1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    E_girl chạy vào nhà, nhảy cẫng lên sung sướng:
    - Anh ơi, chúng mình sắp có con! Sinh đôi hẳn hoi nhé!
    Anh chồng là Ngusay ôm lấy vợ, âu yếm:
    - Thật tuyệt vời! Em làm thế nào mà phát hiện được thai đôi sớm như thế?
    - Dễ ợt đấy mà, em mua hai que và thử tất, mỗi que báo là có một thai!
    meo meo
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng là KQ thì đã rất già, còn cô vợ là CP thì lại còn rất trẻ, vì vậy họ đành quyết định đẻ con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu tinh dịch. Sau một tuần, hai vợ chồng KQ và CP quay lại gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo nhưng vẫn trống rỗng, ông này cau mày thất vọng:
    - Chẳng lẽ ông không làm nổi "việc đó" nữa ư?
    - Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, sau đó dùng một số dụng cụ, nhưng không có kết quả. Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hục mãi nhưng cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cô hàng xóm, cô này cũng đã thử hâm nóng, làm lạnh, rồi cắn...
    - Cái gì, ông đã nhờ cả đến cô hàng xóm à? - Bác sĩ kinh ngạc ngắt lời.
    - Vâng, thưa bác sĩ.
    - Chịu! Nếu ông không còn "khả năng đó" thì tôi đành bó tay!
    - Tôi thì lại nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần đổi cái lọ khác thì sẽ mở được thôi.
    - ... À. I see.
    meo meo
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đứng tuổi tên là KQ trên tay với chiếc ***g chim, bước lên xe lam đông người. Trên xe thật là chật chội, KQ liền ngỏ ý với người phụ nữ trẻ ngồi đối diện là E_girl:
    _ Xin lỗi cô, cô làm ơn banh cái chân của cô ra cho tôi nhét con chim tôi vào với.
    E_girl tuy mắc cỡ nhưng cũng giang hai chân của mình ra để KQ nhét chiếc ***g chim dưới gầm ghế. Đến trạm cuối, KQ vội vã bảo E_girl:
    _ Lẹ lên, cho tôi rút con chim của tôi ra nghe cô. Cám ơn nhiều.
    meo meo
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhặt từ cuộc thi hoa hậu:
    Vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn được 3 cô gái xinh đẹp tuyệt mĩ là Cp, Indian và Egirl để tham gia vòng thi vấn đáp.
    Câu hỏi đặt ra là: Cô hãy chỉ ra sự khác nhau giữa cái váy và cái ***g chim
    Indian sau một hồi suy nghĩ ngượng nghịu nói rằng: Em nghĩ rằng cái ***g thì nhốt được chim còn cái váy thì không ạ
    Ban giám khảo quyết định cho cô danh hiệu á hậu 2
    Câu trả lời của Egirl được đánh giá cao hơn một tẹo: khác nhau về chất liệu nhưng lại giống nhau về mục đích sử dụng
    Và egirl được nhận danh hiệu á hậu 1
    Cuối cùng, người đẹp CP kiêu hãnh bước ra. Nàng dõi ánh mắt đầy tự tin khắp hội trường và dõng dạc nói rằng:
    Theo kinh nghiệm của em thì điều khác nhau cơ bản giữa cái váy và cái ***g chim là ở chỗ:
    ***g mở thì chim bay ra, váy mở thì chim bay vào
    Kết quả ra sao chắc mọi người đều rõ
    Chuyện cóp từ box 82:
    Vào thời kì chiến tranh thế giới lần thứ 2, quân đội đồng minh bắt được một nữ gián điệp cấp cao của phe phát xít là trangmtc. Họ quyết định đem cô ra xử bắn. Nhưng vì trangmtc quá xinh đẹp, nên không một chiến sĩ đồng minh nào có thể nỡ tay nổ súng sát hại cô.
    Sự việc kéo dài nhiều ngày liền, cuỗi cùng một chiến sĩ XôViết là Larra cờ rốp xung phong làm nhiệm vụ khó khăn này. Anh bước tra pháp trường, nhắm thẳng vào trangmtc và nữ gián điệp huyền thoại ngã xuống chết với một vết thương tròn xoe rỉ máu trên trán. Điều kì lạ là không hề có một phát súng nổ, súng của Larra cũng không mất viên đạn nào.
    Mãi sau, người ta mới phát hiện ra chiến sĩ Larra bị mất một cái khuy quần
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khiếp các bác có những cái avatả đến kinh.
