1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác TD sắp đến ngày được ra viện. Các bác sĩ muốn kiểm tra lại lần cuối để biết kết quả chính xác. Các bác sĩ mới hỏi TD:
    - Nếu tôi vứt tờ 50000 xuống đất, anh có nhặt không?
    - Anh này hỏi buồn cười, 50000 chứ ít gì, ngu gì mà ko nhặt?
    - Sau đó anh sẽ làm gì?
    - Gấp máy bay phi chơi chứ còn làm gi? Ông này hỏi lạ!!!
    TD và các bạn ở trong bệnh viện rất thoải mái. Họ thường bày các trò chơi, trong đó bác TD cầm chịch. Một bữa, họ chơi trò ném quả trên cây. Có rất nhiều người trên cây (trong đó có TD), còn một người đứng dưới để ném. Mỗi lần ném thì anh ta lại bảo: Rụng đi! Thế là có một tên "rụng" xuống. Đến lượt bác TD bị ném, bác sợ quá kêu lên ầm ĩ: " Đừng ném, đừng ném! Tôi vẫn còn xanh, chưa rụng được"
    Lập tức cả lũ kêu lên ầm ĩ:
    - Thằng này vẫn còn xanh, ném cho nó rụng đi!!!
    Thế là cả lũ thi nhau ném............
  2. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu một bữa rảnh rỗi ngày Tết bày ra 1 trò giống như "chiếc nón kì diệu"
    TD : Vòng quay đầu tiên , mời cô falling-rain, nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về ô chữ. Ô chữ có 3 chữ cái... Đó là 1 thứ mà mọi người đàn ông đều thích. Vâng mời falling-rain quay nào...
    TD : 900 điểm !
    FR : Chữ " L "
    TD : vâng ! có 1 chữ "L"
    .....
    TD : nhân đôi ! mời bạn
    FR : chữ "Ô"
    TD : vâng ! có 1 chữ "Ô"
    ....
    TD : Nhân đôi nữa ! ơ...bạn may mắn thật đấy !
    FR( mặt đỏ ) : ơ...ơ...
    TD : Bạn chỉ có 5 giây thôi đấy....Hết giờ
    TD : mời các bạn khán giả vậy !
    Không 1 cánh tay giơ lên...Ai cũng cúi đầu cười sằng sặc
    TD : hờ...tôi chẳng hiểu sao ko ai trả lời nhỉ. Chữ LỘC, chữ Lộc các bạn...tôi chẳng hiểu...hic...
    Love was wrong, nothing right !
    Welcome to Tomb Raider Club
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Một tối nọ, Truongdu mời các tiên nữ xinh đẹp lộng lẫy (Gung_gia, Bachhop, Fallingrain, CP, Sweet...) đến chơi nhà.
    Tuy nhiên, sau khi tặng mỗi nàng một bông hồng, Truongdu đã làm mọi người phát chán khi cứ luôn miệng nói về mình. Cuối cùng, Rain (dù đang còn rất giận TD) đành phải lên tiếng:
    -Truongdu này, chẳng lẽ chàng không còn việc gì để nói sao?
    Người đàn ông thật thà Truongdu vội nói:
    - Ồi, xin lỗi các nàng. Ta đã nói về ta quá nhiều. Bây giờ, ta xin nhường lời để các nàng phát biểu cảm nghĩ về bản thân ta.
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện 1:
    tudinhhuongtruongdu quen nhau đã khá lâu . Đã nhiều lần hai người hẹn hò đi chơi với nhau, tuy vậy chưa bao giờ truongdu vượt quá giới hạn để ....
    Một ngày đầu xuân, chim chóc hót líu lo, trăm hoa đang đua nở, ngồi bên nhau trên băng đá giữa công viên thanh vắng, truongdu say đắm nhìn vào đôi mắt bồ câu mơ màng của tudinhhuong rùi thủ thỉ :
    - Em ... em có ...có cho phép anh được hun ...hun lin ..
    tudinhhuong ngượng ngùng e thẹn :
    - Sao dzị anh ? Môi của em có vấn đề hả anh ?
    Câu chuyện 2 :
    Đôi trai gái RainVNHL ngồi trong công viên tâm sự, VNHL nói :
    - Em yêu ! Kiếp này duyên số mình không đặng, đành hẹn gặp lại em ở kiếp sau vậy!
    - Không được! Anh có lấy em thì phải lấy ngay bây giờ, chứ kiếp sau em đã hẹn với Thundervn sấm sét mất rồi.
