1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Kiralyfi là mod ở đây đấy à? Vậy là Admin biết nhìn người đó. CP cũng trở lại nữa vui ha?
    Chiện về Kiralyfi .
    Thấy Kiralyfi có vẻ mệt mỏi CP mởi hỏi:
    - Sao bơ phờ wá dzậy?
    Kiralyfi : Đêm qua hổng có ngủ được
    CP : Sao hổng ngủ được?
    Kiralyfi : Mơ thấy điều kỳ wá nên hổng có ngủ được
    CP : Mơ thấy gì mà không ngủ được dzậy? chắc là mơ ... ấy chứ gì?
    Kiralyfi : Hổng phải đâu mơ thấy nhân viên của tớ đòi lên lương
    CP buồn cười wá đỏ mặt nhưng vẫn cố : Thế lý do nhân viên của cậu đòi lên lương là gì? Có chính đáng không?
    Kiralyfi : Cũng có lý lắm. Nó nói nó có các lý do sau để đòi lên lương nè:
    - Làm việc không kể giờ giấc cả ngày lễ và chủ nhật
    - Làm việc hăng say hùng hục
    - Làm việc ở nơi sâu thẳm
    - Phải làm việc chổng ngược đầu xuống
    - Làm việc nơi không thoáng khí và cũng chẳng có máy điều hoà nhiệt độ
    - Làm việc ở nơi rất ẩm ướt lại có nhiệt độ cao
    - Không được nghỉ bù sau khi làm thêm giờ
    - Làm việc trong môi trường không an toàn, thường có thể gây ra các bệnh nguy hiểm .
    CP bật cười: Thế cuối cùng có cho nó lên lương không?
    Kiralyfi : Lên lương là lên lương thế nào.
    CP : Thế phải có lý do chính đáng chứ?
    Kiralyfi : Tất nhiên rùi. Lý do thế này nha :
    - Không làm việc đủ 8h mỗi ngày
    - Phải có người thúc đẩy phía sau
    - Không trung thành với nơi làm việc, sẵn sàng bỏ việc giữa chừng nếu có nơi làm việc mới thích hơn
    - Không hành động liền tức thì với những đòi hỏi của chủ
    - Nghỉ ngơi quá sớm nên không đạt tiêu chuẩn
    - Sau khi xong việc chẳng chịu lau chùi sạch sẻ chỗ làm
    CP nghe xong gật đầu có vẻ tâm đắc lắm : Ừ thế thì không thể cho lên lương được
    ( Sozì chiện này nếu các bác thấy ghê wá nha )
    Được nxt.ptc sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 16/02/2003
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học, cô giáo trẻ CompagPresario muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, CompagPresario đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các em hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ !
    CompagPresario :
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ !
    - Đúng rồi ! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa.
    nxt.ptc ghét thái độ, lẩm bẩm từ phía cuối lớp:
    - Đúng là đồ điên ...
    CompagPresario :
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    nxt.ptc bật :
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    CompagPresario (chắc bị hố nhiều quá rồi ) thận trọng:
    - Em thử nói đi !
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó dài, cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng cô thì nó nhỏ đi, mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    CompagPresario đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát một cái rất kêu vào mặt nxt.ptc : Bốp !!
    nxt.ptc xoa xoa má :
    - Đúng rồi đấy ... Nhưng nó còn có thể là thanh kẹo cao su nữa !

    It's better to burn out than to fade away
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Người xưa năm cũ bây giờ ở nơi nao? ...nhớ mọi người quá huynh khongquen25@ và tỷ Compar@ ơi, bố LungtungBeng@ , tỷ Rên@, cậu 1969@ , tỷ Cam_Táo@ sao lâu nay chẳng thấy bóng dáng
    tdna@ làm quan ở đây rồi à? lâu ngày ko ghé ngôi nhà có nhiều thay đổi ghe á!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Cứ vô tư post truyện nhé .Mod này là phóng khoáng bậc nhất thiên hạ đấy .Đọc nào .Mấy truyện sau đây không biết có trên này chưa ,nếu bác nào đọc rồi làm phiền đọc lại vậy
    Nxt.ptc nghi ngờ vợ là CP ngoại tình. Một hôm giả vờ đi xa để quay về nửa chừng rắp tâm bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Vừa về đến nhà đã thấy xe của tdna trước cửa . Xông thẳng vào nhà thì đúng như dự đoán của anh ,không hề nhầm. Vợ anh đang tình tự với tdna rất chi là hào hứng. Tức giận, anh xông thẳng vào tdna, nhưng thật không may cho anh, tdna là một có võ "Ù té quyền" và "Đánh lén quyền" cổ truyền dân tộc ,thành ra hắn cho nxt.ptc một trận, rồi lôi thẳng anh xuống bếp, đoạn vẽ một vòng tròn to, bắt anh ngồi vào trong và đe doạ :
    - Cậu mà thò chân ra khỏi vòng là tớ giết !
