1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hai tên trộm là Oilforsea và Blutobluto rủ nhau đi "ăn sương". Oilforsea ra hẹn cho Blutobluto phải vào trong nhà lấy đồ, còn Oilforsea thì ở ngoài đón đồ. Hai tên đến đúng nhà của bác Ngusay mới lấy vợ được một thời gian. Blutobluto cậy cửa chui vào trong nhà. Chưa kịp làm gì thì thấy vợ chồng nhà Ngusay lục đục.
    _ Anh ơi! Em mót tiểu.
    _ Thôi cố nhịn đi em! Đang đêm ra ngoài cảm mất.
    _ Nhưng em mót lắm.
    _ Thôi! Cố nhịn đi! Mở cửa ra ngoài nguy hiểm lắm!
    _ Không thể nhịn nổi nữa rồi.
    _ Thôi! Em mở tạm cửa sổ ra mà giải quyết vậy.
    Cô vợ Ngusay dậy mở cửa sổ và.............
    Tên trộm Oilforsea ở ngoài tưởng Blutobluto ném đồ ra liền giơ tay ra đón. Bỗng hắn bực mình hét toáng lên:
    _ Tiên sư mày, thuốc lào mà cũng ăn cắp à?
    meo meo
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hai vợ chồng Escape_hn Trangmtc đã đứng tuổi. Một hôm, họ cùng nhau đến bác sĩ khám sức khỏe trước khi đi du lịch xa. Bác sĩ Khongquen, sau khi khám cho Escape_hn xong:
    - Sức khỏe của ông vẫn tốt, ông có câu hỏi gì cho tôi không.
    Escape_hn:
    - À, tôi có 1 chút vấn đề về "chuyện ấy". Khi tôi làm chuyện ấy lần thứ nhất với vợ Trangmtc của tôi xong, tôi cảm thấy nóng nực và mồ hôi ướt đẫm, rồi thì, sau khi tôi làm chuyện ấy lần thứ hai, người tôi lại khô và lạnh cóng.
    Bác sĩ Khongquen cảm thấy hơi ngạc nhiên trước tuổi tác và khả năng của Escape_hn:
    - Tình trạng như vậy đã bao lâu rồi, thưa ông?
    Escape_hn:
    - Cả chục năm rồi ấy chứ.
    Khongquen:
    - Thôi được, tôi sẽ xem lại và trả lời ông sau nhé.
    Rồi bác sĩ Khongquen lại khám cho bà vợ Trangmtc:
    - Sức khỏe của bà rất tốt, bà có câu hỏi gì cho tôi không?
    Trangmtc:
    - À, không ạ.
    Khongquen:
    - Chồng bà có 1 triệu chứng rất lạ, ông ấy bảo sau lần làm chuyện ấy với bà đầu tiên thì ông ấy nóng nực và ướt mồ hôi, rồi sau lần thứ hai thì lại khô và lạnh cóng. Thế bà có ý kiến gì về chuyện đó không?
    Trangmtc:
    - , không có gì lạ đâu, lần đầu tiên thì vào tháng sáu (mùa hè), còn lần thứ hai thì vào tháng 12 (mùa đông).
    Khongquen:
    -
  3. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngusay và E-Girl sau một đêm quần nhau tơi bời hoa lá, Sáng thức dậy Ngusay hoảng kinh hồn vía thấy chung quanh chỗ ấy có ba vòng đỏ tím. Ngusay liền lấy hẹn đi bác sĩ Trang, chích và mua thuốc uống thêm.
    Qua ngày hôm sau, Ngusay trở lại, bệnh vẫn còn. Bác sĩ Trang lại tiêm và cho thuốc.
    Qua ngày thứ ba các vòng tròn vẫn còn nguyên. Bác sĩ Trang khám lại thật kỹ, ngẫm nghĩ một lúc rồi sai cô y tá CP chạy đi nhà thuốc tây mua một hộp kem. Lần nầy chỉ cần thoa qua một lần, các vòng tròn biến mất, khỏi chích hay uống gì cả.
    Ngusay mừng quá, cảm ơn rối rít, xin hộp kem dể dành:
    -Trời ơi! Thật là thần dược, thuốc tiên! Thuốc gì hay quá vậy bác sĩ ?