    - !!!
    Câu chuyện 3:
    ColinaVN nói với cô bồ Doanchithuy :
    - Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé.
    Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ Bachhop:
    - Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh.
    Một hôm, doanchithuy cảm thấy nghi ngờ rằng ColinVN là một người đã có vợ. Cô ta nói:
    - Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi.
    Mặc cho ColinaVN năn nỉ hết lời, doanchithuy vẫn không đồng ý, cuối cùng ColinaVN phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình.
    Thế rồi tối đó, khi trở về nhà ColinaVN cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. ColinaVN nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Cô vợ Bachhop liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói:
    - Anh Nguyenphuong5 thương yêu , hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm ColinaVN của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy!!!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được CompagPresario sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 18/09/2002
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    - Này, đôi vợ chồng nhà VNHL, falling-rain giận, không thèm nói chuyện với nhau đấy.
    - Thật ư, vì sao thế ???.
    - À, vì cô nàng falling-rain xin anh chồng 500$ để đi chỉnh sửa sắc đẹp.
    - Thế thì sao ???
    - À, thì ông chồng VNHL đưa cho cô ấy hẳn 5000$ chứ sao.
    (Xào ... truyện)

    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    VHNL : Khịt khịt...em đã phản bội tôi!
    Tỷ Rên : Ôi! anh yêu! em xin thề trước ngọn đèn dầu , em chưa bao giờ phản bội chú voi con bé bỏng của em.
    VHNL ( ): Cô còn bào chữa nữa à! Không xấu hổ?
    Tỷ Rên : Ơ! Em có bào chữa đâu, em chỉ muốn nói sự thật là em không chung thuỷ thôi.
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  7. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kễ rằng TD rất thích đi xem đá bóng.Một hôm Falling rain,ban gái anh ta ăn vận một bộ dồ thật đẹp và đến ngay nhà anh chàng để khoe bộ cánh mới này.
    nàng hỏi:Anh thấy bộ đồ của em như thế nào!??.
    TD nhìn chăm chú(thiếu điều nổ đom đóm mắt) và nói:nhìn nó tôi bỗng nhớ đến một trận bóng đá tồi tệ:hở cánh,vỡ trung lộ,tiền đạo không có bóng và thủ môn chơi một trận tồi tệ nhất từ trước tới nay.

    Batmankhatmau,kẻ luôn căm ghét hoà bình,chỉ có máu mới làm lên danh dự người lính
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Lần nọ, Truongdu bán hết đàn vịt để lấy tiền vào đất Sài chơi. Cdtphuc hay tin vội ra đón và hiếu khách mời:
    - Uống cà phê nhé?
    - Cám ơn, tôi không uống cà phê.
    - Ồ, thế thì làm cái lẩu dê đi?
    - Tôi không ăn lẩu dê.
    - Hay ta ghé quán uống bia ôm vậy?
    -Tôi không uống bia.
    Hê hê
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 22/09/2002
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Truongdu đem lương về nhà. Rain kêu ầm lên là tại sao lương ít thế. Rain ném vào Truongdu nào là bát đĩa, nào là xoong nồi ... Truongdu hoảng quá chui tọt vào gậm giường. Rainvớ lấy cái trục cán bột, quát :
    - Chui ra ngay !
    - Không ra !
    - Ðã bảo chui ra ngay mà !
    - Hê hê...Tôi là chủ gia đình.... Tôi muốn nằm đâu thì nằm, kệ tôi !
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hoá ra NNTĐ lại mở rồi hả? Thôi để tặng ĐCT chuyện này để cám ơn!
    Tại 1 bãi biển đẹp nọ có vẻ đẹp thật hoang vắng, nhìn trước nhìn sau không thấy ai,. Đoan Chi Thuy cởi bỏ hết đồ vào nhẹ nhàng lướt xuống làn nước trong xanh. Bỗng từ đâu LTB xuất hiện :
    LTB: Tại sao cô tắm ở đây? Cô không thấy cái biển cấm tăm ở đây sao?
    ĐCT hoảng hốt vì trên người không mặc thứ gì. Lúng túng mãi cô mới mắng lại LTB:
    - Thế sao anh biết lại không ngăn tôi lại? Anh co ý gì vậy?
    LTB: Cô à, Tại cô nhanh quá...Mà...mà ở đây chỉ cấm tắm chứ không cầm cởi đồ...vì thế tôi chỉ cấm cô tắm chứ không có quyền cấm cô thay đồ!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này