1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có 3 vị khách người nước ngoài là: Larra, ngusay và KQ đến VN chơi. Đến VN các vị nhảy vào luôn 1 quán ăn nổi tiếng ở HN về các món ăn ngon và cô chủ quán Trangmtc xinh đẹp.
    3 ông khách đói lăm, nhưng ko biết tiếng Viet để gọi món ăn. Bỗng nhiên Larra nghĩ ra 1 sáng kiến, anh ta gọi cô chủ quán ra
    và...tụt quần ra chỉ vào..cái ấy. Em Trangmtc nhìn chăm chú 1 lúc rồi cười rất tươi ra điều hiểu rồi. Em chạy vào bếp và loáng 1 cái mang ra 1 cái bánh mì và 2 quả trứng ốpla.
    Ngusay thấy vậy cũng bắt chước theo Larra, lần này em Trangmtc cũng nhìn rất kỹ và lại chạy vào bếp lấy ra 1 cái xúc xích và 2 quả chanh.
    Thấy 2 ông bạn đã gọi được món ăn roi, KQ cũng bắt chước làm y hệt vậy. Em Trangmtc nhìn chằm chằm và phi thẳng vào bếp đưa ra cho KQ .....1 cái tăm và 2 quả cà
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chiện của bác E_girl hấp dẫn quá! Đặc tả cả 3 bác thật là kinh dị. (nhưng chắc là đúng)
    Hiihi, chúc mừng bác KQ, vì chỉ với 1 cái tăm và 2 quả cà mà bác vẫn lấy được vợ , em xin bái phục bác.
    meo meo
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng diễn viên xiếc tên là KQ dắt một con sư tử ra biểu diễn. KQ đá vào đít con sư tử, sau đó đấm vào đầu con sư tử, con sư tử ngoan ngoãn há miệng ra, KQ bèn vạch quần ra cho của quý vào mồm con sư tử. Con sư tử vẫn ngoan ngoãn liếm của quý của KQ, sau đó KQ lại tiếp tục đấm vào đầu sư tử và rút của quý ra, con sư tử lúc đấy mới ngậm mồm lại.
    Khán giả dưới sân khấu im phăng phắc theo dõi, sau đó vỗ tay rào rào tán thưởng khi KQ kết thúc. Sau khi cúi chào khán giả,KQ nói: "Để làm được việc này không khó lắm đâu, chỉ cần tinh thần dũng cảm là được vì con sư tử rất ngoan, cs ai muốn lên đây thử không?"
    Bầu không khí im lặng bao trùm lên rạp xiếc, không ai dám ho he. Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng rụt rè của cô gái trẻ tên E_girl: "Dạ..............anh cho em xin được thử, nhưng....... anh........ anh đừng đấm vào đầu em mạnh như thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
    meo meo
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    CP về già mà vẫn ham muốn sắc đẹp, cô liền tìm đến chỗ bác sĩ Kq25 để bác sĩ làm cho da dẻ của mình căng ra chứ không nhăn nheo. Kq25 liền làm cho CP 1 cái nút ở trên đỉnh đầu, khi nào da nhăn nheo thì chỉ việc vặn cái nút 1 lúc thì da sẽ căng ra
    Được 1 thời gian sau CP lại tìm đến bác sĩ kq mà mặt đeo khẩu trang.
    Kq: bác bị làm sao thế
    Cp: cái nút của bacsĩ hình như có vấn đề. 3 Tháng đầu tiên mỗi tháng tôi dùng 1 lần . tháng tiếp theo mỗi tuần tôi dùng 1 lần . đến tháng tiếp theo thì tôi thấy trên má có 2 cái mụn to mà cậy mãi không được . Còn hôm qua dùng xong thì tôi thấy mồm tôi mọc râu , còn môi thì khô cong ... đây này
    Kq nhìn xong lăn đùng ra bất tỉnh

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc thi người cao tuổi, lọt vào vòng trung kết có 3 cụ lara , ngusay , kq
    MC: Thưa cụ Lara, cụ có bí quyết gì mà trông cụ phong độ thế này
    Lara: tôi năm nay là tròn 90 . Hàng ngày tôi vẫn dạy sớm tập thể dục , vào mạng để chat với chạu nội tôi bên Mỹ
    Mc : Thế còn cụ ngusay , cụ có thể tiết lộ cho khán giả biết bí quyết của mình không
    Ngusay: khi ông lara học mẫu giảo nhỡ thì tôi học lớp 1 rồi. Hàng ngày tôi cũng dạy sớm tập thể dục , chiều đi dạo trong công viên . Tôi vào mạng để chat với chắt tôi bên Campuchia, và tôi là thành viên tích cực của box thơ văn
    MC: Thật tuyệt thưa cụ . Còn bây giờ là cụ kq. Trông cụ có vẻ già nhất trong 3 cụ lọt vào vòng chung kết này. Cụ có thể nói 1 chút về mình không ?
