1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện của Trangtmc ghê quá. Nhưng phải chiều theo vậy ( chiện này em gửi làm quà cho bác Rên bên VNE nhưng giờ mượn lại )
    Thầy địa lý Ngusay mới cưới vợ là Trangtmc, tối ngủ với Trangtmc, rờ cái mũi, nói rằng:
    - "Ðây thiệt phát long chi sơ";
    Rờ hai gò ngực, nói rằng:
    - "Mừng đặng long hổ cựu toàn";
    Rờ tới cái bụng, nói rằng:
    - "Một gò bình sa rất tốt";
    Rờ lần xuống nói rằng:
    - "Ừ đây kim tỉnh tốt dữ, có huyệt rồi".
    Chừng reo lên, vợ hỏi làm gì vậy.
    Thầy rằng:
    - "Anh coi đã đặng huyệt rồi, để lo ban lên đặng mà tắc thì khẩu".
    Không ngờ người cha là Larra nằm cách vách nghe, mừng cười lớn lên mà rằng:
    - " Con đã kiếm đặng huyệt tốt, làm làm sao con cũng để dành đến sau chôn cha vào đó nghe con !"
    Vậy cũng lưu ý bác Trangtmc là vợ chồng mới cưới cũng kín đáo chút nha !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, VTV3 làm một chương trình kiểu như Người đương thời pha với Trèo lên đỉnh Olimbia. Chủ đề hôm nay là "đức tính Nhẫn dưới cách nhìn của đàn ông trong thời kì hội nhập văn hoá quốc tế".
    Ba thí sinh cuối cùng vào được vòng chung kết đều tỏ ra là những người biết phát huy nhẫn đến cảnh giới cao nhất . Trong phần thi cuối cùng, sau khi cho cả 3 người vào phòng cách âm (kiểu như là thi hoa hậu hoàn vũ ), cô Tạ Bích Loan mời từng thí sinh gọi để phỏng vấn, người lên đầu tiên là Ngu say :
    TBL : anh có thể cho khán giả được biết một hành động hoặc một cách ứng xử mẫu mực mà anh đã biết nhẫn nhất từ trước đến nay ?
    Ngu say : trước tiên em xin gửi đến toàn thể khán giả và các bạn lời chào trân trọng nhất !!! Heeèm, hừm, em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo ạ. Số là thế này, vợ em là Trangmtc nó lẳng lơ lắm ạ, mà từ sau cái vụ với con vợ cũ là Côbéhànội thì em trờn lắm rồi, không dám bật vợ nữa. Nhưng hè năm ngoái có lần công việc xong sớm em về nhà, bước vào phòng ngủ thì thấy vợ em, trangmtc ý, nó make love với một thằng lạ mặt. Em rút súng ra ...
    Khán giả : Ô ôôôôôồ !!!
    Ngu say : nhưng người biết nhẫn là em không bắn. Em nghĩ nhẫn như thế cũng là đến mức độ cùng cực rồi đấy ạ !!
    TBL : ! Bây giờ xin mời thí sinh thứ hai !!
    Bác KQ25 đạo mạo bước lên.
    TBL : anh có thể cho khán giả được biết một hành động hoặc một cách ứng xử mẫu mực mà anh đã biết nhẫn nhất từ trước đến nay ?
    KQ25 : vâng, hè năm ngoái, hình như là thứ năm thì phải như thường lệ tôi đến nhà người tình tôi là trangmtc thì thấy chồng cô ấy là gã Ngu say ôm mặt tức tưởi chạy vụt ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc rống lên, tay cầm một khẩu súng nhựa .
    Khán giả :
    Bước vào phòng ngủ thì tôi không thấy trangmtc chờ tôi như thường lệ mà lại đang make love hùng hục với một gã đàn ông lạ mặt khác. Tôi rút súng ra ...
    Khán giả : Ô ôôôôôồ !!!
