1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mí cái computer jokes của bác Compag cũng nice đó nhưng mà hình như chuyển qua tiếng việt khó mà hay bằng original há!! Dù sao cũng vote cho bác 5 * nhá.
    Lại nói chiện thần đèn:
    Có 1 gã ăn mày cũng gặp được thần đèn nhưng lần này hắn được cho số điều ước không giới hạn, tức là thần đèn sẽ phụng sự hắn suốt đời. Đầu tiên hắn ước 1 toà lâu đài sang trọng nguy nga có đầy đủ người hầu hạ. Sau đó hắn ước được một người đàn bà đẹp tuyệt trần nằm ngay trên giường. Lập tức cả 2 điều ước của hắn thành sự thật. Hắn suy nghĩ 1 lát rùi bảo thần đèn:
    - Thui, bây giờ ta thấy cũng đã đủ chán rùi, muốn nghỉ cho qua đêm này đi, để mấy điều ước còn lại ta suy nghĩ kỹ rùi mai sẽ cho ngươi biết sau nhá!
    - Dạ thưa ân nhân, như vậy cũng được, nhưng tui sẽ đứng đây hầu ngài và làm theo lời ngài, chứ không đi đâu cả. Vì đó là lời nguyền của con mà.
    Gã nọ hết nhìn cô gái xinh đẹp trên giường lại nhìn thần đèn, hắn cố thuyết phục thần đèn đi cho rảnh mắt rảnh tay nhưng thần đèn nhất quyết không chịu đi. Bực mình hắn bèn nghĩ ra một kế:
    - Được rồi, vậy ta cho ngươi điều ước thứ 3 nhá, ráng mà làm cho ta đó.
    - Ngài cứ nói đi, con sẽ phục tùng ngay.
    - Bây giờ ngươi hãy đi khắp thế gian này, san bằng cho ta 49 ngọn núi, tát cạn 49 dòng sông, và hái cho ta tất cả các vì sao trên trời xuống, được không?
    - Dạ, dù công việc gian nan đến đâu con cũng làm được ạ.
    Dứt lời, thần đèn bước đi. Gã nọ chỉ chờ có thế, hắn thở phào nhẹ nhõm và bước lên giường. Hắn nhìn cô gái bên cạnh với cặp mắt đắm say và ôm nàng vào lòng....
    Nhưng chỉ trong chốc lát, khi hắn chưa nằm ấm chỗ, thì đã thấy thần đèn xuất hiện, vòng tay cung kính:
    - Dạ thưa ân nhân, con đã thực hiện xong điều ước của ngài rùi ạ !!!
    - Nè, mi có nói dóc không đó ?? Sao nhanh quá vậy.
    - Dạ, ngài cứ việc ra ngoài xem đi ạ, tất cả đã xong rùi. Bây giờ ngài nói cho con biết điều ước kế tiếp đi ạ !!
    Giờ này còn bụng dạ nào mà ra ngoài nữa. Trong lòng gã nọ rất bực tức, hắn cố gắng vắt óc tìm 1 phương kế nào để tống khứ cái thằng thần đèn mắc dịch này đi. Bỗng trong đầu hắn chợt loé ra một ý nghĩ tuyệt diệu. Thế là hắn ghé vào tai thần đèn nói nhỏ, rồi........ vén váy của cô gái kia và bứt ra một cọng....... thật dài rồi đưa cho thần đèn. Thần đèn gật đầu rùi quay đi biến mất. Bấy giờ gã nọ mới yên chí thế là đêm nay được rảnh rùi................
    Cho tận đến chiều hôm sau, gã nọ chờ mãi mà không thấy thần đèn đâu, bèn sai 1 thằng bé phục vụ ra bãi biển kiếm. Thằng bé ra bãi biển thì gặp thần đèn, 2 hốc mắt lõm sâu, da tái xanh, chân tay xụi lơ, đang làm gì đó rất lạ. Thằng bé lại gần hỏi thần đèn làm gì thì thần đèn đáp:
    - Ta đang thực hiện sứ mệnh của ông chủ.
    - Thế sao lâu quá vậy, giờ chưa xong hả bác?
    - Hừm đã xong đâu........ ổng có kêu ta làm cái gì cũng được, nhưng mờ ổng bắt làm cái này ác quá trời......... khổ thân ta wá........
    - Vậy chớ ổng bắt bác làm gì vậy?
    - Ổng đưa cái cọng đen đen này kêu ta ra bãi biển vuốt cho chừng nào nó thẳng mới thui...... Mà sao ta vuốt hoài nó hổng có thẳng được tí nào mi ơi........chắc mụ nội ta cũng thua đó.....Thiệt là quái ác ...... Biết vậy ta không chui ra khỏi cái đèn mắc dịch đó cho rùi...... hu hu..........
