1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    VH sang nước bạn rất được chú ý vì là "hàng độc", nhờ có đặc tính vàng của mình nên nàng câu được khá nhiều "cá". 1 con cá khoái quá nên sau khi cùng VH .... nê tặng cho hẳn 1 chiếc 4 bánh Turbo 911. Ở VN thì chưa đi bao giờ nhưng vì sĩ diện nên VH cứ đi bừa đâm lung tung vào cột điện vừa mất tiền sửa xe vừa mất tiền sửa cột điện (xe chưa có BH) mà cột điên đổ thì đền ối tiền! VH xót lắm quyết tâm lái = được. . Đi riết rồi cũng quen. 1 hôm đang đi trên đường VH mải nghe ĐT nên:
    Rầm!
    Trời ơi! Chết tôi rồi.! bà con ơi ô tô đâm vào thằng bé con tôi rồi!!
    Đang nghe ĐT VH hết hồn nhảy ra:
    Đâu? Đâu?
    Sau khi ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng tìm thấy cái cần tìm VH thở hắt ra:
    - trời! May quá , không đâm vào cột điện là may rồi.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cái bác kiralyfi nhà ta dạo này mất tăm mất tích thôi thì để em kể lại vậy :
    Một buổi sáng oilforsea đang nhàn cư vi bất thiện ngồi ngoài vỉa hè phơi mặt ra thì chợt thấy trangmtc rất xinh tươi đi tập thể dục ngang qua nhà mình. Hôm sau rồi lại hôm sau nữa oilforsea cứ đúng lúc ấy lại ra ngồi hy vọng em ý để ý đến mình. Ngồi mãi ngồi mãi mà chẳng được tích sự gì, oilforsea vốn thừa vitamin D mà lại thiếu kiên nhẫn càng ngày càng gầy còm hốc hác. Bạn oilforsea là khongquen25 vốn kinh nghiệm đầy mình thấy tội nghiệp bèn hỏi :
    KQ25 : cậu làm sao thế hả oilforsea ?
    Oilforsea : tớ muốn làm thịt em trangmtc bạn ạ.
    KQ25 : tớ có thể giúp cậu
    Oilforsea (mắt sáng rực) : như thế lào ????
    KQ25 : trước tiên cậu phải nhuộm xanh con chó của cậu.
    Oilforsea (đần ra) : chuyện đó thì có liên quan gì tới việc làm thịt em của tớ chứ ????
    KQ25 : từ từ đã, sau đó cậu sẽ dắt con chó đứng trước cửa, em ý đi qua sẽ thấy lạ và hỏi chuyện cậu ...
    Oilforsea : (mắt lại sáng rực) sau đó tớ sẽ làm thịt em ý !
    KQ25 : chưa được, cậu phải quyến rũ em ý và rủ em ý đi chơi, tặng quà, gọi điện thoại, hẹn hò ... Sau khi thời cơ chín muồi cậu sẽ mời em ý đi Bali với cậu ...
    Oilforsea (sướng quá ..) : lúc đó tớ sẽ có thể làm thịt em ý phải không ?
    KQ25 : chưa được, đến Bali rồi cậu sẽ đi tắm biển cùng em ý, cùng em đi dạo trên bãi cát, cùng ngắm hoàng hôn với em ....
    Oilforsea : (gần hết sạch kiên nhẫn) thế bao giờ tớ mới có thể làm ...
    KQ25 : (động lòng trắc ẩn) chưa, chưa được, tối đến cậu sẽ mời em ăn ở một nhà hàng tuyệt vời hướng ra biển, lộng gió nhiệt đới, dưới những tán dừa, trong âm nhạc du dương trữ tình, cậu thì thầm tình cảm của cậu với em ...
    Oilforsea : (sung sướng nghẹn ngào) rồi sau đó tớ có thể làm thịt em ...
    KQ25 : (lòng trắc ẩn được thoả mãn) ừ, cậu nhắc lại xem nào, cậu sẽ làm những gì ?
