1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Oh my god ! Chuyện cá cược của anh Larra thô quá !
    ~~~~
    Tác động của hỏa lực
    - Một hôm, có Compag@ theo xem các chiến sĩ tập bắn súng trường. Bỗng dưng một lọat đạn súng trường phát ra, compag@ dúm người lại rơi đúng vào hai cánh tay của chiến sĩ khongquen@ đang đứng sau Compag@.
    - Mồm Compag@ lắp bắp, mặt ửng đỏ vì thẹn : - Súng trường làm em khiếp sợ quá, mong anh thứ lỗi cho em.
    - Không sao, không hề gì - Anh tân binh khongquen@ nói to - Lần sau em lại tới đây xem pháo binh nhé.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 19/02/2003
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/02/2003
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Trong quán nhậu, Kiralify@ gọi anh bồi Larra@ :
    - Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!
    Cùng lúc đó, khongquen@ mới vào quán kêu:
    - Cho tôi hai đĩa thịt chó!
    Larra@ hướng vào bếp la lớn:
    - Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kira, KQ25Larra lúc ấy đều đã trên 80 cả. 3 "chàng" ngồi ôn giàu kể sướng với nhau:
    KQ25 : Các chú nhớ không? Ngày 20 tuổi, anh em mình dùng cả 2 tay mà không làm sao bẻ gập được "nó" xuống, nhở !!
    Kira: Vâng, thế mà hồi 40 tuổi, anh em mình dùng có 1 tay mà cũng bẻ được "nó".
    Larra: Còn lên tới 60 thì anh em mình chỉ cần khều nhẹ bằng một ngón tay cũng "bẻ" được "nó" xuống.
    Cả 3 cười hỉ hả, vỗ đùi đánh "đét" và đồng thanh:
    Công nhận càng già cơ bắp anh em mình lại càng khoẻ, nhở !!!
    It's better to burn out than to fade away
  4. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Larra Croft!
    Larra nghiện máy tính đến nỗi đâm ra ngớ ngẩn. hoảng vía các cụ bèn quyết tâm cho Lara lấy vợ, nhưng do suốt ngày ôm PC nên Lara cũng chẳng hiểu nổi chuyện lấy vợ nghĩa là sao hôm cưới ông già phải dặn đi dặn lại mãi là đêm đến thì phải "thực hiện nhiệm vụ" lara ớ người hỏi nhiệm vụ gì??? Ông già cáu quá đá cho 1 fát: sao ngu thế, Nó có cái gì "phá" được thì "phá"! hiểu chưa???
    đến đêm bố vợ vẫn chẳng ngủ được cứ thấp thỏm: nếu không vì tình xưa nghĩa cũ với ô già thằng Lara thì cho nó ra rìa rồi thằng này người với ngợm cứ lờ đà lờđờ. Quả nhiên đến 1/2 đêm chợt nghe tiếng la hét bên buồng đôi vợ chồng. hoảng vía bèn phá cửa xông vào thì thấy Lara đang trên người còn có mỗi cái quần xà lỏn đang hùng hục tóm chân vợ, còn cô vợ thì kêu như cháy đồi. Cú quá ô già quát:
    -thằng Larra kia mày không ngủ với con tao đi mày còn làm gì thế hử?
    - Ơ! trước khi con về đây bố con bảo trong đêm nay phải phá được cái gì đó của cô ấy. Con chẳng biết phá cái gì nên bẻ tạm cái chân!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy con gái mình và thằng bạn trai ở trong phòng đã lâu, CP rất lo lắng. Rón rét lại gần cửa để nghe xem chuyện gì xảy ra, CP tái mặt khi nghe cuộc đối thoại bên trong. Tiếng Otdo - cô gái cưng rên rỉ một cách đê mê:
    - Ồ phê quá! Hơi đau nhưng không không sao, vô thêm chút nữa đi! Đúng rồi đó! Đừng có ngừng nha!
    CP chưa biết nên phản ứng thế nào thì lại nghe tiếp tục nghe:
    - Ôi sướng quá! Đừng có rút ra nha! Làm mạnh đi! Ôi thật là sướng! Hồi nào tới giờ em chưa bao giờ chơi trò này đó! Anh đưa giùm em miếng khăn giấy để em lau ...
    Nghe tới đây, CP tông cửa vào. Bổng CP khựng lại ngay vì trước mắt bà, Larra đang ngoáy lỗ tai cho Otdo bằng cọng tóc se lại. Còn đứa con gái thì phê quá chảy cả nước mắt, nó phải lau bớt.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện này hơi phô chút nhưng tặng riêng bác Larra nè!