    Sợ lắm, anh đâu dám phản đối. Đôi tình nhân lôi nhau lên nhà và ngang nhiên tiếp tục.
    Được một lúc tdna và vợ yêu của nxt.ptc nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ bếp vọng lên rồi lại im lặng. Một lúc sau lại có tiếng cười, tò mò lắm, nhưng họ vẫn tiếp tục tình tự. Cuối cùng, một tràng cười ha hả vọng lên từ hướng nhà bếp. tdna không chịu nổi tò mò liền chạy vội xuống bếp, thấy nxt.ptc vẫn ngồi trong vòng tròn và ôm bụng cười ngặt nghẽo.
    " Cậu cười gì ??" tdna hét to.
    nxt.ptc sợ lắm, nhưng vẫn ôm bụng cười không trả lời được. Căm lắm, tdna xách cổ nxt.ptc lên đe ?o" Nói ngay không tớ giết !!"
    Vẫn cười, nxt.ptc ấp úng :
    -Trong lúc ... trong lúc ....
    -Trong lúc , trong lúc cái gì ? Nói mau ??!
    -Trong lúc ... ha ha ... cậu ở trên nhà, tớ đã thò chân ra khỏi vòng ba lần mà cậu không biết ..... ha ha ha ...


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Larra say mèm về nhà, ngồi nghịch vào ghế bành, chăm chăm nhìn về phía ti vi.
    Một lát sau, gã cằn nhằn:
    - Phim gì mà mãi vẫn chỉ có cảnh cháy rừng thế này!
    Cô vợ là otdo
    - Uống vừa chứ, ti vi bán rồi còn đâu, chỉ còn mấy khúc củi đang cháy trong lò sưởi ấy!
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hai con cua đực là kiralyfi Larra đứng cạnh một con cua cái tên là CP.Cua đực Larra giận dữ nói với cua đực kiralyfi -Này thằng kia,khôn hồn hãy tránh xa cô nàng ra !Không nghe là tao bẻ gãy càng mày bây giờ đấy .
    -Nhưng đâu phải tại tao ...
    -Mày còn cãi à !Cứ sán lại gần người ta làm gì ?
    -Nhưng không phải là lỗi tại tao ...
    -Im mồm !Cô ấy ngượng đỏ cả mặt lên rồi kìa .Sự có mặt của mày làm bọn tao cảm thấy nóng bức,ngột ngạt quá !
    -(Lẩm bẩm )Nhưng thực sự là cái nồi bé quá

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 16/02/2003
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    À em Ớt đó hả? Lâu wá cũng chẳng thấy ai nên lại tự biên tự diễn chút cho vui mà. Đầu năm công việc chưa nhìu nên rảnh rang vậy đó. Hôm trước có ghé SG gặp DCT có hỏi thăm Ớt nhưng Ớt về mất rùi nên không có dịp chọc cái chơi. LTB hôm đó cũng phone mãi không gặp để đùa chút ngoài đời xem sao.
    Hihi mod ở đây được đó! mấy hôm nay rảnh rỗi em vui đùa với các bác chút chứ mấy hôm nữa đi công tác thì chả có thời gian nữa.
    Chiện về Larra.
    Larra mới lấy vợ là Ớt nhưng còn ngây thơ lắm. Mẹ Larra trước hôm động phòng cứ nhỏ to dặn Larra kiểm tra Ớt. Ớt vâng dạ
    liên lục.
    Ớt thấy thế lo lắng lắm chả là Ớt vốn là cô gái sành điệu nay đây mai đó, la cà hết theo LTB lại theo tdna nên chỉ có Chúa mới nhớ Ớt đã cho đi từ thủa nào. Đêm đó Ớt chuốc rượu cho Larra say mèm nên Larra không thế nhớ lời mẹ dạy. Ớt để ý từ chiều nhà hôm nay có món tiết canh nên khi Larra đang li bì Ớt lẻn xuống bếp làm chút ít mang lên trong khi đói và thèm wá nên cũng làm chút ít cho ấm dạ.
