chưa lấy nhau và cả hai còn virgin.
    LTB và CP yêu nhau say đắm, họ quyết định đi đến hôn nhân. Cả hai đều rất lo lắng cho đêm tân hôn, nhưng vì xấu hổ nên ko ai dám nói cho ai biết điều đó. Thắc mắc ko biết sẽ fải làm gì trước tiên, LTB bèn hỏi cha mình:
    "Cha à, Con sẽ làm gì trong đêm tân hôn ạ."
    "Get naked and climb into the bed" người cha trả lời.
    LTB rất phấn khởi và làm theo lời cha dặn.
    Về phần CP, cũng rất lo lắng và đem lời hỏi mẹ. Mẹ CP trả lời "Get naked and join him."
    CP cũng cảm thấy an tâm phần nào.
    Đêm động phòng đã đến. Cả hai đều đã get naked rồi nhưng cứ nằm đấy ko biết làm gì. Mãi sau, LTB đành gọi điện hỏi cha. Cha LTB bảo con: "Hãy nhìn âu yếm vào 'the naked body' của cô ấy, rồi con đưa 'the hardest thing' của con vào nơi mà cô ấy 'pee' ". Vài phút sau đó lại thấy CP gọi điên về hỏi mẹ mình "Mẹ ơi con fải làm gì bây giờ?" Mẹ CP hỏi lại "Thế bây giờ chồng con đang làm gì? " "Anh ấy đang đâm đầu vào toalet mẹ ạ."
    welle in 1980 family.
    viva celibacy but will get married.
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Truongdu đứng trong quán bar trông có vẻ rất chán nản.
    Người bạn là 1969 đến bên và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
    "Ðó là bà mẹ vợ của tớ," Truongdu đáp, lắc đầu buồn bã. "Tớ có một vấn đề thực sự với bà ta."
    "Vui lên nào," 1969 nói. "Ai cũng có vấn đề với bà mẹ vợ."
    "Yeah," Truongdu đáp. "Nhưng mà tớ làm cho bà ấy có thai."

    :: Giáo Hoàng ::
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Truongdu đứng trong quán bar trông có vẻ rất chán nản.
    Người bạn là 1969 đến bên và hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
    "Ðó là bà mẹ vợ của tớ," Truongdu đáp, lắc đầu buồn bã. "Tớ có một vấn đề thực sự với bà ta."
    "Vui lên nào," 1969 nói. "Ai cũng có vấn đề với bà mẹ vợ."
    "Yeah," Truongdu đáp. "Nhưng mà tớ làm cho bà ấy có thai."

    :: Giáo Hoàng ::

    Nghe thế, 1969 liền khuyên truongdu:
    - Thôi, chuyền đã rồi, tốt nhất là cậu nên xưng tội với Giao_Hoang cho thanh thản.
    Nghe lời 1969, truongdu đến xưng tội. Ngờ đâu, sau khi nghe xưng tội, Giao_Hoang đùng đùng đòi ... đi tu . truongdu hoảng quá, hỏi cơ sự tại sao. Giao_Hoang ấp úng mà nói rằng:
    - Thế thì ta biết xưng tội với ai đây .
    - Hơ hơ, chuyện đùa mà Giao_Hoang .
    - (Giao_Hoang nhảy cẫng lên) U`h đúng rồi, chuyện đùa mà, tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ
    - Hị hị (cả hai cùng đồng thanh), muôn năm chuyện đùa .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 03/08/2002
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Hai giờ sáng đêm tân hôn, truongdu quỳ xuống chân welle :
    - Em yêu, tha thứ cho anh !
    - Có chuyện gì vậy anh yêu ?
    - Nếu anh biết em còn con gái, anh đã không thô bạo như vậy với em...
    - Anh yêu không thô bạo đâu nhưng mà vội vàng quá, em còn chưa kịp cởi tất quần
    (колго?,ки theo tiếng Nga, collants theo tiếng Pháp)

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
    Khi đến trường cô cũng như mẹ hiền
    Cô và mẹ là hai cô giáo
    Mẹ và cô cũng như hai mẹ hiền

    Tuy nhiên, giữa mẹ và cô có vài sự khác nhau cơ bản :-Bé đòi bú ti mẹ lúc dưới 19 tháng, bé đòi bú ti cô lúc trên 19 tuổi.
    -Dưới 19 tháng, mẹ nựng bé : cục cưng ngoan nào, trên 19 năm cô nựng bé : cục cưng đừng có hư như thế.
    -Khi bé dưới 19 tháng bé vớ được gì ăn nấy vì không biết, và khi bé 19 năm bé vớ được gì ăn nấy vì đã biết rõ ăn có mùi vị gì.
    -Sau 9 tháng bé chui ra khỏi *** mẹ, nhưng sau 19 năm bé đòi chui vào *** cô.
    NGUYEN PHUONG
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cũng về cô giáo đây nè NP5 lại có thêm chúti chơi chữ với bác LTB nữa nhé!
    Hồi LTB còn bé đã rất nghịch ngợm và thông minh, LTB thường hỏi cô giáo về tiếng Việt , về những thắc mắc mà LTB chưa biết.
    LTB: Thưa cô, trong tiếp Việt nói Vào - Ra có khác gì Ra - Vào không?
    Cô giáo : Cũng không khác nhau nhiều đâu. Có những chữ ngược xuôi đều như nhau. Ví dụ: dài lâu - lâu dài, buồn vui - vui buồn, cay đắng - đắng cay....
    LTB : Thế thưa cô, em nói " Mời cô ngồi chơi ! " có khác " Mời cô chơi ngồi ! " không?
    Cô giáo đỏ mặt nhưng cũng nói thêm : Khác chứ vì phải gác chân!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này