    Oilforsea : (căng thẳng nhớ lại) đầu tiên tớ sẽ nhuộm xanh con chó của tớ, sau đó quyến rũ em, mời em đi Bali, tắm biển và dạo mát với em, mời em ăn tối và làm thịt em. Đúng không ?
    KQ25 : tuyệt vời !!! hãy bắt đầu từ sáng mai
    Buổi tối hôm ấy Oilforsea hì hục sơn xanh con chó của mình. Sáng hôm sau chàng bảnh chọe đứng trước cửa nhà cùng con chó màu xanh. Quả nhiên con chó đã làm cho người đẹp trangmtc chú ý
    Trangmtc : (ngạc nhiên) sao anh lại sơn con chó thành màu xanh ?
    Oilforsea : (sướng quá quên hết trời đất) Để làm thịt em ở Bali đấy !????
    It's better to burn out than to fade away
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc mấy bài này vui quá đấy. À tiện đây nếu các bác thấy còn thòm them mời qua nhà bác Rên nhà em bên Vnequation.de. Hồi mới khai trương quán em có sang ủng hộ một số món chưa từng có tại ttvnol.com. Giờ thì xôm tụ lắm. Bác tdna ( kiralyfi ) giờ thành quan ( mod ) bên đó nên ít ghé về đây. Hôm nay em nợ cả nhà, mai em đền !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn bà say rượu đi ngất ngưỡng trên đường tối . Bỗng dưng họ muốn giải quyết bầu tâm sự nhưng không thể kiếm được chổ nào cho an toàn và kín đáo .Thế rồi trên đường đi qua một nghĩa địa họ dừng chân ghé vào vì nghĩ đây là chổ an toàn và kín đáo nhất .Sau khi giải quyết xong bầu tâm sự ,người đàn bà thứ nhất lột chiếc underwear ra vứt bỏ sau khi dùng nó thay giấy lau .Còn người đàn bà thứ 2 thì không làm như vậy .Cô ta nhìn quanh quẩn thì thấy có mấy vòng hoa tang trên một ngôi mộ mới chôn.Cô ấy liền lấy tấm ribbon trên vòng hoa tang ấy để dùng tạm .
    Hôm sau ,hai ông chồng của hai người đàn bà đó gọi phone nói chuyện với nhau .
    - Ê John! Mày biết tối qua hai bà đó di đâu không mà về nhà wife của tao không có underwear mày ơi. Thiệt là bà này ghê quá trời.
    - Dzậy hả wife của tao còn khủng khiếp hơn của mày đó .
    - Sao dzậy nói nghe coi.
    - Mày biết khong? Trên mông của cô ấy có hàng chữ "We'll never forget you!".

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trại tù nhân nữ .
    ---Hôm nay các cô nhận được hai tin ,một xấu và một tốt ,các cô thích nghe cái nào trước ,các nữ thiên thần thân mếu ?
    ---Tin tốt !
    ---Bữa trưa hôm nay mỗi người được phát một quả dưa chuột

    Mọi người xôn xao ,sung sướng
    ---Thế còn tin xấu ,điều đó chẳng quan trọng với chúng ta ,ha ha ,chúng ta có dưa chuột ,bravo
    --- Các quả dưa đã được thái nhỏ ,thưa các quý cô
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Biết vợ mình ngoại tình ,Khongquen25 đi tìm sát thủ,người ta giới thiệu cho anh ta một sát thủ siêu hạng,tdna .Thiện xạ tdna mỗi mục tiêu chỉ cần một viên đạn là thành công.
    Sát thủ siêu hạng tdna ra giá cho Khongquen25 là mỗi viên đạn là 1000$.Khongquen25 đồng ý ngay.KG25 dẫn sát thủ lên nóc một nhà cao tầng và chỉ sang cửa sổ của nhà đối diện:
    ---Tôi thuê anh bắn 2 viên đạn,kia là vợ tôi - và người tình của cô ta ,vợ tôi thì anh cho cô ấy một viên vào đầu chết ngay cho nhẹ nhàng,còn tên kia anh chỉ cần bắt cho nó "đứt" là được.
