1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện của Trangmtc
    Ngusay dạy đi vệ sinh, qua phòng bố mẹ là Trangmtc và kq25 thấy sáng đèn. Ngusay hỏi " bố mẹ đang làm gì thế ạ "
    KQ25 bối rối không biết trả lời thế nào, bèn nói bừa " bố đang cho ôt vào gara "
    Trangmtc đang hứng thú thì bị ngắt quãng nên gắt : " con đi ngủ đi để bố con cho oto vào nốt, còn lòi 2 cái bánh sau ra ngoài kia kìa ... nhanh lên không thì cổng gara đóng mất

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Trên chảo rán trứng có 2 quả trứng. Bỗng 1 quả quay ra nói:
    + Ở đây nóng quá mày nhỉ .
    Quả trứng kia bỗng nhảy lên
    - A quả trứng biết nói kìa

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    1 đàn kiến rủ nhau đi giết 1 con voi. Bọn nó đợi con voi nằm xuống liền hô dô nhau trèo lên người nó. Con voi phát hiện ra, lắc mình liên tục làm cho đàn kiến lần lượt bị rơi xuống đất . Lúc này trên tai voi chỉ còn mỗi chú kiến Bluto . Cả đàn kiến thấy vậy liền hô to : " Cố lên Bluto, giữ lấy nó, bóp chết nó đi "
    .... bó tay ...

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chán các bác! Em đi SG có hơn tuần mà các bác đã phải ăn đồ cũ rùi. Bác Trang phụ lòng tin của em wá.
    NGusay bị liệt dương bèn đến bác sĩ cầu cứu, bác sĩ khuyên ông ta phải đi xem phim *** thật nhiều thì may ra có hy vọng. Ngay tối hôm đó Ngusay ta liền vào rạp xem phim *** , một lúc khá lâu sau NGusay ta bèn thò tay vào trong quần kiểm tra xem có hiệu quả hay không và giật mình thấy cửng tếu từ bao giờ. Quá sung sướng trước sự kỳ diệu của phim ***, vả lại quen hô khẩu hiệu ở cơ quan nên ông ta đứng bật dậy hô toáng lên: Phim *** muôn năm!. Nhanh như chớp một cái tát làm ông nổ đom đóm mắt kèm theo lời chửi: Tiên sư *******, thứ nhất là không được mất trật tự trong rạp, thứ hai là bỏ ngay tay ở trong quần ông ra! Mọi người ồ lên thì ra là tiếng của Spy79
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Trang nhầm thế nào ấy nhỉ ? Tiện đây em post lại cho bác yên tâm nha :
    1 - Giầu nghèo không quan trọng nhưng ... kinh tế phải khá giả
    2 - Xấu đẹp không thành vấn đề nhưng..... phải xinh

    Bác đáp ứng được 2 yêu cầu trên là em OK liền! Nhất định em sẽ khám bác !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác kể chiện học trò thì em cũng xin góp 1 câu chiện với bác :
    Cô giáo Trangmtc bực minh quát cậu học trò dmh :
    - Sao cô nói em phải kể 1 đoạn đối thoại giữa bố mẹ em mà cả bài em viết có mỗi 1 câu thế này?
    dmh : Dạ vì đêm qua đúng là em chỉ thấy mẹ em nói:
    Cố lên anh ! và bố em chỉ trả lời là : Ừ anh đang cố
    Trangmtc đỏ mặt : Vậy hả?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, cuối cùng thì cũng xong, hic đuổi theo các bác mệt quá, càng đọc càng thấy dài. Thế là sau hơn 2 tháng mình đã chạy đến trang 82 roài. Xin chào cả quán, chào Nxt.ptc, Khongquen25, Lara, trangmt, India......
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Trang giắt cả lớp đến 1 công trường để..tham quan. Đột nhiên từ trên tầng cao có 1 chú lộn cổ xuống đất chết ngoé tại chỗ.
    Khi về đến lớp học
    Trang: Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại lộn cổ chết như thế?
    Nxt: Thưa cô, chắc chú bị cảm ạ!
    Lara: Em nghĩ chú bị đau bụng.!
    Khongquen25: Tại chú ý bận chửi mẹ em ạ.
    Trang: ??????? Con giải thích cho cô xem nào!
    Khongquen25: Chú ý nói : "***ẹ thằng kia, đừng có rung thang nữa...!"
    ........
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lại về chuyện thi cử:
    Cuộc thi hoa hậu tổ chức tại một thành phố nọ: Tiêu chuẩn chọn hoa hậu Ngực to đặt lên hàng đầu. Các thí sinh tham dự sẽ mang một thứ to tương đương với tý của mình đẻ dự thi.

    Ngày thứ nhất, India đem đến 1 quả dưa hấu
    Ngày thứ hai, E_Girl vác đến 1 quả bí ngô.
    Ngày thứ ba, Trang đem đến 1 quả cam.
    Giám khảo khongquen25: Cô có nhìn thấy quả dưa hấu với quả bí ngô trên bàn kia không mà đem cái quả cam này đến.?
    Trang, Ô, đây mới chỉ là cái.....núm..
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ngusay đau điếng tức giận quất 1 fát bốp lại vào mặt Spy79:
    - Ông nội mày, thứ nhất là ông tự do ngôn luận, la gì kệ ông, thứ hai là chính mày mới phải bỏ tay mày ra khỏi quần ông.
    Spy79 dzựt mình, ngusay đã ngồi cạnh mình rồi còn ai vô đây nữa. Bỗng film hết, đèn bật sáng choang, thì ra có 1 chú đang quỳ đằng trước, 2 tay 1 tay bên ngusay, 1 tay bên spy79, nhẹ nhàng sợ sệt rụt từ từ 2 tay lại:
    - Dạ dạ, 2 ông tha cho em, em tên là khongquen ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này