1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em chả biết cái truyện của anh KQ nói đến, khi nào post lên để em đọc 4 lần nhé
    Tặng anh 1 chuyện nữa này, truyện này sưu tầm, nếu nghe rồi thì đừng chê nhé.
    Một hôm Larra vào nhà tắm nam gặp 3 anh chàng đen xì xì là ngusay, Oilforsea và KQ. Cả 3 anh chàng đều đen bóng,cả người chỉ nhìn thấy mỗi cái mắt , và trừ cái "ấy" KQ là trắng toát
    Larra lấy làm ngac nhiên lắm bèn hơi:" các cậu vừa từ châu Phi về à?" Ngusay trả lời:" Ko, bọn em là công nhân mỏ than" Larra bèn chỉ vào KQ"thế còn cậu kia?" Oilforsea cười nói:" À chú ấy mới lấy em Trangmct"
  2. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận đwợc thư cảnh báo của Hoàng tử KIRA nên chép lại cho ai chưa biết thì đọc:
    Hoàng tử KIRA đi du ngoại về sau một thời gian dài. Vợ chàng Công chúa CP cùng chàng sau một cuộc chiến đấu cật lực cả 2 đều thiếp đi. Bỗn CP giật mình ngồi dậy hét:
    - Chồng em về.
    KIRA không kịp choàng áo bào vọt ngay qua cửa sổ.
    INDIAN
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tất nhiên là chiện do 2 bác post đã quá quen thuộc ngay từ khi em mới ra lò ( ĐH ). Nhưng dù sao 2 bác kể vẫn hay hơn, đơn giản là theo proifle thấy các bác soi gương.
    Nói đến chiện này em lại nhớ 1 câu châm ngôn khá hay mà em luôn thấy thú vị thế này:
    Ngay cả những câu chiện cười cũng phải chịu sự lãnh đạo. Cùng 1 câu chuyện cười , nhưng nếu được sếp kể sẽ trở nên buồn cười hơn so với thư ký của anh ta kể.
    Vì thế các bác kẻ em thấy hay hơn em tự đọc là thế!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    4 cô gái Egirl, Indian, Trangmtc và CP gặp nhau.
    CP:
    - Này, lão Ngusay kể chiện thấy ghét quá, tớ vừa bầu cho lão í ........1 điểm.
    Trangmtc:
    - Còn tớ thì bầu cho anh chàng Khongquen.
    Egirl:
    - Tớ í à, tớ bầu cho cả 3 anh 1 lượt, anh Larra, Kira và cả anh Oilforsea nữa.
    Indian đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
    - Ối trời, các cậu sao mà đồng loạt bầu bì thế, mà chị Egirl này sao tham thế, gì mà bầu cùng lúc với 3 anh là thế nào, không nhường cho em đây 1 bầu với
  5. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chiện cũ nhưng đáng nhớ. Ai chưa biết thì xem .
    Để tiếp nối cuộc thi hoa hậu VN, đấng mày râu đã chuẩn bị rất kỹ sau 1 năm hẹn nhau ra HALONG BAY vào ngày ấy tháng ấy.
    Hôm nay trên bãi TITOP các cụ đã chuẩn bị kỹ càng. KIRA chủ hội đứng lên dõng dạc :
    - Hôm nay chúng ta tụ hội về đây để thể hiện sức mạnh và đánh giá công phu của nghệ thuật nuôi chim. Cuộc thi này không phải chỉ là thi xem :
    chim ai to hay bé,
    chim gầy hay béo,
    chim vươn cao hay thấp
    chim dẻo dai hay yếu đuối
    .........
    mà là ......một cuộc thi chim .....nghệ thuật.
    Vậy xin mời bây giờ các cụ hãy chuẩn bị ...cởi chuồng thả chim ra!!!
    PS.: Chị em hãy tránh xa ra nhé! Chớ tới gần chim sổ ***g bay tọt vào .... thì gay đấy.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Nói thầm : "Chỉ có tớ ở lại thôi". Trọng tài mà.
    INDIAN
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi Hoa Hậu thế giới . Ðến phần các thí sinh trúng tuyển vào chung kết trả lời các câu hỏi. Các thí sinh trúng tuyển gồm có:
    1. Hoa hậu CP đến từ nước Mỹ
    2. Hoa hậu Crazy đến từ Tây Ban Nha
    3. Hoa hậu E_girl đến từ Anh Quốc
    4. Hoa hậu Ớt đỏ đến từ Iran
    5. Hoa hậu Indian đến từ Ấn Độ
    6. Hoa hậu CôbéHàNội84 đến từ Việt Nam
    Câu hỏi được đặt ra là: Trong nước của cô, người ta hình dung thế nào về "cái vật" ấy của đàn ông ? Xin giải thích lý do tại sao có sự hình dung đó ?Câu trả lời của các hoa hậu như sau:
    Hoa hậu CP (Mỹ) : Oh, tôi có thể nói rằng cái đó giống như một người đàn ông lịch sự. Bởi vì nó đứng dậy chào mỗi lần thấy một người đàn bà !
