1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Larra vào Nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Larra nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Larra buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Larra ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Larra thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Larra trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Larra nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!

    meo meo
  2. vualocong

    vualocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Để đáp lễ cùng anh em tui xin góp vui nha
    30 nghìn đồng
    Một anh chàng nọ sau một thời gian đi công tác xa về nhà, trong lúc vợ không có ở nhà anh ta thu dọn nhà cửa và tình cờ phát hiện trong phòng ngủ của mình có thêm 1 cái tủ nữa. Vì cữa tủ không khoá nên anh ta dể dàng mở được, chàng ta ngạc nhiên vì trong tủ chỉ toàn la giấy và giấy mà thôi, ngoài ra còn có 30 nghìn đồng nữa.Anh ta nghĩ sao vợ mình để tiền tiết kiệm mà chỉ có 30.000 thôi nhỉ. mãi suy nghĩ nên anh ta không biết vợ mình đã về từ khi nào. Anh ta liền hỏi vợ mình , người vợ sau 1 lúc lúng túng rồi noi với chồng rằng :
    _ Trước khi em trả lời thi anh hãy tha thứ cho em rồi em mới dám nói.
    Người chồng nghĩ chẵng có chuyện gì cả ma sao vợ mình lai nói như vậy, mà chắc chẳng có gì quan trọng cả, chỉ có 30.000 thôi mà nên nói ngay la sẽ tha thứ tất cả.
    Bấy giờ người vợ mới kể lại :
    _trong thời gian anh đi công tác thì em ở nhà quan hệ với rất nhiều người, mỗi lần như vậy thì em đặt 1 tờ giấy vào tủ để tự hứa với mình sẽ không vi phạm nữa.
    Người chồng:
    _ Anh tha thứ cho em tất cả, nhưng còn dố tiền 30.000 là gì vậy ?
    _ Đó là số tiền mà em đã cân ký giấy cho bà chai bao.
    ..............lên huyết áp chết.
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác xem một số mẫu thời trang mới nhất của chị em.
    chú thích: Thực ra không phải chị em mặc váy quá transparent đâu mà là họ đã in lên váy để có cảm giác là váy trong suốt :). Đã có một bài viết về thời trang này trên báo The Straits Times, họ kết luận là đây chỉ là một trò đùa vui trên internet thôi. Không hiểu ảnh này các bác MOD có kiểm duyệt không nhỉ? nếu có thì PM để lần sau tôi rút kinh nghiệm nhé, mới vào nên không biết luật lệ lắm. Nhưng nếu chỉ là để Relax thì các bác cũng để cho tự do một chút nhé
  4. mcqueen

