1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    miumiubebong viết lúc 18:18 ngày 28/12/2002-]
    doanchithuy nước mắt đầm đìa nói với casper :
    - Anh ơi, trước khi chết..., em xin thú tội với anh là đã không trung thành với anh... Trong số sáu đứa con... thì...
    Người chồng casper cầm tay vợ âu yếm:
    - Em yên tâm, anh biết! trong 7 đứa thì có phải thằng Nam đen đủi xấu xí là đứa con ngoại tình của em không?
    -... Không, chính nó là đứa con duy nhất của anh!
    vậy ... vậy ...còn miumiubebong của chúng ta thì sao?
    Hu! Hu! dạ, hic, dạ em cũng không nhớ nó là con của em với ai nữa anh ơi.hichic.
    hehe em ơi, em cứ die vui vẻ đi em. thời đại này thử ADN dễ ợt ấy mà. để mai anh mang miumiubebong đi xét nghiệm máu nha.nếu mà nó giống TD thì để anh xin hắn ít tiết về làm giỗ đầu cho em.hehe. TD chạy đi đâu cho thoát hử.
    cas
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có 3 con ruồi ngồi nói chuyện than vãn rằng chúng ở VN mà gầy quá nên quyết định đi sang nước khác làm ăn xem có khá hơn được chút nào không.Một con sang mỹ,một con sang Nga,một con ở lại VN.Hẹn 1 năm sau gặp lại để báo cáo tình hình.
    1 năm sau 3 con gặp lại,con ruồi ở Mỹ thì to béo lắm,con ở Nga cũng chỉ thua một chút ,còn con ở VN thì vẫn gầy gò như cũ,có khi còn gầy hơn trước.Hỏi thì chúng mới kể cho nhau nghe.Con ở Mỹ nói:
    -Tao sang đấy thấy bát súp người ta đang ăn thì nhảy vào,họ đưa cả cái bát xuống chân bàn cho tao ăn nốt.Vậy là cũng kiếm ăn hơn một chút
    Con ở Nga thì nói:
    -Tao thì cũng thế,thấy bát súp thì cũng nhẩy vào ,người ta lấy thìa múc tao ra,thế nên cũng ăn được fần trong cái thìa súp.
    Con ở VN thì than thở:
    -Tao cũng lao vào bát súp,người ta lấy đũa gắp tao ra,hơn thế còn rũ một lúc cho hết súp trên mình tao thì mới thôi.Vậy là chẳng kiếm ăn được cái gì cả
    cas
  3. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    miumiubebong đi ra toà kiện 1 người về tội cưỡng h... mình , quan toà hỏi miumiu :
    - Sao lúc đó cô ko la lên , miumiu trả lời
    - sướng thấy mồ luôn , la lên làm gì
    quan toà bó tay luôn
    cas
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể là ntx mê CP lắm,hôm đấy sang nhà CP chơi,vui vẻ zô cùng.Muốn ngỏ ý với CP mà chẳng biết làm thế nào cả.Ntx đung đưa chân dưới gầm bàn,và đụng vào đôi chân vàng ngọc của CP,thấy êm ái và dễ chịu vô cùng(ntx thầm nghĩ thế).Mà càng đưa chân ntx lại còn thấy chân của CP cũng êm ái dựa vào ntx nữa chứ...sướng quá ntx chẳng nói nên lời,he`he`...
    Một lúc sau CP xin lỗi ntx vì CP còn ra ngoài có tí chuyện ,CP đi rồi mà chàng ntx nhà ta vẫn có cảm giác đôi chân của CP còn đó,thắc mắc chàng ngó xuống thì thấy chân của Cp lại chính là con miumiu
    Thế là chàng ntx tiu nghỉu đứng lên chuồn về luôn.
    cas
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi chủ nhà vắng có 1 thời gian tưởng nhà vắng vẻ hoá lại đông khách nhỉ? Chơi chán bên click anh relax của Bác Rên giờ lại quay về chốn xưa .
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ah bác GH lại đổi tên đấy hả . Kệ cứ gọi là GH vì quen mất rùi. Chuyện của bác nè :
    Casper hỏi GH:
    - Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
    GH hào hứng :
    - Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
    Casper :
    - Nhưng đây lại là em gái tớ.
    GH bực quá:
    - Sao hỏng nói ngay ? quẳng nó xuống nước, bơi được tuốt!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện này thì đích thị là chuyện của DCT yêu mến rùi.
    DCT yêu thể thao lắm đặc biệt là bóng đá. Vì lẽ đó người yêu của DCT cũng là 1 chàng cầu thủ. Tối thứ 7, 2 người đưa nhau vào công viên chơi. Tâm sự mãi vẫn người yêu bác DCT nhà ta vẫn không biết phải làm sao. DCT mới gợi chuyện :
    - Anh yêu nè, cầu thủ giỏi như anh ít dùng tay chơi bóng lắm nhỉ? Nhưng đôi lúc cũng cần chứ???
    Người yêu của bác DCT hào hứng :
    - ồ có chứ em!
    DCT mừng rỡ :
    - Lúc nào? lúc nào nào?
    Người yêu của bác DCT :
    - Là lúc ném biên đó em!
    DCT bực minh lắm. Ai dè đúng lúc GH đi qua cười khúc khích :
    - Thế thì yêu cầu thủ bóng ném cho rùi!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sau đêm tân hôn, CP hỏi khongquen:
    - Chữ sự trong cụm từ "vô tích sự" thì viết s hay x anh nhỉ?
    - Viết s,... chi vậy em yêu?
    -À, em đang viết thư kể chuyện cho mẹ...
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hehe.
    Khongqen khoe với bạn:
    - Hôm qua mình đang đi trên đường phố thì được 1 phụ nữ xinh đẹp mời vào nhà....
    - Trời số cậu thật đào hoa! Rồi sao nữa?
    - Rồi cô ấy gọi đứa con chừng 5 tuổi tới trước mặt mình và nói: "nếu con không chịu uống sữa, mai kia con cũng sẽ gầy giơ xương như chú này đó".
    cas
  10. duckM

    duckM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ba người phụ nữ ngồi tán truyện về nghề nghiệp của chồng mình.
    PN1: Chồng tớ là một quân nhân. Anh ấy lúc nào cũng áp dụng chiến thuật "đánh nhanh, rút nhanh"
    PN2: Tệ thật, nhưng làm sao bằng ông chồng kiểm toán viên của tớ. Anh ta chỉ "lật qua, lật lại rồi chẳng làm gì cả"
    PN3: Ông giáo nhà tớ thì thật tuyệt vời. Anh ấy cứ " 45 một tiết, nghỉ 5 phút rồi lại 45 phút một tiết..."
    PN1+2: Chúa ơi!!! Giáo viên đúng là một nghề cao quý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này