1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sau khi cưới nhau 2 vợ chồng TD và CP nói chuyện với nhau.
    CP : Bây giờ lấy em rùi anh phải tránh xa nhưng cô gái hư hỏng như Mưa dầm, Ớt hay Cam- Táo.... Mấy cô đó tuy xinh xắn nhưng họ không tốt đẹp gì đâu. Họ là kẻ thù phá hoại hạnh phúc gia đình mình đấy!!!
    TD: Em yên tâm đi chi có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Orange làm hướng dẫn viên du lịch. Một bữa, Orange dẫn đoàn đi chơi Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên.
    Orange:
    - Today, we have landscapes in Da Lat, and tomorrow, we are going to Pleiku!
    Một ông khách Tây lớn tiếng hỏi:
    - Hey, but where we are going to play "Cu"?
    Orange:
  3. crystal_pinkwhite

    crystal_pinkwhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui phải công nhận rằng cô ta là một nữ hiệp sĩ đấy . cô ta đã rất cố gắng để bảo vệ phái nữ , tui rất đồng ý một lần nữa cô ta có thể tranh cãi với anh ta . và tôi sẽ cho anh ta biết tay đó .
    hi` hi ........................ tôi rất muôn tặng ban 5 * đó
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    hà hà xin góp vui bằng một câu chuyện ko biết các bác nghe chưa:
    Ở một thôn làng nọ có một khu rừng nghe đồn sâu trong rừng có một con suối rất đẹp.Nơi đó các tiên nữ hay xuống tắm,khổ một nỗi là các cậu thanh niên mới lớn chúng ta rất hay tò mò nên rất nhiều chàng trai đi vào rừng,và có một số chàng đã không trở ra và mọi người đồn đại rằng nhìn thấy tiên nữ thoát y sẽ bị hoá đá.Mọi người không ai dám bước chân vô đó nữa,cho đến một hôm có một chàng trai cá cược với chúng bạn.Chàng hăm hở đi vào rừng và một lúc sau chúng bạn bỗng thấy chàng trai bỏ chạy trở ra.Chúng hỏi,mày có nhìn thấy tiên tắm không.Chàng trả lời là có.Chúng hỏi thế làm sao chạy xanh mặt mèo thế.Chàng nói :"tao thấy thằng em tao bỗng cứng như đá nên nghĩ lời nguyện đã linh nghiệm."
    Chuyện nghe kể lại nên hông hay lắm.

    Batmankhatmau,kẻ luôn căm ghét hoà bình,chỉ có máu mới làm lên danh dự người lính
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Kinh ngạc và giận dữ, truongdufacehooliganno1 quyết định tìm để xỉ vả mắng nhiếc vợ NP5. Đi lòng vòng xục xạo một hồi thì gặp một người phụ nữ đúng như NP5 nói.
    face... với bộ mặt đằng đằng sát khí tiến về phía người phụ nữ nọ:
    - Này cô kia, cô đã thấy hậu quả của những việc làm bỉ ổi của cô chưa hả .
    - Dạ, dạ, dạ, em có làm gì đâu ạ ???
    - Cô lại còn chối à ??? Thế tại sao chú chời lại cho cô cái của nợ này.
    - Dạ, chúa chời hỏi em rằng: 00co, ngươi đã phản bội chồng ngươi mấy lần?, em mới thưa rằng: Dạ không ạ, con chưa bao giờ phản bội chồng con, rồi chúa trời cho em chiếc Lambourghini, sau đó người lại hỏi em có muốn phản bội chồng một lần không, em nghĩ là đằng nào cũng hết duyên kiếp rồi nên đồng ý, thế rồi sau khi phản bội chồng em, chúa chời tức giận liền lấy lại chiếc Lambourghini và cho em cái của nợ này ạ.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hồi nớ Truongdu còn trẻ lém , ấy thế mà đã có dợ rồi, hèn chi mà cưới được cô dợ đẹp như vậy - Nhân chuyến đi công tác xa của mình, Truongdu gửi về cho cô dợ cưng 1 con Vẹt biết nói - Thiệt tình, VS tới nhà chơi nó còn dở mũ chào chú VS nữa chứ
    - Lần ấy Truongdu gọi điện dề nhà để chúc mừng sinh nhật dợ và có ý hỏi " Em thích món gì, để anh mua cho " - Cô dợ nhanh nhẩu trả lời :
    - Anh yêu, em nhớ anh quá xá luôn, hay là anh gửi về cho em một con Cún Nhật đi ,
    - Ừ, anh sẽ gửi, nhưng mà anh cũng nhớ em lắm đó - Còn em, có nhớ anh thì đã có con Vẹt đó rồi, nó sẽ...Dợ Truongdu ngắt lời :
    - Ối zào ôi, con Vẹt này nở nang thật đấy anh à, thịt của nó chắc nịch à, em quấn lá cải, chiên giòn, ăn miếng nào thấm miếng ấy Lần này anh phải gửi về cho em con Cún Nhật đấy nhé,
    - Truongdu :
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  7. vtan

    vtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ở một phiên toà,cô giá kiện người đàn ông kia cưỡng hiếp cô.
    Quan toà nói :anh ta làm đứng hay ngồi
    Da thưa đứng ah
    Thế anh ta cao 1,8m còn cô 1,55m thi lam sao được
    Dạ thưa con nhướng lên ah.
    THế thì trắng áng.Kiện cáo gì nữa.
    HIihiihhiiiiiiiiii
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    1 lần HVS nghe Kq25 kể về HN đẹp lắm bèn ra HN thăm Kq25 theo lời mời của Kq25. Nhưng muốn làm Kq25 bất ngờ nên HVS không báo cho Kq25 ra đón mà tự mình đi thăm HN trước khi đến. Đêm đó HVS sau khi thăm nhìu danh lam thắng cảnh ở HN HVS quyết định ghé 1 hộp đêm có tiếng của HN vì thăm ngoài cảnh đẹp con người HN là điều đáng ca ngợi nhất!
    Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc thôi thúc HVS cao hứng gòi liền 1 chai rượu mạnh ngồi uống 1 mình vừa uống vừa ngắm thanh niên HN thanh lịch nhưng cũng rất đỗi cuồng nhiệt. Đang ngồi chợt 1 thiếu nữ đẹp như mộng bước tới thỏ thẻ xin ngồi. HVS thích lắm, tửu sắc vừa đủ 1 đôi. Càng ngắm, càng uống HVS càng say và ngỏ lời muốn qua đêm với cô gái mà quên cả anh bạn Kq25. Cô gái cũng như mến HVS chàng trai đến từ DN nên vui vẻ nhận lời. Hai người dìu nhau ra xe về thẳng KS. Vào đến phòng, nửa say nửa tỉnh HVS hỏi cô gái:
    Em yêu, em bao nhiêu tuổi vậy?
    Dạ, em 13
    HVS giật mình tỉnh của rượu hỏi lại : em nói sao, em 13 tuổi?
    Vâng, em 13 rồi
    HVS: Thế thì cô đi ra ngay, tôi không muốn đi tù
    Cô gái cười giả lả: Là em nói em 13 năm tuổi nghề!!!
    HVS biến sắc thầm nghĩ người ta nói người Tràng An thanh lịch quả không có sai, sao trẻ thế không biết?
    Cô gái mỉm cười trong lòng cũng nghĩ : sao có người đến giờ này vẫn tin vào mê tín dị đoan cơ chứ?
    Cả 2 đều vui vẻ trong lòng và huởng trọn 1 đêm với nhau và cho đến hôm nay HVS vẫn chưa có đến thăm kq25 không biết vì lý do gì khác nữa không?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối Ớt và 1969 rủ nhau ra ngoại ô chơi. Qua 1 đoạn tối người ta nghe thấy Ớt thì thầm :
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu đây!
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu !
    Ôi anh yêu dừng xe !
    Ôi anh yêu dừng !
    Ôi anh yêu !
    Ôi anh !
    ÔiI Ôi!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  10. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Otdo đuợc mời đến nhà LTB chơi. Vừa định bước vào phòng, chợt nghe thấy
    - Now, calm down please, baby. Don??Tt cry baby. Try to control yourself. She comes now, she will make you very satisfied.
    - Soft, please. Get up only when she comes!!!!!!!!!! (gioïng raát giaän döõ)
    Otdo giận đỏ mặt mặt, nhưng vẫnn kìm nén và nhìn vào xem Lungtungbeng đang léng phéng với ai. Và .......... chẳng có ai trong phòng cả ngoài Lungtungbeng. Otdo ngượng chín mặt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này