    Bác Larra nhà ta cầm kỳ thi hoạ đều tài lắm nên có nhiều người theo học trong đó có Trangtmc.
    Một hôm học đến bài Poetry of the bird rất khó nên Trangtmc mãi vẫn không chơi được bản nhạc này. Trangtmc rụt rè lại bên thầy Larra đề nghị :
    - Thầy ơi bài này chơi khó quá, thầy giúp em được không?
    Larra : Được mà, với em lúc nào thầy cũng sãn sàng!
    Trangtmc mừng rỡ :
    - Thầy xướng ( sướng ) âm hộ em!!!
    Larra : Hả? cái gì... em nhắc lại xem nào! ...ah thầy hiểu rồi. Thôi để thầy giúp em!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết Larra được lên thiên đàng. Đứng trước cổng có thánh Phe-lô. ông ta thấy có người đến vội nói:
    -Chúc mừng con đã lên được đến đây. Nh­ưng trước hết con phải hoàn thành 1 số thủ tục.
    -Vâng ạ! Larra lễ phép trả lời.
    -Khi còn ở trần thế con sống với gia đình như­ thế nào?
    Larra nghĩ mình phải thành thật thôi. Bèn đáp:
    -Dạ, lúc ở dưới con sống không được tốt lắm. Con đi làm về có bao nhiêu tiền là nhậu nhẹt hết. Đôi khi còn có lăng nhăng với vài người ạ.
    -Tệ thật. Con hãy nhận cái xe đạp để đi dạo.
    Một lát sau thì thấy khongquen25 lên.Thánh Phe-lô cũng hỏi như­ trước.
    khongquen25 đáp:
    -Dạ, lúc còn sống con luôn lo lắng cho vợ con. Tuy nhiên đôi khi có đánh đập vợ con ạ. Nh­ưng con không có mơ tưởng ai khác ngoài vợ con.
    -Ờ, vậy cũng được, ta ban cho con một chiếc Honda.
    Đến phiên Oilforsea :
    -Dạ, lúc còn ở trần gian con luôn thuỷ chung với vợ. Con lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho vợ và các con.
    -Hừm, anh tốt quá. Xư­a nay ta chư­a gặp người nào như anh. Ta ban cho anh chiếc Cadillac.
    Song câu chuyện đến đây chưa kết thúc. Hôm sau Larrakhongquen25 thấy Oilforsea ngồi khóc nức nở bên vệ đường, lúc lúc đập đầu vào gối.
    -
    Họ hỏi:
    -Này, anh đi xe Cadillac sướng quá đi chứ, còn khóc nỗi giề?
    -Híc....íc,tôi vừa thấy Ớt đỏ vợ tôi trượt patin ....
    It's better to burn out than to fade away
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen25 ới ời, chiện này nghe thiệt là khủng khiếp, em nổi hết cả da gà rùi. Nhưng bác mà làm thầy giáo dạy nhạc thì có lẽ phê hơn bác Larra đó, vì bác nhiều kinh nghiệm hơn mà, hìn như bác mới lấy vợ thì phải. He he he he.................
  9. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có một chiện mà CP nhà ta cứ thắc mắc mãi, không hiểu bác khongquen25 và bác Larra đi nhậu với nhau mà lại không giống những người bình thường khác. Mọi người uốn beer với đá thì phải xài kẹp đá để bỏ đá vào cốc. Nhưng các bác này thì không như thế, toàn dùng tay mới lạ chứ.
    CP quết tâm rình một lần cho thoả nỗi nòng mong ước bấy nâu. Hoá ra là hai chàng nhà ta đi giải quyết nỗi buồn, mà tay lại vừa bốc đồ nhậu xong nên.....................phải cầm ấy bằng cái kẹp đá cho nó đỡ mất vệ sinh.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sáng đến nhiệm sở oilforsea thấy anh bạn Larra mệt mỏi quá bèn hỏi:
    - Này cậu, có chuyện gì mà sao cậu trông có vẻ mệt mỏi quá vậy?
    Larra : Ừ đêm qua mất ngủ vì thức giấc nửa đêm
    oilforsea : Vì sao thế?
    Larra : Tớ không rõ nguyên do
    oilforsea : Tớ thì biết chắc lý do!
    Larra : Cậu thử nói xem nào!
    oilforsea : Đàn ông thức nửa đêm 10% là do nhu cầu ăn uống, 10% nữa là do nhu cầu sinh lý, còn 80% cồn lại là...
    Larra : Là gì ?cậu nói nốt xem nào!
    oilforsea : Là họ phải vội vã mậc quần áo để ra về! Cậu thuộc phần % thứ 3 phải không?
    Larra : Biết rồi mà còn giả bộ đoán!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này