    Hai vợ chồng già là Indian Ngusay dắt díu nhau đến phòng mạch của một Nha sĩ. Đến nơi, Ngusay vào phòng khám rồi chẳng nói chẳng rằng tuột luôn quần xuống và nói với giọng năn nỉ : dạ dạ nhờ ông giúp dùm tui coi ... chưa chờ ông già nói dứt câu ông Nha sĩ la hoảng : ê ê , ông có lộn hông ? đây là phòng Nha chứ đâu phải chỗ khám mấy ... zdụ đó ! Ông già : dạ tui biết nhưng phiền ông lấy cái răng giả của bà nhà tui còn ghim ... trong đó và gắn lại dùm bả.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác ơi các bác vừa vừa thui chứ em cười đau bụng đến không ăn được cơm phải chuyển sang uống sữa thì khổ em!
    TrangMtc và đứa con nhỏ là Kira cùng nhau đi tắm biển. Đứa nhỏ lần đầu tiên được đi phơi nắng và tắm biển nên cái gì nó cũng lạ lẫm, nó ngó quanh rồi hỏi mẹ nó :
    - Mẹ ơi, mấy chú kia nhét cái gì dưới háng mà con thấy cộm cộm lên vậy mẹ ?
    Bà mẹ kiếm cách nói khéo :
    -À, mấy chú nhét cái bóp tiền ở trỏng đó con.
    -Ủa, mà sao có chú có cái bóp lớn còn có chú có cái bóp nhỏ vậy mẹ ?
    -Ừa, thì chú nào giàu thì có bóp lớn còn chú nào nghèo thì chỉ có bóp nhỏ thôi.
    Đứa bé không nói gì nữa. Một lát sau nó lại hỏi mẹ nó:
    - Mẹ ơi, sao có chú kia hồi nãy con thấy chú nghèo mà chú đứng chú ngó mẹ một hồi bây giờ chú giàu qúa trời vậy mẹ ?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chiện của Bác TRANGMTC và TINYBLACKDOVE hay quá xá à.
    Giỏi thiệt.
    Chợt nhớ tới story sau mà Đại ca kể cho tớ : " Muốn đi gộc trong bụng các anh thì nên biết " :
    Mời các bác món cổ truyền sau nhá:
    Nếu có sơ xuất gì bỏ qua nhá. Các bác thông cảm và cứ chỉ bảo tan tinh vào. Em xuôi ngay .
    Vợ chồng KQ và Trangmtc đi du hí ở Châu Âu. Tới một trang trại nuôi gà giống nổi tiếng LƠGO. Bác chủ trại chỉ một chú gà trống đang thơ thẩn gần đó nói :
    - Chú gà trống này của tôi hàng ngày có thể đạp chục con mái mà trứng nở 100% đấy.
    TRANGMTC kéo tay chồng : - Anh thấy chưa !!!
    KQ liền hỏi chủ trại: - Thế nó đạp một con mái duy nhất hay là các con mái khác nhau hả bác?
    Chủ trại : - Tất nhiên là với ca các con mái khác nhau chứ.
    KQ quay lại nhìn vợ :- Em yêu ! Em thấy chưa !!!
    Bác dê già KIRA :-) He, he, he .........
    " CỦA LẠ BẰNG TẠ ĐƯỜNG PHÈN ".
    INDIAN
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi bác TinyBlackDove gớm thiệt. Bác cải biên rất hay từ câu chiện tình báo Chiếc khuy đồng . Vậy em cũng xin đáp lại thịnh tình của bác qua câu chiện Hội làng

    Ngày hội ở làng NNTĐ, trưởng ban tư tưởng văn hoá làng kiêm trưởng làng là Kq25 đang tuyên truyền về lối sống lành mạnh, tránh xa các ham muốn tầm thường. Ba thanh niêm ưu tú nhất làng là Ngusay, Larra và TinyBlackDove lọt vào vòng chung kết. Để xác định chính xác ai là thanh niên ưu tú nhất làng cả 3 phải trải qua vòng thi cuối. Thể lệ thi vô cùng đơn giản như sau :
    Mỗi người được đặt cái ấy của mình lên 1 chiếc trống lớn trong khi nàng Indian kiều diễm trong bộ đồ cực kỳ gợi cảm diễu qua.
    Khi Indian đi qua chỗ của Ngusay người ta nghe thấy tiếng trống như đánh ngũ liên.
    Tiếp theo Indian đi tới chỗ Larra. Dân làng nghe thấy chỉ 3 tiếng trống vang lên. Phen này có lẽ Larra đoạt giải(?)
