1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Oilforsea có bồ là Indian và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ là E_girl nghi ngờ nên Oilforsea đưa một món tiền lớn để Indian đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, Indian hỏi:
    - Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.
    - Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.
    Tám tháng sau, Oilforsea ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ E_girl giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:
    - Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên.
    meo meo
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    3 cô nàng là Trangmtc, E-girl và CP nói chiện với nhau:
    CP : chồng tớ mới mua 1 chiếc TV 29 inches màn hình siêu phẳng đấy. Xem thích lắm.
    E-girl bĩu môi : Chồng em thì bê về 1 chiếc Plasma 42" xem chỉ có thể nói ngắn gọn là tuyệt vời!
    Trangmtc thì buồn xo : Em thì chả có chiếc nào mà lão chồng em là Toannt ngày nào cũng chỉ đòi xem chiếc TV 3 inches có antena chùm của em thui !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng KQ25 và Trangmtc đang tình tự thì có 1 tên cướp đột nhâp.Hắn trói KQ25 vào ghế rồi leo lên giường,chị vợ run rẩy,bổng hắn ghé vào tai Trangmtc thì thầm cái gì đó .Trangmtc gật đầu đồng ý .
    Tên cướp vào phòng khách lục lọi .KQ25 lết lại gần vợ an ủi :
    -Em à,tính mạng của chúng mình rất mong manh .Thằng cướp này trông hung bạo lắm.Anh nghĩ nếu hắn có muốn gì thì em cứ chìu,thỏa mãn xong thì nó sẽ tha cho chúng mình,sau này anh không bao giờ nghĩ ngợi hay nhắc lại chuyện này nữa đâu.
    Trangmtc nghe nói tươi cười :
    -Anh nói vậy thì em cũng yên tâm,hồi nãy hắn nói hắn là "Gay" .Hắn khen anh xinh lắm .
    Được spy79 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 25/03/2003
    Được spy79 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 25/03/2003
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng nhà kia chồng tên là Khongquen25 và vợ là Ebê. Một hôm anh chồng đi làm về muộn nhìn thấy vợ đon đả hỏi thăm, Ebê chẳng thèm nói gì. Thấy vậy Khongquen25 lại gần hỏi: thế ăn phở để anh mua. Nhưng vợ hắn không nói gì, Khongquen25 lại hỏi tiếp: thế ăn bún nhé, Ebê vẫn không nói gì. Lúc này khongquen25 gãi đầu gãi tai hỏi vợ: Thế ấy nhé, Ebê bỗng ôm trầm lấy khongquen25 và bảo " biết rồi lại còn hỏi"
    Romantic
  5. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vị linh mục nói với bố cô dâu Trangmtc:
    - Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé!
    Ông bố vợ khi cầm tay con gái đưa cho chú rể KQ25 đã nói:
    -Nhớ đấy. Nhận rồi miễn trả lại nhé!
  6. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ có ông bố vợ là ngusay ghé thăm qua nhà con gái là trangmtc, thấy chồng là kq25 mặt mũi hằm hằm. Hoảng vía bèn ghé tai trang hỏi nhỏ: sao trông mặt nó khó ưa quá???
    trang buồn thiu: hôm qua lúc đi ngủ anh ấy cứ đòi con phải biẻu diễn xiếc trồng cây chuối cho anh ấy coi. Nếucon làm được thì anh kq sẽ phải đi ngủ dưới gầm giường, còn nếu con thua thì con sẽ phải đi ngủ ở dưới đó.
    Thế thì sao?
    Nhưng con lại thắng nên bắt anh ấy ngủ dưới đất, , nhưng con lại bắt anh ấy phải nằm sấp.còn con ngủ trên giường khoả thân. Thế nên hôm nay trông anh kp25 hơi khó coi đấy ạ anh ấy cứ kêu đau ở chỗ nào ý.!
    Trời!!!!!???
  7. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    " ĐÂU PHẢI CHIỆN DỄ THẾ " - Tập 2-
    E_girl đâu phải tiểu thư cổ lỗ ngày xưa liền chạy ngay theo KQ. Vừa chạy vừa nhủ thầm : " sẽ không cho lão thoát". Thoáng thấy KQ chui vào một phòng E_girl cũng lẻn vào theo ngay rồi cài chặt then cửa. Phòng này được đặt hệ thống INTERCOM online để KQ biết thời gian bắt đầu trở lại họp. Do thấy E-girl theo mình KQ mừng quá quên không tắt hệ thống, vì thế ngoài hội trường ai cũng nghe thấy đoạn thoại sau:
    G: - Ôi anh iêu. Cổ anh mới to làm sao.