    Hoa hậu Crazy (Tây Ban Nha): Trong xứ tôi, cái đó được so sánh như con bò mộng trong các cuộc giác đấu bởi vì nó rất hùng hổ khi cửa chuồng mở ra !
    Hoa hậu E_girl (Anh Quốc): Chúng tôi thấy "Cái ấy" của đàn ông giống như các nghệ sĩ diển kịch Shakespeare bởi vì sau mỗi lần trình diễn thì nó khóc sướt mướt.
    Hoa hậu Ớtđỏ (Iran): Tôi thấy nó như những tên trộm vì nó luôn luôn đi bằng cửa sau !
    Hoa hậu Indian (Ấn độ): Còn tôi, thì nó giống y như những người lao động bởi vì nó làm việc ngày đêm !
    Hoa hậu CôbéHànội84 (Việt Nam): Ái dà, khó nói quá hi hi ....Cái đó của đàn ông...trong nước tôi được coi như là chi...s..m....s ... - Thấy mọi người có vẻ không hiểu, cô ta tiếp - Ồ, xin lỗi , chữ ấy tiếng Việt Nam có nghĩa là "chuyện gẫu truyền miệng" . (Mọi người càng ngơ ngác ) bởi vì nó được chuyền từ miệng người này qua người khác ....
    meo meo
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    3 anh chàng là KQ, Larra, Ngusay đi trên biển và bị đắm tàu,dạt vào một hòn đảo hoang. Ba anh đang buồn rầu và khóc lóc rất thảm thiết thì Bụt hiện lên và ban cho mỗi người một điều ước.
    KQ có vợ con rồi thì ước: "Cho con được về với vợ con !"
    Điều ước được thực hiên ngay lập tức và KQ được trở về với vợ con mình.
    Larra chưa có vợ vì xấu quá nhưng lại còn bố mẹ già ở nhà nên ước: " Cho con được về với bố mẹ con!"
    Điều ước được thực hiện và Larra được trở về nhà với bố mẹ già.
    Ngusay thì chưa có vợ con, bố mẹ thì cũng chết hết cả rồi, anh chàng gãi đầu gãi tóc một lúc rồi ước: " Ước gì Bụt đưa hai đứa kia trở lại đây để con có bạn cho đỡ buồn!!!!!!!!"
    Thế mới biết Ngusay rất mực yêu quý các bạn của mình, tuy nhiên do ở trên đảo lâu ngày nên tóc cũng hơi hoe vàng......
    meo meo
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, 1 gentleman đi ngang dưới 1 tán cây, ngó lên thấy 1 little girl trên cây, mặc váy mà không có underwear , ông này vẫy em xuống và cho 10 $ đi mua quần xì.
    Về nhà em kể cho mẹ nghe, bà khoái lắm bắt trước làm y chang. Rồi bà cũng được gentleman này vẫy xuống và cho 500 đồng và nói nhỏ: Về mua dao lam đi !!!!!
    meo meo
  9. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Một anh đang đi trên bãi biển thì tự nhiên dẫm phải mông 1 thằng nào đó, và nghe thấy giọng 1 phụ nữ thốt lên" Cám ơn"
    2 chú và 1 cô bị lạc trên đảo hoang. 10 ngày sau, cô xấu hổ vì những gì mình đang làm, thế là cô tự tử. 10 ngỳa sau 2 chú xấu hổ vì những gì mình đang làm, họ chôn cô. 10 ngày sau, 2 chú thấy xấu hổ vì những gì mình đang làm, họ đào cô lên.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Trangtmc kể đến kinh!

    Trong phòng sản Ngusay mặt tái vì lo cho vợ là Trangtmc sắp vượt cạn. Thắy vợ đau đớn Ngusay giọng đầy trách nhiệm và chia sẻ :
    - Trangtmc em yêu, anh biết lỗi này là do anh. Em hay cố lên nha !!
    Trangtmc cảm động lắm nhưng không quên an ủi chồng :
    - Anh đừng lo lắng và tự trách mình nhiều quá thế. Lỗi này không phải do anh mà!(?)
    Phía xa chỉ thấy Larra cũng đang bồn chồn đứng ngóng.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này