    -Thuốc gì đâu! Đó là kem chùi môi son đấy. Bây giờ người ta chế ra loại môi son không phai, dành cho các bà các cô đi bơi hay đi biển, phải có thứ kem này mới bôi ra.
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  4. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thủa trong ký túc xá hôm đi qua phòng của INDIAN, chợt có hôm nghe được INDIAN nói chuyện với E_G và CP:
    "các bà ăn bẩn , ở cũng bẩn, chẳng chịu sạch sẽ gì cả. Thử nhìn cái hố xí trong phòng xem ? Bảo mãi rồi mà chẳng chịu dọn gì cả, hễ cứ ngớt cái mồm tôi ra là hố xí lại đầy!"
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng KQ phải "ăn kiêng" vì vợ mới đẻ. KQ bực tức lắm nên cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào. Vợ KQ là CP biết ý nói:
    _ Thôi! Anh cầm tạm ít tiền sang bên hàng xóm mà giải quyết.
    KQ nghe lời vợ, sang bên hàng xóm, một lúc sau về nhà, vẻ mặt đầy sung sướng. CP mới hỏi:
    _ Thế nhà nó lấy anh bao nhiêu?
    KQ thật thà trả lời:
    _ Hết có năm chục thôi!
    CP nghe xong mới rít lên:
    _ Con khốn nạn.
    KQ ngạc nhiên hỏi:
    _ Thế có chuyện gì vậy?
    CP nói:
    _ Hồi con ấy nó đẻ, thằng chồng nó sang đây em lấy nó có hai chục thôi.
    KQ:
    ???????
    meo meo
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trong văn phòng, có tiếng của Oilforsea và E_girl vọng ra:
    _ Đứng lên! Dựa sát vào tường! Thế, bây giờ ngửa ra.
    _ Xoay nhanh thế? Em không ấy kịp!
    _ Không sao, tiếp đi. Dựng lên, chọc vào khe nhé, xoay đi, lộn lại.
    _ Ôi! Em mệt quá, cứng hết cả người rồi đây này.
    Sếp KQ đứng bên ngoài nghe thấy định xông vào bắt quả tang, thì hoà ra anh nhân viên Oilforsea đang dạy cho cô thư ký E_girl chơi trò .........................TETRIS.
    meo meo
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy bác hàng xóm Ngusay ra khỏi nhà, KQ liền lẻn vào làm trò chim chuột với vợ bác ta là CP. KQ và CP đang mải mây mưa thì nghe tiếng chân Ngusay quay trở lại. Hết hồn, KQ chẳng kịp mặc quần áo, nhảy ào qua cửa sổ. Nhưng chợt KQ nhớ ra căn hộ này ở trên tầng 13, nên hắn còn kịp bám vào lan can và chờ. Nhưng thật không may cho KQ tí nào,lần này bác Ngusay hình như không có ý định ra khỏi nhà ngay. Nhưng biết làm thế nào, KQ đành chờ tiếp. Tay đã mỏi lắm rồi, KQ có cảm giác sẽ rơi trong vài giây nữa. KQ cảm thấy hối hận, hối hận thực sự về việc hắn đã làm và cầu xin thượng đế rủ lòng thương. Thượng Đế thấy KQ ăn năn nên cũng rộng lượng với hắn và liền sai một thiên thần đến giúp. Thiên thần ghé sát tai KQ và nói khẽ: " Mi hãy nhắm mắt lại và đánh ba cái r...... thì người mi sẽ nhẹ tựa lông hồng, lúc ấy mi rơi xuống đất cũng không sao". KQ liền nhăn mặt và làm được một cái. Cái thứ hai khó hơn nhưng hắn cũng làm được sau nửa phút cố gắng. KQ đang nhăn nhó, vặn mình để làm nốt cái thứ ba thì bỗng có một bàn tay đập nhẹ vào vai và một giọng nói nghe thoang thoảng bên tai: "Này KQ, ngồi trên ghế chủ tịch đoàn, đừng làm thế, bất tiện quá!"