    KQ25 (cười ruồi ) : nhưng học thiền để làm gì ? người biết nhẫn là tôi không bắn !! Trái lại tôi nói : xin lỗi đã làm phiền ông bà, xin ông bà cứ tiếp tục !!
    TBL : !! Quả là đáng khâm phục !
    Bây giờ xin mời thí sinh cuối cùng, Larra ... lên sân khấu !
    TBL : anh có thể cho khán giả được biết một hành động hoặc một cách ứng xử mẫu mực mà anh đã biết nhẫn nhất từ trước đến nay ?
    Larra : Nhẫn là gì nếu không phải là làm chủ cảm xúc của mình ??? Vậy tôi xin kể một chuyện thế này, hè năm ngoái có lần tôi đang cùng nhân tình là trangmtc make love ở ngay nhà cô ấy. Đang ngon trớn thì chồng cô ấy về, chắc do đau khổ quá hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ôm mặt chạy biến khỏi nhà , khổ thân cậu ta
    Khán giả : Waaaaaaa !!
    Larra : Chưa xong lần đó thì một gã nhân tình cũ của cô ấy lại đến, gã này chĩa súng vào chúng tôi và nói : stop ngay không tao bắn !! Tôi bực mình cũng rút súng ra ...
    Khán giả : Woaaaaaaa !!
    Larra : nhưng người biết nhẫn là tôi không bắn !! ...
    TBL : (tò mò hết chịu nổi) Và sao ???
    Larra : tôi chỉ nói : "cậu có thể bỏ khẩu súng nhựa ấy xuống được rồi" và ... tiếp tục công việc còn bỏ dở !!!
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Larra biến tấu hay lắm. Chiện này đọc rùi nhưng bác kể hấp dẫn thiệt đó !

    Một buổi tối Trangtmc đi chơi về muộn đến 1 đoạn tối bỗng 1 tên cướp nhảy xổ ra ( Larra ). Trangtmc đúng như tên gọi của cô rất đoan trang nên cô chống cự hết sức quyết liệt. Sau 1 hồi vật lộn cuối cũng Larra cũng làm được việc mình muốn. Thở hổn hển Larra bực tức :
    ..... Trong túi chỉ có vài USD mà cũng bày đặt chống cự !!!
    Trangtmc lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
    - Thế mà tôi tưởng anh muốn.... tôi!!!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn chiện về Trangtmc.
    3 chàng trai là Larra, Ngusay và Oifsea ngồi tán chiện.
    Ngusay có vẻ bí mật : Hôm quá tớ gặp 1 em hấp dẫn lắm !
    Larra và Oifsea chăm chú : Vậy ư? ở đâu? Ngon lành chứ?
    Ngusay: Ôi nàng gợi cảm lắm!
    - Thế đã làm được gì rùi? Larra háo hức
    Ngusay: Nàng mời tớ vào phòng nàng. Trong lúc đoẹi nàng đi
    tắm tớ dọn phòng nàng theo yêu cầu của nàng.
    Larra: Rùi rửa chén và là ủi đồ cho nàng nữa phải không?
    Ngusay tròn mắt ngạc nhiên : Sao cậu biết? Cậu thấy tớ hả?
    Larra và Oifsea buồn rầu đồng thanh : Có phải nàng tên là Trangtmc nhà cuối phố không?

    Đến lúc này thì Ngusay không còn nói được gì khi Larra kể nốt :
    Có phải sau khi chuẩn bị cho chuyện ấy thì có tiếng gõ cửa ầm ầm và cậu phải nhảy vội qua của sổ không?
    Ngusay đỏ mặt ậm ừ trong khi Larra tiếp tục :
    - Tớ và bác Oifsea đây đều bị cô ta lừa thế rùi. Cô ta chi có 1 người thực sự là Kq25 thui !!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nhà vợ chồng KhongquenCrazy trật trội, nên tối phải ngủ chung giường với thằng con Larra. Nhà họ có con Tắckè, tối nó hay kêu "Tắc kè, tắc kè".