    Sáng hôm sau Larra tỉnh dậy đã thấy mẹ đứng sẵn ngoài cửa hỏi :
    - Thế nào, có dấu hiệu không?
    Larra mừng rỡ khoe :
    - Có mẹ à, đầy cả ga đấy. Lại có cả rau húng và lạc ( động phộng ) nữa cơ!
    Mẹ Larra : Trùi ui !!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    He he được được, em xin tiếp chiêu với bác , hi vọng bài này không vi phạm nội quy
    Lưu ý, truyện này cấm trẻ em nữ trên và dưới 18 tuổi đọc. Nếu có lỡ đọc không được trách tác giả ...
    Mặc dù quá khứ của vợ tràn đầy tội lỗi, Larra vẫn tha thứ. Cảm động trước ân tình đó, Ớt quyết tâm làm một điều gì đó để xứng đáng với sự tin tưởng của chồng ...
    Trong một buổi họp mặt bạn cũ, Ớt gặp lại KQ25-giờ đã là một lão trung niên bụng phệ tham nhũng thoái hoá bất lương giàu nứt đố đổ vách đồng thời cũng Grăng đê loại cụ. Với bản tính ấy Ớt chẳng khó khăn gì dụ được KQ25 tham gia cá độ ...
    Tiệc rượu ngà ngà, rượu vang sóng sánh ...
    Ớt đỏ : ...thì đánh cược vớ vẩn í mà. Chẳng hạn như em có thể cược 1000 đô la rằng cặp bóng của anh lại cái nhỏ cái to chẳng hạn.
    - Làm gì có cái chuyện đấy ! - Bác KQ25 nhà ta cáu tiết - Em có bị điên không đấy, em có biết nó vẫn là niềm tự hào của anh không ??
    - Thế anh có dám đánh cược không??
    - Thì đánh cược, sợ gì. (xung huyết cá độ )
    - OK, thế thì ngày mai, lúc 10h sáng, em sẽ mang người làm chứng của em đến. Cho anh một ngày về nhà mà chuẩn bị - Ớt đỏ bình thản đáp.
    Thế là suốt đêm hôm đó, bác KQ25 mất ngủ. Sợ mình bị thua mất cả một nghìn đô, bác ra đứng trước gương soi lại toàn cảnh phụ tùng của mình. Bác uốn éo, soi bên trái, vặn bên phải rồi quay đi quay lại, tung lên tung xuống ... Thấy nó chắc chắn không lão hoá, bác cẩn thận ... bọc lại và vỗ vỗ nựng nịu :
    -Này cưng, nhớ tỏ ra tuyệt vời nhé, cưng sẽ đem về cho ta những 1000 đô cơ đấy !!!
    Đúng 10h sáng hôm sau, Ớt đỏ xuất hiện cùng với anh tư bản trẻ Kiralyfi. Vào gặp bác KQ25, Ớt đỏ yêu cầu bác ta nhắc lại chuyện đánh cược hôm qua. Bác KQ25 nhà ta repeat mọi thứ. Ớt đỏ nói:
    - OK, bi giờ anh cho em xem nó có cân hay không nào..
    Bác KQ25 bèn cởi cái quần dài, quần ngố, rồi quần ngắn, rồi quần rất ngắn. Bác làm thật chậm để thưởng thức vị ngọt chiến thắng. Ớt đỏ xem xét 1 lúc rồi đề nghị:
    -Anh...này..., anh có thể lại gần đây cho em xem kỹ hơn 1 chút được không ?
    - Ồ, tất nhiên là được thôi. Mới lại vì 1000 đô là một số tiền lớn nên em có thể dùng tay mà kiểm tra cũng được. - Bác ta phởn chí đáp.
    Ớt đỏ bèn kiểm kê cẩn thận một lúc rồi phán : "OK, cái của anh đúng là cân. Đây là 1000 đô của anh." Bác KQ25 nhận tiền xong mới chú ý thấy từ nãy, Kiralyfi cứ đập đầu vào tường bình bịch, bình bịch, máu me tung toé. Bác hỏi Ớt đỏ :
    - Này, cái người làm chứng của em làm sao thế
    - Không có gì, em chỉ đánh cược 100,000 đô với hắn hôm qua rằng hôm nay em sẽ nắn được hai quả bóng của lão KQ25. Thôi bây giờ em có việc, em về bác nhé
    -
    -
    It's better to burn out than to fade away
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/02/2003
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi bác Larra kể chiện hay thật đó. Vậy em kể thêm cho cả nhà về những mẩu chiện về bác Larra nha!
