1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    NO, THANK YOU!
    Căp vợ chồng trẻ crazyfcbmoilforsea sang Anh du lịch. Bữa đó họ đi xe lửa, ngồi chung ghế với một người Anh trông quý phái, oilforsea muốn làm quen bèn mời thuốc lá:
    -Cigarette,sir.
    Ông người Anh đáp:
    -No, thank you.
    Một lát nữa, hai vợ chồng ăn kẹo, oilforsea lại mời:
    -Chewing gum, Sir.
    Ông người Anh lại nói:
    -No, thank you.
    Crazy thấy vậy mới nói:
    -Người Châu Âu họ kính trọng đàn bà lắm, chắc tại vì anh chưa giới thiệu em với ông ta nên ông ta mới lạnh nhạt như vậy. Anh hãy giới thiệu em với ông ta đi. Oilforsea bèn chỉ vào vợ rồi nói:
    -My wife, Sir.
    Ông người Anh vội vàng đáp ngay:
    -No, thank you.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ông lão Larra từng là cua-rơ chạy đua ....khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:
    - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp Cobra đã dám cướp người tình trangtcm của ta một cái bợp tai.
    - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?
    - Không! Ta về bằng... xe cứu thương

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trangtcm trò chuyện với Crazy :
    - Mình thất vọng về ông chồng khongquen25 của mình quá. Ông ấy luôn chạy theo bất kỳ chiếc váy nào mà ông ta nhìn thấy. Mình biết làm gì với ông ta bây giờ?
    - Thật là một gã tồi tệ.
    - Chuyện còn tồi tệ hơn nhiều kể từ lúc bọn mình dọn đến ở Scotland.
    Nữ thư ký Crazy vừa lấy sếp Ngusay, cô bảo mẹ chồng
    - Mẹ có biết tại sao con lấy được anh ấy không? Chắc hẳn trong số 15 thư ký, sẽ chẳng bao giờ anh ấy chú ý đến con nếu một hôm, anh ấy không gọi con lên để quở trách về các lỗi chính tả. Con bảo anh ấy rằng con sợ nghe mắng lắm, thà anh ấy cứ phát cho con mấy cái vào................ mông còn hơn.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Làm gương
    Vualocong đến thăm bạn gái crazy ở một làng quê nghèo. Để thuận tiện trong công việc làm quen với gia đình, vualocong quyết định ngủ với cậu cháu trai coc_votu . Bước vào phòng ngủ, thấy coc_votu đang quỳ bên giường, đầu cuối thấp. Vualocong nghĩ đây hẳn là một thủ tục tôn giáo của gia đình, vualocong quyết định làm một tấm gương tốt cho coc_votu. Quỳ xuống bên giường bên kia, vualocong cúi đầu lầm rầm khấn nguyện
    - Cậu làm gì thế ?? - Coc_votu nhìn lên và hỏi
    - Sao vậy, ta làm giống như con đó mà - vualocong trả lời
    - Hẳn là đầu óc cậu có vấn đề rồi. Cái bô ở bên này cơ mà .


    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    trangtcm hỏi cuocsongcodoc :
    - Hôm nay tớ nhìn thấy cậu hôn một người. Ai vậy?
    cuocsongcodoc cười mỉm:
    - Thế lúc cậu nhìn thấy là 9giờ hay 10 giờ ?
    - Trời !!!!!

    biểu tượng tình yêu
    Trong kỳ thi giải phẫu học, giáo sư hỏi nữ sinh viên cuocsongcodoc:
    - Cơ quan nào của cơ thể con người là biểu tượng của tình yêu?
    - Thưa thầy, ở đàn ông hay đàn bà ạ? - cuocsongcodoc hỏi lại.
    - Trời ơi, - giáo sư thở dài - hồi xưa, thì đó đơn giản chỉ là quả tim...