    Nhưng cuối cùng Indian đến bên TinyBlackDove . Mọi người cùng chờ tiếng trống vang lên nhưng lạ thay tuyệt nhiên không hề có tiếng trống nào.
    Kq25 mừng lắm vì cuối cùng cũng tìm ra được 1 người thanh niên thực sự ưu tú, mọi cám dỗ về nhục dục đều không làm anh mảy may xao động. Kq25 tiến tới trao cúp vàng cho TinyBlackDove . Thậ bất ngờ trên khuôn mặt liêu trai của mình TinyBlackDove thay vì nở 1 nụ cười chiến thắng anh lại nhăn nhó vì đau đớn. Hoảng hốt Kq25 nhìn lại thì ra chiếc trống đã bị thủng 1 lỗ và TinyBlackDove đang đau đớn vì mắc vào mặt trống
    [/b]
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. E_girl

    E_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay topic đông vui nhộn nhịp hẳn, mà lại toàn các chị em nhảy vào mới máu chứ Khéo phải đổi tên thành "Những câu truyện vui của chị em" mất
    Chuyện này tặng chị INDIAN nhá:
    Có một lần KQ đi tắm bùn ở Tháp Bà một mình để thư giãn sau những chuyện ghen tuông của vợ và bồ. Tắm ở đó thì tuyệt vời lắm, nên nhiều bà nhiều cô cũng hay đến. KQ tắm xong thì đi lấy đồ, nhưng khu gửi đồ của nam lại nằm sau khu gửi đồ của nữ, nên chẳng còn cách nào khác KQ nhà ta phải lượn qua khu vực của chị em. Đang rón rén đi qua thì bỗng nhiên có 3 cô gái rất gợi cảm là: E_girl, CP và INDIAN tiến tới. KQ hốt quá, ngó xung quanh chả có bụi cây nào để trốn cả, mà 3 nàng thì đã tiến đến rất gần rồi. KQ bèn nghĩ ra 1 cách là đứng im, giả làm ....tượng thần Davis
    Ba nàng trầm trồ trước bức tượng độc đáo tự nhiên dựng giữa đường. E_girl nói:"Ôi, các chị nhìn xem thần Davis đẹp trai chưa này, trông rất manly với mái tóc bồng bềnh" sau đó cô vuốt tóc KQ, tự nhiên cục xà phòng dấu vội trên đầu KQ rơi xuống, E_girl thích quá :" Ôi cảm ơn thần đã cho con xà phòng"
    CP tiến tới gần hơn E_girl và xuýt xoa:" Ôi trông tay thần này các em này, cơ bắp cuồn cuộn chả kém gì Anold" Rồi nàng xoa xoa vào tay KQ, KQ nhột quá, đánh rơi cả cái khăn tắm vắt trên tay. CP reo lên thich thú: " Ôi cảm ơn thần cho con cái khăn tắm"
    Đến lượt INDIAN, nàng chả chú ý gì đến mấy chuyện mặt mũi, tay chân vớ vẩn, nàng chỉ muốn xem cái mà nàng thích nhất, cái mà nàng đã nói trong avatar của nàng Nàng trầm trồ và ngăm không dứt:" Ôi các chị xem này, cái này của thần mới vĩ đại làm sao" Nói xong, nàng vặn thử cái "cần" của thần. Bỗng nhiên nàng sung sướng reo lên:"Ôi cảm ơn thần đã cho con dầu gội đầu"
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003, NNTĐ mở cuộc thi chim 3 miền. Địa điểm tổ chức cuộc thi ở khách sạn Hà Nội Tower. Bác LTB đại diện cho trai Nam cuốn quanh cổ cái của nợ 5 vòng và hí hửng ra ngoài Bắc thi. Vào đến sảnh trong khách sạn, cô lễ tân là Indian cứ cươi khẩy. Bác LTB nhà ta bực mình hỏi: "5 vòng của tôi như thế này còn chưa đủ sao?" Cô lễ tân E_girl bảo: " Như của anh thì có mà lĩnh giải rút. Anh thấy cái cột cờ ngoài kia chưa? Giải nhì của trai Bắc đấy, nó thuộc về anh KQ đó. Còn cái tay vịn cầu thang lúc anh lên là giải ba của trai miền Trung đó, nó thuộc về anh Kylari đó. Vậy theo anh cái giải nhất thì sẽ dài chừng nào vậy và sẽ thuộc về ai đây? Vì vậy anh nên về tu luyện thêm đi nhé. "
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này