1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo E_girl dạy một lớp học toàn là học sinh nam nhưng cô lại rất khó tính, nên có một trò tên là Larra quyết định chọc tức cho bõ ghét. Thế là hắn ta ghi chữ "Dương V...." nhưng rất nhỏ lên bảng. Sáng hôm sau, cô giáo E_girl đến lớp học, thấy chữ đó nhưng không nói được gì bèn xoá đi.
    Sang sáng hôm sau, E_girl cũng thấy chữ "Dương V..." nhưng lần này to hơn ban đầu một chút.
    Rồi sáng hôm sau nữa, E_girl cũng lại thấy chữ "Dương V......" trên bảng, nhưng lần này rất to, to hơn hai lần trước rất nhiều.
    Tức tối, E_girl quyết định sáng hôm sau sẽ lên lớp sớm và rình xem thằng nào viết như vậy.
    Nhưng sáng hôm sau, cô giáo E_girl rình không thấy thằng nào mà chỉ thấy trên bảng có ghi một dòng chữ:
    "CÔ CÀNG CHÀ THÌ NÓ CÀNG TO"
    Được trangmtc sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 22/03/2003
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đổi món một tí nhé các bác ui.
    Sau đây là danh sách một số đại biểu tham dự hội nghị "Dân số thế giới":
    1. Đại biểu đến từ Lào: Xà-lỏn-luôn-luôn-lỏng
    2. Đại biểu đến từ Hàn Quốc: Cu-sun-sun
    3. Đại biểu đến từ Trung Quốc: Bành-Tử-Cung
    4. Đại biểu đến từ Nga: Ivan Chim-to-như-phích
    5. Đại biểu đến từ Pháp: Mông-to-và-đít-cũng-to
    6. Đại biểu đến từ Việt Nam: Thích-Giao-Phối
    meo meo
    Được trangmtc sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 22/03/2003
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ thực tập phẫu thuật trên người, ông giáo sư KQ nói với lớp của mình: "Muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai, các em phải có một tinh thần thép trong khi đang phẫu thuật". Nói xong, giáo sư KQ bước tới một xác chết, ông ta dùng ngón tay của mình thọc vào đít xác chết, ngoáy trong đó rồi rút ra đưa vào miệng mút. Các bác sĩ tương lai cảm thấy rợn người. Giáo sư KQ nói tiếp: " Trong các em, ai là người can đảm làm giống tôi?". Không một cánh tay nào dám giơ lên, bỗng Kylari bước lên đầy khí thế, anh ấy bước thẳng tới xác chết và làm đúng những gì giáo sư đã làm. Mọi người đều rất thán phục. Sau khi làm xong, Kylari nhận được lời nhận xét từ vị giáo sư KQ như sau: " Cậu là một người can đảm, nhưng cậu dốt lắm, cậu đã không quan sát kỹ. Khi tôi đút ngón trỏ vào thì tôi mút bằng ngón giữa, còn cậu thì.........ôi, .........ghê quá!!!!!!!!.
    meo meo
  4. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chiện của TRANGMTC dạo này hay quá xá a. Tặng cho TRANG chiện sau :
    Vợ chồng KQ, TRANGMTC lấy nhau đã lâu mà không có con, dù đã làm đủ cách. Họ bèn nghe theo lời mọi người tìm đến hậu duệ của Hải Thượng Lãn Ông là E-girl cầu cứu.
    E-girl : - Ta cho các con ba bài thuốc trong ba phong thư này về nhà cứ lần lượt theo thế mà làm nhất định là giải quyết được như ý.
    KQ về nhà đem phong thư thứ nhất mở ra coi thấy kê các loại thực đơn bổ dưỡng cùng các cách dưỡng mình để tăng cường thể lực như: tiết sẻ, rượu rễ cau, nhục thung dung, dâm dương hoắc ....v.v. KQ đều theo đơn mà chế biến và dùng nhưng chẳng thấy kết quả. Mở tiếp phong thư thứ hai thấy có mấy chữ: " Hãy thay vợ." Sau một hồi suy nghĩ nát óc KQ đã tìm ra lời giải là đi cải thiện thêm (đạt được nhiều mục đích).Nhưng rồi kết quả chẳng hơn gì cách thứ nhất. KQ bèn mở đến phong thư cuối cùng thấy ghi : "HÃY THAY MÌNH " .
    KQ ngã lăn ra ngất sửu.
    INDIAN
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt chật cứng. Hai người đàn ông, một già là Oilforsea, một trẻ là Larra ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp tên là Indian lên xe. Larra lên tiếng:
    - Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy.
    Indian vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.
    - Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.
    Ông già Oilforsea vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc mười năm rồi.
    meo meo
  6. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Massage his private
    Một buổi chiều đẹp trời, Trang MTC và một cô bạn đang chơi golf thì bỗng Trang đánh quả bóng rơi vào một nhóm các ông. Trang thực sự hoảng sợ khi thấy KQ, một người trong đám họ, ngã vật xuống hai tay túm lấy đũng quần. Trang chạy ngay tới và xin lỗi rối rít, nói rằng mình là một nhà vật lý trị liệu và có thể giúp KQ bớt đau.
    ?oKhông, cám ơn, tôi chỉ cần vài phút thôi là đâu lại vào đấy ngay thôi mà?, KQ trả lời và hai vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Cảm thấy mình có lỗi, và muốn giúp anh chàng tội nghiệp, Trang nhẹ nhàng kéo cửa quần của KQ xuống và bắt đầu massage ?ocái ấy? của anh ta.
    ?oAnh có thấy khá hơn không?.
    ?oỒ có, thật tuyệt với?, KQ thừa nhận. ?oNhưng ngón cái của tôi vẫn còn đau lắm?.