    Sau bao năm phiêu bạt cuối cùng bác Larra cũng mỏi mệt và về quê lấy vợ và có 1 cậu con trai là Kira. Thấm thoắt đã 18 năm Kira cũng đã trưởng thành và cũng giống bố khi xưa nghĩa là đào hoa lắm. Kira mỗi hôm mang về nhà 1 em, hôm thì Ớt hôm khác là trangtmc có hôm lại là CP.... 1 lần Kira dẫn Ớt về nhà thì thụp nhưng chưa có có làm gì thì chuông ĐT kêu và Kira vội vã ra đi.
    Larra thấy thế mừng lắm lên vào với Ớt. Đang lúc vui vẻ thì chả hiểu sao Kira lại mò về. Thấy chiện đó Kira nổi điển lên quên cả mình là ai và Larra là ai:
    - Sao ông dám làm thế? Ông đang làmg trò gì thế?
    Larra sợ wá nhưng cố thanh minh thanh nga:
    - Kira nè, con nhớ khi xưa không?
    Kira càng điên tiết :
    - Xưa nay gì? Xưa thế tôi thế nào mà nay ông làm thế với Ớt của tôi?
    Larra run run :
    - Ngày xưa mày bé mày bú vợ tao, giờ tao làm thế như mày sao mày mắng tao? mà nó đã là vợ mày đâu cơ nữa chứ!!!
    Kira nghe ra nên ậm ừ:
    - Thôi được tôi tha cho ông lần này thôi đấy..
    Larra vẫn vớt vát :
    - Nhưng mày bú vợ tao tới hơn 2 năm cơ mà?
    Kira:
    - ?????
    -
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Em tài hèn sức mọn lắm bác ơi, mấy truyện này toàn là sưu tầm rồi cải biên chút đỉnh thôi , đâu có sáng tác được gì ...
    Tiếp tục nè :
    Beckhamhp sau khi bị Ớt đá liền quay sang cố vớt vát CompagPresario. Bị vẻ hào nhoáng sành điệu cùng mái tóc hai-lai của Beckhamhp làm cho choáng ngợp, chỉ một tháng sau đó CompagPresario đã lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng lạ thay từ khi song hỉ nàng ngày một ủ ê buồn bã, thân hình bốc lửa vốn làm cho bao gã đàn ông tôn thờ bây giờ chỉ còn là cái xác ve, cặp mắt vô hồn đờ đờ đẫn đẫn còn mái tóc săn sin bồ kết óng mượt như tơ giờ đây không đáng mang ra làm chổi sể ... Mọi người muốn giúp đỡ nàng nhưng lại không rõ nguyên nhân, vì nhận thấy Beckhamhp cũng chẳng phải loại vũ phu, rượu chè hay ong **** gì ...
    Được nửa năm thì CompagPresario đưa Beckhamhp ra tòa, mọi người xôn xao bàn ra tán vào, không hiểu chuyện gì khiến đôi nam thanh nữ tú này phải đổ vỡ nhanh đến thế ????
    Quan tòa Larra : im lặng, đề nghị im lặng, chị CompagPresario, hãy nói lý do tại sao muốn ly hôn anh Beckhamhp ?
    CompagPresario : (nàng ngước cặp mắt buồn thiu đẫm lệ lên làm mọi người cũng thấy xót xa) em những tưởng là (nàng chụm năm đầu ngón tay) .... hoặc đáng lẽ ra (nàng giơ ngón tay cái) thế nhưng mà (nàng vẫy vẫy ngón tay út) ...
    Hội trường : Oooooo Ồ !!!
    Quan tòa Larra : cộp cộp (đập búa), im lặng, im lặng, anh Beckhamhp , anh có muốn nói gì không ?
    Beckhamhp : (cúi gầm mặt, không nói được câu nào)
    Quan tòa Larra : im lặng !! sau đây hãy nghe tòa tuyên bố : vì có lý do chính đáng và khẩn cấp, theo bộ luật dân sự số ***/*, bỏ qua các thủ tục giảng hòa , tòa chấp thuận đơn ly dị của chị CompagPresario !!
    CompagPresario :
    Beckhamhp :
    It's better to burn out than to fade away
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này