    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ, vợ chồng nhà Khongquen25 và CPmuốn làm chuyện ấy mà thằng con trai lại cứ ngồi lì ở trong nhà chẳng chịu đi đâu hết. Thế là Khongquen25 bèn bắt nó đi chăn trâu. Thằng con thấy lạ vì xưa nay chưa từng kêu nó đi chăn trâu, thế là nó quyết định rình xem Khongquen25 và CP làm gì và trốn bên cạnh nhà. Sau khi thằng con vừa đi khỏi, Khongquen25 và CP mới bắt đầu "làm việc". Đang làm thì CP chỉ vào ngực và hỏi:
    _ Anh biết đây là gì không?
    _ Đây là đồi thông hai mộ - Khongquen25 trả lời rồi chỉ thẳng vào thằng nhỏ của mình và hỏi:
    _ Em biết đây là gì không?
    _ Đó là tướng quân có hai trái dừa khô.
    CP chỉ vào chỗ ấy của mình và hỏi:
    _ Thế anh có biết đây là gì không?
    _ Đây là khe núi có suối chảy róc rách và cỏ non rậm rì - Rồi Khongquen25 nói tiếp: Thôi để nó nghỉ chút đi, nó mệt rồi.
    Tới trưa, thằng con trai về, Khongquen25 hỏi nó:
    _ Mày chăn trâu ở đâu mà nhanh dữ vậy?
    _ Dạ, con chăn trâu ở đồi thông hai mộ.
    _ ??? Thế mày cho trâu ăn gì?
    _ Con cho trâu ăn cỏ non rậm rì ạ.
    _ ??? Mày cho trâu uống gì?
    _ Con cho trâu uống nước ở khe núi có suối chảy róc rách ạ.
    _ ??? Mày vào đây rồi ai coi trâu?
    _ Dạ, tướng quân có hai trái dừa khô.
    _ ??? Sao mày không dắt trâu vào chuồng?
    _ Dạ, để cho nó nghỉ chút ạ, nó mệt rồi.
    ????????
    Lần sau thì vợ chồng nhà Khongquen25 và CP nhớ cẩn thận nghen không lại bị bắt quả tang thì khốn.

    meo meo
  7. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chuyện này chắc ai cũng từng biết, thôi kệ, em post lại cho dzui:
    UltimateSnowflake và Cobehanoi84 vào công viên tâm tình, sau 1 hồi im lặng, Ulti đánh tiếng hỏi:
    - Nãy giờ em suy nghĩ gì thế.
    Cobehanoi84:
    - Em cũng nghĩ giống anh thôi.
    Ulti:
    - Phản đối, em nghĩ bậy quá
    CP đang ngồi tâm tình với ngusay gần đấy:
    - Tớ không biết Cobehanoi84 nghĩ gì. Nhưng có người phản đối thì tớ cũng phản đối. Công viên không phải là chỗ để mà vào ngồi nghĩ bậy bạ đâu nhé
    Ngusay (có tật nói N L lẫn lộn) chêm vào:
    - Nàm thì được
    Ulti tưởng Ngusay mách nước "nằm thì được", thế là đưa tay đẩy Cobehanoi lăn ra bãi cỏ....
    CP nhìn 1 lúc cũng quay sang vật Ngusay lọt khỏi ghế luôn
    Được ngusay sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 12/03/2003
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ghê quá các bác ạ. Các bác làm em ngượng đỏ cả lưng
    Sau ngày làm việc vất vả Ngusay về nhà quẳng cái cặp đến phịch 1 cái rồi nhảy tót lên giường nằm. Bật TV Ngusay nói với vợ mình là CP:
    - Khẩn trương mang cho anh 1 ly bia trước khi chuyện ấy bắt đầu!
    CP sung sướng đến đỏ mặt, nhìn Ngusay tình tứ rồi chạy vội đi lấy bia.
    Làm 1 hơi hết sạch Ngusay lại yêu cầu :
    - Khẩn trương cho anh ly nữa trước khi chuyện đó sắp bắt đầu !
    CP hầu như không còn kiềm chế được nữa, 2 mắt long lanh nhưng cố nén và lại đi lấy cho Ngusay thêm 1 vại nữa. Nào chúng ta bắt đầu nhé ! CP hồi hộp hỏi
    Lại chỉ 1 hơi Ngusay làm nốt ly thứ 2 và lại bắt đầu :
    - Khẩn trương lấy cho anh ly nữa trước khi bắt đầu chiện ấy !
    Đến lúc này CP không kìm được nữa cáu tiết :
    - Anh đúng là đò vô tích sự ! không lẽ tôi là nô lệ của anh ???
    Ngusay điềm nhiên :
    - Cuối cùng việc ấy đã bắtt đầu !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ghê gớm wá, em chịu các bác ! Đến chiện ấy mà các bác cũng không tha cho em !
    Lần nọ Trangtmc đi qua TQ du lịch, đến gần cửa khẩu nhìn qua nhìn lại thấy bên cạnh chỉ có 1 vị mục sư trẻ là Larra. Đắn đo ít giây Trangtmc bèn lên tiếng :
    - Thưa cha, cha co thế giúp con 1 việc nhỏ được không?
    Larra : được thôi nếu giúp được, cha sẽ giúp - Larra trả lời
    Trangtmc : Cha có thể cất dùm con lọ nước hoa mới mua này không? Loại này khi qua cửa khẩu sẽ bị đánh thuế rất cao!
    Larra : Được nhưng cha lại không biết nói dối đâu!
    Trangtmc: Không sao đâu cha, họ sẽ không hỏi cha đâu. Nhưng nếu có hỏi cha cứ trung thực trả lời. Con xin chịu !

