1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    người ta phỏng vấn 1 thằng bé thiên tài mới sinh ra đã biết nói :
    PV: Khi ở trong bụng mẹ cháu ghét nhất điều gì?
    Thằng Bé : Cháu ghét nhất là có 1 thằng đã trọc đầu lại còn rẽ ngôi vào trong đấy tập thể dục xong rồi nhỏ bọt vào người cháu
    4
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Xin lỗi cả nhà! Cuối năm em phải họp hành triền miên nên ít có thời gian ghé về nhà. Mà quán tiếu cuối năm cũng đông vui ghê! thư thả vài hôm em sẽ làm mấy món đãi cả nhà!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. mr_coi`

    mr_coi` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu bài này có người viết rồi thì bà con xoá dùm tui nhé!
    Có một ông cụ đạp xe đạp đến cầu giấy, cụ gặp một cô gái trẻ, cụ nghiêm nghị xin lỗi cô gái trẻ với vẻ lịch sự.
    Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi hỏi đường một chút được không ạ!
    Cô gái trả lời. Dạ cụ cứ hỏi ạ
    Ông cụ: Cô cho tôi hỏi từ đây đến bờ hồ bao xa?
    Cô gái: Cụ hỏi theo đường bộ hay là đường chim bay?
    Ông cụ: Ah` Tôi hỏi đường chim đi xe đạp
    Cô gái: Trời!!!!!!!
    Vôva thấy bố mẹ đang ân ái với nhau bèn hỏi
    Bố làm gì vậy?
    Bố: Ah bố đang cho ô tô vào gara
    Vôva: Thế bố cho con gửi cái xe đạp được không?
    Bố: Tiên xư nhà mày nữa. tao để ô tô còn thừa cả hai bánh ra đây này, lấy đâu ra chỗ mà cho mày để xe đạp, mang xe đạp của mày sang gara nhà con bé hàng xóm mà gửi.
    Vô va hỏi Masa: Tôi tè bằng Ch.im, bạn tè bằng B.ướm. thế không biết thầy giáo và cô giáo tè bằng gì nhỉ:
    Masa : để tôi vào phòng vệ sinh của cô giáo xem thế nào. lúc sau M chay ra, nói là, cô giáo mình tè bàng bàn chải.
    Vôva: một lúc sau chạy ra nói, thầy giáo mình tè bằng chổi.
    Mr_coi`
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chit, lâu rùi chảng nhớ chiện nào cả kể 1 chiện thời học sinh cấp 3 nha. Chiện này từ ngữ không trong sáng lắm cả nhà thông cảm dùm.
    Hồi học cấp 3 bọn em nghịch lắm nên đến lớp 10 vẫn chơi trò đuối bắt. Lớp em hoc là lớp chiên toán trên tầng 3 còn lớp ở dưới tầng 2 là lớp chiên Văn. Mà các bác chắc cũng thừa biết lớp Văn thì đông con gái đến thế nào. Một lần đuổi nhau chạy từ tầng 3 xuống sân khi đến tầng 2 thì thằng bạn chạy nhanh quá đâm sầm vào 1 em lớp Văn. Hai đứa ngã đè lên cả nhau. Bọn nó chắc đau lắm nhưng nhìn cảnh bọn nó cứ đè lên nhau mãi không dậy được nên cả lũ con trai em đều cười như nắc nẻ. Một đứa khác đã thế lại thêm vào:
    - Sướng nha!! Sướng nha!
    Thằng bạn vừa đau vừa tức vì đã không được ai đỡ mà còn bị trêu nên gắt :
    - Sướng gì! Đau bỏ m... Sướng cái đầu .... mà sướng ấy!!!
    Nghe thấy vậy cả lũ càng cười to:
    - Thì đúng là sướng cái đầu .... còn gì!!!!
    ( Nhắn bác GH: thấy phô thì có thể loại bỏ bài này )
    (GH: tôi sửa một tẹo, mọi người thông cảm, chỗ công cộng mà, chuyện này kể lúc sau khi ăn thịt chó nhậu nhẹt thì hay phải biết)
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/01/2003
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện khác nha! Chiện này của cố nhân kể cho nghe nhưng vẫn nhớ. Chiện từ thời còn là SV.
    Mùa thi đến cả lớp lo lắng đợi gọi đến tên mình vào phòng thi. Chả hiểu hôm ấy thế nào mà thấy giáo lại gọi vào phòng thi theo thứ tự ngược nghĩa là không theo vần ABC mà là CBA. Thế là mọi sự chuẩn bị trao đổi đều bị đảo lộn, chẵn lẻ cứ lộn tùng phèo. Đã thế đây lại là môn rất khó và nhiều trình nữa. Mọi người ai nấy đều lo lắng và khá căng thẳng bỗng tiếng 1 chàng trai vang lên:
    - Chết rồi mọi ngày quen ở dưới Dung hôm nay phải lên trên mệt lắm đây!!!
    Rồi ngay lập tức giọng cô gái hùa theo:
    - Chết chưa! Ai bảo lười ngày nào cũng muốn ở dưới cơ. Hôm nay thì biết sướng khổ thế nào là ở trên nha!