    Chả là bác KQ đi công tác chuyến này trong Sài Gòn, họp hành nhiều quá nên hay buồn ngủ cũng phải thôi.
    meo meo
  8. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Trangmtc rất bực vì lớp có nhiều học sinh đi học muộn . Hôm nay cô quyết phạt tất cả nhưng ai đi học muộn .Đã có KQ và NXT.TPC bị phạt đứng úp mặt vào tường 15ph vậy mà cô giáo trangmtc vừa quay ra đã gặp ngay NGUSAY lò dò bước vào .Quá tức giận cô hét lên " Còn anh này nữa à .Đứng úp mặt vào tường phụt 15 phát "
  9. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng Trangmtc đang lên như diều gặp gió và Oilforsea, KQ đây :
    Oilforea đang ngồi xả hơi bên bờ hồ chợt nghe nhóm thanh niên đi qua kể:
    - Hôm qua thằng cha KQ đã chén được con Trangmtc - hoa hậu sàn nhảy và nói :'thật đáng đồng tiền bát gạo". Cũng hợp lý thôi vì nó bây giờ đã đủ tiêu chuẩn :" 1-Tóc ánh bạc , 2- Ngực ánh kim, 3- Ch... ánh thép" rồi. Hoa hậu sàn chỉ đi với ai hội tụ đủ các điều kiện trên thôi. Chúng ta thì còn lâu mới với tới.
    Oilforsea tự điểm lại mình :
    1- Tóc ánh bạc: ừ ta đã hưu cả chục năm rồi tóc nhuộm đã chán nay trở về thiên nhiên chả còn sợi nào đen cả.
    2- Ngực ánh kim : ta thiếu gì từ hội vệ quốc quân.
    3- Ch... ánh thép: bây giờ với sự tiến bộ của y học với một liều thần dưọc ta còn hơn cả bọn trẻ nhóc.
    Hôm sau lão đã chiếm một chỗ sang trọng nhất trong sàn nhảy. Với kinh nghiệm bao năm lão đã kều được hoa hậu Trangmtc ra nói chuyện. Chẳng bao lâu hai người đã dắt nhau lên phòng.
    Trangmtc: - anh thân yêu. Tóc anh đúng là óng ánh bạc. anh cho em mượn card ánh kim của anh để gứi cho bồi phòng rồi chúng ta sẽ thoả lòng mong ước. Em chỉ lo cho sức anh thôi.
    Oilforsea: - Ờ, mà em cần huân chương hay huy chương chiến thắng hạng mấy? Em có thích thì lấy trên ngực áo anh đấy, ở nhà anh còn khối. Còn khoản thứ ba em khỏi phải lo. Anh luôn chiến thắng mà.
    Trangmtc: - Anh đùa đấy à. Đưa cho em thẻ VISA hay MASTER của anh đi.
    Oilforsea:- anh không hiểu gì cả. em nói gì vậy? anh chả biết VISA MASTER là cái quái gì cả.
    Trangmtc chạy ra đóng sập cửa : - Đúng là lão hâm. Sao hôm nay đen thế. May mà mình ăn chắc nên kiểm tra trước không thì hố to.
    ............
    Oilforsea: Thế là toi mất tháng lương mà chẳng sơ múi gì. Được rồi ông cũng sẽ có VISA. Em không thgoát đưọc đâu.
    INDIAN
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Một buổi tối các chị em của làng NNTĐ đi xem kịch về bỗng tên cướp nổi danh tàn bạo là Oilforsea nhảy ra chắn đường, hắn hét lên :
    Ta là Oilforsea đây, bỏ hết vàng bạc nữ trang ra ngay ! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi h.. dâm tàn bạo!
    Im lặng bao trùm, cuối cùng TrangTMC -cô gái có dáng vẻ đoan trang nhất như tên gọi tiến đến trao cho tên cướp tờ danh sách các cô gái trên xe và nói:
    - Thưa anh, Em là Trang đại diện cho chị em đây xin anh!
    Oilforsea : Thưa gửi gì? mau cởi hết ra!
    Trangmtc : Bọn em chả dám giấu gì đâu nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này.
    Oilforsea liếc nhìn danh sách lộn xộn kinh chả theo thứ tự ABC gì cả. Hắn thấy tên Trangmtc nhảy lên đầu mà CP lại nhảy xuống cuối.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này