    Tdna sát thủ liền nâng súng lên ngắm,nhưng lạ thay hắn ngắm mãi,5 phút,10 phút trôi qua mà vẫn không nổ súng.
    KG25 sốt ruột giục:Sao anh là sát thủ thiện xạ mà mãi không dám bắn thế?
    Thiện xạ sát thủ tdna trả lời:Tôi đang chờ cơ hội để tiết kiệm cho anh 1000$.
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    trong một chuyến bay đêm
    - Anh nghĩ chác mọi người ngủ hết rồi,chúng ta làm đi
    Tiếng bước chân.......
    -Phòng này trống này .Không ai nhìn hết,anh vào trước đi!
    -Hơi chật,để anh ngồi xuống đã ..em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh bắt đầu nhé?
    - Được mà. Em hồi hộp quá mà anh có mang ...........áo mưa không ?Trùm vàonhanh di !
    Có tiếng thở đài khoan khoái .
    -Thật tuyệt ..
    Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và môt giọng nói khác:
    -Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa .Chúng tôi biết quý vị dang làm gì và theo luật hàng không,điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này .Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi biết vợ đi du lịch xa trong vòng 1 tuần, do không thể sắp xếp công việc để đi cùng vợ, anh chồng Kiralyfi áy náy lắm. Nghĩ chiện vợ mình đang hây hẩy xế kia xa mình không làm được giề thì thương lắm, tội lắm mà chắc quái gì đã cấm được nó. Kiralyfi giở thói quân tử Tầu:
    - Trong thời gian xa nhà anh đồng ý cho em phản bội anh hai lần.
    Trở về, Kiralyfi hỏi vợ:
    - Thế thật sự là em phản bội anh bao nhiêu lần ?
    - Dạ, chỉ đúng hai lần như anh cho phép thôi ạ!
    - Tốt, tómtắt tình hình nghe coi.
    - Dạ, một lần với đội bóng đá địa phương và một lần với dàn nhạc giao hưởng ạ.
    - Ối trời ơi.....

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    Cô giáo CompagPresario dẫn lớp mẫu giáo đi chơi phố. Cậu bé kira nhìn thấy mấy cô gái đang ăn kem. Cô thì đang cắn kem, cô thì mút kem, cô thì đang liếm kem.
    Cậu bé kira : - Đố cô giáo biết trong mấy cô đang ăn kem kia cô nào có chồng rùi???
    CompagPresario nhìn về phía đó mặt đỏ dừ bối rối : - Cô không rõ, hình như là ...
    Kira : - Thế mà cô không biết... Thì cái cô đang đeo nhẫn kia kìa !!
    CompagPresario : !!!
    It's better to burn out than to fade away
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đưa bạn gái về trước cổng nhà. Larra hứng chí quá chiu không nổi nên nằn nì bạn gái cho ......sờ một tí. Cô bạn tất nhiên là không đồng ý. Larra lấy 1 tay chống lên tường và bắt đầu tấn công :
    - Cho anh sờ một chút nhé. Một chút thôi mà
    - Không được đâu. Khuya rồi. Anh về đi. Đứng đắn 1 chút đi.
    - Thế mà bảo là yêu anh. Hay là thế này, cho anh sờ nhanh thôi, 1 tẹo thôi nhé....
    Cứ thế , một tay chống tường, một tay quờ quạng, miệng thì ra sức van vỉ, mặt mày đỏ ửng, lải nhải không ngừng. Bỗng đâu cổng nhà bật mở, cô em gái của cô gái mặt mày khó hiểu chạy ra hét lớn:
    - Bố bảo chị cho cái thằng bỏ mẹ nào đó sờ gì thì sờ ngay đi rồi cho cả nhà ngủ chứ cứ lải nhải oang oang vào speaker-phone thế này thì đ...ai mà ngủ được.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này