    KhongquenCrazy muốn làm chuyện ấy, nên bảo con:
    - Con tắckè nó kêu "tắt đèn, tắt đèn" kìa con, bố tắt đèn cho con ngủ nhé.
    Thế rồi Khongquen tắt đèn tối thui. Đợi 1 chút, nhắm chừng đứa con đã ngủ. Khongquen gạ Crazy:
    - Mình làm chuyện ấy nhé. Con nó ngủ rồi, mà tối quá nó cũng không thấy gì đâu.
    Con tắckè lại kêu "tắc kè, tắc kè". Đứa con Larra lên tiếng:
    - Bố ơi, con tắc kè nó kêu "thấy mà, thấy mà" kìa bố.
    Khongquen hơi bị cụt hứng:
    - Nó kêu "đắp mền, đắp mền" đấy.
    và lấy mền đắp lên trùm cả mặt Larra. Một lúc sau:
    - Anh đã đắp mền trùm kín nó rồi, nó không thấy được đâu.
    Lại tiếng tắckè, lại tiếng Larra từ trong mền:
    - Bố ơi nó lại kêu "rách mền, rách mền" kìa bố.
    Tức thằng con lắm, nhưng không biết làm thế nào, 2 người đành chờ đến tận khuya, rủ nhau... chui xuống gầm giường. 2 vợ chồng cùng nhau ... thật say sưa và mặn nồng, mặc cho tiếng tắckè, mồ hôi mồ kê ra đẫm ướt, người nào cũng cảm nhận vị chát của mồ hôi người tình, họ cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Xong đâu đấy, KhongquenCrazy leo lên giường làm 1 giấc tới sáng.
    Sáng hôm sau, thằng con Larra bảo bố:
    - Bố ơi, hôm qua con tắckè nó kêu "đ.á.i dầm, đ.á.i dầm"...
    KhongquenCrazy:
    Được ngusay sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 14/03/2003
  6. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có công chúaCP cực kì xinh đẹp, nàng đến tuổi kén chồng, có vô số các hoàng tử đến "đăng kí" thi tuyển. Nhà vua bèn nghĩ ra một yêu cầu kén rể: nếu ai có cái ấy dài nhất thì được làm phò mã. các chàng hoàng tử lũ lượt kéo đến cung điện của công chúa CP. Trong đó có 3 anh chàng to con đẹp trai là Larra, KQ và ngusay. KQ vốn từ xưa đến nay rất tự tin về cái trời cho của mình, sau một hồi đi dạo quanh lâu đài bỗng gặp Larra mặt buồn xo. KQ hoi Larra:"Cái của anh ntn mà trông anh mất tự tin thế?" Larra bảo :"chỉ co' 50cm thôi".KQ ngạc nhiên wá, liền hỏi tiếp:" Trời thế mà anh noi chỉ có à? anh chăc thắng cuộc rôi" Lara thở dài:" Thế thì anh chưa nhìn thấy cái của Ngusay rồi. Hichic, hắn đang thả diều bằng cái ấy trên sân thương í"
  7. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Larra yêu CP say đắm. Nhưng khổ nỗi nhà CP lại quá giàu, bố nàng rất khó tính. Thực ra thì Larra cũng vào loại giàu có tiếng từ thời ống bà cụ kị cơ, nhưng nhà CP lại còn giàu hơn.
    Hôm ra mắt bố mẹ CP, Larra run lắm. Bố CP (là KQ) nhìn từ đầu đến chân Larra (trong bụng có vẻ không ưng lắm) rồi phán: nếu muốn cưới con gái ta, anh phải thực hiện 3 điều. Larra toát mồ hôi, nhưng nói: "dạ , bác bắt con làm 3 điều chứ 30 điều con vẫn làm đươc ạ". KQ nói: điều thứ nhất là anh phải xây 1 cái biệt thự 7 tầng ở giữa Bờ Hồ. Larra thở phào:"Ôi, tưởng gi`, chuyện đó con làm được" .KQ hơi chột dạ, bèn nói cứng:" Điều thứ 2 anh phải làm là: mua 1 ******ccedec cho bà xã tôi đi chợ, 1 con Ford cho tôi đi đánh golf và 1 con Lemussin cho con CP nó đi shopping". Larra cười toe và noi:"ồ, việc này con cũng làm đc, thế còn điều thứ 3 là gì hả bác?"