    M: - Em không biết là anh là người HẢI XYZ à!!!!
    G: - Ôi bộ ngực anh mới to làm sao.
    M: - Ở HẢI XYZ nhà anh cái gì cũng to mà.
    ......
    G: - Ứ .... ừ... ư... ự...
    .....
    M: - Ô......Ồ......ộ..ộ...
    ....
    .....
    .........
    G: - Anh iêu, thế mà anh biểu ở HẢI XYZ nhà anh cái gì cũng to.
    M: - Ừ, anh không nghĩ rằng em cũng là người HẢI XYZ.
    Chuỗi cưòi qua amplifier INTERCOM đã làm KQ và E_girl ra khỏi mộng đẹp.
    Nếu sơ suất gì hai người bỏ qua nhé!!!
    INDIAN
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ba cô nàng là Indian, TrangMtc và E - Girl nói chiện với nhau.
    Indian : Hôm qua em gặp tình huống khó nghĩ quá các bác à!
    Trangmtc : Chiện gì ..chiện gì nào?
    Indian : Hôm qua trong lúc lấy tiền từ bóp trả cho vụ đi lên sàn. Em phát hện trong bóp lão Larra bồ em có cả mấy cái comdom. Em khó nghĩ quá!
    Trangmtc : Ùi trùi cận thận đấy. Gã này chắc hay chung chạ lắm nên mới sẵn thế chứ. Phải bỏ hắn ngay trước khi hắn đá bác đấy!
    E - girl nghe thấy hào hứng : Ấy ấy...nếu bác bỏ hắn thì báo em 1 câu nha. Ai dè lão Larra trông thế mà galant tệ. Đã trả tiền cho bác lại mang theo cả cái ấy nữa chứ. Lão ấy mang như thế bác phải tự hào rằng hắn ta chu đáo và cẩn thận chứ! Lão ta nhưt hế là tôn trọng bác lắm đó. Chẳng bù lão Ngusay nhà em, bóp đã không tiền cũng không có cái ấy luôn. Thế mà không biết điều lại luôn đòi có cả 2 thứ cơ đấy!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc và INDIAN là hai bạn thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy tháng xa cách, hai cô gặp lại nhau. Trangmtc mời INDIAN về nhà chơi Bà mẹ Trangmtc làm cơm dưới bếp thấy hai cô vưà nói chuyện vưà cười rủ rượi bèn tò mò lắng nghe Bà thấy
    INDIAN kể:
    - Khongquen25 chồng tao ớn lắm, vưà cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao
    Trangmtc nói:
    - Thế thì khác xa anh ngusay của tao, anh cho vào và cứ giử nguyên như vậỵ Lâu lắm mới rút rạ Thế mới sướng chứ.
    Mẹ Trangmtc nghe đến đây thì đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn fận dạy bảo con cáị Bà liền lên nhà rồi bảo Trangmtc và INDIAN:
    - Này các con, chuyện fòng the là chuyện rất riêng tư, không bao giờ nên nói với bất cứ ai dù ngươì đó là ngươì thân nhất. Sao các con lại nói hết ra vậy.
    Trangmtc lễ fép thưa:
    - Thưa mẹ, chúng con có nói chuyện fòng the đâu, chúng con đang
    nói chuyện hai ông chồng lãnh lương rồi bỏ tiền lương vào ngân hàng mà!
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ khá hấp dẫn tên là CP đi tới quầy bar của một quán rượu vùng nông thôn ở Maine. CP duyên dáng ra hiệu gọi Oilforsea - người phục vụ tới. Khi Oilforsea đến, CP làm cử chỉ cố ý bảo Oilforsea ghé mặt sát lại gần. CP bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn bộ ria mép dài và rậm rạp của Oilforsea .
    "Anh có phải là chủ quán không ?" - CP hỏi, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Oilforsea bằng cả hai tay.
    - "Thực sự là không". Oilforsea đáp.
    - "Anh có thể gọi ông ta cho tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với ông ta". Vừa nói CP vừa đưa tay lên qua ria mép và lên tóc .
    - "Tôi e rằng không thể", Oilforsea thì thào, "Tôi có thể giúp gì cho cô không ?"
    "Có đấy! Tôi muốn gửi đến ông ta một lời nhắn". -CP tiếp tục, rồi đưa vài ngón tay quệt vào miệng anh phục vụ Oilforsea.
    - Anh hãy nói với ông ta rằng, không có một tí giấy vệ sinh hay xà phòng nào trong phòng vệ sinh nữ.
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này