    Cả lớp đang căng thẳng bỗng cười phá lên rồi tất cả nhìn vào 2 đứa. Hoá ra là Dung và Dũng. Hôm nay đổi thứ tự nên Dũng phải lên ngồi trên đối diện với thầy nên nó lo lắng. Không hẹn mà cả lớp naho nhao nhại lại câu nói của Dung và Dũng :
    - Mọi ngày quen ở dưới rồi hôm nay phải lên trên, mệt lắm đây, mệt lắm đây!!!
    Thầy giáo cũng phải quay mặt đi cười trong khi Dung mặt đã đỏ hơn gấc. Cũng may nhờ không khi vui vẻ trước giờ thi nên mọi người đều làm bài có vẻ tốt hơn đấy các bác ạ.
    Thế là sau buổi đó Dung và Dũng đều có tên kèm mới là : "Dung trên" và " Dũng dưới" cũng nổi tiếng không kém cái tên Hải dớ ( cũng đọc ngược theo thứ tự CBA ) hay Dương V..
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    chuyên thật 100%
    tôi nhớ hồi lớp 9 hôm kiểm tra địa cô giáo bắt làm bài 15' mà lại bắt vẽ bản đồ. +thêm 1câu lý thuyết, Lt thì làm xong còn bản dồ thì phải vẽ bằng bút chì. Hòi đấy xịn lắm là có bút chì kim. Đangvẽ dở thì bút gẫy ngòi bèn quay xuống bàn dưới hỏi đứa bạn gái:
    "Cầm ơi cho tao mượn bút chì kim"
    Cuống quá lại nói thành:
    "cầm ơi cho tao mượn bút kỳ ch. im "
    Cuống quá đâm nói to nên bây giwờ vẫn xấu hổ!!! Hic HIC!!!
  7. Cocaine

    Cocaine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Chúa tạo ra Adam và Eva đầy đủ mọi thứ mắt mũi, chân tay nói chung là đầy đủ cả. Cuối cùng còn hai vật, Chúa bèn gọi Adam và Eva đến bảo
    - Trong túi ta có 2 vật, ta sẽ chia đều cho hai con mỗi con một cái. Cái thứ nhất có thể giúp "đái đứng", con nào muốn.
    Adam vội nhanh nhảu:
    -Thưa con ạ !!!
    Chúa quay sang Eva :
    -Vậy con phải nhận cái này, nó giúp con có "multie orgasm" (cái này em không biết dịch ra sao cả)
    (Sưu tầm)
  8. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    thằng giáo hoàn dạo này đi đâu thế nhỉ?
    toàn đẻ con rơi!

    số 3.
    Có 3 người bị chết. Người thứ 1 là người nghiện rượu, người thứ 2 là nghiện thuốc lá, còn người thứ 3 là Pede.
    Thế là cả 3 đều được lên thiêng đàn. Ông trời nghĩ thế nào lại cho cả 3 người 1 cơ hội nữa. Nhưng mà nếu mà ai mà vẫn tiếp tục sống như trước kia khi chết thì sẽ bị chết lại. Thế là cả 3 người đều được sống lại, nhưng sau 1 thời gian người nghiện rượu không chịu được thế là uống 1 ngụm rượu. Thế là bị chết luôn . Sau đó còn 2 người kia vẫn còn sống bình thường. Nhưng 1 hôm người nghiện thuốc lá thấy 1 điếu thuốc ở dưới đường . Thấy cảm giác khó chịu thế là muốn cúi xuống để nhặt điếu thuốc lên thì người thứ 3 nói là: Mày đừng có cúi xuống nhặt điếu thuốc đó nghe, tại vì cả 2 sẽ bị chết đó !
    Hic hic ! hự hự!
  9. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    đố các bác:
    Cái gì mà tôi có 2 cái, lại nằm ở 2 bên, ở dưới đen hơn ở trên, sờ ở dưới thấy buồn hơn ở trên.?????????
    đáp án( suy nghĩ trong khi kéo xuống)
    a
    a
    a
    a
    a
    á
    d
    v
    f
    g
    t
    y
    u
    k
    h
    n
    o
    p
    0
    j
    y
    r
    f
    lk
    p
    u
    j
    0
    000
    8
    8
    8
    8
    7
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    11
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    11
    1
    1
    1
    11
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    11
    1
    1
    1
    1
    1
    11
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0.5
    là hai chân!
  10. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    chuyện này tôi đọc thấy vui và copy lại;

    giờ kiểm tra mọi người làm bài:: em hãy vẽ bộ phận sinh dục nam":
    đến khi trả bài thầy giáo nhắc 1 cô nữ sinh:
    - Em phải vẽ nó ở trạng thái binh thường, đừng có vẽ nó như nòng pháo thế này nhé!
    - nhung mà bình thường em vẫn thấy như vậy mà ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này