    KQ: Tôi chả phải dạy sớm làm gì , tôi chả bao giờ tập thể dục . Cà fê , rượu bia thuốc lá thuốc lào và 1 số thuốc khác tôi vẫn dùng đều . Tôi vào mạng thích nhất là chat đêm với các em bé cô đơn trên đó . Trong ttvn tôi là thành viên tích cực của box NGTĐ ... Khi 2 cụ kia ngủ riêng với vợ thì tôi mới vào đại học. Tôi năm nay mới có 40 thôi

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    ờ ờ !! em thấy cũng có vẻ hơi quá rùi. Em xin tự phạt bằng cách quay lưng vào tường 5 phút! Để phù hợp hơn em xin giảm chút gia vị bằng món mới nè !
    Larra lấy TrangMTC nhưng không may TrangMTC bị bệnh qua đời. Chỉ năm sau mọi người thấy Larra cặp kè với CP là em gái của TrangMTC. Thấy vậy Ngusay lạ lắm mới thắc mắc với Kq25 người vẫn chơi thân và hiểu Larra nhất :
    - Bác này, liệu Larra có yêu Cp thật không nhỉ? Anh ta có định đi bước nữa với cô ta không?Kq25 mỉm cười : Larra sẽ lấy CP đấy nhưng khôngphải vì yêu đâu.Ngusay càng không hiểu : Thế thì tại sao?
    Kq25: Vì ở tuổi Larra bác áy không muốn phải làm lại từ đầu với bà mẹ vợ ghê gớm. Khi xưa để lấy được TraMTC xinh đẹp Bác Larra nhà ta đã phải chinh phục cả mẹ cô ta đấy. Giờ anh áy tiếc nên không muốn đổi qua bà mẹ vợ mới khác!!!
    Ngusay gật gù : Ah ra thế!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện cũ biến tấu. Các bác chắc đều biết món " Phản bội 2 lần " mà lần 2 là với 1 đội bóng phải không ạ? Hôm nay em chế biến chút để các bác xem cách nấu của quán em có khác các quán khác không?
    Ngusay và CP lấy nha đã lâu 1 hôm 2 người mới tâm sự thật lòng.
    Ngusay: Anh nói điều này em có tha thứ cho anh không?
    CP: Anh yêu, anh biết là em yêu anh và luôn ủng hộ anh mà!
    Ngusay: Nhưng việc này có thể làm em buồn?CP:Không sao, anh đã nói thật chứng tỏ anh hoàn toàn tin em và chân thành với em mà!
    Ngusay: Anh đã từng phản bội em 2 lần. Cũng vì công việc.. vì tương lai của chúng ta thôi...Nhưng anh ân hận lắm.
    Cp buồn bã: Vậy ư? Nhưng em cũng muốn nói với anh 1 điều!
    Ngusay: Hãy nói đi em yêu!
    CP: Nhưng việc này cũng có thể làm anh buồn!
    Ngusay: Anh cũng rất yêu và tôn trọng em mà!
    CP: Em cũng 1 lần phản bội anh. Nhưng cũng vì tương lai và sự nghiệp của anh!
    Ngusay rơm rớm nước mắt: Ôi em yêu, vì anh em đã phải hy sinh quá nhiều! Nhưng đó là khi nào vậy?
    CP: Anh có nhớ lần tranh chức GĐị Cty giờ anh đang làm không? Làn đó em biết anh rất muốn thành GĐ Cty nhưng lại thiếu 7 phiếu . Và em đã.....