    Đến hải quan anh hải quan trẻ Ngusay láu lỉnh hỏi :
    - Thưa cha, cha chắc chả có gì phải khai báo đâu, có đúng vậy không, thưa cha?
    Larra : Đúng vậy. Từ đầu đến thắt lưng đúng là chả có gì để khai báo cả.
    Thế còn từ thắt lưng trở xuống? Ngusay vẫn tinh nghịch chọc
    Larra : Ôi cái đó thì.. tôi có mang trên người 1 thứ nho nhỏ thôi nhưng rất cần thiết cho cô gái trẻ xinh đẹp đây ( Larra chỉ tay về phía Trangtmc ). Thêm vào đó nó chưa bao giờ được tôi dùng !!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    TrangmtcCrazy là đôi bạn thân thiết. Lúc về già, họ hay cùng nhau tản bộ. Một hôm, hai bà bị mắc mưa to mà không đem theo áo mưa hay ô dù gì cả, hai bà chạy vào nấp trong 1 hiên nhà trú mưa đỡ. Hai bà đều hút thuốc. Trangmtc rút điếu thuốc ra hút 1 tí thì bị nước mưa làm ướt hết điếu thuốc, không hút được nữa. Crazy mỉm cười người bạn mình, rút ra 1 điếu thuốc, đồng thời rút ra 1 cái "OK khỏe như lực sĩ", Crazy cắt đi cái đầu rồi bọc chung quanh điếu thuốc. Thế là nước mưa không làm gì được điếu thuốc của bà. Trangmtc thật ngạc nhiên trước công hiệu của OK:
    - Bà mua thứ ấy ở đâu vậy?
    Crazy:
    - Ở hàng thuốc tây của ông Khongquen gần nhà mình đấy.
    Sau khi hết mưa, Trangmtc chạy vội đến chổ của Khongquen:
    - Bán cho tôi vài tá OK.
    Khongquen thật ngạc nhiên khi thấy 1 người có tuổi như bà Trangmtc mà vẫn còn quan tâm đến thứ ấy. Khongquen hỏi:
    - Cỡ nào, thưa bà?
    Trangmtc:
    - Cậu lấy cho tôi cỡ nào vừa với con ngựa ấy.
    Khongquen:
    -
    Note: Horse - con ngựa: là hiệu thuốc lá mà Crazy và Trangmtc vẫn thường hút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này