    mcqueen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chúa sang tạo ra con người,tất cả mọi bộ phận cơ thể của con người là cần thiết ,và hợp lí .
    nhung chúa tạo ra một chỗ không hợp lí của con người:đó là khu vui chơi giải trí nằm cạnh khu vệ sinh.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chế biến lại đãi bà con chuyện Trangtmc
    Trangtmc hiện là nhân viên của sở giao dịch chứng khoán. Dạo này tình hình TG căng thẳng nên chỉ số VN index cũng sụt giảm khó lường. Ghi nhận 1 cuộc trao đổi giữa Trangtmc và sếp Larra của cô:
    - Thưa sếp chỉ số đang sụt giảm, ta phải làm thế nào ?
    Larra : Cái gì đang lên, cái gì đang xuống chứ ?
    Trangtmc : Dạ giá áo đang lên, giá quần đang xuống. Chỉ số thay đổi liên tục !!!
    Larra : Thế mà phải hỏi ư? Khi nào cô thấy lên thì cho của chúng ta vào còn nếu giảm thì không muốn cũng phải rút ra chứ !
    Trang tmc : Dạ em hiểu rùi thưa sếp ! Dạ, của chúng ta đang lên đấy ạ !
    Larra : Thế còn chờ gì nữa mà không đưa tôi ( à quên ) của chúng ta vào !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
    meo meo
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc triển lãm tranh, có bày 3 bức tranh của một hoạ sỹ: Một bức vẽ chiếc bánh mì bị cháy đen, một bức vẽ đội hồng quân Liên Xô chết như ngả rạ, một bức vẽ một người đàn bà có thai. Ngạc nhiên vì sự khác nhau quá lớn giữa 3 bức tranh, người xem hỏi tác giả của nó và được trả lời: "3 bức tranh tuy khác nhau nhưng đều có chung 1 chủ đề là: "Rút ra không kịp. Bánh mì do rút ra không kịp nên bị cháy đen thui, hồng quân Liên Xô rút ra không kịp nên chết như ngả rạ, còn bà chửa thì...."
    meo meo
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    3 cặp vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Qua 1 đêm, 3 ông chồng Khongquen, Oilforsea, và Larra gặp nhau. Khongquen kể:
    - Đêm qua tớ cùng vợ tớ làm chuyện ấy 4 lần. Sáng ra cô ấy rất vui và nói rằng cô ấy yêu tớ nhất trên đời này.
    Oilforsea:
    - Đêm qua tớ và cô ấy cùng nhau đến 6 lần. Sáng ra cô ấy nói rằng cô ấy không thể yêu 1 người đàn ông nào khác ngoài tớ.
    Larra thì trầm ngâm giữ im lặng. Khongquen sốt ruột hỏi:
    - Còn cậu thì thế nào hả Larra? Thế cậu và vợ cậu Trangtmc cùng nhau bao nhiêu lần?
    - 1 lần.
    Oilforsea thông cảm:
    - oh, chỉ 1 lần thôi sao. Thế sáng ra cô ấy nói gì với cậu?
    - Cô ấy nói : đừng, đừng dừng lại...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chà topic của chúng ta dạo này khan hiếm quá, vậy xin lôi một em bé tóc vàng hoe của box ta lên đây vậy (nếu khổ chủ không ưng thì PM cho Larra để sửa lại nhé )
    ----------------------
    Ngusay và KQ25 là hàng xóm của nhau đã lâu, thân thiết lắm. Có chuyện gì vướng mắc Ngusay đều chạy sang nhờ KQ25 tư vấn cho vì KQ25 vốn hai đời vợ, kinh nghiệm đầy mình, nhất là trong các chuyện tế nhị. Mỗi lần Ngusay sang nhà KQ25 đều thấy vợ KQ25 là trangmtc ngoan ngoãn nghe lời KQ25, nhất cử nhất động e lệ khép nép rất mực đoan trang thuỳ mị, sợ chồng một phép. Ngusay nghĩ "chẳng bù cho cô vợ côbéhànội84 nhà mình ... "
    Nhân lúc trangmtc không có nhà, Ngusay mới mang xôi gà rượu trắng sang bái sư :
    -bác KQ25 này, bác làm sao mà bác gái nghe lời bác thế ạ ?
    KQ25 : (cảm động) chú đã có lòng thành cầu tiến thế thì anh sẽ nói, chỉ sợ chú không tin ??
    Ngusay : (thì thầm sợ sệt) bác không biết đấy thôi, con vợ côbéhànội84 nhà em nó láo lắm, khiếp cứ động một tí là nó mắt long xòng xọc tay vác dao bầu đòi thiến em, em sợ lắm, bác bảo em cách gì em cũng xin nghe theo hết !
    KQ25 : (rung đùi) đấy thì vợ cũ CP của tớ cũng thế, cơ mà bây giờ nó chết rồi, thật ra là tớ giết đấy ! Còn bà xã trangmtc biết điều trở nên ngoan ngoãn hơn nên tớ tha cho.
    Ngusay : (choáng) ! Bác làm thế nào mà tài vậy ???? Chỉ cho em đi mà ...
    KQ25 : Thế này nhé !! Rất đơn giản thôi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chú cứ bất kể sáng trưa chiều tối, no cũng được mà đói cũng xong, mỗi ngày đều đặn làm 10 lần cho anh !!
    Ngusay khoái chí lắm về thực hiện liền ........
    Bẵng đi chừng hơn một tháng KQ25 có việc mới qua nhà Ngusay chơi, KQ25 ngạc nhiên thấy em côbéhànội không có vẻ gì là đã được thuần hoá cũng không có vẻ gì là tiều tụy cả, hình như còn béo tốt hồng hào hơn trước
    Trái lại Ngusay giờ trông đã như một ông già, lưng còng xuống mắt lờ đờ trắng dã, chỉ còn da bọc xương, gân xanh nổi lên run lẩy bẩy.
    KQ25 : (đau xót) Trời ơơơơơi !! Ngusay cậu làm sao mà đến nông nỗi này ??
    Ngusay : (cười phều phào đắc thắng) Thì nhờ phương pháp thần kỳ của bác đấy, khổ thân vợ em, nó chết đến nơi rồi mà cũng không biết !!
    I pray to God that it won't be long
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 10/03/2003
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Quả là bác Larra cao thủ! Em sắp sợ bác rùi!
    Kq25 thấy bác Larra tài giỏi lấy làm khâm phục lắm nên 1 hôm hỏi rằng :
    - Nghe nói bác tu sắp thành chính quả, sắc dục không màng có phải vậy chăng?
    Larra : Điều đó lại còn phải nghi ngờ ư?
    Kq25: Em không dám nghi ngờ nhưng ở quán em có nàng Trangtmc gợi cảm vô cùng, em thấy chưa ai ghé quán này mà rời mắt khỏi thân hinh tuyệt mỹ của nàng!
    Larra : Với ai chứ với tôi thì không ăn thua rùi!
    Kq25: Thế bác thử chứ ạ?
    Larra: Ok ! Nhưng thử thế nào?
    Kq25 : Quán em có cái hồ tắm rất đẹp bác nhảy xuống đó ngâm mình trước. Lát nữa Trangtmc sẽ đến nàng sẽ tắm đấy. Hôm nào nàng cũng đến tấm hồ nhà em. Bác mà không động lòng thì em mới tin!
    Larra liền nhảy xuống hồ. Vừa khi Larra nhảy xuống hồ thì Trangtmc vô quán. Kq25 chỉ kịp quay lại xem Larra thế nào đã thấy nước hồ tràn bờ lênh láng ! Kq25 tròn mắt không hiểu vì lẽ gì nước hồ tràn quá xá vậy? Mong các bác giải dùm !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này