    Ngusay ôm CP vào lòng giọng đầy biết ơn: Anh thật xấu hổ, lẽ ra việc đó anh phải làm. Em thật cao cả1 Anh không biết phải phải đèn đáp em sao nữa!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, thể theo yêu cầu của các bác gái, em xin công nhận là mấy truyện cười dạo này có vẻ hơi "quốc lộ" quá, và hơi táo bạo. Em thì cũng mới chân ướt chân ráo vào đây để góp vui với các bác thôi ạ, nên nếu có gì ko phải các bác bỏ quá cho
    Em xin góp thêm 1 câu chuyện nữa
    Ngày đầu tiên đi dạy học, cô giáo trẻ Trangmtc rất hồi hộp và muốn gây ấn tượng mạnh với học sinh. Cô diện một bộ váy cực kì gợi cảm đến trường. Ai dè thầy hiệu trưởng lại phân cô vào dạy lớp chuyên Toán, toàn con trai, mà các bác biết con trai chuyên Toán là thế nào rồi đấy ạ.
    Cô bắt đầu dạy, cả lớp im phăng phắc nghe giảng rất chăm chú. Bỗng nhiên khi cô đang nói thao thao bất tuyệt thì 1 cơn gió bay qua và....thổi tốc ngược cái váy gợi cảm của cô. Cả lớp ré lên cười ầm ầm. Cô giáo Trangmtc ngượng quá, chả biết làm thế nào cho đỡ ngượng bèn gọi 3 thằng học trò cười to nhất đứng lên là : KQ, Larra và Ngusay.
    Cô hỏi KQ:" Em vừa thấy gì?" KQ trả lời tỉnh queo:"Dạ đầu gối của cô ạ" Trangmtc tức quá " Em ra khỏi lớp ngay, em bị thôi học 1 tuần" Cô quay sang Larra:" Còn em? nhìn thấy gì hả?" Larra thấy cậu bạn bị thế, nên nghĩ phải nói để cô vui, bèn gãi đầu nói:" Dạ, đùi cô trắng lắm ạ" Trangmtc tức đỏ cả mặt:" Em ra khỏi lớp ngay lập tức, em bị đuổi học 1 tháng"
    Còn lại mỗi Ngusay, anh chàng cười nhăn nhở quay xuống nói với cả lớp:" Chào các cậu nhé, hẹn các cậu 1 năm sau gặp lại"



    Không biết Bush phải mặc bao nhiêu cái quần khi tự cầm súng sang Irac nhể
    Đả đảo chiến tranh, các bác đánh nhau thì em làm gì còn đường sang Mẽo du học.
    Ối anh Putin ơi, cứu iem với (Em Irac đây)
  9. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Chiếc bàn thần
    Nhân dịp có được một cái bàn kỳ diệu, CP mời các bạn đến xem trong đó có KQ, NGUSAY, LARRA, CRAZY, TRANGMTC, OTDO... Cái bàn được đẽo gọt công phu từ một gốc cây cổ thụ không biết đã bao đời. Nó có tới 8 chân cao gần 1 mét trông rất cổ quái. Trà dư tửu hậu, CP trong bộ đầm dạ hội bốc lửa, đứng dậy nói:
    - Tớ mới tậu được cái bàn thần kỳ này. Nó có thể nhốt bất cứ ai dưới gầm mà không có lệnh của tớ thì chẳng thể nào ra nổi, nhất là các chàng hay đi lăng nhăng như KQ, NGUSAY chẳng hạn.
    - Bọn này chả phải trẻ nít đâu nhé- LARRA săng sái - trừ khi có chăng điện xung quanh.
    - Đâu có điện đóm lazer gì đâu. LARRA mà ra được sau khi tớ yểm bùa và đọc thần chú nói XONG RỒI thì muốn gì tớ cũng chiều.
    - Các bạn chứng kiến nhé! "gì cũng chiều" đấy. Nói rồi chui xuống gầm chiếc bàn thần.
    CP nhảy lên bàn niệm chú : " Úm ba la, Ngũ Hành Sơn hãy đè lên LARRA.", rồi nhảy xuống mời các bạn qua phòng bên xem tranh nghệ thuật.
    LARRA ngồi mãi vẫn không thấy CP hô XONG RỒI chợt nhận ra mình đã ........

    INDIAN
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một lần, KQ gọi điện đến nhà CP nhưng CP đi vắng mà chỉ gặp bố của CP là Larra.
    Reng...reng....reng...
    Larra: "Allo, ai đấy? "
    KQ: "Dạ, xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ?"
    Larra: "Này anh, tôi hỏi khí không phải, xin lỗi ai ở đít dây đấy ạ?"
    KQ: ...................................................???????????????????
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này