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đang bơi khoả thân ở 1 bờ bờ biển vắng vẻ, chàng trai bị nắng làm rộp khắp người rất đau đớn. Đêm đó trong lúc nằm trên giường với ngươì tình, anh ta đau quá không chịu nổi. Anh ta bèn mò vào bếp, rót 1 cốc sữa lạnh rồi ngâm bộ phận làm anh ta khó chịu nhất.
    Lạy chúa! Cô gái vừa thở gấp vừa nói - Lúc đứng nhìn của anh em vẫn thắc mắc không biết đàn ông nạp cái chất đó theo cách nào, giờ mới biết!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.... con đường nào dù thẳng hay cong rùi cuối cùng cũng chạy xuống tới....... hề hề... ai dè nhân hoà địa lợi mà thiên hổng có thời............. hờ hờ..... thua keo này bày keo khác................thui tặng bác compag chiện này nhé: (chiện xảy ra vào năm 2060)
    LungTungBeng (LTB) và bạn là LungTungXeng (LTX) là hai bạn già chí cốt, đều đã qua cái cổ lai hy rồi. Một bữa LTB gặp bạn và nức nở khen bộ râu của LTX sao mà đẹp thế, dài mà trắng như cước. LTB hỏi bí quyết thì LTX trả lời:
    - Có gì đâu, để tui chỉ cho ông nhá. Ông cứ lặn lội tìm lên núi Thất Sơn, ở trên đó có 1 ông tiên tên là Thất Sơn Tu Tử, ổng có chòm râu đẹp và dài lắm, do nhiều năm tu luyện mà thành, nếu ông tìm gặp ổng năn nỉ xin thì thế nào ổng cũng bứt một túm vài phân râu cho ông như tui đang có đây nè.
    LTB mừng rỡ bèn khăn gói lên núi TS tầm sư xin râu. Một thời gian sau LTX gặp lại LTB thì ngã ngửa ra vì LTB có bộ râu còn đẹp hơn của mình nữa, sợi nào sợi nấy vàng óng, hơi xoăn xoăn, mà lại rất bền chắc, nhìn chỉ muốn vuốt thui. LTX thèm quá hỏi LTB làm sao kiếm được bộ râu dũ dằn wá vậy, thì LTB mới đáp:
    - Thì tui lên núi TS theo lời ông đó, nhưng sao tìm mãi không thấy ông Tu Tử đâu cả, đi hoài chỉ gặp được 1 bà tiên tên là TU Nữ thui........ Cuối cùng không chờ đợi nổi nên tui quyết luôn, năn nỉ xin đại vài túm râu của bả, tui nghĩ râu gì, râu trên hay râu dưới cũng là râu tiên cả mờ, hơn nữa râu này lại đẹp nữa chớ. Thành ra mới có được cái bộ râu này nè.
    - Hề hề..... thế thì còn gì bằng nữa, ông sướng hơn tui rùi đó nhen.
    Nghe đến đây LTB mới giật nảy người lên giống như vừa nhớ đến 1 chuyện gì xót xa éo le lắm.... LTB rầu rĩ than:
    - Ông này nói chi luợ.... Sướng cái nỗi gì mờ sướng.... tui rầu muốn chết đi nè..... hổng biết sao mờ từ dạo có râu mới, cứ tới tháng là lại chảy máu cam máu mũi tùm lum tùm la.... thiệt là cực quá ông ui..............

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hề hề vui ghê quả là mở cái quán này đắt khách thật. Bác Nguyễn Văn Tèo à bác sành điệu thật, món lạp xưởng sốt cà chua của bác bán chạy nhất tuần này đó.
    Hôm qua tớ nhận được nhiều đơn đạt hàng qua PM quá.
    Các bác quý tớ thì quý cho trót nha. Nếu không tớ đăng biển cần tìm nữ giúp việc đó!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. zbutler

    zbutler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho góp vui cái nhỉ:
    Cô gái dụt dè bước vào phòng, lo lắng nhìn người đàn ông đang mặc áo trắng. Người đàn ông nở nụ cười trấn an cô gái: Yên tâm, chỉ đau một chút thôi mà, Người đàn ông yêu cầu cô gái đến chỗ ông, ông bảo cô ta nằm xuống. Sau đó ông yêu cầu cô mở rộng ra. Ông ta đưa một vật cưng cứng vào phía trong, cô gái thấy sự động chạm trong cơ thể, và thấy hơi sợ. Người đàn ông như muốn cô gái không phải chịu đựng quá lâu, ông quyết định làm dứt khoát. Phựt... cô gái thấy hẫng cả người, và hình như có chút máu chảy ra. Cô gái nhắm nghiền mắt lại. Bỗng người đàn ông bảo cô mở mắt ra và đưa cho cô xem cái răng vừa nhổ (cái răng làm cô đau đớn mấy hôm nay). Cô gái bước ra khỏi phòng nha sĩ với niềm sung sướng dâng trào.
