1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến xe bus số 2 từ Thanh xuân , Ngusay thấy Trangmtc bước lên xe . Trên chiếc xe bus rất là chật chội , Ngusay liền đứng dậy .
    Trangmtc nói :
    _ Anh không cần phải nhường chỗ cho em .
    Ngusay liền ngồi xuống . Đến trạm xuống Ngã Tư sở , Ngusay toan đứng dậy nhưng Trangmtc cũng nói :
    _ Anh cứ ngồi xuống đi đứng lo cho em .
    Xe lại chuyển bánh để đến Chùa bộc . Lần này Ngusay đứng dậy . Trangmtc cũng nói y như hai lần trước , nhưng Ngusay vội nói :
    _ Con lạy bà ạ . Bà làm ơn bà con muốn đi đ** mà nãy giờ bà không cho con đi , sắp ra quần rồi đây này
    Được spy79 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 11/04/2003
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Haha , Ngusay khá lắm xem spy ta đáp lễ tiếp này
    Một lần , Indian thấy Ngusay quên kéo khoá quần , liền nhắc khéo :
    - Này ông ! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không !
    Ngusay không hiểu ngay nhưng sau đó tình cờ nhìn xuống và thấy khoá quần mình mở toang hoác . Lấy làm thú vị về tính hài hước của Indian , Ngusay quyết định trêu cho một mẻ . Ngusay hỏi :
    - Indian à ! Tiện đây , tôi muốn hỏi , khi trại lính của tôi mở cửa , cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không ?
    Indian đáp liền
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua ,nhăn nheo, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rủ trên công sự
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngạc nhiên thật đấy các bác nhỉ, bác KQ về có khác, quán lại đông và vui hẳn lên. Chẳng hiểu bác KQ có bí quyết gì không thế? Lần sau bác có đi đâu thì cũng nhờ bác nào hấp dẫn một tí nha, em chịu thôi, chẳng chiều được con mèo đực nào cả. Híc híc...
    Bác chiều mèo đực giỏi hơn em nhiều --------> cần phải kiểm tra lại bác rùi -----------> em cũng sẽ khám bác cho coi. Bác cứ cẩn thận đó nha.
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Ai mang công chúa dưới hang trở về ----->LT
    Đàn kêu tích tịch tình tình
    Ai mang công chúa trở về dưới hang------->TS​
    meo meo
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Spy qua nhà ông bà nội chơi. Thấy ông nội Ngusay ngồi trước nhà chỉ mặc áo mà không mặc quần, Spy ngạc nhiên sửng sốt:
    - Trời đất ơi, ông nội sao ngồi đây không mặc quần vậy?
    Ông cụ Ngusay mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời. Spy lại hỏi:
    - Ông nội ơi, sao ông ngồi đây mà không mặc quần gì hết vậy?
    Cụ già Ngusay trả lời chậm rãi mặt vẫn hướng về phía trước:
    - Cháu biết hông, hôm qua ông ngồi đây không mặt áo, tối bị cứng cái càng cổ. Cho nên hôm nay bà mày bắt ông ở t ruồng ngồi như vậy đó.
    meo meo
  5. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khongquen25 và Compact tuy đã lấy nhau nhưng tính Compact vẫn còn lãng mạn lắm. Một lần đang đi chơi trong công viên Khongquen25 hứng lắm rồi mà Compact không chịu. Compact muốn chơi lại trò đuổi nhau lúc hai người còn đang yêu đương vừa để tập thể dục vừa để nhớ lại một thời xa vắng.
    Thế là Compact bắt đầu chạy. Hiểu và chiều ý vợ KQ25 đuổi theo. Chạy được một đoạn Compact nghĩ thầm "Không biết mình chạy thế có nhanh quá không nhỉ" và quay lại rất mừng khi thấy KQ vẫn ở đằng sau.
    Còn không quen thầm nghĩ. "Mẹ kiếp, đuổi một lúc nữa mà không được ****** đi đuổi con khác.
    Hoang Manh Ha
  6. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic hay thật đấy. MH ạ.
    Góp chiện trẻ con nhé.
    TRANGMTC và KQ cùng một trường mẫu giáo Hoa Hồng. Một hôm đứng ở một góc sân chơi KQ kéo chun quần ra nhìn xuống và khoe với TRANGMTC:
    - Bố tớ nói tớ có cái này sau này lớn lên khối bạn yêu thích tớ.
    TRANGMTC liền cũng kéo chun quần ra nhìn xuống bảo:
    - Mẹ tớ nói tớ có cái này thì sau này tớ muốn cái gì cũng có và muốn lúc nào cũng được.
    !!!!!!! KQ ?????
    Sau này KQ mới kính phục TRANGMTC cũng như thân sinh ra cô ta.
    INDIAN
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chết cừi đi được. Các bác được đấy ! Cũng lại chiện trẻ con nha.
    Ngày bé Manh Ha và Indian vẫn thường tắm chung ( thời còn tắm chung trong cái chậu to ấy mà ). India thấy của Manh Ha khác mình thì lạ lắm. Một hôm Indian hỏi mẹ là E-Girl:
    - Mẹ ơi sao ở dưới của bạn Manh Ha có cái gì lạ lắm. Nó chả giống của con gì cả?
    E - Girl : Đấy là cái còi con ạ!