    KQ tức quá, nghĩ 1 lúc rồi nói:" Điều thứ 3 là anh phải làm cho CP thoả mãn suốt đời là cái "ấy" của anh phải dài 30cm". Larra đang vẻ mặt hớn hở bỗng xìu lại như bánh đa nhúng nưóc. KQ sung sướng chắc mẩm lần này đồng chí con rể tương lai phải bỏ cuộc:"Thế nào? anh có thực hiện được ko?". Larra ngước nhìn KQ với vẻ mặt đau khổ:" Thưa bác , vì tình yêu, cháu xin tự cắt đi 10cm, hic..."
  8. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ai đã biết thì bỏ qua nhé
    "MAY MÀ MÌNH CHƯA KÊU BIA TƯƠI"
    Kiralyfi và CP từ XXX trốn đi du lịch một nước Phi Châu. Trời quá nóng nực , hơn nữa họ phải thức đêm làm việc nhiều nên thấm mệt. Xuống xe vào nghỉ ở một quán ven đường.
    Bà chủ : Quý khách dùng gì ạ ?
    CP: cho tôi một cốc SỮA TƯƠI.
    BC : một cốc sữa tươi, có ngay.
    Một bà với bộ ngực lớn núng nính mang tới chiếc cốc đặt ra bàn. Rồi xẹt, xẹt.... một chốc đã đầy tràn.
    BC: Xin mời quý khách tự nhiên.
    Kiralyfi ngội bên : " may mà mình chưa kêu BIA TƯƠI."
    INDIAN

    Được kiralyfi sửa vào 16:35 ngày 16/03/2003
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khiếp quá! Chiện mấy bác kể làm em sợ quá ! sợ quá !
    Ngusay có cô vợ là Indian xinh lắm nhưng Indian có tính lẳng lơ lắm. Bạn của Ngusay là Larra thấy Indian hôm đi với chàng này lúc đi với chàng khác thìg lấy làm tức cho Ngusay lắm. Larra mới nói với Ngusay rằng :
    - Hôm kia tớ thấy Indian vợ cậu đi với gã Kq25 đấy.
    Nói xong vẫn thẫy Ngusay lặng im còn khuôn mặt có vẻ buồn rười rượi
    - Còn hôm qua tớ thấy cô ấy đi với Oiflsea !!!
    Vậy hả? Cậu thấy lúc nào? ở đâu? Giọng Ngusay có vẻ hào hứng làm Larra quá ngạc nhiên :
    - Sao nói đến kq25 thì cậu sợ sệt mà nói đến Oilfsea cậu có vẻ sung thế?
    Ngusay : cậu không biết chứ thằng Oilfsea nó nhỏ con thì tớ chơi lại được chứ lão Kg25 thì....
    Nghe thấy vậy Larra thở ra não nề và càng thương cho cậu bạn tội nghiệp của mình.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Quà cho E - girl
    Một hôm E- Girl nói với cô bạn thân là Trangtmc
    - Nè bồ ơi! Cuốn sách " Giấc Vu Sơn" mà bồ cho mình mượn ...
    - Ờ thì sao ?
    - Chao ơi ! Thật là dơ dáy, ghê tởm quá hà !
    - Mà nè bồ ! Tui mới đưa bồ mượn hôm qua thôi mà .
    - Ừ thì sao chứ ?
    - Bồ đừng đánh giá cuốn sách quá hấp tấp như vậy ! Bồ hãy bỏ thời giờ ra đọc kỹ đi chứ !
    - Đọc kỹ lắm rồi , mình đã đọc tới...bốn lần rồi đó ...
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này