1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đợi GH mãi không thấy, đáp lễ bác thanhviethv đã!

    Vợ thanhviethv đang nấu ăn dưới bếp bỗng nghe thấy chuông cổng reo bèn chạy ra. Ra đến công thấy ông hàng xóm là GH đứng đó. Gh ngắm nhìn cô ta rồi mỉm cười :
    - Cô có khuôn mặt thật đáng yêu!
    Vợ thanhviethv bực lắm không thèm trả lời bèn đóng cổng đi vào nhà.
    Lát sau chuông cổng lại reo khi cô nàng đang dọn phòng khách. Cô te te chạy ra. Trước cổng vẫn là GH. GH lại đưa mắt từ dưới lên và dừng nơi ngực cô ta rồi lại nói:
    - Cô có bộ ngực rất gợi cảm!
    Vợ thanhviethv quay ngoắt lại và đóng cổng đến sầm 1 cái rồi bỏ vào nhà. Nhưng chỉ 1 lát sau chuông cổng lại reo. Cô nàng hớn hở ra mở cổng nhưng 1 lần nữa trước công không phải là thanhviethv mà vần là GH. GH ngắm nhìn say đắm và dừng lại nơi cặp đùi tuyệt đẹp của cô ta:
    - Cô có cặp đùi quá quyến rũ - GH thì thầm
    Vợ thanhviethv nổi xung: Thế thì sao nào? Bộ anh đi khen hoài rồi bỏ đi chắc?
    GH vẫn thì thầm : Tôi chỉ thực sự ngạc nhiên vì không biết sao bà đẹp và quyến rũ đến thế mà sao ông thanhviethv nhà bà lại thích qua nhà hàng xóm để tán tỉnh vợ người khác thế?
    Vợ thanhviethv : ????

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    em góp 1 chuyện nhé:
    bà mẹ dặn cô con gái khi đi chơi với bạn trai: Khi nó muốn đụng vào cái của con thì con bảo là ở đó có lửa nhé.
    Đêm hôm đó không thấy con gái về, bà mẹ lo lắm. Nhưng sáng hôm sau cô gái về, bà mẹ chạy ngay ra hỏi: Con có làm như mẹ nói không
    Cô gái: con có nói thế, nhưng anh ý bảo anh ý nướng nhờ cái xúc xích. Nhưng nướng qua nướng lại 1 lúc thì mới phát hiện ra cái xúc xích bị hỏng, chảy hết cả nước ra

    Wise Wizard
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Em đáp lễ bác Khongquen25 nhé (GH đây):
    Một hôm Khongquen25 đi chơi phố cùng với vợ của mình. Đi ngang qua vườn hoa chợt hai người nhìn thấy có đôi nam nữ đang hôn nhau một cách say đắm và nồng nhiệt. Thấy thế vợ KQ mới bảo:
    - Sao anh lại không làm được như thế kia nhỉ?
    KQ:
    - Trời đất, em điên hay sao. Anh còn không quen cô gái kia cơ mà?
    Đấy à, cái tên Không quen nó xuất phát ra từ đó đấy các bác ạ. Các bác đừng nghe bác Khongquen25 giải thích nữa nhé, láo tuốt. Không tin được đâu.

    :: Terminator ::

