1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chiếc điện thoại
    1969 và Falling rain đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. 1969 mới sắm được chiếc du động sau 10 năm cống hiến. 1969 rủ falling rain đi khao. Họ quắp lấy nhau tưởng chừng như không gì chia lìa nổi. Đang đi bỗng falling rain kêu lên:
    - Anh yêu, anh có điện thoại kìa! Gớm, gì mà để rung ác thế??
    - Không phaỉ điện thoại em ạ, đấy là............
    Falling rain ngượng quá bỏ tay khỏi ... túi quần của 1969.
    Một lúc sau, không chịu nổi, Falling rain lại ôm chặt lấy 1969:
    - Anh ơi, nó..... lại rung kìa!
    - Ồ, em yêu, anh xin lỗi, anh phải nghe điện thoại!
    Love me tender
  2. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    hehe có một con chí và con rận sống trên người một cô gái,con rận tên là khôngquen25 sống ở phần ấy ..ấycủa cô ấy,con chí tên falling rain(FR)sống trên đầu.Một hôm hai con gặp nhau con chí phàn nàn về diều kiện ăn ở của mình con rận không tin và đòi đổi chỗ.Hai tuần sau hai con lại gặp nhau.Mặt con chí(FR) rất phờ phạc vì thiếu ngủ,hai mắt thâm quần,rất ngạc nhiên,con rận hỏi:"làm sao ra ra nông nỗi.Con chí tên falling rain bực tức trả lời :"sao lại không,tối nào cũng có thằng đầu trọc tên trường du đến gõ cữa nhà tao ngủ thế quái nào được."hehehe xin đáp lễ dám lấy tên tui hả!????

    Batmankhatmau,kẻ luôn căm ghét hoà bình,chỉ có máu mới làm lên danh dự người lính
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi bác Face đuôi dài kể cũng vui ( đùa bác 1 chút nhưng đúng là bác có cái đuôi kỳ quá, cái kia mà dài như thế thì hơn bác nhỉ? ). Tranh thủ lúc TTVN chưa sập tiệm tớ đùa vui với bác tẹo. Tặng bác Mặt côn đồ có cái đuôi dài nè :
    1 hôm bố Face đuôi dài dẫn Face ra chợ mua gà về cúng Rằm. Bố Face đuôi dài lấy tay hết sờ lung lại sờ lườn con gà. Thấy vậy Face lạ lắm bẻn hỏi bố:
    Bố làm gì con gà thế ?
    Bố Face : Bố định mua con gà này nên bố sờ xem nó có béo không?
    Face hoảng hốt : thế thì minh phải về nhà ngay bố ạ!
    Đến lượt bố Face hốt hoảng : huyện gì thế con?
    Face : Vì mấy hôm trước con thấy bác Kq25 sờ lưng sờ lườn mẹ, chắc bác ấy định mua mẹ rồi!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    - Em lên trên đi, để anh xuống dưới, anh mệt lắm rồi.
    - Em cũng mệt lắm, anh cứ ở trên đi.
    - Thôi mà, anh mệt lắm rồi, anh ở trên gần 30 phút rồi, mệt lắm.
    - Mới có 30 phút mà mệt gì, thôi anh cứ ở trên đi.
    - Em không lên trên, anh nghỉ đây.
    - Ừ, lên trên thì lên trên, mới có 30 phút đã mệt.
    Híc híc, đây là một đoạn đối thoại giữa ComPaQ PresarioKhongquen25, hic hic, chẳng hiểu họ đang làm gì nữa.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    - Anh oi, em lên trên rồi nhưng em mau mỏi quá.
    - Cố gắng đi em, mình sắp....xong rồi mà....nào nào....
    - Nhưng em mau mệt quá nè....mỏi tay nữa.
    - góp sức cùng anh đi nào....bé ngoan của anh.
    - Vâng, anh yêu.
    -........................
    - w....oo..o.oo.....ww..ww..w..............
    - Tuyệt vời, bé cưng của anh giỏi quá.
    - ối trời ơi, anh yêu ơi, em muốn rụng cả chân ra rồi.....mệt nhưng mà ........thích quá, hi hi...
    - Thôi , bây giờ em leo xuống đi. Anh cất thang vào nhà kho và chúng mình cùng thưởng thức cái trần nhà mới sơn nào.
    - Tuyệt !
    -Uh !

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    CP đang ngồi tâm sự với người yêu thì bị muỗi đốt. CP đập muỗi đánh đét và làu bàu :
    -Gớm, nhún chưa đủ hay sao mà còn đóng.
    **
    Một lần, Truongdu nhìn thấy chú bé người gỗ và cười sằng sặc:
    -Này, chắc là lại mới nói dối chứ gì??? Mũi dài chạm đất rồi đấy???
    -Anh thử nhìn lại anh xem, chắc là mới nhìn trộm cô gái nào tắm chứ gì??? **** của anh cũng chạm đất rồi đấy....
    **
    NGUYEN PHUONG
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Falling-rain và truongdu
    ..............
    Tại vì tớ vừa tình cờ gặp lại vợ tớ. Cô ấy đi một cái xe đạp Trung quốc lọc cọc, vành thì cong, ghi đông thì bị gỉ, và cứ đi một đoạn lại là cái xe bị tuột xích.
    ...............
    ....... chúa chời tức giận liền lấy lại chiếc Lambourghini và cho em cái của nợ này ạ.
    Trời ơi, chẳng lẽ Nguyenphuong ta đẹp trai, đầy kinh nghiệm tình trường mà cuối cùng từ giã cuộc đời trong đau khổ như vậy sao ???
    NGUYEN PHUONG
  8. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng LTB đi công tác từ nước ngoài về. Vợ Fall săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
    - Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
    - Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Fall cũng nói thủng thẳng:
    - Còn ở nhà cái ông hàng xóm KQ25 có cái AK, chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu!
    Money
    Được colinavn sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 06/08/2002
  9. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại công nghệ thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone và fax. Một lần ở một quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán Fall nhận được một cú phone của LTB:
    LTB- Tôi cần một cô gái, số nhà....đường.
    FALL- Xin lỗi quí ngày, quí ngài thích dùng loại nào ? Cao hay thấp ạ ?
    LTB- Loại nào cũng được. Tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân.
    FALL- Thế béo hay gầy ạ ?
    LTB- Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay
    FALL- Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò chút, quí ngày còn cái...ấy không ạ ?
    LTB tức giận: Mụ này điên chắc....không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì ?
    Money
  10. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nghề nghiệp
    Bác LTB vốn hay lang thang và ăn quà vặt. Bác thường ngồi lê ở chợ và tán gẫu với các cô bán quà. Một bữa, cao hứng, có đầy đủ các bà các cô ở đó, bác đọc một đoạn thơ tặng họ:
    - Của .... cô hàng nhót thì ... nhọn hai đầu
    Của ..... cô hàng than thì .... đen thui thủi
    Của ..... cô hàng củi thì .... trắng phau phau
    Của ..... cô hàng cau thì .... đỏ chon chót
    Của ...... cô hàng nhót thì .....
    Các cô vừa bấm nhau vừa cười, còn bác LTB thì ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này