    Mấy hôm sau Indian hớt hải về trách mẹ :
    - Mẹ nói dối con. Nó không phải cái kèn. Con thổi mà nó chả kêu gì cả !!!E - Girl: !!!!!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe..... Bác TAQ này chơi dc qua đi, em là chịu bác sát đất rùi đấy nhá, đọc rồi sướng đếch chịu dc, hehhehhe... sái bố nó khớp nhai rùi,,,, chịu bác...... VOTE bác 5 nháy nhá, cố gắng phát huy để anh em nức lòng nức mề bác nhá......
  9. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có gia đình nông dân nọ rất nghèo, sống ở một xóm nhỏ có tên NNTD! Hai vợ chồng là Blutobluto và Indian có 3 đứa con trai đã lớn ! Đứa cả tên là Ngusay, đứa thứ hai tên Mồ côi tình, đứa thứ ba tên là KQ.
    Một sáng kia bà vợ Indian thức dậy nhìn ra ngoài sân thấy con bò sữa độc nhất của gia đình nằm chết giữa sân! Indian không biết lấy sữa đâu để nuôi gia đình nữa! Trong cơn thất vọng Indian đã treo cổ chết trong bếp!
    Ông chồng Blutobluto thức dậy và thấy vợ treo cổ chết! Nhìn ra ngoài thấy con bò nằm chết còng queo ngoài sân! Quá thất vọng trong tình huống thế này, Blutobluto lấy dao cắt cổ chết theo vợ!
    Người con trai cả Ngusay thức dậy thấy bố mẹ chết, con bò cũng chết! Quá buồn rầu Ngusay đi vào rừng để treo cổ tự tử! Nhưng khi tới bìa rừng, Ngusay thấy một cô sơn nữ xinh đẹp tên là Sư_hổ_mang đang ngồi ở trên một tảng đá ven rừng! Cô sơn nữ Sư_hổ_mang nói:
    _ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi ******** với ta 5 lần liên tiếp!
    Muốn cứu bố mẹ và con bò nên Ngusay bèn bằng lòng! Nhưng cố gắng hết sức Ngusay cũng chỉ làm được 4 lần thì đã hết xí quách! Thế là nàng sơn nữ thít dây vào cổ Ngusay và treo lên cây!
    Người con thứ hai là Mồ côi tình thức dậy thấy bố mẹ chết, con bò cũng vậy, và người anh cả Ngusay đã bỏ đi đâu mất! Mồ côi tình buồn lòng nên cũng vào rừng để tự tử!!! Mồ côi tình cũng gặp nàng sơn nữ Sư_hổ_mang ngồi trên tảng đá! Nàng nói:
    _ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi ******** với ta 10 lần liên tiếp!
    Anh chàng Mồ côi tình cũng đồng ý để cứu gia đình nhưng cố hết sức Mồ côi tình cũng chỉ làm được có 7 lần là hết sức lực! Nàng sơn nữ Sư_hổ_mang bèn treo cổ Mồ côi tình lên!
    Người con út KQ thức dậy thấy hoàn cảnh nhà mình như vậy cũng chán nản đi vào rừng để tự tử! KQ cũng thấy nàng sơn nữ Sư_hổ_mang còn ngồi trên tảng đá! Nàng ta nói:
    _ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi ******** với ta 15 lần liên tiếp!
    Chàng út KQ hỏi vặn lại:
    _ Chỉ vậy thôi à!!? 18 lần đi, chịu không!??!
    Nàng sơn nữ Sư_hổ_mang ngạc nhiên chưa kịp nói thì KQ lên tiếng tiếp:
    _ Hay là 20 lần nghe!? Nếu không bằng lòng thì 25 lần, chịu không?!?!
    Nàng sơn nữ Sư_hổ_ mang bèn nói:
    _ Thôi được rồi! 25 lần là đủ rồi! Nếu anh ******** với em 25 lần liên tiếp thì em sẽ làm cho gia đình anh sống lại như cũ và tất cả đều khỏe mạnh hơn xưa!
    Chàng út KQ suy nghĩ một chút rồi nói:
    _ Không biết cô có cứu được gia đình của tôi không nữa vì làm sao tôi biết được cô còn sống sau 25 lần hay lại cùng chung số phận như con bò tối hôm qua đó!!
    Lời bàn: Thế là từ đó cái tên KQ25 ra đời, đây đúng là một kỷ niệm thật khó quên, phải không bác Khongquen25?TextEm khám ra tên của bác rồi đó bác Khongquen25 ới ời
    meo meo
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con cáo và một chiếc xe tăng cùng đi trong rừng. Con cáo đi trước và chiếc xe tăng đi sau. Đang đi chiếc xe tăng hỏi cáo:
    - Cáo ơi! sao lông mày dài thế ?
    Cáo trả lời:
    - Lông tao dài để cho nó ấm.
    Đi được một đoạn xe tăng lại hỏi:
    - Cáo ơi! sao mũi mày dài thế?
    Cáo hơi bực nhưng vẫn trả lời :
    - Mũi tao dài để tao đánh hơi cho thính .
    Đi được một đoạn nữa xe tăng lại hỏi:
    - Cáo ơi! sao tai mày to thế?
    Cáo tức lắm nhưng vẫn trả lời :
    - Tai tao to để tao nghe cho rõ .
    Cả hai đi được một đoạn xe tăng lại hỏi:
    - Cáo ơi! Sao mắt mày to thế?
    Lần này thì cáo tức lắm, quay lại nói :
    - Thằng kia, hỏi gì mà lắm thế, tao còn chưa hỏi: Tại sao cái ấy của mày lại cắm giữa trán?
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này