  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chả bít các bác đọc chiện này chưa nhung cứ post lên cho pà kon nghía chơi.
    đây là thư cua FR gui cho con trai là TD đấy.hi`hi`
    Mẹ viết thư này thật chậm vì biết rằng con đọc không được nhanh lắm. Gia đình ta đã chuyển nhà rồi vì ba con đọc báo thấy nói rằng hầu hết các tai nạn xảy ra trong bán kính 20 dặm gần nhà. Mẹ không thể cho con biết địa chỉ mới được vì gia đình chủ trước đã mang số nhà của họ đi để đỡ phải thay đổi địa chỉ.
    Nơi ở mới có một cái máy giặt lạ kiểu. Ngày đầu tiên, mẹ thả vào đó 4 cái áo sơ mi, giật sợi dây và chúng bị nước cuốn mất tích.
    Ở đây mưa hai lần mỗi tuần. Cơn mưa đầu tiên kéo dài 3 ngày và cơn mưa thứ hai 4 ngày.
    Chiếc áo con dặn mẹ gửi, dì Cam nói rằng cúc của nó sẽ làm thư quá nặng nên mẹ đã cắt hết cúc ra và bỏ vào trong túi áo.
    Chị gái của con mới sinh sáng nay. Mẹ không biết đứa bé là trai hay gái nên không biết con đã trở thành cậu hay dì của nó.
    Cậu A của con rơi xuống hầm ủ rượu whisky. Có mấy người định kéo cậu lên nhưng cậu đánh trả dữ dội làm họ phải bỏ ý định, còn cậu thì chết đuối. Gia đình ta đem cậu đi hoả táng và cái xác cháy 3 ngày liền.
    Chiếc xe tải trong đó có 3 người bạn của con bị rơi xuống sông khi đang qua cầu. Người lái xe ngồi đằng trước thì chui được qua cửa sổ và bơi vào bờ. Hai người ngồi sau chết đuối vì không đóng được cửa hậu.
    Lần này chỉ có chừng ấy tin thôi. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu con không nhận được thư này, nhớ báo cho mẹ biết và mẹ sẽ gửi thư khác cho con.
    Thương yêu.
    cas
    cas
  5. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 câu chiện nữa nha.
    CP nằm xuống và buông tiếng thở dài. Nàng duỗi 2 chân ra và xếp đầu gối lại. CP đã chờ điều này từ lâu, nhưng bây giờ CP lại cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên CP trải qua giây phút này...
    ntx cố gắng làm cho CP yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ. Các ngón tay ntx vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của CP. CP thốt lên 1 tiếng rên nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy vật mà ntx cầm trong tay... Hắn trấn an nàng" " Không sao đâu em!".
    ntx tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Cả thân người CP run rẩy. Bỗng nhiên CP hét to lên :" Đừng!". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng ntx dỗ dành: "Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi". CP cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên.
    .................
    ................
    .................
    "Xong rồi!" - cuối cùng nha sĩ ntx cũng thốt lên với vẻ vui mừng và cho CP xem chiếc răng được nhổ đi.
    cas
  6. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái hỏi bạn:
    - Ở cơ quan, sếp đối xử với cậu như thế nào?
    - Sếp cưng tớ như trứng mỏng.
    - Nghĩa là...
    - Thỉnh thoảng sếp "luộc" và bóc vỏ ra dùng.
    Sau một đêm say đắm bên nhau, casper hỏi otdo:
    - Anh có phải là người đầu tiên của em không?
    - Cũng có thể, em thấy anh quen quen

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trên sân golf, đã hơn năm phút rồi mà themgoroth cứ nhắm đi nhắm lại mãi. Lúc thì nhìn đằng xa rồi lại nhìn quả banh xong lại đo khoảng cách bằng tầm mắt rồi thì thử đo vận tốc và hướng đi của gió....
    Những người cùng chơi nóng ruột. DICOBAA hỏi anh ta tại sao không đánh trái banh cho rồi. Anh ta trả lời là vợ anh ta là sudoi ngồi nơi club-house nên anh muốn là cú bắn này phải thật là hoàn hảo.
    - Vậy nếu anh chịu nghe ý kiến của tôi thì anh không có một may mắn nào bắn trúng cô ấy khi bắn từ chỗ này.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mắng cô con gái doanchithuy:
    - Tối qua sao con tiếp thằng Oilforsea bạn con khuya quá thế?
    - Con xin lỗi mẹ. Chắc bọn con nói chuyện to quá làm mẹ không ngủ được.
    - Không phải, chính những lúc hai đứa chúng mày im lặng mới làm mẹ không ngủ được.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 28/12/2002
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thấy CP chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, mẹ CP mới dặn dò con gái.
    - Con trai bây giờ rất là ghê, con phải cẩn thận, nếu mà nó dùng tay trái để quờ quạng thì con phải la lên : "Không được", nếu nó dùng đến tay phải, thì con phải la lên : " Dừng lại".
    CP ngoan ngoãn, gật đầu nghe lời mẹ dặn. Sau khi đi chơi về, mẹ CP mới hỏi CP:
    - Thế nó có làm gì con không?
    CP thành thật trả lời:
    - Dạ ...có...ạ!
    - Trời, mẹ đã dặn con thế nào, con không phản ứng gì sao?
    - Dạ, có chứ, nhưng vì ...anh ta dùng 2 tay nên con phải la lớn:...
    "KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI"
  10. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    doanchithuy nước mắt đầm đìa nói với casper :
    - Anh ơi, trước khi chết..., em xin thú tội với anh là đã không trung thành với anh... Trong số sáu đứa con... thì...
    Người chồng casper cầm tay vợ âu yếm:
    - Em yên tâm, anh biết! trong 7 đứa thì có phải thằng Nam đen đủi xấu xí là đứa con ngoại tình của em không?
    -... Không, chính nó là đứa con duy nhất của anh!
    meo meo rửa mặt như mèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này