  6. zbutler

    zbutler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa:
    Một người khách lạ đến một thị trấn miền tây nước Mỹ, thấy lạ rằng chỉ có một quán bar đông người nhất còn các quán khác thì vắng tanh. Ông đến quán đó thì thấy có một con ngựa đeo một chiếc túi ở cổ với đầy tiền bên trong đứng ở cửa. Người khách lạ hỏi một người khách trong quán sao quán này đông khách hơn các quán khác. Người đó nói rằng con ng ựa ở cửa quán là con ngựa của chủ quán, ông ta đặt ra một câu đố, ai tham gia phải nộp lệ phí là 20$. Câu đố là nếu ai làm được con ngựa của ông cười, ông sẽ mất một khoản 1000$ cùng với số tiền đặt cược của những người khác. Người khãch lạ đồng ý nộp lệ phí rồi tham gia, ông tiến lại con ngựa nói điều gì đó vào tai con ngựa làm nó lăn ra cười như nắc nẻ. Người khách ung dung cầm số tiền thưởng đi với sự thán phục của những người trong quán.
    Một thời gian sau, người khách lạ quay lại quán bar đó vẫn thấy con ngựa với chiếc túi đeo đầy tiền ở cổ. Ông lại hỏi chủ quán: Sao lại thách làm nó cười nữa à? Chủ quán nói: Không, lần trước ông đã làm nó cười rồi, lần này tôi thách ai làm nó khóc cơ, tiền thưởng là toàn bộ số tiền ở cổ nó và 2000$. Người khách lại nộp lệ phí rồi tham gia. Ông lấy một cái chăn chùm kín con ngựa rồi chui vào trong. Một lúc sau mọi người thấy con ngựa tru lên khóc rất thảm thiết. Và người khách lại ung dung lĩnh tiền thưởng. Mọi người thấy rất lạ, ông này đã làm con ngựa cười, bây giờ lại làm nó khóc, mới túm lại hỏi bí quyết. Ngư ời khách nói: Có gì đâu, lần trước tôi nói với nó rằng cái của tôi to hơn của nó, lần này tôi chứng minh cho nó thấy điều đó thôi.
  7. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác Tèo đúng là chẳng hiểu gì. Tớ mà thuê được Compag thì tớ rinh về nhà lâu rồi, mà tiền thuê Compag chắc tớ sập tiệm mất tớ chỉ dám mời nàng làm quản lý đã đủ mệt rồi. mà bác đọc lại chuyện Osin nha, tớ mà là boss chắc tớ cũng thế quá!!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  8. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại post lại vì thấy đâu cần quăng nó qua đại dương .Nó thực sự là khoa học mà!!!
    Khoa học thật là kỳ diệu - Ngày trước nhờ KH người ta sáng chế ra thuốc tránh thai nên chúng ta có thể làm ... mà không sợ có con còn bây giờ thì cũng nhờ KH người ta lại phát minh ra thụ tinh trong ống nghiệm nên chúng ta vẫn có con mà không cần ...làm ... !!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  9. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    hè hè...tui xin góp vui
    Một tối Compag đi chơi mà mặc váy rất ngắn, mẹ kêu lại hỏi :
    - Con mặc như vậy rủi có thằng nào nổi máu dê với con thì sao ?
    - Dạ ! Con sẽ vén váy lên và kêu nó tụt quần xuống.
    - Cái....cái...gì... (bà mẹ tức giận)
    - Dạ ! Mẹ nghĩ coi, với 1 cái quần tụt xuống làm sao nó đuổi kịp con
    Love was wrong, nothing right !
    Welcome to Tomb Raider Club
  10. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các bác à, rất vui vì các bác ghé thăm quán này. Nhưng tớ muốn ở đây các bác phải trình diễn những gì thật độc đáo chứ đừng vì số lượng mà bỏ qua chất lượng hàng . Tớ có ý kiến thế này : Ngày mai khi bình minh lên tớ sẽ đua ra chủ đề mới và chủ đề này sẽ kéo dài trong 2 ngày. Sau 2 ngày truyện của ai được đánh giá là xuất sắc nhất người đó có quyền đưa ra chủ đề tiếp theo. Chủ đề có thể tùy ý nhưng phải ..gì nhỉ?không nói các bác cũng hiểu phải không nào vì các bác đều đã chứng tỏ khả năng hài hước rất đáng nể của mình. Vậy các bác hãy đua tài cùng chủ quán nha!
    Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi đấy chứ tớ không dám ngăn cản óc tưởng tượng phi thường của các bác.

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này