    Khachxa
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Một cô giá mới đi lấy chồng về thăm mẹ đẻ. Vừa vào trong nhà gặp mẹ cô đã khóc oà lên. Bà mẹ nét mặt có vẻ lo lắng và hỏi con gái: " Thế con về bên ấy khổ lắm sao ?"
    Cô con gái trả lời " Không "
    Bà mẹ hỏi tiếp " Hay là chồng con nó ngược đãi ? "
    Cô con gái trả lời " Cũng không ạ "
    bà mẹ lại hỏi tiếp " Thế thì sao mà con khóc thế ?"
    Cô con gái lau nước mắt và bình tĩnh trả lời mẹ " Con biết lấy chồng sướng như thế này thì con lấy chồng từ bé "
    Bà mẹ: !!!!!!
    Romantic
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 cuộc thi Hoa Hậu, đến vòng trả lời câu hỏi thì chỉ còn 3 cô sắc nước hương trời là Trangmtc , Indian và ớt đỏ . Ban giám khảo đưa ra câu hỏi chung cho 3 thí sinh là : đàn bà có mấy mồm và mồm nào già hơn
    Ớt đỏ : đàn bà nói nhiều nên chắc chắn có 2 mồm, và 2 mồm này già như nhau --> Ớt đỏ được Á hậu 2
    Indian: đàn bà có 2 mồm nhưng mồm dưới già hơn vì nó móm và có râu --> Indian được giải á hậu 1
    Trangtmc lạnh lùng trả lời : Tất nhiên là 2 mồm , nhưng mồm trên già hơn vì mồm trên ăn cơm còn mồm dưới uống sữa
    Truyện này không biết các mod xếp hạng thế nào ... nếu nội dung ko phù hợp các bác cứ xoá thoái mái

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện của bác blutobluto rất hay !
    blutobluto là sếp của 1 cty nọ nên rất hay phải đi công tác xa nhà. Vắng nhà thường xuyên nên blutobluto rất nhớ cô vợ mới cưới là E-girl. Tình cảm chứa chan mặn nồng nên dù xa đến mấy blutobluto cũng luôn gửi cho E-girl những lá thư rất tình tứ và không quên gửi cả hoa và quà trong những ngày lễ.
    Bao giờ trong mỗi bó hoa hay món quà nhỏ cũng có 1 tấm thiếp với những dòng chữ dạt dào yeu thương : Gửi em những nụ hôn ... yêu em !!!
    Còn E-girl hạnh phúc lém cô luôn hồi âm cho blutobluto :
    Anh yêu, em nhớ anh nhìu, nhất là những nụ hôn anh dành cho em. Anh thư ký Toannt của anh thật là chu đáo. Anh ấy luôn hoàn thành xuất xắc nhiệu vụ anh giao cho anh ấy. Chờ lá thư và quà của anh!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kho chiện tiếu mà thiếu cái sau đây thì cũng tiếc đấy. Tặng E-girl đây:
    " ĐÂU PHẢI CHIỆN DỄ THẾ " !!!
    Trong buổi tổng kết hoạt động của hội NNTD ông chủ KQ xin kể một chiện cổ tích để thư dãn cho các học trò của mình.
    Ngày xửa xưa, trong một khu rừng rậm vợ chồng thỏ sinh được 3 chú thỏ con cực kỳ dễ thương. Hôm đó đẹp trời thỏ bố bảo thỏ mẹ dẫn các con đi chơi để thỏ bố ở nhà sửa lại cái nhà chật hẹp cho rộng ra mới phù hợp hoàn cảnh đông người.
    Mải mê kiếm ăn nên lúc mặt trời sắp lặn thỏ mẹ sực nhớ tới các con thì nhìn xung quanh chả thấy một đứa nào cả. Vội vã đi tìm thỏ mẹ gặp bác GẤU hỏi :" Bác có thấy các con tôi ở đâu ko?" . GẤU nhìn thỏ mẹ thấy đúng là "GÁI có con trông tròn con mắt" gật gù nói : " ĐÂU PHẢI CHIỆN DỄ THẾ. Phải cho ta ấy một cái ta mới chỉ chỗ cho mà tìm." Thỏ mẹ vì thương con nên đành để cho GẤU ấy một cái và được GẤU chỉ chỗ tìm ra được 1 con của mình.
    Đi tiếp thỏ mẹ gặp chúa sơn lâm đang nằm nghỉ sau khi no nê. Tuy sợ lắm nhưng vì tình thương con vô bờ bến nên chẳng quản thân mình, thỏ mẹ tiến tới gần hỏi LION về thỏ con.
    LION ngắm thỏ mẹ thấy hay hay liền đáp : " ĐÂU PHẢI CHIỆN DỄ THẾ. Phải cho ta ấy một cái ta sẽ chỉ chỗ cho mà tìm." Thỏ mẹ đành phải để LION ấy một cái và sau đó tìm được đứa con thứ 2.
    Mặt Trời đã lặn bóng tối đang đến dần. Thỏ mẹ cùng 2 con đi tiếp, mắt còn ngấn lệ. Trên đường gặp MONKEY. Thỏ mẹ liều tới gần :
    - Bác MONKEY ơi, bác có thấy đứa con bé bỏng của tôi lạc nơi nao ko, làm ơn chỉ giúp?
    Kể tới đây KQ xin được nghỉ. Nhưng nào có được. Cô bé xinh đẹp 18 tuổi E_GIRL đứng phắt dậy nói :
    - Bác KQ kể nốt đi chứ, rồi ta giải lao một thể.
    KQ : " ĐÂU PHẢI CHIỆN DỄ THẾ."
    Rồi đi vào hậu trường.
    ( Hết tập 1)
    INDIAN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này